Saturday 19 September 2020

ĐẢNG CỘNG HÒA hay ĐẢNG TRUMP – ĐẢNG TRUMP hay ĐẢNG CỘNG HÒA? (Phạm Thanh Giao)

 


ĐẢNG CỘNG HÒA hay ĐẢNG TRUMP – ĐẢNG TRUMP hay ĐẢNG CỘNG HÒA? 

Phạm Thanh Giao  

09:14  19/09/2020    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/4941619445852052

 

(Bài viết là quan điểm của tác giả, dựa trên kiến thức nhìn nhận những gì đã và đang xảy ra trong hơn 30 năm qua. Đây không phải là bài dịch thuật. Những sự kiện liệt kê dưới đây, ai cũng có thể tìm thấy ở thư viện hoặc Google để tìm ra tài liệu.)

 

Ngày nay, có nhiều người Việt ở trong và ngoài nước vẫn còn tin tưởng và quả quyết rằng Hoa Kỳ là một quốc gia Dân Chủ Gần Như Toàn Diện và là Mẫu Mực Tiêu Chuẩn để các quốc gia khác trên thế giới bắt chước theo. Theo họ, thì việc Phân Chia Quyền Lực (Separation of Powers) ở Mỹ đã được thực hiện hoàn hảo qua chính sách Tam Quyền Phân Lập (Trias Politica) bao gồm:

 

1- Lập Pháp: Các nhà lãnh đạo trong Quốc Hội, những người được dân chúng bầu ra, đại diện cho họ để thực hiện những gì họ mong muốn, nhằm phục vụ lợi ích của người dân.

 

2- Hành Pháp. Những người được đưa lên có trách nhiệm áp dụng và thực thi luật pháp hiện hành.

 

3- Tư Pháp. Các vị thẩm phán được lựa chọn ra từ dân, theo ý nguyện của dân để xử án, hoàn toàn dựa trên pháp luật một cách công bằng và bình đẳng, không theo chủ trương của ai hay của nhóm người nào.

 

Thế nhưng trên thực tế, chỉ sau thời gian gần 4 năm, tính từ ngày 20 tháng 1 năm 2017 khi Donald Trump lên nhậm chức đến nay, người dân Mỹ, nếu theo sát tình hình chính trị trong nước Mỹ, đều đã nhìn ra được cái sự thật, nó hoàn toàn không phải là như thế.

 

Quyền lực đã và đang được gom tóm để quy về một mối. Đảng Cộng Hòa đã và đang thực hiện chính sách thâu tóm quyền lực, tuy chậm chạp nhưng chắc chắn, qua khoảng thời gian hàng chục năm, trước khi họ đưa Donald Trump lên ngôi. Đảng Cộng Hòa đã không từ bất kỳ “thủ đoạn chính trị bẩn thỉu nào” để thực hiện việc đó. Họ không còn “chơi theo luật – play by the rules” nữa, từ rất lâu rồi.

 

Nếu chỉ nhìn sơ bên ngoài, thì đảng Cộng Hòa đang thực hiện việc điều hành đất nước qua sự lèo lái, sắp xếp và chỉ định như trong một doanh nghiệp mà Donald Trump hoàn toàn làm chủ. Nếu chỉ nhìn sơ bên ngoài, người ta nghĩ rằng Donald Trump có toàn quyền tự tung tự tác quyết định mọi việc không cần hỏi ý kiến ai. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết rằng, “Donald Trump không thể làm thế, nếu đảng Cộng Hòa không cho phép”. Chỉ một cú ra tay bỏ phiếu, dẫn đầu bởi chủ tịch Thượng Viện Mitch McConnell là hai tay của Donald Trump sẽ bị trói chặt như gà, chưa cần nói đến việc bị truy tố.

 

Người Anh có câu: “in for a penny, in for a pound” mà sau này người Mỹ đổi lại thành: “in for a dime, in for a dollar”, nghĩa là “đã đầu tư 10 cents, thì dốc luôn 1 đô vào đó”. Đảng Cộng Hòa đã đầu tư quá nhiều vào Donald Trump, nên hình như, họ còn bao nhiêu, đều dồn hết cả vào Donald Trump trong ván bài này là thế.

 

Không khó gì để thấy được điều quá rõ là đảng Cộng Hòa, qua tay Donald Trump đang cố gắng hết sức, bất kể thủ đoạn nào, ngay cả việc gian lận trong cuộc bầu phiếu sắp tới, qua việc phá hoại sở Bưu Điện một cách trắng trợn, và ngay cả việc cầu cứu để Putin hay một chính quyền nào đó lũng đoạn cuộc bầu cử, miễn sao ông ta có thể tiếp tục chức vụ tổng thống và đảng Cộng Hòa tiếp tục nắm giữ được Thượng Viện hoặc cả Quốc Hội, nhằm đạt được 2 mục đích:

 

1- Donald Trump thoát tội và khỏi bị truy tố.

 

2- Đảng Cộng Hòa một bước tiến vào quỹ đạo của Độc Tài Đảng Trị.

 

Chỉ nhìn vào 2 sự kiện quan trọng mà đảng Cộng Hòa đã và đang tìm mọi cách thực hiện:

 

1- Chủ trương phá hoại cuộc bầu cử khiếm diện vì đại dịch, qua sở Bưu Điện bằng cách cài người của mình vào để phá hoại việc nhận phiếu và đếm phiếu theo thời hạn quy định. Đây là một việc làm bẩn thỉu nhất, trắng trợn nhất, chưa từng xảy ra trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa vẫn không lên tiếng và vẫn ngồi xổm lên mọi sự chống đối, từ mọi phía để bao che.

 

2- Chủ trương giấu diếm, ém nhẹm việc Thông Đồng Với Nga Trong Cuộc Bầu Cử năm 2016 và tiếp tục mở cửa, cho phép Nga hoặc bất kỳ thế lực ngoại bang nào lũng đoạn bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Việc đưa tay trong, ông William Barr vào chức vụ tối cao của Bộ Tư Pháp để che giấu, để đánh lạc hướng và để phủ quyết bất kỳ những gì có liên quan đến vấn nạn này, trong mục tiêu có lợi cho đảng Cộng Hòa và cho Donald Trump là một việc làm hết sức trắng trợn ngồi xổm lên Hiến Pháp của Hoa Kỳ.

 

Những thí dụ kể trên chỉ là một vài sự kiện nhỏ trên bề nổi của một tảng băng rất lớn, mà 90% của nó nằm ở dưới mặt nước khiến người ta không thấy được.

 

1- Ngành Lập Pháp ngày nay, tuy được dân bầu ra nhưng họ chỉ thực hiện sứ mạng mang lại lợi ích cho một nhóm người, những người đã bỏ tiền ra cho họ vận động tranh cử để lấy được ghế, chứ họ không hề làm để thực hiện ý nguyện của người dân. Cứ nhìn việc họ tiếp tục lờ đi không lên án, không thực hiện những nguyện vọng của dân chúng qua cái Tax Cut, qua việc Xây Tường và qua việc hạn chế mua bán súng sát thương là đủ hiểu.

 

Không muốn Tax Cut ư? Không chi tiền xây tường ư? Muốn hạn chế việc bán súng sát thương ư? Donald Trump và đảng Cộng Hòa muốn, thì còn ai đứng ra ngăn cản? Ông ta đã ra lệnh đóng cửa chính phủ trong thời gian dài kỷ lục vào cuối năm 2018, làm xáo trộn việc điều hành nước Mỹ nhằm chứng tỏ uy quyền, khi phe đối lập chống đối không chịu chi tiền xây tường. Donald Trump tự tung tự tác moi tiền từ khắp các quỹ công, các nguồn tiền dự trữ chẳng cần xin phép. Tố tụng và truy tội ư? Những đơn từ và những bản báo cáo chết khô chưa qua được tay Thượng Viện của đảng Cộng Hòa.

 

2- Ngành Hành Pháp lại còn là trò cười hơn thế nữa. Tội danh thì đã được trưng bày đầy đủ. Tang chứng và Nhân chứng cũng không thiếu nhưng việc xét xử theo Luật Pháp hiện hành thì không bao giờ xảy ra. Những vụ tố cáo chỉ thấy trên truyền thông báo chí, không hề đến được tới công đường, nó bị bóp chẹt chết ngay từ trong trứng nước.

 

Có ai còn nhớ những cái hóa đơn hàng trăm ngàn đô la, chi cho nhân viên bảo vệ tổng thống trả cho Trump’s Hotel với giá 650 đô một đêm bằng tiền thuế dân?

 

Có ai còn nhớ 43 cái hóa đơn dưới 10 ngàn đô mỗi cái trả cho Tuần Lễ Vàng Vận Động Tranh Cử ở Mar-a-Lago hồi tháng bảy vừa qua?

 

Có ai còn nhớ mới cách đây 10 ngày, tin tức tiết lộ cho thấy Chưởng Lý Bộ Tư Pháp William Barr dùng tiền thuế dân để trả luật sư phí trong vụ bà Jean Carrol kiện ông Trump về tội hãm hiếp?

 

Còn nhiều lắm, nhưng tất cả chỉ được lên báo và biến mất sau vài ngày nhờ công đức của Mitch McConnell và đảng Cộng Hòa. Ông Trump được đặc ân miễn tội nên tha hồ phá luật và tùy ý làm bất cứ gì ông ta muốn.

 

3- Ngành Tư Pháp hiện nay thật đúng là một trò hề ở Mỹ. Donald Trump toàn quyền cài đặt cũng như đưa tay chân bộ hạ thân tín vào nắm hầu hết các chức vụ ở khắp các ban ngành trong suốt 3.5 năm qua. Các vị thẩm phán được chính tay Donald Trump lựa chọn và được chấp thuận một cách mau lẹ bởi đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện chứ không phải là từ sự chọn lựa của dân chúng và được đồng thuận của Quốc Hội.

 

Việc mau mắn đưa một người của đảng Cộng Hòa vào để thay thế bà quan tòa Ruth Bader Ginsburg ở Tòa Thượng Thẩm vừa mới qua đời, càng tỏ rõ ra sự tráo trở, lật lọng trong việc củng cố thâu tóm quyền lực, trắng trợn hơn bao giờ. Những ông bà quan tòa được đưa vào những chiếc ghế quan trọng của tòa án trong thời gian vừa qua, sẽ xử các vụ án dựa trên pháp luật “Một Cách Công Bằng và Bình Đẳng Theo Chỉ Thị và Đường Hướng" của bác Trump và đảng Cộng Hòa quang vinh không hơn không kém.

 

Vậy thì:

NƯỚC MỸ NGÀY NAY là CỦA DONALD TRUMP hay CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA?

 

Nếu cả 3 ngành Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp chỉ được sắp xếp và xử dụng như những nhân viên dưới quyền của ông Trump thì nền Dân Chủ ở Mỹ sẽ đi về đâu?

 

Nhưng nếu định tâm nhìn nhận cho kỹ sự việc thì phải chăng Donald Trump chỉ là con rối nhất thời của đảng Cộng Hòa?

 

Một con rối gian xảo đủ để biết xử dụng “The Art of the Deal” ra giá “hòn đất ném đi thì hòn chì phải ném lại”?

 

Đảng Cộng Hòa muốn thâu tóm quyền lực qua tay Donald Trump thì phải trả giá và đó là cái giá mà dân Mỹ, mà nền Dân Chủ ở Mỹ, qua tay đảng Cộng Hòa đã và đang trả cho Donald Trump trong suốt 4 năm qua và sẽ phải trả cho đủ số, nếu Donald Trump và đảng Cộng Hòa vì bất kỳ lý do nào, thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

 

Donald Trump ở tuổi 74 thì có cố lắm cũng chỉ được hết một nhiệm kỳ nữa là cùng vì tuổi tác, sức khỏe và vì đầu óc suy thoái.

 

Vậy thì ai sẽ được đảng Cộng Hòa đem ra để thay thế trong cái sứ mệnh đưa Hoa Kỳ vào thể chế Độc Tài Độc Đảng sau khi Donald Trump ra đi?

 

HÌNH NHƯ CHÍNH SÁCH ĐỘC ĐẢNG ở VIỆT NAM, KHÔNG THỰC SỰ CẦN PHẢI CÓ MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO ...

.

41 BÌNH LUẬN  

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats