Phạm Ngọc Hưng
23/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/23/nhan-xet-ve-dai-hoi-xiv/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/01/5-5.jpg
Thủ
tướng Phạm Minh Chính cùng với 7 phó và 5 bộ trưởng không có mặt trong danh
sách UVTW. Nguồn: BBC
1.
Đại hội XIV chưa kết thúc, nhưng tín hiệu thay đổi quan trọng nhất đã phát ra:
Thủ tướng với 7 vị phó và 5 bộ trường không có mặt trong danh sách UVTW.
Điều
đó cũng có nghĩa là Tổng bí thư (mới) sẽ toàn quyền thiết kế bộ máy chính phủ
theo ý mình, nhằm đạt được con số tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm.
2.
Trong bài phát biểu về các văn kiện trình đại hội của ông Tổng bí thư, con số
10% được đưa vào mục tiêu tổng quát, rồi chảy xuống 5 quan điểm chỉ đạo và 8 nội
dung triển khai các quyết sách chiến lược.
Cách
sắp xếp đó cho thấy 10% là một lời thề chính trị, biến tăng trưởng thành một sứ
mệnh lịch sử, và từ đây, những nỗ lực cản lại cải cách có nguy cơ bị xem là “cản
đường dân tộc”.
3.
Khi tốc độ thay đổi trở thành thước đo mới của đạo đức chính trị, tầng lớp bị ảnh
hưởng lớn nhất chính là cán bộ quản lý cấp trung của bộ máy chính quyền.
Ngôn
ngữ phát biểu của ông Tổng bí thư “xử lý trì trệ, né tránh, đùn đẩy”, “chuyền
trách nhiệm cho nhau” cho thấy họ có khả năng cao trở thành đối tượng cải cách
kế tiếp.
4.
Điều tôi chờ đợi là xem phong trào chống lật sử có còn gây sức ép đòi thay đổi
nội dung sách giáo khoa nữa hay không.
Việc
họ dừng lại cũng xác nhận rằng họ là phần nổi của xung lực chống cải cách được
đẩy lên cao trước đại hội, bởi vì lý do gốc là chính danh từ vinh quang quá khứ
mang tính đối kháng mềm với chính danh phát triển.
5.
Tôi vừa tìm đọc tóm lược nội dung quyển sách của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng — Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển, và nhận ra rằng tư tưởng của
sách trùng khớp đáng kể với ngôn ngữ cải cách của ông Tổng bí thư Tô Lâm.
Liệu
ngoài hai ông, còn có một kiến trúc sư tư tưởng nào đứng đằng sau định hướng cải
cách của đại hội XIV hay không?
6.
Tôi tìm đọc tất cả các bài phát biểu mà không có dòng nào nhắc tên cố Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng.
No comments:
Post a Comment