Monday 12 August 2024

"CUỘC ĐUA MARATHON CHO TẤT CẢ" : ĐIỀU BẤT NGỜ KỲ DIỆU CỦA THẾ VẬN HỘI PARIS 2024 (Trọng Thành / RFI)

 



'Cuộc đua marathon cho tất cả'': Điều bất ngờ kỳ diệu của Thế Vận Hội Paris 2024

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 11/08/2024 - 15:29Sửa đổi ngày: 11/08/2024 - 21:54

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20240811-th%E1%BA%BF-v%E1%BA%ADn-h%E1%BB%99i-paris-2024-cu%E1%BB%99c-ch%E1%BA%A1y-%C4%91ua-marathon-cho-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di

 

Đêm hôm qua rạng sáng nay, 11/08/2024, vào hôm trước lễ bế mạc của Thế Vận Hội Paris, đã diễn ra một sự kiện đặc biệt : Cuộc chạy "Marathon pour tous" (Đua marathon cho tất cả), mở rộng cho các vận động viên nghiệp dư. Đây là lần đầu tiên sự kiện thể thao quần chúng này được tổ chức trong khuôn khổ Thế Vận Hội. Với rất nhiều người có mặt tại chỗ, sự kiện ‘‘Marathon pour tous’’ là điều bất ngờ kỳ diệu của Thế Vận Hội Paris.

 

HÌNH :

‘‘Cuộc đua marathon cho tất cả'' chạy dọc Rue de Rivoli với trên cao là chiếc vạc lửa Olympic, bay lên từ vườn Tuileries, Paris, 10/08/2024. © Reuters/Kevin Coombs

 

Kể từ 9 giờ tối hôm qua, hơn 20.000 vận động viên lần lượt nối nhau tham gia cuộc đua 42 cây số 195 mét, cũng theo chính cung đường của các vận động viên đỉnh cao, xuyên qua những địa điểm lịch sử nổi tiếng của nước Pháp, của vùng Ile-de France, của Paris. Người về đích cuối cùng là vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng.

 

 

Không khí ấm lòng ngày hội

Tham gia cuộc đua có vận động viên nam nữ từ 150 quốc gia với đủ mọi lứa tuổi. Cao tuổi nhất là cụ bà Barbara Humbert, 85 tuổi, đến từ tỉnh Val d’Oise. Trái ngược với không khí cạnh tranh căng thẳng trong nhiều môn thể thao song đấu, cuộc thi ‘‘Marathon pour tous’’  tràn đầy không khí hòa đồng, vui nhộn. Laurent, một trong số 17.428 vận động viên marathon về đích, chia sẻ : ‘‘Chúng tôi đã kết thúc cuộc chạy marathon này, tất cả cùng nhau. Cảm ơn Ban tổ chức Thế Vận Hội đã tổ chức sự kiện. Một không khí thật tuyệt vời, làm ấm lòng người.’’ Laurent kiệt sức, lạnh cứng người sau cuộc chạy. Gia đình đón anh với một chiếc áo cách nhiệt, chuyên dùng để cứu hộ cho người leo núi.

 

Trong đoàn chạy đua có cả nhiều người tàn tật ngồi trên xe, tự điều khiển xe, hoặc với sự hỗ trợ của người thân. Bé Tiziana 13 tuổi, sống ở tỉnh Loiret, bị liệt do một căn bệnh di truyền hiếm có, nằm trên xe, được 6 vận động viên thay nhau đẩy, tất cả đều chưa từng tham gia một cuộc marathon nào.

 

 

Cơ hội ‘‘vượt lên chính mình’’

Marathon là một dịp để mỗi người vượt lên những giới hạn của chính mình như tâm sự của Cyrille, lần đầu tham dự marathon: ‘‘Mục tiêu của tôi khi tham gia là để được chạy trên cùng một tuyến đường với các nhà thể thao lớn, và cũng là để vượt lên chính mình, những giới hạn về thể chất và tinh thần.’’

 

Tham gia cuộc chạy này còn có hơn 20.000 vận động viên chạy cự ly 10 km, cũng về đích trên cùng một cung đường. Roméo, sau khi hoàn thành cuộc chạy, đã lưu lại đây để cổ vũ những người về đích sau: ‘‘Đây không phải là một cuộc chạy marathon, với thời lượng 2 tiếng rưỡi như của giới tinh hoa ở Paris, mà cho những người nghiệp dư, mà phần đông chạy hết khoảng 4 giờ, thậm chí hơn. Thực sự là một cuộc chạy marathon mà tất cả cùng chạy với nhau, hỗ trợ, động viên nhau. Thực sự là một trải nghiệm độc nhất vô nhị.’’

 

 

Những bước chạy khó nhọc cuối cùng và tiếng gọi tên

Không chỉ các vận động viên hỗ trợ, động viên nhau, mà các khán giả cũng là một nguồn động viên lớn. Charly, có mặt bên đường cùng một vài người bạn, đã ở đây từ nhiều giờ, anh không ngừng hô vang tên mỗi người chạy qua để khích lệ từng cá nhân, hô đến lạc giọng. Charly giải thích: ‘‘Chúng tôi ở đây cho đến người về đích cuối cùng. Tiếp theo chúng tôi sẽ trở lại để cổ vũ cuộc thi marathon nữ (cùng ngày 11/08, ít giờ sau đó). Chúng tôi cố gắng động viên họ hết sức, để họ có thể nhanh chóng về đích nhất. Cuộc thi này tạo nên tình cảm đoàn kết thống nhất tất cả mọi người, tất cả các nước. Đây thực sự là điều kỳ diệu của môn chạy này. Tất cả cùng nhau. Đi qua những công trình đẹp nhất của đất nước, từ cung điện Versailles đến Paris, những địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử. Thật không thể tin nổi !’’

 

Về lý do cung đường Paris – lâu đài Versailles – Paris được lựa chọn cho cuộc marathon này, có một chi tiết có lẽ không nhiều người để ý. Đằng sau vẻ đẹp của những công trình kiến trúc và những kỳ quan của nước Pháp, ban tổ chức muốn vinh danh ''Cuộc tuần hành của phụ nữ'' năm 1789 (Marche des femmes), ''một biến cố đặc biệt trong lịch sử nước Pháp, lịch sử đại cách mạng Pháp, mà hiện còn rất ít được biết đến''.

 

 

Đua marathon nhớ về cuộc tuần hành thời Cách mạng

Chính trên tuyến đường này vào ngày 05/10/1789, hàng nghìn phụ nữ Pháp đã bộ hành đến cung điện vốn được coi là bất khả xâm phạm của vua Louis XVI, để đòi nhà vua ban hành biện pháp chống nạn đói. Kết quả là ngày hôm sau, dưới áp lực của giới phụ nữ, hoàng đế Pháp đã buộc phải chuyển nơi ở về Paris và chấp nhận phê chuẩn Tuyên ngôn Nhân quyền. Theo sử gia Jules Michelet, đàn ông Pháp đã phá ngục Bastille, còn phụ nữ Pháp giành chính quyền.

 

‘‘Đua marathon cho tất cả’’ thể hiện rõ tinh thần của Thế Vận Hội Paris với khẩu hiệu ‘‘Ouvrons Grand les Jeux’ (tạm dịch là: Cùng mở rộng vòng tay Thế Vận Hội). Thế Vận Hội không chỉ là dịp đua tài của giới chuyên nghiệp đỉnh cao, mà còn là ‘‘những ước mơ được chia sẻ’’, để nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nhu cầu thể thao gắn bó khăng khít hơn với ‘‘đời sống hàng ngày’’ của mỗi người, với cộng đồng.

 

 

Huyền thoại bi tráng thời cổ đại và khát vọng tương lai

Thế Vận Hội là cơ hội để những con tim đập cùng một nhịp, là nơi ‘‘thể nghiệm’’, ‘‘sáng tạo nên những giải pháp hữu ích’’ cho tương lai, như nhận định của chủ tịch ban tổ chức Thế Vận Tony Estanguet. Khác hẳn với các môn chạy với các cự ly tròn số, cự ly 42,195 km của môn Marathon mang chứa một truyền thuyết bi tráng thời Hy Lạp cổ đại về một người đưa tin chạy liên tục không ngừng nghỉ từ Marathon đến thành đô Athens để mang đến một thông điệp quan trọng, bất chấp nguy hiểm với tính mạng mình. ‘‘Đua marathon cho tất cả’’ không phải là một cuộc đua thông thường. Vượt lên chính mình, siết chặt tinh thần đồng đội, giúp nhau thêm sức, trở về nguồn cội để được tiếp nguồn cảm hứng hướng đến tương lai... Marathon là cuộc chạy mang đầy ý nghĩa, điều bất ngờ kỳ diệu của Thế Vận Hội Paris.

 

 

''Đua marathon cho tất cả'' : Thế Vận Hội Paris 2024

 

HÌNH :

3.400 ứng cử viên ‘‘Cuộc chạy marathon cho tất cả’’ của Thế Vận Hội Paris 2024 thi chạy cự ly 5.000 mét, với huyền thoại marathon người Kenya Eliud Kipchoge, tại đại lộ Champs-Elysees, Paris, ngày 31/10/2021. Hơn 1.000 người dành quyền tham dự ‘‘Marathon pour tous’’ khi về đích trước vận động viên Kenya. © AP - Michel Euler

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

THẾ VẬN HỘI PARIS 2024

Lễ bế mạc Thế Vận Hội Paris 2024 diễn ra tại Stade de France, sân vận động lớn nhất nước Pháp

 

ĐIỂM TUẦN BÁO

Thế vận hội 2024 : Paris hoa lệ và lời hẹn trăm năm

 

OLYMPIC PARIS 2024

Olympic Paris 2024: Lần đầu tiên một vận động viên châu Phi đoạt huy chương vàng môn chạy 200 m

 

OLYMPIC PARIS 2024

Pháp phá kỷ lục huy chương tại Thế Vận Hội Paris 2024

 

ĐIỂM TUẦN BÁO

Thế vận hội 2024 : Paris hoa lệ và lời hẹn trăm năm

 

Tạp chí Đặc biệt

Thế Vận Hội Paris 2024 : Thành công ngoài mong đợi

 

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats