Thursday 25 July 2013

PHÁI ĐOÀN TRƯƠNG TẤN SANG RA VỀ SAU BUỔI HỌP NGẮN NGỦI Ở TÒA BẠCH ỐC (DienDanCTM)




Ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ
00:04 - 26/07/2013

Sau khoảng thời gian chưa đầy 1 giờ đồng hồ, phái đoàn của ông Trương Tấn Sang đã rời Nhà Trắng giữa tiếng phản đối vang dội của đoàn người Việt biểu tình đòi nhân quyền cho Việt Nam.

Từ thủ đô Washington DC, chúng tôi nhận được lời tường trình sau đây của Bác sĩ Đặng Vũ Chấn:

Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự có mặt của nhiều khuôn mặt trẻ của các anh chị thuộc nhóm Triệu Con Tim Một Tiếng Nói:

Và lời nhắn cuối của đoàn người biểu tình:

Quốc Huy, Hồng Giang, Thế Quyên, Tuyết Đan kính chào tạm biệt
Radio Chân Trời Mới ngày 25/7/2013

----------------------------------

Ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ
22:30 - 25/07/2013


Ban tổ chức tuyên bố lý do của cuộc biểu tình như sau:


Mời xem thêm hình ảnh:



 Quốc Huy, Hồng Giang, Thế Quyên, Tuyết Đan tổng hợp
10:30 sáng ngày 25/7/2013 Washington DC


-----------------------------------

Ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ
22:11 - 25/07/2013

Trong lúc phái đoàn Trương Tấn Sang đến Nhà Trắng
Nhà dân chủ Paulus Lê Sơn bị cai tù đánh đến phải chống gậy
Chị Dương Thị Tân sẽ tự thiêu nếu không được gặp anh Điếu Cày

Trong lúc phái đoàn của ông Trương Tấn Sang đang kéo đến Nhà Trắng và sẽ chống chế về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, các tin tức từ thân nhân các nhà dân chủ trong tù ngục cho thấy bức tranh thật. Ông Đỗ Văn Phẩm, cậu của nhà dân chủ Paulus Lê Sơn, cho biết anh bị cai tù đánh đến độ phải chống gậy mới đi được. Tội của anh là vì đã "không chào cán bộ trại".

Mời quí thính giả theo dõi đoạn phỏng vấn với ông Phẩm sau đây:

Cùng lúc, gia đình nhà dân chủ Điếu Cày bị xua đuổi, đùn đẩy tại Viện Kiểm Sát Nghệ An.
Mời quí thính giả theo dõi lời tường thuật của anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của anh Điếu Cày:

 Trước tình trạng hoàn toàn vô cảm, vô nhân của hệ thống công an, cai tù, bà Dương Thị Tân
quyết định sẽ tự thiêu ngay trước Viện Kiểm Sát Nghệ An hay trại tù đang giam anh Điếu Cày. Bà đau đớn tâm sự: đây là một quyết định bà không muốn và đó rất có thể là điều mà nhà cầm quyền chẳng mấy quan tâm, nhưng bà vẫn hy vọng hành động này sẽ cứu mạng nhà dân chủ Điếu Cày. 

Bà Dương Thị Tân nói :"KHÔNG CÒN VŨ KHÍ NÀO KHÁC NGOÀI CHÍNH SINH MẠNG CỦA TÔI".

Quốc Huy, Hồng Giang, Thế Quyên, Tuyết Đan tổng hợp
10:00 sáng ngày 25/7/2013 Washington DC
 
------------------------------------------------


Ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ
21:12 - 25/07/2013

Một số phái đoàn đi suốt đêm đã đến Washington DC  
Thân nhân anh Điếu Cày vẫn chờ trong tăm tối

Vì là ngày làm việc trong tuần nên nhiều đồng bào từ các tiểu bang xa đã cùng nhau chạy xe suốt đêm về Washington DC để tham dự cuộc biểu tình phản đối vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Sau đây là đoạn phim về một vài phái đoàn vừa đến và tụ tập tại khu chợ Eden trước khi ra hiện trường.

Và một số đồng bào đã có mặt trước Nhà Trắng. Các đoàn người đang đổ về địa điểm biểu
tình:

Cuộc biểu tình được dự kiến sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, tức khoảng 90' trước khi phái đoàn
ông Trương Tấn Sang đến Nhà Trắng, và sẽ biểu tình đến khi cuộc hội kiến chấm dứt.

Tinh thần các đoàn về biểu tình càng dâng cao khi được tin người thân của nhà dân chủ Điếu Cày tiếp tục bị công an xua đuổi từ phòng này qua phòng khác, không cho gặp anh đang trong tình trạng rất nguy kịch vì đã tuyệt thực sang ngày thứ 34.
 
Quốc Huy, Hồng Giang, Thế Quyên tổng hợp
9:00 sáng ngày 25/7/2013 Washington DC

---------------------------------------

Ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ
11:20 - 25/07/2013

Các tuyên bố lớn tiếp tục dồn dập trước ngày hội kiến
Trong lúc tình trạng blogger Điếu Cày càng thêm nguy kịch

Phái đoàn do ông Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang đã đặt chân đến Hoa Kỳ và chờ buổi hội kiến với Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama lúc 10giờ 30 sáng ngày mai. Buổi họp được dự kiến sẽ chấm dứt trong vòng 1 giờ để không phải có phần mời cơm trưa, thường được gọi là "working lunch" (vừa ăn vừa làm việc). Trong quan hệ ngoại giao, những nghi thức này (yến tiệc buổi tối, cơm trưa, bắn súng đại bác, hàng quân danh dự, v.v...) được dùng để phân loại mức độ trang trọng của cuộc đón tiếp cũng như mức độ quan hệ giữa hai nước.

Trong lúc đó, một cuộc họp báo thứ nhì của các dân biểu quốc hội và một số hội đoàn, nhân sĩ về tình trạng nhân quyền Việt Nam đã diễn ra bên trong trụ sở Quốc hội.

Và trong ngày hôm nay cũng đã xuất hiện thêm những bản tuyên bố rất nặng ký sau đây:

- Dân biểu Lowenthal, đại diện cho 37 vị dân cử cùng ký tên, công bố bức thư mà ông đã trao tận tay Tổng Thống Obama. Trong bức thư này, các vị dân cử Hoa Kỳ khẳng định:

"Chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục các hành vi bắt bớ và giam cầm tùy tiện những công dân chỉ vì họ chỉ trích chính quyền, trong đó có nhiều nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền được nhiều người biết đến. Chính quyền Việt Nam cũng thường xuyên có những hành vi đàn áp các dân tộc và các tôn giáo thiểu số với những bằng chứng kỳ thị và đàn áp mà không ít lần đã dẫn tới những hành vi bạo lực đối với các dân tộc như Khmer Krom, Montagnards, Hmong, và các tín đồ Công giáo, Tin lành, Phật giáo, và còn nhiều nhóm người khác nữa."

Và để giải quyết tình trạng này, các dân biểu kêu gọi hãy đồng hành với Quốc hội:

"Chúng tôi kêu gọi Tổng Thống hãy yêu cầu ông Sang phải có những giải pháp để cải thiện tình trạng nhân quyền và chấm dứt đàn áp các tiếng nói đối kháng tại Việt Nam. Đây là quan điểm được sự ủng hộ nhất trí của lưỡng đảng trong Quốc Hội. Vào ngày 27 tháng 6, Uỷ Ban Đối Ngoại Hạ Viện đã đồng thuận thông qua H.R. 1897, Dự luật Nhân Quyền Việt Nam. Đây là một dự luật với nhiều biện pháp mạnh mẽ cho thấy sự quan ngại của Hoa Kỳ về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam". (http://diendanctm.blogspot.com/2013/07/quoc-hoi-hoa-ky-gui-thu-cho-tt-obama-oi.html)

- Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới (USVIRF), một cơ chế điều tra độc lập, ra tuyên bố về tình trạng nhân quyền Việt Nam. Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, Chủ tịch USCIRF, kêu gọi:
“Do điều kiện tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn rất tồi tệ, chúng tôi trân trọng kêu gọi Tổng thống Obama nâng cao mối quan tâm hơn nữa về tự do tôn giáo và nhân quyền liên quan khi ông gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang."

Với vai trò là cơ quan điều tra và đề nghị danh sách CPC, bản lên tiếng cũng xác định:

"Với những hành vi vi phạm có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng, USCIRF tiếp tục khuyến nghị đưa Việt Nam vào danh sách “quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC), xếp vào một trong số những nước vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất của thế giới." (http://diendanctm.blogspot.com/2013/07/uscirf-keu-goi-tong-thong-obama-neu.html)

- Tại Hà Nội 4 bloggers Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Vũ Hiệp, Lê Dũng và Lã Việt Dũng đã đến gặp đại diện Sứ Quán Hoa Kỳ để trao bản Tuyên bố của Mạng lưới Blogger Việt Nam (còn gọi là Tuyên bố 258), với hơn 100 chữ ký.


Theo các anh chị này: "Có thể coi bản Tuyên bố này là hành động tập thể đầu tiên của giới blogger chính trị ở Việt Nam nhằm nói lên quan điểm của mình trước việc Nhà nước Việt Nam tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 .... Có thể coi đây là một sự kiện rất ý nghĩa, bởi nó diễn ra đồng thời với chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang."

Sau cuộc gặp hôm nay với cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ, trong thời gian tới, mạng lưới blogger dự kiến sẽ tiếp tục đến gặp các đại sứ quán khác ở Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế về nhân quyền, để trao tận tay Tuyên bố 258. (http://diendanctm.blogspot.com/2013/07/tuyen-bo-cua-mang-luoi-blogger-viet-nam.html)

Nhưng giữa không khí dồn dập tin tức đó, công luận vẫn không quên tình trạng càng lúc càng nguy kịch của blogger Điếu Cày. Anh đang tuyệt thực sang đến ngày thứ 33 để phản đối tình trạng đối sử phi pháp và phi nhân của các cai tù.

Và cũng chính vì anh Điếu Cày mà nhiều đồng bào đang vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số đến Washington DC nội đêm nay để kịp biểu tình vào ngày mai, 25/7/2013. Nhiều phái đoàn đã chuẩn bị bảng lớn và băng rôn mang hình ảnh nhà dân chủ kiên cường Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Quốc Huy, Hồng Giang, Thế Quyên tổng hợp
 2:30 chiều ngày 24/7/2013 Washington DC



No comments:

Post a Comment

View My Stats