Wednesday 16 April 2014

TÒA PHÚC THẨM Y ÁN ĐỐI VỚI ĐINH NHẬT UY (RFA, Danlambao)




Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-04-16

Cảnh công an bố ráp trước tòa ngày 16 tháng 4 năm 2014 .  RFA

Sáng hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2014 phiên tòa phúc thẩm xử anh Đinh Nhật Uy đã diễn ra tại Long An. Thẩm phán phiên tòa đến từ Tp HCM và trong một thời gian rất ngắn Tòa phúc thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm vào ngày 29 tháng 10 năm 2013 đã tuyên là 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm thử thách.

Vào lúc 10 giờ sáng anh Đinh Nhật Uy nói với chúng tôi:
- Khoảng 7 giờ rưỡi sáng khi tôi xuống phiên tòa thì chứng kiến cảnh lực lượng công an rất hùng hậu khoảng 100 công an đem bảng ra cấm và chặn các nẻo đường.
Phiên tòa kỳ này chỉ có một mình tôi trong đó. Sau lưng tôi thì khoảng 4, 5 chục người mà toàn những người lạ mặt. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán. Một đại diện Viện Kiềm sát và 1 thư ký phiên tòa. Bên Hội đồng xét xử họ giải thích về quyền lợi trước phiên tòa và họ hỏi rằng có còn tiếp tục kháng cáo hay không, hay rút đơn kháng cáo tì tôi trả lời vẫn tiếp tục để đì xét cho mình vô tội.

Anh Đinh Nhật Uy đứng trước tòa ngày 16 tháng 4 năm 2014

Khi được hỏi anh có nhờ luật sự bảo vệ quyền lợi cho mình hay không Đinh Nhật Uy cho biết:
- Bản thân tôi hôm nay không có luật sư bào chữa nên tôi tự đứng ra tranh luận cho bàn thân mình. Tôi có giải thích vấn đề này giữa phiên tòa rằng tôi không qua một khóa đào tạo nào về luật và không phải là chuyên môn nhưng hôm nay tôi đứng đây tự tranh luận và tôi nói sự thật về vụ án, tôi mong muốn tòa phúc thầm này xem xét lại hồ sơ để tuyên tôi không có tội. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của tôi và tiến hành xét xử.

Lập luận đưa ra để tự bào chữa cho mình là vô tội anh Đinh Nhật Uy kể lại những gì anh đã nói trước tòa:
- Tôi nói với bên Hội đồng xét xử là những lời nói, hành động của tôi là đề lên tiếng những bất công xã hội và trong bất cứ xã hội nào cũng vậy ở đâu cũng có những hạt sạn, bất công trong đó mà người dân lên tiếng để phản đối, phản bác những bất công đó là một cái phúc cho dân tộc cho xã hội Việt Nam. Vì thế kính mong Hội đồng xét xử cho việc làm của tôi và tuyên tôi vô tội. Sau khi Hội đồng xét xử nghị án thì họ vẫn y án như bản án sơ thẩm lá tôi phạm tội và chịu án 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm thử thách.

Trong phiên sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, Viện kiểm sát đã cáo buộc Đinh Nhật Uy với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm Nhà nước”, theo điều 258 Bộ Luật Hình sự.

------------------------------------

4/16/2014       10 Comments

Sáng nay 16 - 04 - 2014 tại tòa án tỉnh Long An - Tân An phiên tòa phúc thẩm được đưa ra xét xử vào lúc 7 giờ 30. Bên trong phiên tòa không cân sức... chỉ có một mình Đinh Nhật Uy tự bào chữa, những người thân trong gia đình không ai được vào, Bà Liên (mẹ của Uy cũng không được vào).

Bên ngoài phiên tòa có hàng trăm công an và mật vụ bố trí dầy đặc, xe cảnh sát cơ động thường xuyên tuần tra khắp trung tâm TP Tân An, những người thân bạn bè của Uy hôm nay chỉ có khoảng hơn chục người tham dự, vì cũng biết đây là phiên tòa hình thức với bản án bỏ túi của nhà cầm quyền CSVN.

Những người đến để ủng hộ Uy đều bị CA mật vụ bám sát để ngăn cản việc quay phim chụp ảnh, riêng tác giả đưa tin này cũng bị bám sát khi ra về... mật vụ cũng đuổi theo hơn chục cây số đến địa phận huyện Bến Lức mới cắt đuôi được...

Đến 9 giờ 40 thì phiên tòa kết thúc, đúng như dự đoán Đinh Nhật Uy bị xử y án sơ thẩm là 18 tháng tù treo!

Sau phiên xử. Đinh Nhật Uy trở lại văn phòng tòa án để khiếu nại những văn bản nhập nhằng. Riêng Chị Thúy Nga cũng đến CA phường đòi lại chiếc điện thoại bị giữ lúc phiên sơ thẩm... nhưng CA họ chỉ đỗ lòng vòng là đã chuyển cho CA - HCM.

Đinh Nhật Uy đứng trước tòa ngày 16 tháng 4 năm 2014

Bên ngoài phiên tòa

Tên mật vụ đeo bám hơn chục cây số...






No comments:

Post a Comment

View My Stats