Friday, 30 January 2026

"TRƯỚC NGÀY TƯƠI SÁNG" : KHI KHỦNG HOẢNG EO BIỂN ĐÀI LOAN PHỦ BÓNG LÊN CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN HÒN ĐẢO (Thanh Phương / RFI)

 



“Trước ngày tươi sáng”: Khi khủng hoảng eo biển Đài Loan phủ bóng lên cuộc sống người dân hòn đảo

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 30/01/2026 - 11:13

https://www.rfi.fr/vi/v%C4%83n-h%C3%B3a/20260130-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-ng%C3%A0y-t%C6%B0%C6%A1i-s%C3%A1ng-khi-kh%E1%BB%A7ng-ho%E1%BA%A3ng-eo-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%A0i-loan-ph%E1%BB%A7-b%C3%B3ng-l%C3%AAn-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%A2n-h%C3%B2n-%C4%91%E1%BA%A3o

 

Trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên Đài Loan, khán giả tai Vesoul tối qua 29/01/2026 đã dược làm quen với đạo diễn Đài Loan Tào Sĩ Hàn ( Tsao Shih-Han ) qua bộ phim “Trước ngày tươi sáng” (Before the Bright Day), tranh giải trong hạng mục phim truyện tại Liên hoan Điện ảnh châu Á năm nay. Từ Liên hoan Vesoul, đặc phái viên Thanh Phương tường trình:

 

HÌNH :

Affiche của phim "Trước ngày tươi sáng" của đạo diễn Đài Loan Tào Sĩ Hàn tham gia tranh giải tại Liên hoan Vesoul 2026. © Festival de vesoul

 

Nội dung bộ phim lấy bối cảnh năm 1996, khi Đài Loan chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên, Trung Quốc phát động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm gây ảnh hưởng lên kết quả bỏ phiếu của người dân hòn đảo. Tiểu Châu, một thiếu niên 15 tuổi nhạy cảm, bất trị, thầm yêu một cô bạn học cùng lớp. Khủng hoảng eo biển Đài Loan phủ bóng đen lên cuộc sống thường nhật, khiến thị trường chứng khoán lao dốc, đe dọa đến hoạt động kinh doanh địa ốc của cha cậu và khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Giấu bố mẹ, Tiểu Châu lén đi làm việc tại một quán billard và kết giao với những kẻ hư hỏng, bắt đầu hút thuốc, bỏ học và thu mình vào im lặng, khiến khoảng cách giữa cậu và người cha càng lớn. Nhưng cuối cùng gia đình của Tiểu Châu đã hòa thuận trở lại để cùng nhau vượt qua những cơn sóng gió.

 

HÌNH :

Tào Sĩ Hàn trao đổi với khán giả sau khi trình chiếu phim "Sai lầm bên sông" tối 29/01/2026. Vesoul, Pháp. © Thanh Phương/RFI

 

Trao đổi với khán giả sau buổi chiếu phim, đạo diễn Tào Sĩ Hàn cho biết ở Đài Loan, thanh niên 19 tuổi trở lên đều phải đi nghĩa vụ quân sự, thời gian là 1 năm, nhưng trước đây, vào thập niên 1990 là 2 năm. Bản thân dạo diễn đã từng phục vụ 2 năm trong Hải quân. Ông kể lại: "Vào năm 1996, trong cuộc khủng hoảng tên lửa eo biển Đài Loan, cha tôi đã được gọi nhập ngũ. Lúc đó tôi mới 15 tuổi và cha tôi nói với tôi rằng nếu chiến tranh nổ ra, tôi phải bảo vệ mẹ và em trai.Ông hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc với cái chết của ông."

 

Đạo diễn Tào Sĩ Hàn cho biết, thông qua bộ phim này, ông  “muốn khơi gợi lại ký ức của thế hệ sinh ra vào những năm 1980, những người đã trải qua chế độ độc tài trong khi vẫn tin tưởng vững chắc vào cái đẹp của tự do.” 

 

Tào Sĩ Hàn từng được đề cử tranh giải điện ảnh Đài Loan Kim Mã 2025 dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất, được đề cử tranh Giải đạo diễn mới Liên hoan phim San Sebastian, cũng như được đề cử tranh giải Phim dành cho giới trẻ hay nhất tại Giải Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương 2025.

 

Chiều qua, trong khuôn khổ chương trình đặc biệt mang tên “Những bí ẩn và những viên thuốc phiện”, Liên hoan Vesoul đã trình chiếu bộ phim “Sai lầm bên sông” ( Hà Biên ĐíchThác Ngộ ), tác phẩm mà nhờ đó đạo diễn trẻ Trung Quốc Ngụy Thư Quân ( Wei Shujun ) trở nên nổi tiếng. Đây là tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Như Hoa ( Yu Hua ).

 

Chuyện xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở Trung Quốc vào những năm 1990. Mã Triết ( do nam diễn viên Chu Nhất long thủ vai), một trưởng phòng cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ điều tra ba vụ án mạng. Một túi xách bị bỏ lại bên bờ sông, cùng với lời khai của những người qua đường, chỉ ra một số nghi phạm. Khi cuộc điều tra bế tắc, Mã Triết phải đối mặt với bóng tối trong tâm hồn con người và ngày càng chìm sâu vào nghi ngờ... 

 

Theo lời đạo diễn Ngụy Thư Quân, "tính chất vô định bao trùm toàn bộ câu chuyện tạo nên một không gian riêng cho bộ phim. Sự mơ hồ của câu chuyện khiến nó có thể được đọc như một chuyện ngụ ngôn, một sự suy ngẫm bí ẩn về số phận, hoặc thậm chí là một bức chân dung về các mối quan hệ xã hội thông qua việc khắc họa một số nhân vật. Một yếu tố thiết yếu khác của tác phẩm gốc là bối cảnh lịch sử của câu chuyện.”

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats