Friday, 9 January 2026

BÁO CHÍ TRƯỚC VÒNG XOÁY CỦA "ROBOT HÓA" (Phan Dương Hiệu / diendan.org)

 



Báo chí trước vòng xoáy của “robot hoá”    -  

Phan Dương Hiệu 

20/12/2025 11:33

https://www.diendan.org/viet-nam/bao-chi-bi-201crobot-hoa201d-ca-he-thong-co-nguy-co-mat-tu-chu

 

LTS. Tạp chí Tia Sáng,  "một diễn đàn tri thức uy tín của các nhà khoa học, chuyên gia, học giả Việt Nam", ra đời năm 1991, vừa ra mắt bạn đọc số cuối cùng, để trở thành một "chuyên trang" của tờ báo mạng VnExpress, theo sự sắp xếp lại các cơ quan truyền thông, báo chí của Nhà nước Việt Nam. Số báo Tia Sáng cuối cùng này, đề ngày 20.12.2025, đã đăng bài viết dưới đây của GS Phan Dương Hiệu, Chúng tôi xin đăng lại bài của Tia Sáng và xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

 

https://www.diendan.org/viet-nam/bao-chi-bi-201crobot-hoa201d-ca-he-thong-co-nguy-co-mat-tu-chu/Tia-sang-bia-so-cuoi.jpg

Robot hoá đã loại bỏ những con người khác biệt, cả hệ thống sẽ dần bị đóng khung. Và cái khung ngày càng hẹp dần, hẹp dần. Khi không gian của cái khung đó hẹp quá một giới hạn, con người và robot không còn có sự khác biệt.

 

Báo chí cần là tấm gương phản ánh đầy đủ xã hội

 

Tôi xúc động và có nhiều suy nghĩ khi đọc bài viết “Tôi chọn dừng lại” của nhà báo Hoàng Tuấn. Trong đó, ông viết rằng, ông rời nghề báo vì cảm thấy nghề này đã đánh mất chính mình. Tòa soạn không còn là nơi thiêng liêng, những người làm báo là người của sự thật mà “tốc độ thông tin trở thành thước đo, còn ‘độ nóng’ của bài viết được định giá bằng lượt view”. Có những nơi, mỗi cây bút phải ‘chạy định mức’, tờ báo phải sống bằng hợp đồng truyền thông. Khi người viết cũng phải lo gánh nặng doanh thu thì lằn ranh giữa sự thật và lợi ích trở nên mong manh đến đáng sợ. Bài viết ấy chạm đến một điều tôi đã suy nghĩ từ nhiều năm trước: thế giới ngày càng phức tạp, nhưng lại dễ bị rơi vào sự điều dẫn bởi những công cụ ngày càng đơn giản.

 

XEM TIẾP >>>>> 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats