Bà Hoàng Thị
Hồng Thái bị bắt, vì sao?
BBC News Tiếng Việt
9 tháng 1 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0q4149ze79o
Bà
Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc "tuyên truyền
chống nhà nước".
Bà
Hồng Thái là trường hợp mới nhất bị bắt với cáo buộc "tuyên truyền chống
nhà nước"
Cơ
quan An ninh điều tra thuộc Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị
can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Hồng Thái. Việc bắt giữ được thực hiện vào
ngày 7/1, nhưng phải đến tối 8/1 thì trang Thông tin Chính phủ và báo chí mới
loan tin đồng loạt, tất cả đều theo hướng mô tả bà là một nhân vật "phản động",
"chống phá".
Theo
thông tin được công bố, bà Hoàng Thị Hồng Thái, sinh năm 1980, trú tại xã Bình
Minh, thành phố Hà Nội, bị bắt với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc
tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Bà
Hồng Thái, thường được biết đến qua trang Facebook cá nhân Hoang Thai Hong, là
người thường xuyên viết các bài phản biện chính quyền, phản ánh các vấn đề
chính trị, xã hội. Trên mạng xã hội Facebook, các bài viết của bà thường thu
hút đông đảo người đọc, nhiều người khâm phục bản lĩnh, sự dấn thân và khả năng
phân tích của bà, trong khi không ít người tấn công bà, cáo buộc bà là "phản
động".
Khi
đưa tin về vụ bắt giữ, báo Thanh Niên dẫn thông tin từ công an cáo buộc rằng
"từ nhiều năm nay, Thái đã có hành vi đăng lại bài viết từ nhiều trang
chính trị phản động, trong đó có trang của tổ chức khủng bố Việt Tân".
Trước
đó, vào tháng 4/2025, chính bà Thái đã đăng tải lên Facebook cá nhân
hình ảnh chụp lại ba văn bản khác nhau, bao gồm quyết định tạm hoãn
xuất cảnh, giấy triệu tập và giấy mời làm việc.
Đi
kèm với ba bức ảnh là phần chia sẻ bằng tiếng Anh của bà Thái, nói
rằng mình "đã bị triệu tập đến Công an TP Hà Nội để thẩm vấn, với sự
tham gia của cả điều tra viên và kiểm sát viên".
"Họ
đã sử dụng những video cá nhân của tôi – những suy ngẫm, trải nghiệm của tôi
dưới sự đàn áp – làm chứng cứ chống lại tôi. Hồ sơ vụ việc đã được mở. Vụ án
giờ đây mang tên tôi: Hoàng Thị Hồng Thái," bà viết.
Trước
khi bị bắt vài ngày, bà Thái đã chia sẻ trên Facebook: "Nói dối thì dễ. Im
lặng thì an toàn. Còn sống đúng với mình thì phải trả giá. Tôi không buồn vì cuộc
đời khó. Tôi buồn vì mình đã chọn không phản bội chính mình, mà cái giá cho lựa
chọn đó… quá đắt."
Ba
văn bản do bà Thái chụp lại
No comments:
Post a Comment