Tuesday, 26 August 2025

HÀNH TRÌNH GÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở LOS ANGELES (Elwing Suong Gonzalez / BBC News Tiếng Việt)

 



 

Hành trình gây dựng cộng đồng người Việt ở Los Angeles

Elwing Suong Gonzalez

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Los Angeles, California

Bùi Văn Phú dịch

26 tháng 8 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj9wgdvlxrjo  

 

Năm 1985, khi đó ông Nguyễn Phước Bửu Bang đã ngoài 60 tuổi và đến Mỹ tị nạn được mười năm. Mặc chiếc áo sơ mi kiểu Mexico may bằng vải guayabera, túi cài nhiều cây bút và quần dài có chùm chìa khóa móc trên thắt lưng, ông lái chiếc xe thùng to màu xanh lá cây qua những con phố của Los Angeles, nhộn nhịp cư dân từ khắp nơi trên thế giới.(1) Có những buổi chiều ông lái xe đến trường tiểu học mang tên Hoover Street, nơi ông tổ chức một lớp tiếng Việt sau giờ học và tình nguyện dạy cho các em. Ở đó, trong không gian một lớp học nhỏ, với mươi trẻ em Việt tị nạn theo gia đình định cư tại Mỹ, gặp nhau ba ngày một tuần để tập đọc và viết tiếng Việt, đến hết giờ học thì ông đưa đám trẻ về nhà. Người đàn ông ấy là ông ngoại của tôi.

 

Người tị nạn Việt ở Los Angeles vào những năm 1970 và 1980 – giống như gia đình tôi và những đứa học sinh kể trên – đã nhờ vào các nguồn lực cấp cho họ và vào khả năng của chính mình để tạo ra một không gian không chỉ hỗ trợ cho sự sống còn ở Hoa Kỳ mà còn gây dựng nên và gìn giữ một cộng đồng, tạo ra không gian an toàn để bảo tồn bản sắc và văn hóa Việt Nam.

 

Cũng năm 1985, khi đó tôi còn là một đứa trẻ lên 5 được vào lớp học nhỏ của ông ngoại, sau giờ học mẫu giáo, rồi được ông đưa lên xe chở về nhà cùng với những anh chị lớn tuổi hơn nhưng đầy cá tính và lôi cuốn. Ông ngoại, cùng với bà ngoại là Đồng Thị Lý, cũng như mẹ tôi và các dì đều là tình nguyện viên, hoặc nhân viên được trả lương, làm phụ giáo, làm người trông coi sân trường của Khu Học chánh Thống nhất Los Angeles (LAUSD) ở thành phố Los Angeles, là khu vực có đông người Việt tị nạn nhất tại Hoa Kỳ trong thập kỷ đầu tiên, từ khi có chương trình định cư người Việt vào năm 1975.(2)

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/0c05/live/8557dc00-81a5-11f0-ab3e-bd52082cd0ae.jpg.webp

Ông Nguyễn Phước Bửu Bang cùng các học sinh lớp tiếng Việt sau giờ học tại Trường Tiểu học Hoover Street ở Los Angeles

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/9289/live/b152dcb0-81a5-11f0-a34f-318be3fb0481.jpg.webp

Giấy chứng nhận trao tặng cho bà ngoại của tác giả, bà Đồng Thị Lý, vì công việc tình nguyện của bà tại Khu Học chánh Thống nhất Los Angeles, năm 1985

 

Được học ở những ngôi trường nơi người thân của tôi làm việc và là nơi có đông học sinh tị nạn Việt Nam được giúp đỡ qua nhiều dịch vụ hỗ trợ đã khắc sâu trong tôi nhận thức về sức mạnh cộng đồng và không gian giáo dục. Thông qua việc tiếp cận với các chương trình giáo dục và cơ hội học tập, gia đình tôi – giống như hàng ngàn người khác được định cư tại Los Angeles từ những năm cuối thập kỷ 1970 và 1980 – đã giúp xây dựng cộng đồng và tạo dựng nên nơi chốn riêng cho chúng tôi tại Hoa Kỳ, qua tiếp cận với các nguồn lực, qua việc duy trì văn hóa, qua những mục tiêu chính trị và nối kết xã hội.

 

Người tị nạn và di dân Việt bắt đầu đến định cư tại Nam California ngay sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào tháng 4 năm 1975. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm phân tán người tị nạn, việc định cư lần hai và theo nhau di chuyển nơi cư trú đã dẫn đến sự tập trung đông người Việt tại các khu vực địa lý cụ thể.(3) Quận Los Angeles là nơi tập trung đông người tị nạn Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats