Sunday 23 October 2022

TỈA CÀNH HAY GIẾT CÂY? (Lê Thiệt / Saigon Nhỏ)

 



Tỉa cành hay giết cây?

Lê Thiệt  -  Saigon Nhỏ

21 tháng 10, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/tia-canh-hay-giet-cay/

 

Trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8 (Sài Gòn) gần chung cư Investco Đồng Diều và cư xá Nam Hải có 22 cây bàng Đài Loan được trồng hơn 15 năm, ra lá xanh tươi tốt.

 

Một người sống gần đấy cho biết, thỉnh thoảng khi có gió mạnh, một vài nhánh nhỏ gãy rơi xuống nhưng chưa bao giờ “gây hậu quả nghiêm trọng” cả.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/10/04-cay-xanh-1.jpg

Hàng cây xanh bị cắt tỉa trụi trước Lô A Cư xá Nam Hải – Ảnh: Người Lao Động

 

Bất chợt, mấy ngày trước có một đội tỉa cây xanh đến làm việc và hàng cây này bị cắt trần trụi, không còn một chiếc lá nào, chỉ trơ trụi phần thân như cột điện.

 

Ngày 19 Tháng Mười, chị Giang, bán đồ ăn sáng dưới hàng cây nói hơn chục ngày trước có tốp công nhân đến yêu cầu chị nghỉ bán 5 ngày để tỉa cành. Đến khi họ làm xong, chị bất ngờ vì hàng cây bị cắt “trụi không khác gì cột điện”. Theo chị Giang, trước khi bị cắt, tán cây cao đến tầng 5 của chung cư, giúp tạo bóng mát cho người dân buôn bán, tập thể dục.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/10/04-cay-xanh-4.jpg

Tất cả các cây xanh bị cắt ngang thân – Ảnh: Người Lao Động

 

Tỏ vẻ tiếc nuối vì hàng cây xanh không còn, bà Yến, 56 tuổi, cho biết hồi chủ đầu tư chung cư là công ty Investco trồng, nhiều cây nhỏ yếu bị ngã, bà cùng nhiều người dân dùng cây chống, cột dây để đứng vững. Giờ nhìn hàng cây trơ trụi bà nói như muốn khóc: “Cây bị cắt không còn cành lá như vậy sợ không sống nổi. Trồng cây mới phải mất hơn chục năm sau mới được như bây giờ”.

 

Bà Phương (59 tuổi, sống khu vực này) nói ngày trước tán của chúng rất đầy, khi rụng lá có phần hơi dơ nhưng cắt như thế này là không nên. Bà nói:

 

“Cắt cũng vừa vừa và nên chừa lại một ít chứ, giờ nó trụi lủi. Khu vực công viên nhưng cây chẳng còn lá nên rất nắng”.

 

Một số người dân khác cho biết trước khi bị cắt, nhiều cây không có biểu hiện sâu bệnh, nên nói phải chặt trụi lủi đề trừ sâu bệnh là “giọng điệu gian dối che đậy ý định khác”.

 

Một giảng viên bộ môn Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan của Trường Đại học Nông Lâm TP HCM nhận xét những cây xanh tại khu vực này đã bị cắt tỉa sai nguyên tắc, vừa mất thẩm mỹ, vừa không hiểu sinh lý cây xanh.

 

Vị giảng viên phân tích: “Tán và rễ cây có mối quan hệ tương hỗ. Lá giúp thoát hơi nước, tạo lực hút cho nước từ rễ đi lên. Khi tán cây bị cắt cụt hết, lá không còn nữa nên cây không có lực để hút nước nuôi thân và rễ”.

 

Cũng theo giảng viên này, việc cắt cụt hết cành cây cũng khiến cho cây mất đi nguồn dinh dưỡng do lá tổng hợp. “Khả năng cây bị chết lên đến 50%” – vị này nhận định.

Có thể khả năng cây chết sẽ cao hơn, vì dưới rễ đã bị ciment bịt gần kín hết.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/10/04-cay-xanh-3.jpg

 

Một lãnh đạo UBND quận 8 cho biết hàng cây này do chủ đầu tư là Công ty Investco quản lý, chưa bàn giao cho quận. Gần đây, một số cây trong khu dân cư bị ngã, đè trúng người nên quận yêu cầu chủ đầu tư mé nhánh phòng tai nạn.

 

Sau đó, chủ đơn vị thuê đơn vị bên ngoài cắt cây không đúng quy cách, bị “lố tay” nên nhìn trơ trọi, đến khi quận kiểm tra, mọi thứ đã xong. Phòng quản lý đô thị quận 8 đã rà soát, lên phương án xử lý.

 

Người dân ở đây không đồng ý với cách giải thích khiêng cưỡng của lãnh đạo này. Anh Thanh, dân quận 8 giải thích:

 

“Người công nhân cắt tỉa cây luôn làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, không bao giờ họ dám làm trái, làm ‘lố’, vì như thế sẽ gây thiệt hại cho công ty, và sẽ bị kỷ luật, thậm chí đuổi việc. Đây rõ ràng có sự chỉ đạo từ phía công ty Investco. UBND quận 8 cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm như thế được”.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/10/04-cay-xanh-5.jpg

 

Nhiều lời phê bình gay gắt về vấn đề này, có người còn cho biết, không chỉ ở quận 8, mà ở rất nhiều đường phố Sài Gòn, cây xanh đã và đang bị cắt trơ trụi như thế, và họ cho rằng đang có âm mưu triệt hạ cây xanh đường phố, chưa rõ vì mục đích gì.

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats