VHM
và đai học UCLA kết nối các thế hệ và gìn giữ di sản người Việt tị nạn
Văn Lan/Người Việt
January 30, 2026 : 7:22 PM
LOS ANGELES, California (NV) – Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt
(Vietnamese Heritage Museum-VHM) và đại học UCLA đồng tổ chức ngày hội thảo học
thuật hôm Thứ Năm, 29 Tháng Giêng, để kết nối các thế hệ và gìn giữ di dản người
Việt tị nạn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Hoi-Thao-UCLA-1-1920x1200.jpg
Từ trái, ông Châu Thụy, cô Mai Vũ, và cô Charley Walsh hướng dẫn
trong hội thảo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Buổi hội thảo diễn ra tại Trung Tâm Hội Nghị Luskin trong khuôn
viê n đại học UCLA với sự tham gia của các sinh viên và 51 học sinh trung học
Westminster, cùng một số người lớn, với năm nội dung chính.
Nội dung 1: Khảo Cổ Học Kỹ Thuật Số: Quét 3D, do Giáo Sư Kelly
Nguyễn (nghiên cứu văn học cổ điển) và ông Doug Daniels (thủ thư công nghệ) hướng
dẫn.
Nội dung 2: Chụp ảnh biến đổi phản xạ, do bà Deidre Brin (giám đốc
Phòng Thí Nghiệm Khảo Cổ Học Kỹ Thuật Số và Xuất Bản Dữ Liệu, hướng dẫn.
Nội dung 3: Nhiếp Ảnh và Nguồn Gốc, do cô Mai Vũ (cựu sinh viên
UCLA) và cô Charley Walsh (sinh viên UCLA) hướng dẫn.
Nội dung 4: Tổ Chức Triển lãm, do ba sinh viên khảo cổ học của
UCLA là cô Rachel Nam, cô Molly Wiese, và cô Rose Yu.
Nội dung 5: Bài thuyết trình “Xây Dựng Sáng Kiến Văn Hóa Vật Chất
Của Người Tị Nạn,” do Giáo Sư Kelly Nguyễn trình bày, với một số khách mời.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Hoi-Thao-UCLA-2-1920x1276.jpg
Giáo Sư Kelly Nguyễn (trái) và ông Doug Daniels giải thích cách
cấu tạo chiếc đàn violin do cựu tù nhân Lê Trị làm trong tù. (Hình: Văn Lan/Người
Việt)
Buổi hội thảo dùng kỹ thuật mới của khoa Khảo Cổ Học để tìm hiểu
và chứng minh cách chế tạo những cổ vật trong nhiều thế kỷ trước. Và cũng chính
là để tìm hiểu và minh chứng những đồ vật của những người tù “cải tạo” dưới thời
Cộng Sản sau chiến tranh Việt Nam.
Những vật này được làm, cắt gọt đục đẽo, từ vật phế thải, bằng
những mãnh thủy tinh sắc nhọn, hoặc kẽm gai, tạo thành lược chải tóc, chiếc lò
nhỏ nấu ăn làm bằng lon sữa Guigoz, hoặc đàn violin, đàn guitar, hoặc những
Thánh Giá nhỏ theo người tù “cải tạo” qua bao năm tháng như một đức tin thiêng
liêng cao cả.
Khách mời đặc biệt chính trong buổi hội thảo là ba cựu tù “cải tạo,”
cựu sĩ quan QLVNCH.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Hoi-Thao-UCLA-3-1920x1296.jpg
Từ trái, ông Châu Thụy nói về bà Nguyễn Thanh Thủy, ông Nguyễn
Chí Long thử đàn violin, và ông Lê Trị, người chế tạo cây đàn violin trong tù.
(Hình: Văn Lan/Người Việt)
Đó là bà Nguyễn Thanh Thủy,13 năm trong tại tù Z30 D; ông Lê Trị,
13 năm trong nhiều trại tù từ Nam ra Bắc; và ông Nguyễn Chí Long, cựu sĩ quan,
cựu tù trại Lào Cai và Yên Bái 6 năm.
Bà Nguyễn Thanh Thủy vì bận việc nhà không đến được. Ông Châu Thụy,
giám đốc VHM, thay mặt bà, đọc một đoạn ngắn về cuộc đời tù của bà, là cựu thiếu
tá Cảnh Sát Đặc Biệt, nguyên biệt đội trưởng Biệt Đội Thiên Nga, Cảnh Sát Quốc
Gia, trước năm 1975.
Ông Châu Thụy cho biết bà có hai cái áo đóng dấu trại tù cải tạo
Z30 D sau lưng, gồm chiếc áo len sát cánh màu vàng bà đan lại từ áo len cũ của
hai con gái nhỏ, trước khi vào tù. Áo sơ mi thứ hai bằng vải màu xám tự may
trong tù. Bà giấu hai cái áo này đem qua Mỹ theo diện HO, hiện được lưu giữ
trong VHM.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Hoi-Thao-UCLA-4-1068x763.jpg
Thầy Anthony Nguyễn (trái) và bà Trees Hill hướng dẫn học sinh của
trường tham dự buổi hội thảo tại UCLA. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Người thứ hai là ông Lê Trị, cựu đại úy QLVNCH, trình bày chiếc
đàn violin làm trong tù. Là một giáo sư toán, ông áp dụng những công thức toán
học và âm học, chế tạo thành công khoảng 60 chiếc đàn guitar và đặc biệt làm
thành công 15 chiếc đàn violin để biểu diễn trong tù. Và một chiếc đàn violin
được ông mang qua Mỹ, tặng cho VHM. Ông từng bị cai tù đánh bằng búa sắt vào ngực
và lưng đến gãy xương sống, để lại nhiều di chứng đến ngày nay.
Ông Nguyễn Chí Long, cựu sĩ quan VNCH, sau khi ra tù thì vượt
biên, đến trại tị nạn Pulau Bidong và sau đó qua Mỹ. Kỷ vật ông trình bày là
chiếc áo bị thủng một lỗ đạn, xuyên qua vai phải và viên đạn hiện vẫn còn trong
người ông.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Hoi-Thao-UCLA-5-1068x646.jpg
Toàn thể học sinh và sinh viên nghe hướng dẫn của ông Jason De
Leon, giám đốc Viện Khảo Cổ Học Cotsen. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Cô Vũ Long Liên Hà Elizabeth, tốt nghiệp cao học đại học UCLA, đến
nghe Giáo Sư Kelly Nguyễn trình bày về phương pháp mới trong Khảo Cổ Học để chứng
minh cách chế tạo đồ vật chính xác bằng cách nào.
Cha cô là cựu chiến binh VNCH, nên cô luôn nhớ hành trình của
cha mình là một người lính VNCH phải đi tù “cải tạo” 13 năm trong ba trại tù
Long Giao, Hoàng Liên Sơn, và Hà Tây. Vì thế, ông đặt tên con là Vũ Long Liên
Hà Elizabeth, để nhớ ba trại tù này.
Cô chia sẻ: “Em hãnh diện mặc chiếc áo có in lá Cờ Vàng để nhớ
ơn ba em và những chiến sĩ VNCH đã hy sinh cho chính nghĩa tự do, nhất là khi định
cư ở Mỹ để con cháu có được tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi em nghĩ hơn 50 năm nữa,
lịch sử chiến tranh Việt Nam bị quên lãng, nhưng em rất hãnh diện khi giới trẻ
gốc Việt hiện nay ở Mỹ rất thích tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam, người
Việt tị nạn, trong đó có chúng em muốn biết tại sao lại sinh ra ở Mỹ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Hoi-Thao-UCLA-6-1068x604.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo do VHM và đại học UCLA tổ chức. (Hình:
Văn Lan/Người Việt)
Thầy Anthony Nguyễn, dạy Việt Ngữ ở trường trung học
Westminster, nói: “Đây là cơ hội để các em được nhìn thấy những hiện vật, biết
thêm về lịch sử và văn hóa Việt Nam.”
Bà Trees Hill, nhân viên giao tế cộng đồng trung học
Westminster, cho biết bà rất hãnh diện khi đi cùng các học sinh đến dự, với sự
hỗ trợ tuyệt vời của nhà trường qua những nghiên cứu các cổ vật bằng phương
pháp mới, đồng thời biết được thêm nhiều về lịch sử Việt Nam cận đại.
Các hội thảo này giúp sinh viên, học sinh, và nhiều người biết
thêm kỹ thuật mới của Khảo Cổ Học về cách chế tạo đồ vật trong tù, cũng là sự kết
nối giữa các thế hệ, gìn giữ di sản người Việt tị nạn, và lưu truyền những câu
chuyện trong tù “cải tạo” sau chiến tranh Việt Nam. [đ.d.]
No comments:
Post a Comment