Wednesday, 13 August 2025

WORLD CUP 2026 : BANH CHƯA ĐÁ NHƯNG KHUNG THÀNH ĐÃ . . . 'LỦNG' (Trúc Phương/Người Việt)

 



World Cup 2026: Banh chưa đá nhưng khung thành đã… ‘lủng’

Trúc Phương/Người Việt

August 11, 2025 : 8:17 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/world-cup-2026-banh-chua-da-nhung-khung-thanh-da-lung/

 

Trên tờ The New Republic, Mary Papenfuss viết rằng kỳ World Cup (Giải Túc Cầu Thế Giới) tới đây sẽ là mùa World Cup thối nát nhất lịch sử (“The 2026 World Cup Could Be the Most Corrupt Ever”). Chuyện gì đang xảy ra trong hậu trường và trước khi bóng lăn ra sân? 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/BL-Trump-FIFA-1536x1024.jpg

Tổng Thống Donald Trump và chủ tịch FIFA tại buổi lễ trao cúp vô địch FIFA Club World Cup trong trận đấu giữa Chelsea và Paris Saint-Germain tại sân vận động MetLife, ngày 13 Tháng Bảy, 2025, ở New Jersey. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)

 

 

“Tổng tư lệnh World Cup”

 

Tổng Thống Donald Trump đã tự phong làm chủ tịch Ban Tổ Chức World Cup 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Và đúng như phong cách quen thuộc của Trump, mọi thứ vừa khởi động đã nặng mùi… mờ ám.

 

Ngày 6 Tháng Bảy, trong trận chung kết Club World Cup giữa Chelsea và Paris Saint-German tại New Jersey, Tổng Thống Trump xuất hiện giữa tiếng la ó của khán giả. Không chỉ chiếm sóng trên sân khấu trao giải, ông còn “cầm nhầm” luôn chiếc cúp thật, vật được trao cho đội vô địch, để đem về phòng bầu dục làm đồ trang trí. Các cầu thủ Chelsea chỉ nhận được bản sao.

 

Trump giải thích đơn giản: “FIFA tặng tôi đấy.” Thậm chí ông còn nhét một chiếc huy chương vô địch vào túi áo vest khi không ai để ý. Cả Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, cũng phải lúng túng tìm cách “đuổi khéo” Trump xuống khỏi bục trao giải khi các cầu thủ ăn mừng.

 

Tiền vệ Cole Palmer của Chelsea, người ghi hai bàn trong trận chung kết, ngơ ngác phát biểu sau trận đấu: “Tôi biết ông ấy sẽ đến, nhưng không nghĩ lại đứng đó lúc chúng tôi nhận cúp.”

 

Từ nay đến World Cup 2026, Trump sẽ điều hành mọi hoạt động chuẩn bị, chủ yếu từ văn phòng của ông tại Trump Tower ở Manhattan. Giám đốc điều hành được Trump bổ nhiệm là Andrew Giuliani 39 tuổi (ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho chức thống đốc New York), con trai Rudy Giuliani, nhân vật từng điên cuồng bảo vệ tuyên bố bầu cử gian lận của Trump năm 2020. Ban tổ chức trực thuộc Bộ An Ninh Nội Địa do Kristi Noem, một đồng minh thân cận khác của Trump, phụ trách.

 

Chuyện càng trớ trêu khi Trump Tower, trụ sở chính của ban tổ chức World Cup, chính là nơi mà 10 năm trước, FBI từng mở cuộc điều tra bê bối tham nhũng ê hề nhất lịch sử thể thao thế giới. Chuck Blazer, tổng thư ký CONCACAF, trong một nỗ lực tự cứu mình, đã đeo thiết bị ghi âm để giúp FBI lần ra đường dây ăn hối lộ và rửa tiền trong việc chọn chủ nhà cho các kỳ World Cup 2010 (Nam Phi), 2018 (Nga), và 2022 (Qatar).

 

Ít nhất 40 quan chức FIFA và doanh nhân đã bị truy tố. Nhiều người nhận tội, số khác chết khi chưa kịp hầu tòa. Theo cáo trạng, người đứng đầu Liên Đoàn Bóng Đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) của FIFA, Jack Warner, sếp của Chuck Blazer, đã kiếm được $10 triệu để lobby chiến dịch hậu trường bỏ phiếu cho Nam Phi giành quyền đăng cai.

 

Ký ức FIFA đen tối quay trở lại

 

Chuck Blazer từng thuê tầng 17 tại Trump Tower làm văn phòng CONCACAF khi ông trở thành tổng thư ký vào năm 1990. Ông cũng sống trong tòa nhà này, trong căn hộ ba phòng ngủ, giá $18,000/tháng, trên tầng 49 với tầm nhìn ra Công Viên Trung Tâm (Central Park), cùng với căn hộ một phòng ngủ khác giá $8,000/tháng được thuê riêng cho… những con mèo của ông! Chuck Blazer từng tự thưởng cho mình 10% giá trị mỗi hợp đồng và trốn thuế suốt 20 năm.

 

Giờ đây, FIFA lại trở về Trump Tower, và kéo theo hàng triệu đô la trong các hợp đồng tài trợ, bảo vệ, bản quyền truyền hình và trang thiết bị thể thao. Trong khi đó, Trump, vốn chưa hề thoái vốn khỏi đế chế kinh doanh của mình, tiếp tục kiếm lời từ các hợp đồng với doanh nghiệp và chính phủ nước ngoài, kể cả khi đang ngồi trong Tòa Bạch Ốc.

 

 

Số tiền sẽ được kiếm và chi tiêu trong các trận đấu World Cup tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Một báo cáo kế toán của FIFA tổng hợp các số liệu cho giai đoạn 2023-2026 cho biết ngân sách World Cup 2026 là $3.75 tỷ, mặc dù các khoản chi cụ thể không được nêu chi tiết. Doanh thu được liệt kê cho tất cả sự kiện FIFA bao gồm khoảng $4.2 tỷ tiền bản quyền phát sóng và $3 tỷ tiền dịch vụ khách sạn và bán vé.

 

Chi phí có thể được chia đều giữa các quốc gia, thành phố đăng cai và FIFA, nhưng báo cáo ngân sách của tổ chức này không nêu chi tiết cách thức chia sẻ. FIFA chưa bao giờ trả lời những yêu cầu cung cấp thông tin từ giới báo chí. Tòa Bạch Ốc cũng không cung cấp bất kỳ số liệu nào, từ các chi phí như lương cho Andrew Giuliani, số lượng nhân viên lực lượng đặc nhiệm hoặc ngân sách dành cho họ, đến tiền thuê văn phòng World Cup mà tổ chức Trump sẽ được trả.

 

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ sẽ chịu trách nhiệm giám sát tất cả hoạt động “hậu cần và an ninh” của World Cup, theo sắc lệnh hành pháp của Trump. Các khoản thanh toán để trang trải chi phí World Cup của các thành phố đăng cai ở Mỹ, bao gồm các khoản chi tiêu lớn cho cảnh sát và những dịch vụ an ninh và khẩn cấp khác, cũng chưa rõ.

 

Theo thông tin gần đây mà tờ The New York Times có được, FIFA đang nắm đằng cán trong các thỏa thuận thuê sân vận động. Theo thỏa thuận, FIFA nắm toàn quyền kiểm soát vận động trường MetLife của New Jersey, 30 ngày trước trận khai mạc World Cup cho đến bảy ngày sau giải đấu. Trong khi đó, (chính quyền) New Jersey và MetLife sẽ “chịu mọi chi phí phát sinh,” bao gồm “cung cấp cảnh sát hộ tống” cho các đội, trọng tài cũng như Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino cùng phái đoàn của ông. Thành phố cũng dự kiến “cung cấp miễn phí các dịch vụ y tế và phòng cháy chữa cháy xung quanh các trận đấu” và bất kỳ văn phòng FIFA nào được yêu cầu.

 

Thế giới nhìn World Cup 2026 với lo âu

 

Ngoài vấn đề tham nhũng, kỳ World Cup này còn tiềm ẩn một đợt đàn áp nhập cư quy mô lớn. Lực lượng ICE, chuyên bắt người nhập cư trái phép, sẽ hiện diện tại các sân vận động và địa điểm thi đấu. Khán giả đến Mỹ từ các nước bị cấm nhập cảnh theo sắc lệnh Trump có thể bị giữ lại để kiểm tra, thậm chí bị nhốt vào các khu tạm giam đến khi “xác minh xong.”

 

Trump đã ký lệnh cấm nhập cảnh nhằm vào công dân từ 12 quốc gia, trong đó nhiều nước có đội tuyển dự vòng loại World Cup. Vận động viên, huấn luyện viên và người nhà được miễn nhưng người hâm mộ thì không. Tình trạng này gợi nhớ đến Olympic Berlin 1936 dưới thời Hitler khi thể thao bị biến thành công cụ tuyên truyền chính trị và sức mạnh quốc gia. Nay, Trump đang dùng bóng đá cho mục đích tương tự.

 

Miguel Delaney, phóng viên bóng đá tờ The Independent của Anh, cho rằng thế giới đang chứng kiến “sự Trump hóa hoàn toàn Infantino và FIFA” (“the full Trumpification of Infantino and FIFA”), khi sự thâu tóm môn thể thao này ngày càng bị chi phối bởi lợi ích của các tập đoàn khổng lồ và những quỹ đầu tư đến từ các quốc gia thuộc cánh hẩu của Trump, chẳng hạn Saudi Arabia hay Qatar. “Mọi thứ đều cho thấy sự trơ tráo, khi các chuẩn mực và quy tắc cũ bị gạt bỏ,” Delaney viết.

 

Kévin Veyssière, chuyên gia về địa chính trị thể thao, nói với nhật báo Le Monde của Pháp rằng Trump và Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino “có cùng cách nhìn về quyền lực.” “Infantino gom hết quyền lực về tay trong FIFA, đó cũng chính là điều Trump mơ ước thực hiện ở nước Mỹ. Họ có cùng tầm nhìn địa chính trị, đều tập trung vào Trung Đông, nơi họ có lợi ích kinh tế” (nguồn: “Trump casts a growing shadow on the 2026 World Cup”, The Washington Post).

 

Bên cạnh những vấn đề chính trị, còn rất nhiều mối lo khác. Lo ngại khí hậu là một trong số đó. Loạt trận tại Club World Cup mới đây đã bị gián đoạn do dông bão và sấm sét, trong khi nhiều cầu thủ than phiền về cái nóng thiêu đốt của mùa Hè Bắc Mỹ.

 

Andreas Schjelderup, tiền đạo Na Uy đang chơi cho Benfica (Bồ Đào Nha), chia sẻ sau một trận đấu ở Charlotte hồi tháng trước: “Tôi nghĩ mình chưa từng chơi trong cái nóng như vậy. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ điều đó là tốt cho sức khỏe. Nhưng tôi cũng cố chịu được.”

 

Bên ngoài sân cỏ, mối lo lại càng lớn hơn. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trump sẽ rút lại các chính sách nhập cư gây hoang mang với người nước ngoài và trấn áp cộng đồng nhập cư. Ngày 1 Tháng Tám, CNN Brasil thuật rằng Trump đang cân nhắc khả năng cấm thị thực đối với công dân Brazil, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup FIFA.

 

Các tổ chức nhân quyền đang gây áp lực lên FIFA, yêu cầu họ phải “đối mặt trực tiếp” với Trump. Bà Minky Worden, giám đốc chương trình toàn cầu của Human Rights Watch, nói:

 

“FIFA cần công khai thừa nhận rằng các chính sách nhập cư và chống nhân quyền của Mỹ đang đe dọa tính toàn vẹn của giải đấu, và (FIFA) phải tận dụng ảnh hưởng của mình để bảo đảm quyền của tất cả đội tuyển, nhân viên hỗ trợ, nhà báo và người hâm mộ – không phân biệt quốc tịch, giới tính, tôn giáo hay quan điểm – sao cho tất cả đều được tôn trọng khi họ đến Mỹ.”

 

Trong thư ngỏ gần đây, 90 tổ chức xã hội dân sự – hầu hết đặt trụ sở tại Mỹ – cũng đồng loạt lên tiếng: “Chúng tôi kêu gọi FIFA dùng ảnh hưởng của mình để buộc chính phủ Mỹ bảo đảm quyền cơ bản cho hàng triệu người hâm mộ và du khách nước ngoài muốn vào Mỹ xem giải đấu, cũng như bảo vệ các quyền hiến định của cộng đồng nhập cư – những người đang sinh sống, làm việc và đóng góp tích cực tại các thành phố đăng cai.”

 

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 Tháng Sáu đến ngày 19 Tháng Bảy tại Mỹ, Canada và Mexico, với sự tham gia của 48 đội tuyển. FIFA thông báo rằng đợt bán vé đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 10 Tháng Chín, 2025. [kn]

 






No comments:

Post a Comment

View My Stats