Monday 12 August 2024

'NHỚ', CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC MỪNG LỄ VU LAN NHIỀU NÉT ĐA VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO (Thiện Lê/Người Việt)

 



‘Nhớ,’ chương trình ca nhạc mừng lễ Vu Lan nhiều nét đa văn hóa độc đáo

Thiện Lê/Người Việt

August 11, 2024

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nho-chuong-trinh-ca-nhac-mung-le-vu-lan-nhieu-net-da-van-hoa-doc-dao/#google_vignette

 

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương có mặt tại nhà hàng White Palace ở Westminster hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Tám, để dự buổi ca nhạc mừng lễ Vu Lan với nhiều nét đa văn hóa rất độc đáo.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/DP-ca-nhac-Vu-Lan-1-1536x1024.jpg

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (giữa) và ban tổ chức vinh danh ông Joseph Hammer (thứ hai từ phải). (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Đây là chương trình ca nhạc Vu Lan có chủ đề “Nhớ” do hội Multi-Cultural Fest Foundation tổ chức, có sự tham dự của nhiều ca sĩ gốc Việt cùng một số nhóm trình diễn thuộc các sắc dân khác như người Hispanic, người Hawaii và người Lào.

 

Lễ Vu Lan là một ngày lễ quen thuộc với người Việt Nam, có mục đích cho nhiều người báo hiếu cha mẹ, nhưng Multi-Cultural Fest Foundation cho biết họ muốn chia sẻ văn hóa về ngày lễ này với các cộng đồng bạn.

 

Nhiều người đến dự chương trình ca nhạc này cao niên, và họ đi cùng con cháu để chung vui trong ngày lễ Vu Lan và chia sẻ niềm vui đó cho những người không còn cha mẹ bên cạnh nữa.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/DP-ca-nhac-Vu-Lan-2-1536x1024.jpg

Nhóm múa người Hawaii trình diễn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Bà Chi Nguyễn, cư dân Westminster, chia sẻ: “Tôi đến nay gần 80 tuổi mà vẫn còn đủ khỏe để đi lại, vẫn nhìn mặt được con cháu mỗi ngày là một niềm vui khó tả được. Các con chăm sóc tôi rất tốt nên mới khỏe mạnh hôm nay được, và không phải ai cũng có được niềm vui từ con cái báo hiếu mỗi ngày như vậy.”

 

Cô Thủy Nguyễn, con gái bà Chi, thì cho biết gia đình rất gần nhau, và cô lúc nào cũng nhớ đến sự hy sinh của cha mẹ đã giúp cô có được cuộc sống ổn định ở nước Mỹ hôm nay. Vì vậy, tuy từng có một số bất đồng với cha mẹ, nhưng cô và các anh em trong nhà lúc nào cũng nhớ đến và chú ý đến sức khỏe của họ.

 

“Mình may mắn hơn nhiều người vì cha mẹ còn bên cạnh, nên phải chăm sóc cha mẹ thật kỹ và chia phước cho những người không còn đấng sinh thành nữa,” cô nói.

 

Ông Lê Thanh Tuấn, cư dân Garden Grove, cho biết: “Gia đình Việt Nam nào cũng dạy dỗ con cái phải hiếu thảo với cha mẹ, nên ngày lễ Vu Lan vô cùng quan trọng. Tôi thấy chương trình này muốn chia sẻ văn hóa đó với các sắc dân khác nên rất vui và quyết định đến tham dự.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/DP-ca-nhac-Vu-Lan-3-1536x1024.jpg

Ông Dũng Bùi và MC Thúy Anh phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Chương trình bắt đầu bằng ca khúc “What a Wonderful World” đầy ám áp. Sau đó, ông Dũng Bùi, đại diện cho Multi-Cultural Fest Foundation, cho biết hội này thành lập đến nay được 10 năm, với mục đích muốn chia sẻ văn hóa với các cộng đồng nước ngoài, nên tổ chức một chương trình ca nhạc Vu Lan đa văn hóa.

 

Về chương trình “Nhớ,” ông cho hay mục đích là nhớ đến những người mẹ đã nuôi mình trưởng thành, nên muốn tổ chức một buổi ca nhạc để vinh danh cha mẹ và cám ơn các cao niên trong cộng đồng đã đến tham dự.

 

Sau khi ban tổ chức giới thiệu các nhà bảo trợ cho chương trình, MC Thúy Anh cho biết chương trình “Nhớ” có mục đích mới nhiều dân tộc bạn đến chia sẻ văn hóa lễ Vu Lan, và một trong những dân tộc đó là nhóm múa Sea Breeze với những điệu múa truyền thống của Hawaii.

 

Sau đó còn có nhóm múa thiếu nhi, cũng trình diễn các điệu múa của Hawaii theo ca khúc “Sophisticated Hula,” mang văn hóa và bầu trời của Hawaii đến cho chương trình đa văn hóa.

 

Chương trình ca nhạc dĩ nhiên là không thể thiếu các ca khúc thể hiện sự kính trọng và thương nhớ dành cho cha mẹ của người Việt Nam.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/DP-ca-nhac-Vu-Lan-4-1536x1167.jpg

Ban tổ chức phát hoa hồng cho quan khách. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Sau một số ca khúc, bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ California (Địa Hạt 36), có mặt tại nhà hàng White Palace để chia vui và nói đôi lời về lễ Vu Lan.

 

Bà cho biết mình rất vui mừng được đến đây trong ngày lễ quan trọng này và nói thế hệ trẻ nên nhớ ơn cha mẹ đã hy sinh cho mình có ngày hôm nay sung sướng trong một đất nước đầy tự do và dân chủ.

 

“Thế hệ sau không được quên truyền thống nhớ ơn đến cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Các em lúc nào cũng phải nhớ ơn cha mẹ, nên ôm hay hôn họ để thể hiện sự nhớ ơn đó,” thượng nghị sĩ nói.

 

Sau đó, Multi-Cultural Fest Foundation cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vinh danh những cao niên thuộc nhiều sắc dân có nhiều đóng góp cho cộng đồng như ông Joseph Hammer, 94 tuổi, cựu quân nhân Không Quân; ông Ramirez Harold, 82 tuổi, cựu quân nhân Quân Đội Hoa Kỳ; Bác Sĩ Huỳnh Trung Chỉnh; Dược Sĩ Vũ Thị Bội, 81 tuổi; ông Nguyễn Hữu Hình; bà Lê Như Hảo và ông Phan Kỳ Nhơn.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/DP-ca-nhac-Vu-Lan-5-1536x985.jpg

Bà Teri Nguyễn Vũ (thứ hai từ phải), trưởng ban tổ chức, cắt bánh. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

 

Sau đó, ban tổ chức đi đến từng bàn để phát hoa hồng đỏ và trắng cho những người đến tham dự. MC Kevin Khoa và Thúy Anh giải thích ý nghĩa của bông hồng cho những người thuộc sắc dân khác, cho biết bông hồng đỏ dành cho những người vẫn còn cha mẹ bên cạnh, còn bông hồng trắng dành cho những người không còn cha mẹ nữa, nên phải luôn nhớ về cha mẹ.

 

Chương trình ca nhạc mừng lễ Vu Lan của Multi-Cultural Fest Foundation với chủ đề “Nhớ” đầy sự kính trọng cho cha mẹ và đầy tinh thần chia sẻ văn hóa. [kn]

 

 

Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats