Tập rơi vào
thế khó sau cuộc đột kích Venezuela của Trump
Katsuji Nakazawa - Nikkei
Asia
Nguyễn
Thị Kim Phụng,
biên dịch - Nghiên
Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2026/01/13/tap-roi-vao-the-kho-sau-cuoc-dot-kich-venezuela-cua-trump/
Nhà
lãnh đạo Trung Quốc dù mất mặt nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của Mỹ để vực dậy nền
kinh tế đang suy yếu kéo dài.
Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa phải chịu thất bại ngoại giao nhục nhã trước
người đồng cấp Mỹ Donald Trump lần thứ hai trong vòng chín năm, phủ bóng đen
lên “thỏa thuận đình chiến tạm thời” trong cuộc thương chiến giữa hai cường quốc.
Hôm
thứ Sáu ngày 20/01, tại Cung điện Miraflores – tức Văn phòng Tổng thống
Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro trông vẫn rất vui vẻ trong lúc tiếp đón một
phái đoàn Trung Quốc do chính quyền Tập cử đến.
Maduro
lần lượt bắt tay các vị khách Trung Quốc. Vì sinh năm 1962 nên ông nói thêm
“Chúc mừng năm mới! Năm nay là năm Ngựa theo lịch Trung Quốc phải không? Tôi
sinh năm Hổ.”
Cảnh
tượng đó tượng trưng cho sự tuyệt vọng của vị tổng thống cánh tả chống Mỹ trong
việc kháng cự áp lực ngày càng tăng từ chính quyền Trump bằng cách hợp tác nhiều
hơn với Bắc Kinh và các đồng minh khác.
Theo
các thông báo và báo chí của Trung Quốc, phái đoàn Trung Quốc – do Khâu Tiểu Kỳ,
đặc phái viên của Bắc Kinh tại khu vực Mỹ Latinh, dẫn đầu – đã có cuộc hội đàm
không chính thức kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi với Maduro.
Các
nhà ngoại giao Trung Quốc bận rộn ghi chép khi Tổng thống Venezuela Nicolas
Maduro phát biểu trước họ tại Caracas, Venezuela, ngày 02/01. Cuộc gặp diễn ra
chỉ vài giờ trước khi lực lượng Mỹ bắt cóc Maduro. (Ảnh chụp màn hình từ trang
Facebook của Maduro)
Khâu
là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng giữ chức đại sứ tại Tây Ban Nha, Brazil, và
Mexico.
Một
trong những nội dung quan trọng hàng đầu là hợp tác giữa Trung Quốc và
Venezuela nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt và phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt
lên Venezuela.
Nhưng
chỉ vài giờ sau cuộc gặp, tình hình đã thay đổi đột ngột. Lực lượng Mỹ tiến
hành một cuộc đột kích bất ngờ vào Caracas, bắt giữ nhà độc tài Venezuela thân
Trung Quốc cùng vợ ông, Cilia Flores.
Sau
khi được đưa đến New York vào thứ Bảy ngày 03/01, Maduro và Flores ra trước tòa
lần đầu tiên vào thứ Hai ngày 05/01, tuyên bố không nhận tội buôn bán ma túy và
các tội danh khác.
Các
tình tiết cho thấy Trung Quốc không thể biết trước được chiến dịch bất ngờ của
quân đội Mỹ tại thủ đô Venezuela.
Rạng
sáng thứ Bảy, khoảng sáu tiếng rưỡi sau cuộc gặp với Maduro, phái đoàn Trung Quốc
vô cùng kinh ngạc khi biết rằng quân đội Mỹ vừa phát động một cuộc tấn công vào
Venezuela trong đêm, theo trang tin trực tuyến của tờ Washington Post.
Hãy
tưởng tượng sự nhục nhã của Tập, đặc biệt khi đây là lần thứ hai chính quyền
Trump sử dụng chiến dịch quân sự để khiến Tập mất mặt.
Quay
trở lại tháng 04/2017, Tập đã đến thăm Mỹ và có cuộc gặp đầu tiên với Trump tại
khu nghỉ dưỡng sang trọng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Khi đó, nhiệm kỳ tổng
thống đầu tiên của Trump chỉ mới bắt đầu được 3 tháng.
Một
khẩu đội pháo phòng không tại căn cứ không quân La Carlota bị vô hiệu hóa sau
khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt cóc tổng thống Nicolas Maduro ở Caracas vào
ngày 03/01. © Reuters
Tập
và phu nhân, Bành Lệ Viện, đã được gia đình Trump đón tiếp trọng thể. Và mãi đến
gần cuối bữa tối, Trump mới thông báo cho Tập về các cuộc không kích của Mỹ ở
Syria.
Tập,
người trước đó từng kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề Syria, đã bất ngờ trước
quyết định của Trump về việc tiến hành các cuộc không kích nhắm vào quốc gia
Trung Đông. Theo nguồn tin từ Mỹ, Tập thậm chí đã yêu cầu người phiên dịch nhắc
lại những gì Trump nói để xác nhận thông tin.
Cũng
theo lời người Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc sau đó đáp lại rằng hành động quân sự của
Mỹ là không thể tránh khỏi, xét đến những hành vi vô nhân đạo của chế độ Assad
đối với trẻ em và những nhóm người khác.
Đối
với Tập, trải nghiệm đó – trùng hợp với món bánh chocolate tráng miệng vừa được
dọn lên bàn – đã để lại một vị đắng khó chịu.
Ngay
trước khi bữa tiệc chiêu đãi với Tập bắt đầu, Trump đã âm thầm tổ chức một cuộc
họp bí mật với sự tham dự của một số ít quan chức cấp cao và đưa ra quyết định
cuối cùng về Syria.
Mỹ
đã phóng tới 59 tên lửa hành trình Tomahawk từ Địa Trung Hải, nhắm mục tiêu vào
một căn cứ không quân do chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad khi đó
kiểm soát.
Mỹ
tuyên bố phát động không kích để đáp trả cáo buộc chế độ Assad sử dụng vũ khí
hóa học trong cuộc nội chiến Syria.
Chế
độ Assad sụp đổ vào tháng 12/2024, khoảng 15 tháng sau khi Tổng thống Syria có
chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nội chiến nổ ra, và đó cũng là khi
ông nhất trí với Tập về việc nâng cấp quan hệ song phương lên “quan hệ đối tác
chiến lược.”
Tương
tự, chính quyền Tập cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của cuộc xâm lược
toàn diện mà Nga phát động chống lại Ukraine vào ngày 24/02/2022, dù Tập đã gặp
Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ 20 ngày trước đó khi Putin đến Bắc Kinh để dự
lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông.
Vladimir
Putin chụp ảnh cùng Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 04/02/2022, vài tuần trước
khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. © Reuters
Chiến
dịch tại Venezuela diễn ra gần bốn năm sau đó. Trung Quốc từ lâu đã xem
Venezuela là đối tác chính trị, kinh tế, và an ninh quan trọng ở khu vực Mỹ
Latinh và Caribbe. Nước này đã được Trung Quốc chọn để biến thành bàn đạp nhằm
mở rộng ảnh hưởng trong khu vực đôi khi được gọi là “sân sau của Mỹ.”
Về
phần mình, chính quyền Maduro đang tìm kiếm vũ khí và các hỗ trợ khác từ Trung
Quốc, cũng như Nga và Iran, trong bối cảnh áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ
chính quyền Trump.
Venezuela
sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh là lớn nhất thế giới, và nguồn dầu mỏ
này rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Trung Quốc. Trung Quốc là nước
mua dầu lớn nhất của Venezuela, nhập khẩu hơn 70% lượng dầu thô do quốc gia Nam
Mỹ này sản xuất, tương đương khoảng 4% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của nước
này.
Cho
đến nay, tỷ lệ dầu mỏ của Venezuela trong tổng lượng dầu thô nhập khẩu của
Trung Quốc vẫn được dự đoán sẽ tăng lên.
Vào
tháng 09/2023, khi Maduro đến thăm Trung Quốc trên cương vị quốc khách và có cuộc
hội đàm với Tập, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên
“quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.”
Ngay
trước khi quân đội Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Maduro, Trung Quốc và
Venezuela cũng thảo luận về việc nâng cấp quan hệ đối tác. Các cuộc thảo luận
đã xem xét hơn 600 thỏa thuận song phương hiện có về năng lượng, phát triển cơ
sở hạ tầng, tài chính, và nhiều vấn đề khác.
Ngày
13/09/2023, Tập Cận Bình tiếp đón Nicolas Maduro tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc
Kinh. Quan hệ với Maduro là rất quan trọng với Tập. © Reuters
Nội
dung thảo luận cũng bao gồm kế hoạch thúc đẩy các dự án liên quan đến Sáng kiến
Vành đai và Con đường do Trung Quốc dẫn đầu, và cách thức để triển khai suôn sẻ
thỏa thuận cung cấp dầu hiện có. Việc đảm bảo an ninh cho các khoản đầu tư của
Trung Quốc tại Venezuela cũng được thảo luận.
Tối
thứ Sáu, ngay sau cuộc gặp với phái đoàn Trung Quốc, Maduro đã nói trong một
bài đăng trên mạng xã hội rằng ông “tái khẳng định tình hữu nghị bền chặt” giữa
đất nước ông và Trung Quốc.
Nhưng
việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc không thể ngăn cản được số phận bi thảm
của Maduro. Tổng thống Venezuela cũng có thể đã lơ là cảnh giác, tin rằng Mỹ sẽ
không phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Venezuela trong khi
phái đoàn Trung Quốc đang lưu trú qua đêm tại Caracas.
Hôm
thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố mạnh mẽ lên án hành động quân
sự của Mỹ nhắm vào Venezuela, cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng luật
pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela. Ngày hôm sau, Bộ này tiếp tục đưa ra một
tuyên bố riêng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Maduro và vợ ông.
Vấn
đề này thậm chí đã được đề cập vào Chủ nhật, khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương
Nghị gặp gỡ người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại Bắc Kinh. Vương khẳng
định “Trung Quốc chưa bao giờ cho rằng bất kỳ quốc gia nào nên đóng vai trò cảnh
sát thế giới, và chúng tôi cũng không đồng ý việc bất cứ nước nào tự cho mình
là thẩm phán quốc tế.”
Dù
vậy, thông cáo do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra về cuộc gặp này đã tránh chỉ
trích chính quyền Trump một cách trực tiếp.
Trump
sau đó đã phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy và không ngần ngại thảo luận
về kế hoạch của mình đối với các nguồn dầu mỏ của Venezuela.
“Chúng
ta sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ – các công ty lớn nhất trên thế giới –
bước vào, chi hàng tỷ đô la, sửa chữa cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị hư hỏng nặng, và
bắt đầu kiếm tiền cho đất nước,” Trump nói.
Và
với tuyên bố đó, địa chính trị lại có một bước ngoặt mới so với tình hình cách
đây hơn hai tháng, khi Tập gặp Trump tại một căn cứ không quân ở Busan, Hàn Quốc.
Tại đó, hai đối thủ về cơ bản đã nhất trí thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước
lẫn nhau trong năm 2026, với chuyến thăm Trung Quốc của Trump dự kiến diễn ra
vào tháng 4, còn Tập đáp lễ vào cuối năm.
Donald
Trump thì thầm vào tai Tập Cận Bình tại Sân bay Quốc tế Gimhae ở Busan, Hàn Quốc,
vào ngày 30/10/2025, khi cả hai nhà lãnh đạo cùng nhượng bộ trong cuộc thương
chiến giữa hai nước. © Reuters
Các
chuyến thăm song phương này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc,
quốc gia có nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng khó khăn. Bắc Kinh đang tích
cực chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến của Trump, vốn chỉ còn khoảng ba tháng nữa.
Tuy
nhiên, Trung Quốc không thể phớt lờ cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela
và hành động bắt giữ Maduro, vì điều đó làm tổn hại đến uy tín của Tập.
“Đây
là tình huống khẩn cấp,” một chuyên gia am hiểu ngoại giao Trung Quốc nhận định.
“Nếu điều này xảy ra trong quá khứ, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc
hủy bỏ chuyến thăm dự kiến của Trump.”
Nhưng
giờ đây, sau khi Trump đồng ý giảm bớt thuế quan và thực hiện các bước đi khác
mà phía Bắc Kinh hiểu là nhằm điều chỉnh lại quan hệ giữa hai siêu cường, đã
quá muộn để chính quyền Tập lật đổ khuôn khổ đã được xác lập cho các chuyến
thăm lẫn nhau – đặc biệt là nếu xét đến nền kinh tế trì trệ kéo dài của Trung
Quốc.
Không
thể phủ nhận rằng nỗ lực của chính quyền Trump nhằm thay đổi hiện trạng ở
Venezuela bằng vũ lực là một vấn đề nguy hiểm, có thể gây bất ổn đáng kể cho trật
tự quốc tế. Nhưng với động thái này, Mỹ dường như đã giành được một lợi thế nhỏ
so với Trung Quốc.
Sau
khi bị bẽ mặt, Tập sẽ đối phó như thế nào với chuyến thăm dự kiến của Trump vào
tháng 4, và kẻ chuyên làm nhục đối phương có thể duy trì ưu thế của mình trong
cuộc giằng co giữa các siêu cường thêm bao lâu nữa? Hãy dõi theo các động thái
dàn xếp trong những tháng tới.
---------------------
Katsuji
Nakazawa
là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông
đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng
văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
Nguồn: Katsuji
Nakazawa, “Xi
Jinping in a bind after Trump’s Venezuela raid,” Nikkei Asia, 08/01/2026
No comments:
Post a Comment