Wednesday 23 April 2014

HÃY MỞ RỘNG VÒNG TAY ĐÓN NGƯỜI DUY NGÔ NHĨ TÂN CƯƠNG - UIGHUR (Nguyễn Nghĩa)




12:10:am 23/04/14

Vụ việc vượt biên giới TQ-VN trái phép của những người Ngô Duy Nhĩ( Uighur) ngày 18/4/2014 vừa qua có 1 kết quả thảm khốc: 7 người chết và nhiều người bị thương. Trong số 7 người chết, có 2 người là người Việt nam.

Theo BBC:
“Sĩ quan phiên dịch của cuộc gặp, Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi, 43 tuổi, người được điều động từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái xuống Bắc Phong Sinh đã chết cùng Thiếu úy Lê Vũ Việt, 24 tuổi trong vụ đụng độ trưa ngày 18/4.
Năm người Uighur bị chết và lý do được quan chức Quảng Ninh nói với BBC là họ nhảy từ tầng cao của đồn biên phòng xuống.
Số người còn lại được phía Việt Nam ngay lập tức trao cho phía Trung Quốc.”

Có thể thấy rõ ràng rằng 2 người Việt Nam và những người dân vô tội Ngô Duy Nhĩ, Tân Cương bị thiệt hại sinh mạng.
Mạng người ai cũng quí, nhưng là người Việt Nam, tôi đặc biệt chú ý đến mạng người Việt Nam và mạng người Ngô Duy Nhĩ, những người dân của 1 dân tộc quả cảm đang chống lại ách đô hộ phong kiến của nhà nước bá quyền Trung Quốc, những kẻ đang xâm lược đất đai biên giới Việt Nam, lãnh hải, các quần đảo của Việt Nam.

Nếu như chỉ có lính đặc nhiệm Trung Quốc bị thiệt mạng, tôi xin dành chỗ của bài bình luận này cho người Trung Quốc cộng sản. Nghĩa là sẽ không không có 1 chữ nào của tôi viết về những cái chết của lính TQ.
Đơn giản vi đây chỉ  là cái giá phải trả của người lính  TQ thực thi công vụ.
Nhưng ở đây chết thực sự là 2 người lính Việt Nam và 5 người Ngô Duy Nhĩ Tân Cương. Theo BBC “Năm người Uighur bị chết và lý do được quan chức Quảng Ninh nói với BBC là họ nhảy từ tầng cao của đồn biên phòng xuống”.

Thực tế, mọi việc có thể không xẩy ra như vậy.
Theo thông tin thì “nhóm 16 người vào Việt Nam ở Bắc Phong Sinh và nhóm 15 người bị bắt ở Sa Kaeo, Thái Lan có cả thảy bảy phụ nữ và chín trẻ em” (BBC)
Như vậy nhóm người Uighur này vào Việt Nam cùng gia đình, vợ con của họ là chạy trốn khỏi TQ.
Họ chạy đến VN là hi vọng được sống.

Thế nhưng họ đã không được sống, mà phải chết.
Họ chết như những con vật trên đất nước VN vẫn tự hào là có truyền thống nhân ái.
Có thể thấy rằng có 2 người đàn ông Uighur bị còng tay đang chẩy máu, nằm trên 1 chiếc xe bò.
Mạng sống của họ đã có thể được cứu sống, nếu cứu thương, và bác sĩ VN có lương tâm.
Ai đã để họ chết vì bị chảy hết máu?  trách nhiệm này thuộc  Biên phòng VN.
Đây là vết nhục của chính quyền công sản VN, coi mạng người không bằng mạng 1 con chó.
Con chó họ còn quí từng giọt máu để làm tiết canh ăn nhậu.
Hành động mà báo chí mô tả là “cướp súng và bẻ chân bàn làm vũ khí” gây thiệt mạng 2 quân nhân VN là 1 thông tin cần được kiểm tra.

Tôi cho rằng sự xuất hiện của đặc nhiệm TQ chính là nguyên nhân những cái chết đau thương này.
Cũng không loại trừ trường hợp chính đặc nhiệm TQ xả súng bắn chết 2 người lính Việt Nam và 5 người  Uighur.

Rõ ràng, nếu chỉ có lính biên phòng VN, thì những người  Uighur này đã không hành động tuyệt vọng như vậy, vì họ tin  VN, nên họ mới chạy sang VN.
Truy sát người  Uighur sang tận VN, đặc nhiệm TQ đã không coi chủ quyền quốc gia VN mảy may có giá trị gì hết.
Để cho lính TQ vượt qua biên giới Viêt-Trung truy bắt người Uighur trong lãnh địa VN thiêng liêng, thấm máu hàng triệu người VN qua các cuộc chiến tranh vừa qua, bộ đội biên phòng VN đã không bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của nhà nước độc lập VN.

Đây rõ ràng là lệnh của ĐCS VN.
Đây là “đứng trên tầm cao quan hệ Việt-Trung” để xóa dần chủ quyền của VN đối với TQ trên các đường biên giới Việt-Trung.

Đây là chính sách 16 chữ của ĐCS VN đối với TQ.
Đây là vết nhục của dân tộc VN trước cộng đồng các dân tộc văn minh trên thế giới.

Cùng với sinh mạng của 74 chiến sĩ Trường Sa tại Gạc Ma, cùng với 3770 chiến sĩ VN hi sinh trên đồi 1509 Hà Giang, 2 chiến sĩ biên phòng VN đã thiệt mạng, để lại vợ dại con thơ vì chính sách quị lụy, hèn hạ, nhục nhã với TQ của BCT  ĐCS VN.
Nếu VN không cho phép đặc nhiệm TQ vượt biên giới thì không có thảm họa này.
Dân tộc VN đã không chịu vết nhơ bất nhân bản này.
“Đảng Cộng Sản VN chết đi”.

Nguyễn Nghĩa

------------------------------------
1 Phản hồi cho “Hãy mở rộng vòng tay đón những người Ngô Duy Nhĩ Tân Cương( Uighur).”

Hùng says:
“Truy sát người Uighur sang tận VN, đặc nhiệm TQ đã không coi chủ quyền quốc gia VN mảy may có giá trị gì hết.
Để cho lính TQ vượt qua biên giới Viêt-Trung truy bắt người Uighur trong lãnh địa VN thiêng liêng, thấm máu hàng triệu người VN qua các cuộc chiến tranh vừa qua, bộ đội biên phòng VN đã không bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của nhà nước độc lập VN.
Đây rõ ràng là lệnh của ĐCS VN”.

Ông Nguyễn Nghĩa có chứng cứ không, hay chỉ suy diễn, đoán mò rồi quy chụp lung tung?
Viết lách, nói năng về những vấn đề “nhạy cảm”, nhất là viết và nói để đăng tải lên phương tiện thông tin đại chúng, thì phải có chứng cứ, chứ không thể suy diễn theo thiển ý chủ quan rồi viết bừa, nói bừa.
Trong vụ việc 16 người Trung Quốc xâm nhập trái phép lãnh thổ Việt Nam dẫn đến chết người xẩy ra ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh ngày 18/4/1975, tôi chỉ không đồng tình ở chỗ: Người Trung Quốc xâm nhập trái phép lãnh thổ Việt Nam, gây ra vụ trọng án trên lãnh thổ Việt Nam. Đáng lý ra, chính quyền Việt Nam phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, kết luận vụ việc. Đằng này, chính quyền Việt Nam vội vã trao trả 11 người còn sống và 5 xác chết là người Trung Quốc cho nhà đương cục Trung quốc. Điều đó đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
Đồng thời, tôi rất ngạc nhiên là sỹ quan biên phòng được huấn luyện rất kỷ càng, bài bản, nếu là sỹ quan tốt nghiệp Trường đại học Biên phòng thì học đến 4 năm. Vậy tại sao các anh ấy lại dễ dàng bị đối tượng cướp súng đến như thế. Và, theo quy định khi làm nhiệm vụ tiếp xúc với các đối tượng được cho là nguy hiểm, nhạy cảm, bất cứ sỹ quan biên phòng nào cũng mang theo súng súng tiểu liên hoặc súng ngắn. Khi khẩu AK bị cướp thì vẫn còn súng của người thứ 2 chứ. Nếu tôi là sỹ quan biên phòng thứ 2 có súng không bị cướp, tôi sẽ bắn tên vừa cướp được súng ngay tức khắc, bất cứ tên nào tiếp theo xông vào cầm khẩu súng vừa cướp được để chống lại bộ đội biên phòng tôi đều bắn ngay, dù bắn bị thương hay bắn chết trong trường hợp đó đều hợp pháp.

-------------------------------------

Posted by Phạm Lê Vương Các on 6:36 AM





No comments:

Post a Comment

View My Stats