Saturday 17 May 2014

RADIO CHÂN TRỜI MỚI : BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG NGÀY 18-5-2014 – TIN NHANH SỐ 5, 4




Radio Chân Trời Mới 
11:23 - 18/05/2014



Ngày 18/5 cho thấy "Thà mất nước chứ không mất đảng"

Hơn 30 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã vượt nhiều vòng vây công an để tập trung về Sài Gòn để tham gia biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Tuy nhiên, bà con bị công an các loại bao vây và bắt giữ khi tập trung tại nhà Cụ Lê Quang Liêm để cùng ra khu biểu tình. Chị Nguyễn Ngọc Lụa bị đánh tại chỗ. Toàn bộ khu vực hẻm 182, đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận đang bị phong tỏa.

Cụ Liêm kể lại sự việc như sau:

Hầu hết những người biểu tình sáng nay và những người muốn biểu tình nhưng bị công an giam giữ tại nhà mà chúng tôi có cơ hội phỏng vấn đều đồng ý nhà cầm quyền hiện nay rõ ràng đã theo chủ trương "Thà mất nước chứ không mất đảng". Và càng rõ hơn nữa, những cuộc biểu tình chống xâm lược chỉ mới xảy ra vào tuần trước đều chỉ là những màn kịch mị dân .

Chị Lê Thu Trà, một người biểu tình tại Sài Gòn đã chia xẻ cảm tưởng với VRN:
“Tôi cảm thấy rất thất vọng trước cách hành xử của chính quyền ngày hôm nay. Người dân họ chỉ muốn bày tỏ lòng yêu nước thôi nhưng cách mà chính quyền ngăn cản người yêu nước bày tỏ quan điểm hôm nay cho thấy sự hèn nhát.”

Blogger Lê Thiện Nhân kể lại việc nhà cầm quyền sợ báo chí ngoại quốc biết chủ trương thật của họ: “Tôi trả lời phỏng vấn của nhà báo Marrian Brow thì lực lượng công an xúm lại rất đông quay hình, huých vào người tôi, lúc đó có 2 công an nữ xuất hiện yêu cầu nhà báo Marrian giải tán và không được ở đó.”

Blogger Phương Bích, người bị công an giam tại nhà bày tỏ bức xúc của chị:

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tường trình về  những đồng bào yêu nước đang bị nhà cầm quyền giam giữ.

Vĩnh Đan, Ngọc Thu, Trần Quang Thành,
Thanh Lan, Hoàng Long kính chào tạm biệt
11giờ sáng ngày 18/5/2014 (giờ Việt Nam)
 DienDanCTM

*

Radio Chân Trời Mới 
0:41 - 18/05/2014

Tiếng nói yêu nước vang lên tại Huế và Vinh 

Chúng tôi vừa được tin bà con tại Huế kéo ra biểu tình rất đông nhưng vừa đưa biểu ngữ phản đối Trung Cộng xâm lược lên liền bị công an trấn áp rất thô bạo.

Tại Vinh, khu vực tam giác quỉ bị công an các loại tràn ngập, phá sóng và bắt người. Các bloggers Chân Thành và Tây Nguyên bị bắt cùng với một số người yêu nước khác. Blogger Thanh Hoàng cố gắng ghi lại hình ảnh và tường thuật nhưng bị công an thường phục giật laptop bỏ chạy. Sau đó, công an sắc phục đến bắt anh. 

Tại Hà Nội, sau khi bị chận tại nhiều nơi, đặc biệt là khu Sứ Quán Trung Cộng tại Hà Nội, một số đồng bào đã biểu tình tại Quận Tây Hồ. 

Cảnh các tầng công an trước Viện Bảo Tàng Hà Nội

Và chỉ riêng tại một góc đường khu Nguyễn Ngọc Thạch đã có bằng này tốp công an canh gác để chực chờ báo động.

Một nhà giáo lớn tuổi tại Hà Nội sau khi đi biểu tình không thành công đã trở về với sự phẫn nộ: "Nhà nước dùng tiền thuế để nuôi bằng đó thằng công an thì còn gì ngân quĩ quốc gia ... và còn gì cái mạng thằng dân, chứ nói gì tới nhân quyền, nhân quả gì cả".

(Hình ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn).
Vĩnh Đan, Ngọc Thu, Thanh Lan, Hoàng Long tường thuật
10 giờ sáng ngày 18/5/2014 (giờ Việt Nam)



1 comment:

  1. đừng tin những gì mà bọn phản động này kích động hỡi những người dân Việt Nam yêu nước. vụ việc ở Bình Dương và Kỳ Anh là quá đủ rồi đừng để chúng lợi dụng gây ra những hiện tượng gây rối loạn như thế nữa, chúng ta yêu nước thì phải nhìn sự việc đúng đắn không được xuống đường bởi vì chúng ta đi biểu tình như thế cũng không khiến cho bọn Trung QUốc sợ biểu tình mà gây ra những bạo loạn như thế thì chỉ làm cho đất nước không ôn định mà thôi. đây có thể nói đó là thủ đoạn đánh phá từ bên trong của bọn cướp nước ta hiện nay

    ReplyDelete

View My Stats