Sunday 27 April 2014

CHAMPAKA.INFO : NHÌN LẠI 2 NĂM CỦA CUỘC ĐẤU TRANH KHÔNG NỔ SÚNG (Ban Biên Tập Champaka.info)




BBT Champaka.info
Sunday, 27 April 2014 02:25

Tháng 4-2014 đánh dấu 2 năm hoạt động của Champaka.info, mạng web của tổ chức Champaka có trụ sở tại Pháp. Đây là cơ quan ngôn luận độc lập, không nằm trong tổ chức hội đoàn hay đảng phái nào, luôn luôn tôn trọng triệt để quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí mà luật pháp Âu Châu đã ban hành, nhất là nghĩa vụ :


• không bàn đến đời tư của người khác
• không lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống, mạ nhục và phỉ bảng người khác
• không đăng bất cứ bài viết có nội dung không phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa và xã hội Chăm.

Từ ngày ra đời vào 1-4-2012, Champaka.info đã tập trung mọi nghị lực để thực hiện 3 mục tiêu chính yếu :

1). Thông tin

Champaka.info là cơ quan ngôn luận có nghĩa vụ chuyển tải đến độc giả những sự thật của biến cố đã xảy ra trong không gian của xã hội, dù biến cố này do người Chăm hay bất cứ cơ quan nào gây ra đi nữa.

Nói đến sự thật thì mất lòng. Nếu không muốn làm mất lòng thỉ phải chấp nhập làm nghề ba phải, cúi đầu để nghe theo và hùa theo. Tiếc rằng Champaka.info không phải là trung tâm hòa giải và đoàn kết dân tộc, mà là cơ quan ngôn luận. Chính vì thế, Champaka.info không sợ làm mất lòng ai cả và cũng không bao giờ chấp nhận làm nghề ba phải, sẳn sàng mang lại cho độc giả những sự thật của biến cố đã xảy dựa trên yếu tố thuyết phục và nguồn tin chính xác.

Cũng nhờ nắm vững những sự thật của biến cố đã xảy ra mà dân tộc Chăm hôm nay có thể hiểu được thế nào là mặt trái của xã hội ; có đủ lý do để định giá đâu là nguyên nhân đã đưa cộng đồng Chăm hôm nay vào con đường bế tắt; có đủ yếu tố để phán xét tại sao xã hội Chăm hôm nay đang lâm vào con đường chia rẻ, một xã hội hơn 100 ngàn người nhưng không có tổ chức chung và cũng không có nhà lãnh đạo tinh thần, phần ai nấy sống, đường ai nấy đi, mọi sinh hoạt của động đồng hoàn toàn dựa vào phe nhóm, bè phái, gia đình và người thân.

Hoàn cảnh của xã hội Chăm tại Hoa Kỳ là một thí dụ điển hình. Chưa đầy 300 trăm gia đình nhưng bà con Chăm hình thành 5 hội đoàn khác nhau, lúc nào cũng kêu gọi nhau đoàn kết gần 3 thập niên qua. Nhưng cho đến hôm nay, thực trạng chia rẻ vẩn còn đó, bối cảnh nồi da xáo thịt vẩn còn đó và sẽ tiếp tục hoành hành trong tương lai nếu thế hệ trẻ Chăm không giám nói lên « sự thật » của xã hội thối nát này.

Muốn cứu vớt xã hội Chăm, thì trí thức, thanh niên và sinh viên Chăm phải giám nói « sự thật » về xã hội của mình. Kể từ đó, trình bày « sự thật » và đấu tranh cho « sự thật » sẽ trở thành con dao sắc bén để tiêu diệt những con sâu thối nát trong xã hội.

2). Nghị luận

Với tư cách là cơ quan ngôn luận, Champaka.info có nghĩa vụ phân tích một cách khách quan và nhận định một cách trung thực những chính sách sai lầm của nhà nước hay chủ trương tiêu cức của bất cứ ai, dù họ là người Chăm đi nữa, đã làm tổn thương đến danh dự, quyền lợi và di sản văn hóa của dân tộc Chăm. Cũng nhờ các bài phân tích và nhận định của Champaka.info, dân tộc Chăm hôm nay có cơ hội tìm hiểu đâu là nguyên nhân của những biến cố:

• Vụ con heo quay trên bàn tiệc trước bà con Chăm Hồi Giáo
• Vụ người Chăm tố cao nhau trước tòa án Hoa Kỳ
• Vụ chống phá Đại Hội kỷ niệm 175 năm Champa mất nước
• Vụ người Chăm không tham gia ngày ra mắt sách lịch sử Champa
• Vụ mua bằng giả mạo và làm dự án ma
• Vụ Kate Chăm Ahier trở thành ngày quốc khánh Champa, có một phút mặc niệm
• Vụ múa Shiva trần truồng lõa thể trên sân khấu
• Vụ cải biến Akhar Thrah truyền thống thành chữ Chăm lai căng mất gốc
• Vụ chê bai dân tộc Chăm là tập thể có những khuyết tật « dơ bẩn »
• Vụ kết tội vua chúa Champa lả kẻ « chơi gái » để bán nhượng lãnh thổ và mạ nhục phụ nữ Chăm là đàn bà dâm dục, thích làm tình với bất cứ ai và bất cứ chổ nào.
• v.v.

Danh sách mà chúng tôi vừa nêu ra là những vụ việc do một số trí thức Chăm gây ra. Nêu ra biến cố ở đây không có mục tiêu chỉ trích cá nhân những trí thức đó mà là cảnh báo họ không nên hành động mang tính cách « tiêu cực » và « thiếu suy nghĩ » có thể làm tổn thương đến quyền lợi chung của dân tộc Chăm.

Bên cạnh đó, Champaka.info không ngần ngại đứng ra phản đối những chính sách sai lầm của nhà nước Việt Nam đối với dân tộc Chăm :

• Vụ lò hạt nhân Ninh Thuận
• Vụ đánh đập thanh niên Chăm
• Vụ đàn bà Chăm xuống đường chặn xe thủ tướng
• Vụ chiếm đoạt đất đai và mồ mã người Chăm
• Vụ tước bỏ quyền quản lý người Chăm trên đền tháp
• Vụ bó buộc thần linh Chăm làm thuê cho khách du lịch
• Vụ người Chăm trở thành tập thể vô sản nghèo đói và bần cùng
• Vụ sinh viên Chăm không phương tiện vào đại học và ra trường không có việc làm
• v.v.

Phân tích những chính sách sai lầm của nhà nước Việt Nam đối với dân tộc Chăm không đồng nghĩa với hành chống phá chính quyền Việt Nam. Vì Champaka.info không có mục tiêu chống phá đảng và nhà nước, nhưng chủ trương phản đối những quyết định của đảng và nhà nước không phù hợp với quyền lợi chung của dân tộc Chăm. Đây cũng là mục tiêu chính đáng mà Champaka.info phải thực hiện với bất cứ giá nào, không bào giờ lùi bước trước sự đe dọa của nhà nước hay đảng phái nào và không bao giờ bó run sợ trước sự khủng bố của « đội ngũ bút chiến » Hà Nội.

Một khi đã dấn thân vào nghề đấu tranh cho sự thật, bảo vệ quyền lợi và di sản văn hóa của dân tộc, Champaka.info sẳn sàng chấp nhận bất cứ « bản án » nào mà chế độ chính trị sẽ dành cho tổ chức của mình. Ra mắt chưa đầy hai năm, Champaka.info đã nhận bao  bản án « dơ bẩn » qua tiếng nói của « đội ngũ bút chiến » tập trung một vài trí thức Chăm làm tay sai cho chế độ. Từ đầu năm 2014, Champaka.info đã nhận hơn 100 bài viết nặc danh của « đội ngũ bút chiến » này nhằm khủng bố tổ chức Champaka.info và trù dập trí thức Chăm trong và ngoài nước không đồng tình với một số chính sách của nhà nước đối với dân tộc Chăm, qua phong cách hành văn vô cùng « dơ bẩn, mất dạy và vô văn hóa ». Bài viết nặc danh số 118 của Po Tao vào ngày 25-4-2014 mà chúng tôi nêu ra đây là một thí dụ điển hình (xem phụ lục).

Trước sự đe dọa và khủng bố này, Champaka.info không bao giờ thối lui trước biến cố. Đấu tranh cho quyền ngôn luận hầu bảo vệ danh dự, quyền lợi và di sản của dân tộc Chăm đã trở thành một nghĩa vụ cao cả mà tổ chức Champaka.info phải chấp nhận gánh nặng trên vai hầu giúp dân tộc Champa phán xét, nhận định vá đánh giá đâu là nguyên nhân đã đưa xã hội Chăm vào con đường xụp đổ, từ hệ thống tổ chức gia đình và xã hội, đạo đức con người, truyền thống tín ngưỡng cho đến di sản văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết Chăm.

3). Nghiên cứu

Nghiên cứu cũng là chủ đề quan trọng nằm trong mục tiêu của Champaka.info nhằm giúp độc giả có cơ hội tiếp thu những giá trị di sản lịch sử và nền văn minh Champa qua bài viết nghiêm túc của những nhà nghiên cứu trên thế giới chuyên về Champa học.

Nghiên cứu là diễn đàn khoa học chuyên về lịch sử và nền văn minh Champa. Chính vì thế, Champaka.info từ chối đăng những bài khảo luận viết theo quan điểm cá nhân hay dựa vào sự xuy đoán của mình hầu né tránh những lỗi lầm có thể làm tổn thương đến di sản lịch sử và văn hóa của dân tộc Chăm. Người Âu Châu có tục ngữ rằng :

« Bắn lầm một viên đạn chỉ giết chết một người. Viết lầm một từ vựng có thể giết chết một thế hệ »

Lịch sử và văn hóa Champa là di sản tinh thần thiêng liêng của dân tộc Chăm. Chính vì thế, không ai có quyền dùng ngòi bút để bàn về lịch sử và văn hóa Champa theo quan điểm và sự suy đoán của mình để mua vui cho độc giả. Cũng nhằm đưa chủ đề lịch sử và văn hóa Champa trở về đúng với vị trí của nó, Champaka.info đã đăng tải nội dung của 13 số tập san Champaka trên mạng web này.

Tập san Champaka là chủ đề thu hút nhiều độc giả nhất. Chưa đầy 2 năm ra mắt, độc giả đã lượt vào hơn 150 ngàn lần để đọc những bài viết đăng trong tập san Champaka. Họ là thành phần những nhà trí thức, chuyên gia nghiên cứu chứ không phải là quần chúng đại trà, muốn tìm hiểu thêm về lịch sử và nền văn minh Champa.

Số lượng lược vào mục đề tập san Champaka

*

Sau hai năm hình thành, Champaka.info đã đón nhận hơn 1 triệu 100 ngàn lần lượt vào. Đây là món quà quí báu mà độc giả đã dành cho mạng web Champaka.info. Để trả lời cho nguyên vọng của độc giả, Champaka.info sẽ tiếp tục làm theo mục tiêu đã qui hoạch, tức là đóng vai trò của cơ quan ngôn luận độc lập, có trách nhiệm nghiêm túc đối với luật pháp về quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí nhằm trình bày những sự thật của biến cố hầu bảo vệ quyền lợi và di sản văn hóa của dân tộc Chăm, không bao giờ chấp nhận lùi bước trước sự đe dọa và khủng bố của bất cứ cá nhân nào, tập thể nào hay nhà nước nào.

Phụ lục

Email của tên nặc danh Po Tao viết ngày 25-4-2014
(Po Tao là cây bút nặc danh kỳ cựu nhất, chuyên viết bài để bảo vệ cho Nguyễn Văn Tỷ, Inrasara, Quảng Đại Cẩn, Thành Đài mà dân tộc Chăm dư biết họ là ai ?). Đây là nguyên văn bài viết :


Hết Inrasara nay lại đến lượt ChếLinh vào tầm ngắm của bầy lũ súc vật champaka. Qui luật của cuộc sống mọi cái đều phải thay đổi theo thời gian, Chế Linh cũng phải nằm trong qui luật này là được về lại quê hương đem tiếng hát của mình để phục vụ cho khán giả quê nhà đã từng mến mộ anh, chứ không thể một mình Chế Linh vì lịch sử Champa đau thương mà chống lại với cộng sản được. Mà việc này chỉ dành riêng cho một Ts thần kinh Quãng Đại Đủ nói điên nói khùng nói nhảm cùng với hai đầy tớ Karim lưu manh và ngu ngốc Dương Chi Mai xách va li theo để ủng hộ cao trào này, xa hơn chút nữa thì có anh em Thỏa Vinh ủng hộ , hình như bây giờ hai anh em này nhận thức được thân chủ của mình là kẻ thần kinh nên đã xa lánh và đang cải tà qui chánh.

Đủ thần kinh đang gen ăn tức ở với Chế Linh, Chế Linh sao mà sung sướng thế về tới đâu là có khán giả đón tiếp nồng hậu đến đó, vừa được tiền để làm từ thiện giúp cham lại được về thăm quê hương tổ tiên ông bà Chăm sau bao nhiêu năm xa quê hương thì còn gì bằng đối với tuổi xế chiều như CL. Ts Đủ thần kinh ganh tị cũng phải, cùng tuổi tác như nhau mà CL thì được ưu ái như vậy , còn Ts Podharma đến bây giờ giống như kẻ không mồ tổ lại bị cấm về Việt Nam vĩnh viễn, nếu có về chui được thì chắc chắn Ts này sẽ được chính người Chăm đón tiếp bằng chổi chà xà rông váy dơ cứ nhắm vào đầu tên này mà quất chưa nói đến cộng sản đón tên này bằng cách nào. Đó là cái giá phải trả đó anh Đủ à, mày gieo cái ác cho Chăm thì mày phải nhận quả báo như thế đó không oan đâu, không tin cứ về chui thử, ông đừng nói cho Potao nghe là ông không muốn về Vn nhen Potao mắc cở giùm cho ông đấy.

Anh Ts Đủ thân mến tất cả các tên tuổi trí thức Chăm đều nằm trong danh sách mạ lỵ bôi rêu chà đạp của anh, hiện tại chỉ còn ông LQS là anh không dám đụng đến, độc giả đang thắc mắc một là anh sợ ông LQS đập tét cái đầu chó của anh , hai là anh chừa lại ông LQS chỗ uy tín làm chổ dựa để anh nhờ cậy lai dắt anh về VN chăng. Anh Đủ thần kinh thân mến anh suy nghĩ như vậy cũng đúng , nếu anh muốn về VN hoành tráng như CL thì Potao tôi sẳn sang giúp anh với điều kiện một là anh phải vào nhà thương điên như Kiều maily từng nhắc nhở anh chữa cho hết bệnh chó điên và cai nghiện cho hết ma túy bỏ rượu luôn, hai là đóng cửa cái web champaka vô hồn phá chăm kia, tống cổ và tránh xa tên đầu heo Karim lưu manh và dứt tình duyên nợ lén lút với con mụ biến thái ngu ngốc DCM , thì lúc đó Potao sẽ lai dắt anh Ts Đủ hết thần kinh về VN còn hoành tráng hơn CL nữa đó. Potao tôi hứa là sẽ làm.    POTAO


No comments:

Post a Comment

View My Stats