Sunday 16 October 2022

CSVN HẾT NGƯỜI? 'ĐIỀU' QUAN COI THỂ THAO LÀM SẾP SỞ Y TẾ (Người Việt Online)

 



CSVN hết người? ‘Điều’ quan coi thể thao làm xếp Sở Y tế

Người Việt

October 16, 2022

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/csvn-het-nguoi-dieu-quan-coi-the-thao-lam-xep-so-y-te/

 

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Một ông có chút chuyên môn về kế toán được nhà cầm quyền tỉnh Tây Ninh “điều” từ ghế coi Thể Thao–Văn Hóa sang coi Sở Y Tế.

 

Ông Trương Văn Hùng, giám đốc Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch, hôm 15 Tháng Mười, được nhà cầm quyền tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm làm giám đốc Sở Y Tế của địa phương. Sự việc gây ngỡ ngàng không ít cho dư luận.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/VN-truong-van-Hung-PL-101522.jpg

Ông Trương Văn Hùng (bên trái) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ngày 15 Tháng Mười 2022 dù không phải chuyên viên y tế. (Hình: Pháp Luật)

 

Theo các bản tin trên báo chí tại Việt Nam, ông Trương Văn Hùng mới chỉ được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Văn Hóa từ ngày 1 Tháng Tám 2021, chứ chưa lâu lắc gì. Trước đó, ông là chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh.

 

Y tế là ngành đòi hỏi người cầm đầu phải có hiểu biết chuyên môn về điều trị (bác sĩ) hay thuốc men (dược sĩ) hoặc ít nhất hiểu biết về quản trị y tế vì liên quan đến sức khỏe và mạng sống của người dân. Thế nhưng trên phần tiểu sử ngắn ngủi của ông Hùng, người ta thấy nói về mặt học vấn ông có bằng “thạc sĩ kinh tế, cử nhân kế toán và cao cấp lý luận chính trị.” Ba bằng này không dính tí nào tới thuốc men chữa bệnh.

 

Trên bản tin báo Tuổi Trẻ, ông Trương Văn Hùng chống chế cái việc ông không xuất thân ở trường y hay trường dược là “công việc mới không có gì bỡ ngỡ,” bởi ông đã từng là chánh văn phòng của ủy ban tỉnh nhiều năm “luôn luôn theo dõi và thường xuyên làm việc với ngành y tế.”

 

Ngoài các phân khoa dược hay y khoa, đại học tại Việt Nam mới phôi thai chương trình dạy về quản trị y tế ở Sài Gòn. Tại Mỹ, rất nhiều trường đại học có ngành quản trị y tế (Health Care Administration) từ cử nhân tới tiến sĩ.

 

Việc những người như ông Trương Văn Hùng, hay xếp lớn mới của ông là bà Đào Hồng Lan được cắt đặt vào ghế bộ trưởng Bộ Y Tế hồi Tháng Bảy cũng là gây ngạc nhiên lâu nay. Nó có vẻ như rất nhiều quan chức của chế độ có chuyên môn cao trong ngành y không ham hố gì những cái ghế không còn gì “béo bổ,” nếu không muốn nói cũng dễ đi tù nếu “ăn vụng không khéo chùi mép.”

 

Ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế tiền nhiệm của bà Đào Hồng Lan, từng có học hàm học vị “Giáo Sư Tiến Sĩ Y Khoa.” Không kể chức vụ trong đảng, ông “phấn đấu” leo từ cấp thấp lên cấp cao nhất tại Bộ Y Tế trong nhiều năm trời, chứ không phải đột ngột được bất ngờ đẩy cái ghế bộ trưởng vào tay như bà Lan.

 

Bà Đào Hồng Lan, 51 tuổi, còn khá trẻ, bằng cấp chuyên môn là thạc sĩ kinh tế. Bà cũng chỉ mới nhận ghế bí thư Tỉnh Ủy Bắc Ninh từ Tháng Bảy 2021. Trước đó, bà từng là thứ trưởng Bộ Lao Động–Thương Binh và Xã Hội, và cũng từng nắm các chức vụ thấp hơn ở bộ này.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/VN-Dao-Hong-Lan-covid-19-tro-lai-VNX-080622-1068x752.jpg

Bà Đào Hồng Lan được bổ nhiệm Quyền bộ trưởng Y tế giữa Tháng Bảy 2022 dù chẳng có chuyên môn về y tế. (Hình: VNExpress)

 

Trước khi ông Trương Văn Hùng được bổ nhiệm làm giám đốc ở Tây Ninh và bà Đào Hồng Lan làm bộ trưởng ở Hà Nội, ngành y tế CSVN đang trong thời kỳ “đại khủng hoảng.” Hàng loạt chức sắc từ bộ trưởng xuống tới cấp giám đốc CDC cả nước theo nhau vào nhà tạm giam chờ bản án vì dính vụ “ăn” kít xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

 

Hàng ngàn bác sĩ và viên chức y tế cả nước bỏ việc vì lương chết đói, việc làm ngập đầu lại còn trách nhiệm cao, nguy hiểm đến mạng sống của mình vì đối diện với bệnh dịch ngày đêm. Nghi vấn kiếm không ra người có chuyên môn y tế nên mới phải cào cấu đưa những người không có chuyên môn trám chỗ. Điều này cũng gián tiếp xác nhận khủng hoảng nhân sự ngành y ở Việt Nam là có thật. (TN)

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats