Friday 19 July 2013

NGÒI BÚT SẮC HƠN LƯỠI KIẾM (thơ Bùi Chí Vinh)




Bùi Chí Vinh
Thứ Sáu, 19/07/2013

Malala Yousafzai

(“Ngòi bút sắc hơn lưỡi kiếm” đó là câu nói của cô bé Malala Yousafzai 16 tuổi bị bọn đao phủ Taliban bắn vào đầu năm 2012. Cuối cùng cô bé không chết vì quyền được đi học chính đáng và câu nói trở thành bất tử… Trong khi đó trên mạng lưới truyền thông toàn cầu hôm nay 19-7-2013 Kim Jong Un của cộng sản Triều Tiên “ra giá” 1 triệu USD cho mỗi cuộc phỏng vấn mình?)

Trong khi Kim Jong Un của cộng sản Triều Tiên ra giá 1 triệu USD cho cuộc phỏng vấn mình
Thì cô bé bị lùng giết Malala tuyên bố “ngòi bút sắc hơn lưỡi kiếm”
Trong khi bức màn thép Triều Tiên bắt đầu biết nghệ thuật “doping”
Thì cô bé thèm cắp sách đến trường gỡ mạng che mặt ra cười thánh thiện

Cộng sản (nói cho cùng dù dối trá đến đâu) cũng thèm có tiền, cũng thèm nổi tiếng
Cũng thèm được thế giới quan tâm như một kiểu người hùng
Cũng thèm được báo chí scandal đội lên đầu vương miện
Cho dù bắt dân tộc mình đánh đổi bằng đói nghèo, chân cóng, tay run

Nhân dân (nói cho cùng dù hèn nhát đến đâu) cũng gốc gác… nhân dân
Bị đẩy đến đường cùng là trở nên không biết… sợ
Hãy nhìn cô bé Malala vừa chớm tuổi trăng rằm
Trước bọn cuồng sát vẫn đơn thân độc mã

Những viên đạn Taliban bắn vào đầu Malala như bắn vào tảng đá
Đá tảng nhân dân dội ngược lên thành sấm sét thiên thần
Sấm sét từ ngòi bút truyền thông sắc hơn lưỡi kiếm
Chặt rụng đầu bọn bán nước, buôn dân

Trong khi thế giới cười ồ lên trước cái giá 1 triệu USD của “chú nhóc đỏ” Kim Jong Un
Thì cô bé Malala không một cắc trong tay biến thành kim cương bất hoại
Viên kim cương sẽ mãi mãi soi đường
Cho sức mạnh của “nhân dân vĩ đại” !

19-7-2013
BCV

No comments:

Post a Comment

View My Stats