Đoàn
hành giả Phật Giáo đi bộ xuyên nước Mỹ đã vượt được nửa chặng đường
Người Việt Online
January
18, 2026 : 6:43 PM
CHARLOTTE, North
Carolina (NV) – Đoàn hành giả Phật Giáo đi bộ được nửa
chặng đường trong cuộc “Hành Trình vì Hòa Bình – Walk for Peace” dài 2,300 dặm,
với mục tiêu nâng cao nhận thức về “hòa bình, lòng từ ái và sự cảm thông” tại
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, theo The Guardian hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Giêng.
Đoàn
gồm 18 hành giả, trong đó có hai nhà sư thực hành hạnh tu không nằm xuống suốt
ba tháng hành trình, có mặt tại North Carolina vào Thứ Bảy, đánh dấu ngày thứ
83 trên đường đi.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Hanh-Gia-Phat-Giao-1-1920x1280.jpg
Thượng
Tọa Bhikkhu Pannakara dẫn đầu đoàn hành giả Phật Giáo trong hành trình “Walk
for Peace” hôm 15 Tháng Giêng tại Charlotte, North Carolina. (Hình: Sean
Rayford/Getty Images)
Dẫn
đầu đoàn là Thượng Tọa Bhikkhu Pannakara, người thực hiện chuyến đi bằng
chân trần. Trên đường hướng về thủ đô Washington, DC, đoàn vượt qua nhiều thử
thách, trong đó có một hành giả bị chấn thương nghiêm trọng.
Các
hành giả khởi hành vào ngày 26 Tháng Mười, 2025, từ chùa Hương Đạo (Huong Dao
Vipassana Bhavana Center) tại thành phố Fort Worth, Texas, sau đó đoàn lần
lượt đi qua các tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabama, theo USA TODAY hôm
13 Tháng Giêng. Mỗi khi đi qua một tiểu bang, đoàn đều dừng lại tại thủ phủ,
thường thu hút hàng ngàn người dân đến theo dõi. Trên mạng xã hội, hành trình
này thu hút hơn một triệu người theo dõi. Khi đến Washington, DC, các nhà sư sẽ
kiến nghị Quốc Hội Hoa Kỳ công nhận lễ Vesak – ngày đản sinh và giác ngộ của Đức
Phật – trở thành một ngày lễ liên bang.
“Chúng
tôi dự định đến Washington, DC vì đây là trái tim của đất nước. Khi chạm được
vào trái tim của quốc gia, chúng tôi tin rằng có thể chạm đến trái tim của toàn
thể người dân Mỹ, và từ đó lan tỏa thông điệp hòa bình đến mọi người khắp Hoa Kỳ,”
ông Neeraj Bajracharya, điều phối viên làm việc với chính phủ và phụ trách truyền
thông của đoàn, cho biết.
Theo
ông Bajracharya, các nhà sư Phật Giáo thực hiện những cuộc đi bộ vì hòa bình suốt
hơn 2,000 năm qua. Riêng Thượng Tọa Pannakara từng hoàn thành một
chuyến đi bộ kéo dài 112 ngày xuyên Ấn Độ vào năm 2022, bằng chân trần. Tuy
nhiên, ông cho biết đường sá tại Mỹ khắc nghiệt hơn nhiều. Mỗi ngày, bàn chân của
ông đều phải băng bó kỹ lưỡng do bị thương khi giẫm phải đá, đinh và mảnh kính
vỡ.
Không
chỉ riêng Thượng Tọa Pannakara chịu đựng gian khổ. Hai nhà sư trong
đoàn đang thực hành hạnh “dhutanga” – một hình thức tu tập khổ hạnh trong
Phật Giáo – theo đó họ chỉ được phép ở ba tư thế: Đi, đứng hoặc ngồi, tuyệt đối
không được nằm xuống, kể cả khi ngủ.
“Họ
ngồi trong tư thế thiền và thiền định suốt đêm. Đó là cách họ hồi phục năng lượng,”
ông Bajracharya nói.
Đoàn
hành hương cũng trải qua những biến cố nghiêm trọng. Ba tuần sau khi khởi hành,
một chiếc xe tải tông vào xe hộ tống của đoàn, khiến chiếc xe này đụng vào hai
nhà sư. Theo đó, một nhà sư bị thương và mất một chân. Sau tai nạn, số người tiếp
tục hành trình giảm xuống còn 18 người. Ông Bajracharya cho biết nhà sư bị cưa
chân hiện “đang hồi phục tốt”.
Đó
chưa phải là biến cố duy nhất. Aloka, chú chó được Thượng Tọa Pannakara cứu
giúp tại Ấn Độ vào năm 2022, đồng hành cùng các nhà sư từ Tháng Mười, nhưng sau
đó bị tái phát chấn thương chân cũ.
Aloka
– tên có nghĩa là “ánh sáng thiêng liêng” trong tiếng Phạn – được giải phẫu tại
South Carolina và tái ngộ với đoàn tại thành phố Charlotte, North Carolina.
Theo
ông Bajracharya, Aloka sẽ dần trở lại hành trình, mỗi ngày đi bộ khoảng 10
phút, sáu lần, trong quá trình hồi phục. Một đoạn video đăng trên Instagram của
đoàn cho thấy khoảnh khắc Aloka đoàn tụ với các nhà sư, vẫy đuôi mừng rỡ khi gặp
lại những người đồng hành.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/DP-Hanh-Gia-Phat-Giao-2-1920x1280.jpg
Đoàn
hành giả Phật Giáo được người dân chào đón nồng hậu tại Charlotte, North
Carolina. (Hình: Sean Rayford/Getty Images)
“Ngay
cả trong hành trình hồi phục, mối gắn bó giữa Aloka và các vị sư vẫn vô cùng bền
chặt. Cuộc tái ngộ ngắn ngủi này mang đến rất nhiều nụ cười và cảm giác bình an
cho cả đoàn,” chú thích dưới đoạn video viết. Bài đăng này đã nhận được hơn
200,000 lượt thích – một minh chứng cho sự lan tỏa ngày càng lớn của hành
trình.
“Thật
đáng kinh ngạc trước những phản hồi mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi đang nhận
được các cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới,” ông Bajracharya nói. “Nền tảng
cốt lõi của sáng kiến này là hòa bình, đoàn kết, lòng từ bi và sự chữa lành. Và
chúng tôi muốn tiếp cận đến từng cá nhân trên khắp nước Mỹ.”
Theo
USA TODAY, hành trình dự kiến kết thúc vào ngày 12 Tháng Hai. Đoàn hành giả được
đón tiếp nồng nhiệt tại nhiều cơ sở tôn giáo và cộng đồng khác nhau trên khắp
nước Mỹ, khi họ truyền tải thông điệp của mình trong bối cảnh chính trường Hoa
Kỳ đang phân cực rõ rệt.
Các
cuộc đi bộ vì hòa bình bắt nguồn từ Cambodia vào năm 1992, trong bối cảnh hồi
hương người tị nạn từ các trại dọc biên giới Thái Lan giữa thời kỳ Khmer Đỏ,
theo một công trình nghiên cứu do giáo sư Kathryn Poethig, thuộc ngành nghiên cứu
toàn cầu tại đại học California State University, Monterey Bay, công bố.
Sau
cuộc đi bộ năm 1992, hoạt động này trở thành một truyền thống thường niên tại
Cambodia. Trong cuộc đi bộ lần thứ hai, ước tính có khoảng 3,000 người tham gia
đoàn hành hương, dù những người tham dự phải đối mặt với pháo kích và làn đạn
giao tranh. Đến cuộc đi bộ lần thứ ba, khi đoàn đi xuyên qua một khu vực chiến
sự ở miền Tây Cambodia, một nhà sư và một ni cô thiệt mạng. (T.Nhiên) [kn]
No comments:
Post a Comment