Khi
thằng cướp ăn thịt thằng ăn cắp
Nguyễn Thọ
05/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/05/khi-thang-cuop-an-thit-thang-an-cap/#google_vignette
Nhiều
người hân hoan vì kẻ cắp (phiếu) Maduro đã bị tóm và người dân ở xứ đó sẽ được
hưởng tự do. Đó là ảo tưởng.
Nhiều
người khác bàng hoàng vì một thực tế cay nghiệt: Từ nay thế giới sẽ bị ngự trị
bởi bọn cướp. Lúc đầu người ta chỉ lo sợ nhìn vào Trung Quốc. Nhưng tên cướp
này vẫn chỉ sử dụng quyền lực mềm, thậm chí còn “viện trợ phát triển” để cướp
tài nguyên của các con nợ.
Khi
Nga xâm lược Ukraina với cái cớ “tiêu diệt phát xít”, “bảo vệ người Nga”, châu
Âu bỗng thấy tên cướp thứ hai đứng trước cửa nhà mình. Ở Việt Nam nhiều người vẫn
ủng hộ tên cướp này vì cho rằng nó phải đánh trước để đề phòng cậu bé con hàng
xóm xâm lăng nó. Nó cấm ai nói đến từ “Chiến tranh” vì nó chỉ hành động để bảo
vệ dân nó bị phát xít đe dọa.
Nay
đã lộ ra rằng nó chỉ cần lãnh thổ mà vẫn còn có người tin.
Khi
Trump lên cầm quyền, việc đầu tiên là đòi món nợ khống 350 tỷ USD, bảo là chính
quyền trước viện trợ Ukraina. Sau tăng lên thành 500 tỷ USD quy ra tài nguyên để
mặc cả viện trợ cho nạn nhân của Putin. Hai thằng cướp xâu xé một đất nước oằn
mình dưới bom đạn.
Hơn
thế nữa, Trump không che giấu ý đồ thanh toán Grönland (Greenland), Panama ngay
từ ngày đầu. Chỉ cần nói là để giành lại ảnh hưởng của Tàu là khối kẻ vỗ tay ầm
ầm, dù lý do là tài nguyên và vị trí chiến lược.
Nay
là lúc ra tay với Venezuela, không có thời khắc và không gian nào đẹp hơn.
Chế
độ thối nát của Maduro là cái cớ tuyệt vời để không bị phản đối là xâm lăng vì
dầu mỏ. Cũng chính vì thối nát nên dù có diễu võ dương oai, lực lượng vũ trang
và tình báo của Maduro chỉ đủ để đàn áp nhân dân mình. Đối với CIA, Delta Force
thì có cũng như không.
Tội
danh “buôn ma túy” gán cho một lãnh chúa dầu mỏ thực hư ra sao không ai biết.
Nhưng không sao, “Ma túy”, “Trốn thuế” là các tội danh dễ gán mà.
Đại
diện cho phong trào chống Maduro, khôi nguyên giải thưởng Nobel hòa bình María
Corina Machado từng mong Trump sẽ khử đối thủ hộ bà. Khử xong, Trump nói thẳng
rằng bà và các lãnh đạo đối lập dân chủ không là cái đinh. Bọn dân chủ hay đấu
tranh vốn là kẻ thù của Trump. Y sẽ quản lý khối tài nguyên Venezuela bằng bọn
độc tài mới. Tay sai nào cũng được, kể cả tàn dư của chế độ Maduro, miễn là
nghe lời, không ho he.
Chính
quyền mới ở Caracas đã hiểu rằng, liên minh với Nga và Trung Quốc vừa qua là vô
nghĩa. Vậy thì dại gì lại không nghe lời Trump?
Kịch
bản này chạy êm. Sẽ tiếp các vụ cướp khác, ngoạn mục hơn. Trump đang tìm cách
xóa bỏ luật lệ quốc tế cũng như các tổ chức của Liên Hiệp quốc.
Bên
cạnh hai kẻ cướp từ CNTB độc tài, nay thêm tên cướp từ CNTB tự do. Trump và đồng
bọn đang biến nước Mỹ tự do sang nhà nước độc tài. Bất chấp quốc hội, tòa án và
các thiết chế dân chủ khác, Trump đang tạo ra những việc đã rồi. Nền kinh tế,
khoa hoc, nghệ thuật của Mỹ xưa nay dẫn đầu thế giới vì sống trong một xã hội tự
do cạnh tranh, tự do và sáng tạo.
Nay
nhiều ông chủ đang dần chuyển đầu tư, nghiên cứu, nhiều nhà báo, nhà văn hóa
đang uốn cây bút theo cái gậy của ông Trùmp. Sẽ đến lúc ông Trump đi đến từng địa
phương, chỉ đạo đám doanh nghiệp lăng xăng xung quanh rằng phải trồng cây này,
phải xây cái kia để tiến lên thành nắm đấm, thành đầu tàu của nước Mỹ. Còn
nguyên liệu ư, thị trường ư? Đã có đảng Cộng hòa lo! Đấy, hôm qua tao lo xong một
vụ rồi đấy!
Nếu
hai thằng cướp kia thành công bằng bạo lực, Trung Quốc sẽ bóc cái mặt nạ hòa
bình để liếm đến Đài Loan, Biển Đông, Biển Nhật Bản. Mỹ làm được sao lại phản đối
tao?
Điều
đáng sợ nhất là sự tê liệt của những đại diện cho chủ nghĩa tự do, dân chủ. Cho
đến nay sự phản kháng của phương Tây là yếu ớt. Nhiều người lo như cá nằm trên
thớt (như bà thủ tướng Đan Mạch). 80 năm qua, từ Nhật Bản, Úc, Canada đến Tây
Âu nấp dưới bóng hạt nhân của Mỹ. Từ 2016, khi ông Trùm trở mặt, ai cũng hò là
phải tự lập, tự bảo vệ. Mười năm qua vẫn thế.
Chiến
tranh Ukraina càng lộ rõ sự bất lực của cả phương Tây. Các vị nguyên thủ châu
Âu thường xuyên họp với ông Zelensky. Họp xong luôn là những lời tuyên bố nức
lòng người, nhất là ông Merz. Nhưng cho đến nay tên lửa Taurus vẫn không dám cấp
cho Kyiv.
Tóm
lại là: Tinh hoa dân chủ, nhân đạo trên toàn cầu vẫn chưa có câu trả lời cho
hành động của tên cướp. Thế giới đang đối mặt với những chuyển biến nghiệt ngã.
Việt
Nam là một quốc gia nhỏ kẹp giữa nhiều thách thức. Chế độ chính trị nào cũng phải
coi toàn vẹn lãnh thổ và tự tôn dân tộc là điều kiện bảo đảm cho quyền lực. Muốn
vậy, chỉ có cách xây dựng nội lực. Nội lực lớn nhất của Việt Nam qua hàng ngàn
năm bảo vệ tổ quốc chính là lòng dân. Lòng dân chỉ an khi nhà nước bảo đảm quyền
sống cho họ.
Trong
kỷ nguyên văn minh thì bên cạnh quyền được làm ăn, được ngụ cư, đi lại, quyền sống
còn bao gồm cả quyền được nói, được nghĩ và tự do phát triển.
No comments:
Post a Comment