Friday 15 June 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 15-6-2012




NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 15/06/2012

Bài viết mới


Tin thứ Sáu, 15-06-2012

NÓNG! 11h25′ – Tin từ CTV: “Sáng nay 15/6, bà con xã Xuân Quan, Văn Giang ra phản đối đội cưỡng chế san ủi đất gần trạm điện Xuân Quan. Bọn xã hội đen dùng gậy đáng bà con rất tàn tệ. Hiện tại chị Sáng và chị Trâm bị đánh gãy tay phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện.” NÓNG ! CÔN ĐỒ, XÃ HỘI ĐEN KHỦNG BỐ DÂN VĂN GIANG TẠI CÁNH ĐỒNG !(Lê Hiền Đức). Mời xem clip: Chị Phan Thị Sáng bị quân Ecopark đánh gẫy tay, Anh Sinh bị quân Ecopark đánh.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- HÃY CẦU SIÊU CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM(Ngô Minh). “Nhưng nếu mà ta tổ chức các Đại lễ cầu siêu cho người chết ở Huế, Ngày Thất thủ Kinh Đô, người chết năm Mậu Thân, tổ chức lễ cầu siêu định kỳ hàng năm khắp ba miền cho những người chết trong chiến tranh Việt Nam, thì sẽ bao dung, nhân đạo biết bao nhiêu và chắc chắn những linh hồn sẽ mau độ tịnh siêu thoát“. Lễ cầu siêu ở Trường Sa. =>
- Cố tình hay là sự thừa hơi tai hại? - (Bùi Văn Bồng). - Phạm Việt Thắng: TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ AN ĐĂNG BÀI VIẾT CỰC KÌ NGUY HIỂM(Faxuca). “Bài báo còn ngợi ca ‘chủ trương thiện ý gác tranh chấp cùng khai thác’ của Trung Quốc và cho đó là tấm lòng của nước lớn Trung Quốc đã bị các nước khác coi thường”. Bổ sung, hồi 8h15′: có 4 độc giả, trong đó 3 người là nhà văn, thơ, 1 người hoạt động văn hóa, vừa gọi điện cho BS, cho là không nên điểm bài này. Lý do họ nêu ra là tờ Văn hóa Nghệ An lâu nay rất có công trong việc lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, thế nhưng nay có một sơ suất, nếu “đánh” thì không công bằng, thậm chí có thể “giúp” cho những kẻ vốn căm ghét những bài báo chống Trung Quốc gây hấn, nay lợi dung cơ hội, ra tay trừng trị. Chưa kể, còn có ý kiến cho là chủ blog Fuxuca và chủ trang VHNA từng có bất đồng trong quá khứ, v.v..
Quan điểm của BS khác 4 độc giả này. Chúng ta đang tranh đấu cho tự do ngôn luận, báo chí, hãy để mọi người tự do lên tiếng. Ai có ý kiến ngược lại, hoặc muốn nói rõ thêm sự tình, hãy gửi phản hồi, hoặc viết bài nêu quan điểm của mình.
Còn riêng nhận xét về bài viết của Phạm Việt Thắng, thì giọng văn không có vẻ chân thành, mà có cái gì đó hậm hực, đao to búa lớn, dễ gây nghi ngờ về mục đích. Mong là 4 độc giả vừa nêu, hoặc ai đó, sẽ có bài phân tích về chuyện này, gửi đến chính blog Fuxuca.
Bổ sung, hồi 17h45′ – Trang Văn hóa Nghệ An đã có Thư cáo lỗi, trong đó có nói lời cáo lỗi đã được đăng trên trang tạp chí in, phát hành ngày 10/6/2012, vậy không biết tác giả Phạm Việt Thắng ở bài viết nói trên có được đọc trước khi viết bài phê phán?
- Tàu chiến Ấn Độ đến Thượng Hải (PLTP). – Hải quân Ấn Độ ở biển Đông không hoan nghênh Bắc Kinh hộ tống: Indian Navy in South China Sea: Beijings unwelcome escort (Indian Express). – Trung Quốc bất ngờ hộ tống tàu Ấn Độ ở biển Đông: In South China Sea, a surprise Chinese escort for Indian ships (The Hindu).
- ASEAN là ngôi nhà bị chia rẽ: Asean Is a House Divided (WSJ).
- Trung Quốc trong thơ Tố Hữu (tiếp theo)(Lê Mai). “Mặt trời lên nắng chói lưng đồi/ Hết khổ rồi em nhỉ, Hỉ Nhi ơi !/ Em mặc áo hoa, em đi hài ấm/ Em nói em cười, má em đỏ thắm/ Em đẹp em thơm như quả táo đầu cành/ Phơi phới đời em cao vút như dương xanh/ Trung Quốc đó. Sức thanh xuân bừng dậy”. BTV: Người dân TQ trong Đại Nhảy Vọt, Cách Mạng Văn Hóa của Mao thật là “sung sướng” như trong thơ của Tố Hữu! Mời bà con xem lại bài này để biết thêm mặt khác của những điều mà Tố Hữu ca ngợi: Đại nhảy vọt từ huyền thoại đến lịch sử (Asia Times/ Ba Sàm). Xem lại: Trung Quốc trong thơ Tố Hữu (Phần 1).
- Bài học Hòa Bình(Đào Tuấn). “Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Tiền Giang) đã đặt một câu hỏi ‘chính xác đến từng centimet’: 70% đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai. Tại sao kết quả giải quyết của ta đạt được rất cao, trên 90%, mà người dân vẫn còn khiếu nại nhiều? liệu các giải pháp ta đưa ra như thế có vấn đề không?”. – CÁC BỘ TRƯỞNG ĐỀU MẮC BỆNH QUAN LIÊU – (Lê Hiền Đức).
- Vụ Tiên Lãng, Văn Giang: Công an chỉ bảo vệ chứ không cưỡng chế (TP). Bộ trưởng CA Trần Đại Quang: “Vừa qua có một số vụ việc xảy ra, có nhiều cử tri cho rằng lực lượng công an tham gia cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai. Chúng tôi xin đính chính là không phải. Lực lượng công an có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong các đợt cưỡng chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chứ lực lượng công an không phải là lực lượng cưỡng chế giải phóng mặt bằng thu hồi đất đai“. - ‘Công an không phải lực lượng cưỡng chế đất đai’ (VTC). Cũng Bộ trưởng Công an: ‘Phạm nhân chết trong trại giam do bệnh hiểm nghèo’(VNN). - Tuyệt đại đa số cảnh sát giao thông không nhận hối lộ (VnMedia). Vậy mà: “Bộ trưởng Bộ Công an trả lời rất sâu sắc và có chất lượng” (infonet). - Xoa dịu: Sẽ xem xét kiến nghị thu hẹp khu đô thị ở Văn Giang (VNN).
- Bộ trưởng Thăng: ‘Tôi đã nóng vội khi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng’(VNE). – Trương Tuần: Siêu sao bóng đá (Trần Nhương). – NHỮNG BỘ TRƯỞNG NÀO ĐƯỢC ” GIẢI VÂY ” KHỎI BỊ CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI NÀY ? – (Phạm Viết Đào). “Tất cả những bức xúc của nhân dân đều là những vấn đề nước sôi, lửa bỏng, vậy mà Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng sau khi họp với Chính Phủ đã quyết định ‘giải thoát’ cho hai Bộ trưởng đang được người dân ngóng chờ, biết rằng cũng không trông mong ‘để hỏi cho ra nhẽ’ song cũng có thể hỏi được dăm điều!
- Nguyễn Ngọc Già – Tôi ủng hộ Lê Thăng Long và bằng hữu của anh - (Dân luận). Một bài viết công phu, với một thái độ nhân văn rất … ngây thơ, nhưng dù sao cũng đáng quý.
Có điều, có lẽ cũng chính một phần từ cái “nhân văn” ngây thơ đó mà bao nhiêu con người trong phong trào Nhân văn Giai phẩm đã phải ngồi tù, bị mang án chính trị hư ảo, không phải chỉ hết đời, mà sang cả đời con cháu. Chỉ nhân văn, tử tế không thôi, mà không rèn, học cái tinh ranh, thậm chí thủ đoạn đế đối phó với giới chính trị tàn độc, xảo quyệt thì chỉ mãi là những kẻ nô lệ.
Tác giả Nguyễn Ngọc Già không cảm được cái đó bởi “ông”/”bà” NNG, nếu không nhầm thì, suốt mấy năm nay chỉ là con người … “ảo”, chính xác là ẩn danh, đâu có cái bức bối, lo sợ của những người bị kẻ khác tự tiện nêu tên mình vào một danh sách “chết người” rồi loan truyền khắp thế giới, rất dễ mang họa; chưa nói tới đó là hành động thiếu sự tôn trọng tối thiểu.
Chính vậy nên NNG mới đơn giản cho là cách nhìn nhận Lê Thăng Long phải theo “nguyên tắc suy đoán vô tội” như trong luật tố tụng hình sự. Đúng là tạm coi “vô tội“, nhưng có LỖI, xin thưa với bác NNG. Cái lỗi là mời mọc người ta vào một cuộc tranh đấu sinh tử mà không hỏi ý kiến riêng, lại đã la làng lên kiểu đó. Bầy sói hoang đang chực chờ kiếm chuyện! NNG ẩn danh, nếu có được mời thì đâu có sợ gì, thậm chí còn tự hào là đằng khác.
Nếu bác NNG chưa hình dung ra, thì xin lấy một ví dụ đơn giản. Trong một ngôi làng, người dân luôn bị tụi xã hội đen quấy nhiễu mà không ai dám hó hé. Bỗng một ngày, một đấng “trượng phu” đi rao khắp làng, kể tên hết người này người khác đang được anh ta mời vào nhóm “chống xã hội đen”, để lấy đó mời mọc từng người hãy yên tâm tham gia. Những người được loan tên sợ chết khiếp, chờ một ngày xã hội đen mò tới ra đòn cảnh cáo trước, và có quyền nghi ngờ đấng “trượng phu” phổi bò đó, hay là họ phải hiểu cái “nguyên tắc suy đoán vô tội”, để mà im lặng hoặc hồ hởi tham gia?
Cái lầm lẫn chết người là ở điểm đó. Cái ngây thơ ở một xã hội mà con người ta không được, không có quyền được trui rèn về nhãn quan chính trị, về kinh nghiệm tranh đấu, để mãi mãi là những lũ cừu, tốt, ngoan, mà ngờ nghệch, … chính là vậy. Tại sao những người cầm quyền lại phải run sợ đến cả mấy chữ “XÃ HỘI DÂN SỰ” được đưa lên mặt báo thôi cũng chính là ở chỗ đó.
Lầm lẫn thứ hai chính là ở khái niệm “nguyên tắc suy đoán vô tội”. Nguyên tắc đó không cho phép dễ dàng kết tội, nhưng không cấm sự nghi ngờ. Chính vậy nên ngay từ khi bị câu lưu, người ta đã phải chịu cái tiếng “nghi can”. Không kết tội, nhưng có quyền nghi ngờ, chuyện rất bình thường.
Nguyễn Ngọc Già lâu nay có nhiều bài viết sắc sảo, chắc chắn phải được nắm bắt tin tức thời sự liên quan rất nhiều về những tình cảnh khốn khổ vì bị hành hạ, đe dọa đủ kiểu của những người tranh đấu với tiêu cực, thế nhưng hôm nay, BS xin gọi bác là Nguyễn Ngọc … Non. Hề hề! (Mời xem thêm các bình luận của BS về hiện tượng rất khác thường này, trong điểm tin 14/6, 13/6).
- Đưa tin sai về việc tái cấu trúc VNPT sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (Infonet). Nghe kinh nhỉ? Và đưa tin sai về việc VNPT dựng tường lửa làm ngu dân cũng “sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”? À! Cái này giúp biện hộ: - Việt Nam có nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng. “Một nguy cơ cần cảnh báo ở nước ta đó là loại tội phạm dùng mạng Internet để hoạt động chống chính quyền”. Không rõ đây là câu nói của bộ trưởng công an hay là của … nhà báo? - Cách vượt tường lửa dùng trình duyệt Google Chrome vào các trang blog điểm tin(ĐHLV).
- VỤ “HÉ LỘ ĐƯỜNG DÂY CHẠY ÁN Ở LONG AN”: Khai trừ Đảng chánh án nhận hối lộ (NLĐ).
- Huỳnh Văn Úc: Ksenia Sobchak (VH&NT).
14h05′:
- Câu chuyện về chiến tranh năm 1862: War story, 1862 (Fredericksburg).
- Đền thờ hồi giáo 80 năm tuổi giữa pháo đài cộng sản: 80-year-old mosque in the heart of communist stronghold (Gulfnews).
20h30′:
- Gabriel Kolko: Có nên dựa vào Mỹ để cứu Đảng? (BBC). “Đảng Cộng sản đang để mất tính chính danh và dựa vào bộ máy an ninh để cai trị. Nhưng công an sẽ không giúp mang lại sự ủng hộ một lòng của quần chúng như trong cuộc chiến chống Mỹ. Ngược lại, dùng an ninh để kiểm soát dư luận chỉ có thể làm quần chúng càng chán ghét”.
- Cà phê cuối tuần: Euro và Quốc hội (VnEco). ““Đang là mùa Euro nên “chuyền bóng” giỏi lắm. Theo tôi thì không nên như thế”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Ngô Văn Minh bình luận về việc quản tập đoàn nhà nước nói chung, Vinalines nói riêng”.

KINH TẾ

- Liberty(Kinhtetaichinh). “Rõ ràng người dân sẽ không muốn bị cấm mua bán vàng/đô la vì họ không muốn bị mất một lựa chọn tiết kiệm an toàn hơn gửi tiền ngân hàng”.
14h05′:
- Nợ xấu ngân hàng đè nặng nền kinh tế Việt Nam: Banks’ Bad Debts Weigh on Vietnam (WSJ).
- Sát nhập, cắt giảm và chính sách nhằm phục hồi thị trường Việt Nam: Rally, cuts, and policy aim to revive Vietnam’s market (Property Reports).
20h30′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Y PHƯƠNG: DỊ NHÂN VÙNG CAO BỖNG DƯNG MẤT TÍCH (Lê Thiếu Nhơn).
- NGUYỄN THÁI SƠN: NHÂN MÙA EURO, THỬ NÊU Ý TƯỞNG CHO FIFA (Lê Thiếu Nhơn).
14h05′:
- Một buổi tối xem rối nước tại Việt Nam: A Night at the Theatre With Vietnam’s Water Puppets (Foreign Policy Journal).
- CHIỀU CAO NGUYÊN (Văn Công Hùng).
- TÌNH GIÀ (Nguyễn Trọng Tạo).
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

14h05′:
- Café sáng với nhà văn Nguyên Ngọc: “Nền giáo dục nước mình còn… nghênh ngang lắm” (Đẹp). - “Đạo học ngày nay đã hỏng rồi…” (SGTT). - Nguyên thứ trưởng Bộ GD: “Đạo đức giáo viên tha hóa vì… đồng tiền” (GDVN). - Nói không với tiêu cực nào? (Quê Choa). – GS Trần Thượng Tuấn – nguyên Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ: BỆNH KHÔNG “LẠ”(Tâm sáng). - THƠ LÊ HOÀI NGUYÊN TẶNG ĐỖ VIỆT KHOA (Nguyễn Trọng Tạo).
- Việc phát hiện ra hố xí 3500 năm tuổi tại Việt Nam cho các nhà khoa học hy vọng: Toilet discovery gives scientists hope (AAP/The Australian).
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Hà Nội tắc đường, chìm sâu trong biển nước (Infonet). Lại phải nhắc bác Nghị, bác Thảo, gần 4 năm rồi từ ngày xảy ra trận lụt lịch sử, cướp đi mười mấy sinh mạng. Mời coi lại hình ảnh và nghe bài ca chế, tếu mà đau:
14h05′:
20h30′:
- Nhiều bệnh nhân mắc bệnh lạ trốn viện (TN). “Do chưa tìm được căn nguyên của bệnh nên nhiều người bị bệnh lạ đang điều trị tại các bệnh viện nản chí, và đã có 34 người trốn viện hoặc bệnh chưa dứt hẳn nhưng không chịu tiếp tục điều trị…“.

QUỐC TẾ

- Chìa khóa cải cách của tổng thống F.Hollande nằm trong tay cử tri Pháp (RFI). Kiểm phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Pháp ngày 10/6/2012 = >
14h05′:
20h30′:

* RFA: + Sáng 14-06-2012




No comments:

Post a Comment

View My Stats