Wednesday 5 June 2024

VIẾT DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – 4/6/2024 (Phúc Lai GB)

 



VIẾT DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – 4/6/2024  

Phúc Lai GB

4-6-2024  06:19   

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid0ReVXSE5gocn8YWDP8jkFdxjMRMp9XE4AyYiWqFx3tBLaDvT2ubr4umFRCSLg6HVAl

 

1. Tóm tắt một số tin đáng chú ý liên quan đến cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine

 

• Tên lửa Himars của Mỹ “có thể” đã được sử dụng trong cuộc tấn công của Ukraine trên đất Nga:

 

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) trong báo cáo của mình viết Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không của Ng@, rất có thể là sử dụng hệ thống tên lửa Himars do Mỹ cung cấp.

 

Theo báo cáo này, cuộc tấn công nhắm vào hệ thống phòng không S-300/400 của Ng@ ở tỉnh Belgorod vào ngày 1 hoặc 2 tháng Sáu. ISW cũng lưu ý rằng các nguồn tin của Ng@ đã tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đang sử dụng Himars để tấn công tỉnh Belgorod, đặc biệt là sau khi Mỹ dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp ở khu vực biên giới Ng@ với tỉnh Kharkiv.

 

Bất kể hệ thống được sử dụng là gì, các nguồn tin của Ng@ dự kiến sẽ tiếp tục dán nhãn cho bất kỳ cuộc tấn công thành công nào ở tỉnh Belgorod là cuộc tấn công của Himars. ISW cho biết hệ thống phòng không của Ng@ cách tiền tuyến ở tỉnh phía bắc Kharkiv khoảng 60 km và cách thành phố Kharkiv hơn 80 km. Hệ thống này nằm trong phạm vi hoạt động của Himars, vượt qua khả năng của các hệ thống khác được cho là được lực lượng Ukraine sử dụng để nhắm mục tiêu vào vùng Belgorod. Các quan chức Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công.

 

• Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine ông Dmytro Kuleba tuyên bố rằng Ukraine sẽ yêu cầu các đồng minh của mình nới lỏng hơn nữa các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của họ chống lại các mục tiêu nằm ở Ng@.

 

• Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine dựa vào các hệ thống phòng không của phương Tây và ủy quyền tấn công các mục tiêu ở Ng@ bằng vũ khí phương Tây để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng bom lượn và tên lửa của Ng@ nhằm vào thành phố Kharkiv.

 

• Ngoại trưởng Ý thông báo rằng nước ông sẽ gửi hệ thống phòng không Samp/T thứ hai tới Ukraine. Hệ thống Ý – Pháp này, còn được gọi là Mamba, có thể theo dõi nhiều mục tiêu và đánh chặn tới 10 mục tiêu cùng lúc. Đây là hệ thống duy nhất do châu Âu sản xuất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

 

• ISW đã báo cáo rằng các chỉ huy chiến trường Ukraine đã giải quyết những thách thức về huấn luyện trở nên trầm trọng hơn do việc huy động nhân sự mới trực tiếp trên tiền tuyến. Cách tiếp cận này chỉ ra rằng chất lượng tổng thể của lực lượng Ukraine dự kiến sẽ vượt qua quân đội Ng@ trong thời gian ngắn và trung hạn.

 

• Kamala Harris dự kiến sẽ tham gia hội nghị hòa bình Thụy Sĩ. Đây là những cập nhật mới nhất vào ngày 832.

 

Theo xác nhận của các quan chức Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào ngày 15/6. Tháp tùng bà sẽ có Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden. Nhà Trắng đã bảo vệ quyết định của Tổng thống Biden ưu tiên gây quỹ bầu cử thay vì hội nghị thượng đỉnh, đồng thời John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ không ngừng của Biden đối với Ukraine trên trường quốc tế.

 

• Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ, Trung Quốc đã thông báo không tham gia hội nghị này nhưng điều đó “không liên quan đến quan hệ với Ukraine” và khẳng định Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất với nước này.

 

• News Week hôm qua đăng bài của Brendan Cole cho biết, nỗ lực bán gas của Putox cho Trung Quốc, coi như vứt xuống cống. Trung Quốc không chấp nhận giá bán đề nghị của Ng@, cũng như Ng@ cũng không theo được những điều kiện của Trung Quốc. Link bài báo tại đây:

https://www.newsweek.com/russia-china-xi-Putox-oil-gas...

 

• Một nhóm khoảng 20 phụ nữ đã tổ chức một cuộc biểu tình hiếm hoi bên ngoài Bộ Quốc phòng Ng@ hôm thứ Hai, yêu cầu đưa chồng và con trai của họ được điều động đến Ukraine trở về an toàn. Chính quyền Ng@ đã đưa và vòng ngắm tới ít nhất một trong những nhóm này với cách nhìn nhận đó là những “đặc vụ nước ngoài” trong nỗ lực trấn áp những người bất đồng chính kiến.

 

• Chính quyền Pháp đang điều tra xem liệu việc trưng bày 5 chiếc quan tài cỡ lớn được treo ba màu của Pháp tại Tháp Eiffel cuối tuần qua có phải là một trò quậy bố láo của Ng@ hay không.

 

• Tại Ba Lan, 18 cá nhân đã bị bắt vì tội liên quan đến việc tham gia vào các hành động thù địch ủng hộ Ng@ và Belarus. Trong số những người bị bắt giữ có một cá nhân bị tình nghi liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, theo tiết lộ của Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ, Tomasz Siemoniak, tuyên bố rằng 10 vụ bắt giữ được thực hiện kể từ tháng 12 có liên quan trực tiếp đến việc lên kế hoạch cho các hành động phá hoại trên khắp Ba Lan.

 

2. Liên quan đến chiến sự.

 

2.1. Anh phi công Denys Davydov, người có kênh Telegram và Youtube phân tích tình hình chiến sự rất đông khách cho biết, quân Ng@ đã chính thức bị kẹt ở Vovchansk.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai điều này chắc chắn sẽ đến: tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngay từ khi chưa có chuyện Mỹ và phương Tây cho phép dùng vũ khí viện trợ bắn sang đất Ng@, chỉ cần pháo binh thường thôi cũng đã đủ gây khó khăn rồi. Bây giờ thì, với việc “nới lỏng” các hạn chế, coi như bọn lính đã sang đất Ukraine tiến không được mà lùi cũng không xong.

 

Ngày hôm qua, vẫn tiếp tục nghe tin Ng@ dồn quân sang Vovchansk – điều này không nằm ngoài những gì chúng ta đã biết về cái dân tộc kỳ lạ này – một kế hoạch vô vọng nhưng vẫn cố thực hiện đến cùng, bất chấp tổn thất nhiều ghê gớm. Chiến thuật của chúng được tổng kết đến ngày hôm qua là dùng xe tăng T-64 cố lao lên đến vị trí xác định, rồi tìm các chỗ lõm trên mặt đất để ẩn nấp tạm trong khi cố gắng đào hố để chôn xe tăng xuống đất làm lô-cốt. Nếu thành công, chúng sẽ tiếp tục phát triển thành phòng tuyến cố thủ tại đó.

Và hôm nay thì mọi chuyện đã rõ: Hơn 60 binh sĩ Ng@ được lệnh tiến gần Vovchansk để chống lại hỏa lực súng máy và súng cối của Ukraine, đồng thời dưới sự tấn công liên tục của máy bay không người lái FPV đã từ chối chiến đấu và thay vào đó đã đầu hàng Quân đội Ukraine.

 

Theo tin được các nguồn chính thống phương Tây xác nhận, hiện nay quân đội Ukraine đang làm chủ 70% diện tích Vovchansk, và việc quân Ng@ hoặc hàng, hoặc rút hết chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

2.2. Tướng Hodges tự tin nói rằng quân Ukraine sẽ “đánh sập cầu Kerch khi họ sẵn sàng”. Tuy nhiên, một thách thức tiềm tàng lớn hơn sẽ là làm gián đoạn tuyến đường sắt cải tiến mới, – Theo tờ “The Economist”

 

Cũng theo bài báo này nhận xét, “Crimea đã biến từ một dự án có uy tín thành một dự án tiêu tốn nguồn tài nguyên của Ng@”.

 

#Bình_loạn_của_Phúc_LaiKê cân, kê cân” – bán đảo Crimea đã chính thức biến thành cái gân gà, nhè ra thì tiếc mà nhai nuốt thì khổ, chẳng ngon lành gì. Nhưng chỉ khi nào kế hoạch đâu vào đấy, cầu Kerch mới bị sập.

 

Bài báo này cũng đề cập đến vấn đề chúng ta nói mãi rồi: cái đường sắt Ng@ đang nỗ lực xây dựng chạy đến Mariupol – đây sẽ là thách thức lớn với người Ukraine. Được không sao, dài như thế thì không bảo vệ được đâu.

 

Từ một góc độ khác, chuyện chúng ta nói mãi rồi – “phong tỏa Crimea” thì bây giờ báo chí xứ phía Đông nước Lào mới loay hoay với bài báo của VOV.

 

“Kê cân, kê cân.”

 

3. Nhận xét và kết luận

 

Hôm qua sau khi post bài, cô gái Việt lấy chồng Ukraine nay đang sống ở Ukraine có phàn nàn rằng cô rất tự tin khi đọc những bài viết của tôi, nhưng gia đình chồng vẫn không thoải mái lắm vì tôi đoán Ng@ sẽ thua và mọi thứ chấm dứt rất sớm – tất nhiên thực tế là tôi sai. Nhưng nhìn lại, tôi chỉ đoán như vậy duy nhất một lần: sau chiến dịch Kyiv, về lý thuyết chúng (Ng@ Putox) sẽ tỉnh ngộ để dừng – có thể cái sự dừng này cũng chỉ để tính kế đánh tiếp. Sau đó chúng nhiều lần thua đau nhưng không bao giờ dừng, chẳng ai nghĩ số “kiện hàng 200” đến 100.000, 200.000, rồi 300.000, 400.000 và bây giờ là 500.000, vẫn chưa chịu dừng.

 

Chúng làm chúng ta sai ở chỗ đó. Chúng đang cố chứng minh cho toàn thế giới thấy, sức mạnh của chúng là vô tận, dùng là chỉ ôm chân đối thủ, cắn vào gót chân anh ta. Nhưng cái thế gian và vũ trụ này, không có gì là vô hạn đặc biệt là sức mạnh quốc gia, và không có gì là kéo dài vĩnh viễn đặc biệt là chiến tranh.

 

Tôi viết: cuộc chiến tranh này là sự kết thúc cho chiến tranh 8 năm Ng@ – Ukraine, từ 2014 đến 2022. Cái gì cũng có hai mặt của nó, người Ukraine cũng không biết làm cách nào để kết thúc cuộc chiến đó và hóa ra, cuộc xâm lược toàn diện của Putox năm 2022 lại là cơ hội để mọi chuyện chấm dứt. Câu hỏi là, bao giờ thì chấm dứt?

 

Nhiều chuyên gia khẳng định rằng, nó sẽ chấm dứt vào năm 2025 – theo tôi nhận định này hợp lý. Nhưng để có mốc 2025, rất nhiều thứ phải diễn ra vào năm nay. Vậy thì, tôi có tin này xin báo cáo với quý vị đây.

 

• Thứ nhất. Sẽ diễn ra ở đâu.

Vẫn là Crimea, nhưng để nó lung lay phải có các biến cố khác, như sự sụp đổ chẳng hạn. Như tôi vẫn viết rằng, chúng ta cứ theo dõi tình hình ở Krynky với cái bàn đạp nay đã lên đến 190 ki-lô-mét vuông suốt cả một bãi bồi dài, nhưng những địa danh như Antonovsky, rồi Nova Kakhovka hay Oleshky… hết thảy đều có thể góp mặt trong các báo cáo chiến sự tương lai. Tuy vậy còn có những chỗ khác, mà đúng như tôi đã nghĩ và đưa ra những nhận xét riêng đã được một số chuyên gia quân sự nước ngoài xác nhận: cái phòng tuyến Surovikin đã rỗng ở rất nhiều chỗ. Suố một năm qua, người Ukraine kiên nhẫn thi hành một chiến thuật rất mềm dẻo, lúc tiến, lúc lùi… ở rất nhiều điểm trên cái phòng tuyến đó, đặc biệt trên các hướng chúng ta hay nghe thấy trong các báo cáo như Robotyne, Mala Tochmachka, Staromaiorske… Trong các bản tin đó, tin quân Ng@ hàng ngày tấn công nhiều đợt quá nhiều… và suốt một năm qua, chúng không tiến lên được, hay nếu có chiếm được thì chỉ vài trăm mét đất. Ngược lại, người Ukraine cần mẫn thi hành một kế hoạch rất sâu sắc: tiêu diệt các phương tiện chiến tranh của Ng@, đặc biệt là… xe rải mìn tự động từ xa. Đến nay không cần phải chuyên gia, chúng ta cũng biết rằng cả hai bên, không ai xác định được những bãi mìn cũ do Ng@ đặt được nữa sau từng ấy trận đánh, và chính bọn Ng@ này sau các đợt tấn công dài vô tận, đã giúp Ukraine phá rất nhiều bãi mìn. Các hướng trên đều có các vị trí, dải thông xuyên suốt cả 3 tuyến phòng thủ của Ng@ đã hình thành chỉ còn các cự mã chống tăng mắt thường nhìn thấy được, việc phá mìn khi tấn công sẽ trở nên đơn giản hơn và nhanh hơn nhiều. Cần đặc biệt chú ý là hướng Orikhiv, tức Tokmak. Chỉ cần có các chỉ dấu cho thấy Ukraine sẽ tấn công mạnh theo hướng Tokmak, thì bọn Ng@ sẽ vỡ chạy – vì cái sự vỡ chạy này nằm trong hoàn cảnh đói lép dạ dày và không có đạn để bắn, mà đã chạy ở Tokmak thì Melitopol cũng khó trụ được. Xin quý vị xem bản đồ của ISW tôi đính kèm: hiện Robotyne coi như bọn Ng@ đã chiếm lại gần hết, nhưng chiến sự ở đây càng nhì nhằng kéo dài thì khả năng vỡ phòng tuyến càng cao.

 

• Thứ hai. Khi nào.

Như trên đây ông Ben Hodges đã nhắc đến cái đường tàu – ông ấy đã biết, chúng ta biết chẳng nhẽ người Ukraine người ta không biết. Cũng phải chạy đua với tiến độ của cái đường tàu ấy, để nó đi vào vận hành hết công suất phá nó cũng mệt. Vì vậy với những diễn biến dồn dập ở Crimea hiện nay, tôi nghĩ sẽ đến lúc các sự kiện diễn ra chóng mặt – đúng là trong tháng Sáu và tháng Bảy này thôi.

 

• Thứ ba. Tính chắc chắn của nhận định – và cũng liên quan tới “khi nào.”

- Như vậy bất chấp báo chí nước ngoài, đặc biệt là RFI đưa ra bình luận về tính “nồng ấm” của quan hệ Putox – Xi Jinping, tôi vẫn kiên quyết: anh Tàu này chẳng dại đâu, khôn lõi đời. Y như rằng, trước một con bệnh giai đoạn cuối chỉ cần tiền mua morphin là Putox, anh Xi Jinping kiên quyết không mua gas với giá và điều kiện của Ng@. Chết mẹ rồi! Cứ đà này cuối năm nay là cạn tiền. Không có tiền đánh nhau bằng tay à? Một bạn tôi sáng nay bình luận: “Bán máu rồi!”

 

- Putox chưa sang xứ phía đông nước Lào vội, chẳng rõ mò sang tìm thằng Ủn phì nộn làm gì. Xin xỏ gì tiếp? Chưa có con bệnh nào cần nhiều thứ thuốc như bây giờ, hết morphin đến dolargan. Sắp tới có thể phải chơi cocaine, heroine… mới đủ cha nội này cầm cự.

 

- Chưa hết. Theo nguồn tin rất đáng tin cậy từ người quen trong… quân đội Ng@ thì nước này chỉ đủ vũ khí nặng để bơm vào chiến tranh cho đến khoảng tháng Tám năm nay – với 3 thứ chính: xe tăng, xe chiến đấu bộ binh / xe chở quân (gọi chung là xe bọc thép) và pháo binh có nòng (pháo xe kéo, pháo tự hành). Mốc thời gian này có thể thay đổi, và chắc chắn cả 3 thứ trên không hết cùng một lúc; nhưng với tốc độ đốt của người Ukraine hiện nay, thì thời điểm đó chắc chắn đến. Dự báo, mốc thời gian trên có thể thay đổi khoảng 1 tháng đến cùng lắm 2 tháng, nhưng không thể lâu hơn.

 

Hiện nay, Ng@ được cho là đã “đòi lại” một số vũ khí cũ từ thời Liên Xô viện trợ cho Bắc Triều Tiên (và cả Trung Quốc, đưa sang qua đường Triều Tiên?) chủ yếu là pháo có nòng loại 122mm và cả 152mm. Tuy vậy với quá trình tiêu tốn hiện nay thì đúng là chỉ đến khoảng thời gian trên đây đã đề cập, coi như sức mạnh quân sự Ng@ bị bẻ gãy xương sống. Nhưng đó là thời điểm chúng quỵ hẳn – từ nay đến lúc đó là quá trình càng ngày càng suy giảm của sức mạnh hỏa lực quy ước của chúng. Không cần chờ đến thời gian đó, người Ukraine cũng vẫn có khả năng tính toán những chiến dịch táo bạo sớm hơn.

 

Theo tính đáng tin cậy của nguồn tin tôi có, tôi có thể đoán được rằng nó khá xứng đáng để chúng ta xem xét và có suy nghĩ lạc quan.

 

Quay lại với vụ đi Bắc Hàn trên đây, tôi nghĩ vẫn cứ là gạ gẫm vũ khí, “còn sót cái gì đưa nốt đây!”, đặc biệt hiện nay, chiến lược của bọn Putox này vẫn là chiến tranh phá hoại – nên tên lửa chắc là một trong những ưu tiên hàng đầu. Pháo binh cũng có thể bị vét kho. Còn xe tăng Liên Xô cũ mèm ngày xưa? – Cũng có thể lắm! Ukraine không quyết nhanh để đống sắt vụn đó tràn sang cũng phiền.

 

#Nga_xâm_lược_Ukraine

#bưng_bô_cho_hòa_bình

#Slava_Ukraine

.

 36 BÌNH LUẬN    

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats