Israel không kích dữ dội
Gaza, 27 người chết
January 31, 2026 : 10:54 AM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/israel-khong-kich-du-doi-gaza-27-nguoi-chet/
JERUSALEM, Israel (NV) – Israel đã tiến hành các
cuộc không kích dữ dội nhất vào dải Gaza trong nhiều tuần lễ khiến 27 người thiệt
mạng, trong đó có ba trẻ em, giới chức y tế Palestine cho biết hôm Thứ Bảy, 31
Tháng Giêng, theo Reuters.
Cuộc không kích của Israel nhắm vào đồn cảnh sát, nhà cửa và các
khu lều tị nạn, cũng theo lời giới chức y tế Palestine được Reuters dẫn lại.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-2258601255-1920x1280.jpg
Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể của một nạn nhân giữa đống đổ
nát ở đồn cảnh sát Sheikh Radwan, thành phố Gaza sau cuộc không kích của Israel
vào ngày 31 Tháng Giêng. (Hình: Omar Al-Qattaa / AFP via Getty Images)
Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ nhắm vào các chỉ huy
Hamas và các địa điểm do nhóm chiến binh này và nhóm Islamic Jihad, đồng minh của
họ, kiểm soát để đáp trả việc vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ trung gian hồi Tháng
Mười năm ngoái.
Hamas, hiện kiểm soát gần một nửa Gaza, cáo buộc Israel vi phạm
lệnh ngừng bắn. Họ không cho biết liệu có thành viên hay địa điểm nào của họ bị
Israel tấn công vào hôm Thứ Bảy hay không.
Cuộc không kích của Israel diễn ra một ngày trước khi cửa khẩu
biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập được mở cửa trở lại, bước vào giai đoạn mới
theo kế hoạch của Tổng Thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.
Các chiến đấu cơ của Israel ném bom đồn cảnh sát Sheikh Radwan ở
phía tây thành phố Gaza, giết chết 10 cảnh sát và tù nhân, các nhân viên y tế
và cảnh sát ở Gaza cho biết. Hiện nay các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thêm nạn
nhân tại hiện trường.
Các cuộc không kích khác đánh trúng ít nhất hai ngôi nhà ở thành
phố Gaza, ở phía bắc trung tâm Gaza, và một khu lều trại ở Khan Younis dành cho
người Palestine, giới chức địa phương cho biết.
Video từ thành phố Gaza cho thấy các bức tường bị cháy đen và bị
phá hủy tại một căn hộ trong một tòa nhà nhiều tầng, và các mảnh vỡ nằm rải rác
bên trong cũng như bên ngoài đường phố.
“Chúng tôi tìm thấy ba đứa cháu gái nhỏ của tôi ngoài đường. Họ
nói ‘ngừng bắn.’ Tụi nhỏ đã làm gì? Chúng tôi đã làm gì?” ông Samer al-Atbash,
chú của ba đứa trẻ thiệt mạng, nói với Reuters.
Quân đội Israel nói rằng họ không những nhắm vào vào các chỉ huy
Hamas, mà còn tấn công các kho vũ khí và các cơ sở sản xuất.
Kể từ khi có lệnh ngừng bắn,
hỏa lực của Israel đã giết chết hơn 500 người, hầu hết trong số họ là thường
dân, theo giới chức y tế Gaza. (NNL) [dt]
No comments:
Post a Comment