Ivan Preobrazhensky | The Insider
Hnb
Tran cùng
với Phúc
Lai GB, biên dịch
Ivan
Preobrazhensky, Chuyên gia về các nước Trung và Đông Âu
Ngày
22 tháng 8, tại một cuộc họp với các nhà báo tại Phòng Bầu Dục, Donald Trump một
lần nữa lại cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Nga.
Ông cũng nói thêm rằng Hoa Kỳ có thể rút khỏi hoàn toàn quá trình đàm phán.
Đây
không phải là lần đầu tiên tổng thống Mỹ bị đẩy từ thái cực này sang thái cực
khác.
Vào
đêm trước cuộc gặp của Trump với Putin ở Alaska, đã có sự hoảng loạn - Ukraine
sẽ bị phản bội, Trump sẽ hợp pháp hóa tên độc tài Nga, các lệnh trừng phạt đối
với Nga sẽ được dỡ bỏ, và châu Âu sẽ bị gạt ra ngoài lề bất kỳ cuộc đàm phán
nào. Sau đó là một hội nghị thượng đỉnh với Zelensky và các nhà lãnh đạo châu
Âu, sau đó tổng thống Mỹ tuyên bố chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo
Kyiv và Moscow, cũng như những nhượng bộ đáng kinh ngạc từ phía Nga. Cuối cùng,
Điện Kremlin nói rằng họ đã bị hiểu lầm, Putin dường như chẳng đi đến đâu, và
Trump lại nói về quyền phản công của Kyiv.
Các
cuộc đàm phán lại đi vào ngõ cụt, và giờ đây, có lẽ, là mãi mãi.
MỘT
CÚ VẢ ĐÁP LẠI MỘT ĐỀ XUẤT
Cuộc
gặp giữa Donald Trump với Volodymyr Zelensky tại Washington, sau đó có sự tham
gia của các tổng thống Pháp và Phần Lan, các thủ tướng Anh, Đức và Ý, Tổng thư
ký NATO và người đứng đầu Ủy Ban Châu Âu, đã diễn ra thành công ngoài mong đợi.
Tổng
thống Ukraine không đồng ý với cái gọi là trao đổi lãnh thổ, tức là ông không đồng
ý công nhận hợp pháp chủ quyền của Nga đối với bất kỳ vùng đất bị chiếm đóng
nào. Trump đã cư xử rất thân thiện, mặc dù ông thúc giục mọi người, đảm bảo rằng
ông đã tính đến việc tổ chức một cuộc gặp riêng giữa Zelensky và Putin trong
tương lai gần, tiếp theo là các cuộc đàm phán ba bên, nơi ông dự định đóng vai
trò trung gian, và sau đó, có thể là một hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của
các đại diện châu Âu. Tổng thống Mỹ không từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine,
mặc dù ông đã nêu rõ rằng việc này sẽ được thực hiện thông qua NATO và với châu
Âu chịu chi phí.
Trong
cuộc gặp, Trump thậm chí còn gọi điện cho Putin, và theo lời nhà lãnh đạo Mỹ,
Putin đã xác nhận sự sẵn sàng đàm phán và thậm chí còn được cho là đã nhất trí
về một cuộc gặp riêng với Zelensky. Hơn nữa, Trump còn đảm bảo rằng Tổng thống
Nga được cho là không phản đối đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình
châu Âu tại Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.
Sau
đó, có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ cũng đã gọi điện cho Thủ tướng Hungary #Viktor_Orban
để làm rõ lý do tại sao ông lại ngăn cản Ukraine gia nhập EU. Nhiều người cho rằng
đây là một đề xuất nhằm tránh can thiệp vào quá trình hội nhập của Ukraine, điều
có thể gắn kết Kyiv chặt chẽ hơn với châu Âu và giúp Mỹ giảm bớt gánh nặng
trách nhiệm cho cả chiến tranh và các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.
Tất
cả những điều này nghe có vẻ tích cực một cách đáng ngờ trong bối cảnh tình
hình đã diễn biến phức tạp vào tháng 8 năm 2025.
Không
có gì ngạc nhiên khi bức tranh tươi đẹp mà những người lạc quan đã vẽ ra cho
mình sau cuộc gặp ở Washington bắt đầu sụp đổ như một bức tranh ghép hình được
lắp ráp kém.
Putin
vẫn đang gọi điện và khoe khoang về các cuộc đàm phán với Trump với các đối tác
nước ngoài (điều này là bình thường, ngoại trừ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận
Bình), nhưng quân Nga đã nối lại các cuộc tấn công vào các thành phố yên bình ở
Ukraine. Đỉnh điểm của họ là vụ ném bom miền Tây Ukraine trước đó gần như chưa
bị ảnh hưởng, bao gồm không chỉ Lviv mà còn cả Mukachevo, thành phố "đậm
chất Hungary" nhất của Ukraine. Nhân tiện, trong cuộc pháo kích Mukachevo,
tên lửa Nga đã "phủ sóng" một doanh nghiệp Mỹ. Chính quyền Ukraine
tuyên bố rằng vụ tấn công không phải là ngẫu nhiên.
Kết
quả cuộc gặp giữa Trump với Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu nghe có vẻ khả
quan một cách đáng ngờ, nhưng điều đó không kéo dài được lâu
Chỉ
vài giờ sau, Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã giải thích cách người Mỹ
bị #bịp
như thế nào.
—
Thứ nhất, Nga sẽ không dung thứ cho sự hiện diện của quân đội châu Âu tại
Ukraine, kể cả với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình. Hãy gọi cho Trung Quốc
hoặc Ấn Độ, hoặc tệ nhất là Brazil, nhưng đừng gọi cho Pháp hoặc Anh.
—
Thứ hai, Kremlin tin rằng còn quá sớm để nói về cuộc gặp giữa Putin và Zelensky
— sẽ mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp, nếu có thể.
—
Cuối cùng, Moscow một lần nữa tuyên bố "sự bất hợp pháp" của giới
lãnh đạo Ukraine — Zelensky vẫn "chưa phải là tổng thống".
Lập
trường này rất thuận lợi cho Điện Kremlin. Luận điểm sau cũng cho phép hoãn bất
kỳ thỏa thuận nào cho đến khi bầu cử được tổ chức tại Ukraine, mà theo luật
pháp nước này, chỉ có thể diễn ra nếu các hành động quân sự chấm dứt.
CHỈ
DÀNH CHO BA NGƯỜI
Donald
Trump nói rằng ông không muốn tham dự cuộc gặp đầu tiên giữa Putin và Zelensky.
Và điều này là hợp lý: ông ấy muốn một thỏa thuận từ họ - bất kỳ văn bản nào có
thể ký kết. Trong trường hợp này, tổng thống Mỹ cuối cùng sẽ có thể rút khỏi thỏa
thuận với Ukraine, chuyển toàn bộ trách nhiệm sang châu Âu. Châu Âu đã thiết lập
các đảm bảo an ninh (trong đó tối đa thì Mỹ có thể đồng ý "đóng không phận"
đối với bầu trời Ukraine, và chỉ trên lý thuyết), đồng thời châu Âu chi trả cho
tất cả các đợt cung cấp vũ khí mới cho quân đội Ukraine.
Nếu
thậm chí chỉ cần một thỏa thuận có điều kiện, thậm chí chỉ là một bản ghi nhớ
hoàn toàn trống rỗng về ý định tiếp tục đàm phán, tổng thống Mỹ sẽ có thể tuyên
bố với giới cầm quyền Mỹ và cử tri của mình rằng ông đã giải quyết được vấn đề
và phủi tay, tiếp tục vai trò "người kiến tạo hòa bình vĩ đại". Các
cuộc đàm phán thực sự đã bắt đầu, và người ta không thể mong đợi gì hơn vào thời
điểm này.
Donald
Trump đã thay thế ngoại giao cổ điển bằng các cuộc gặp gỡ cá nhân
Trong
trường hợp có một cuộc gặp ba bên, Trump sẽ không có cơ hội chỉ là một người
hòa giải đơn thuần. Cả hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga rõ ràng sẽ đến mà không
có lập trường đàm phán rõ ràng. Putin chắc chắn sẽ dẫn dụ ông ấy [Trump]. Kết
quả là, cuộc gặp này nhiều khả năng sẽ "thành công" như các cuộc đàm
phán với nhà độc tài Nga ở Alaska. Trump đang vội vã và do đó muốn ép Putin và
Zelensky "vào cùng một phòng", như ông ta vẫn gọi. Dường như ông ta vẫn
chưa chấp nhận sự thật rằng điều này không có cơ hội xảy ra.
Trong
một cuộc gặp ba bên với Putin và Zelensky, Trump sẽ không có cơ hội tiếp tục
đóng vai trò trung gian đơn thuần
Chính
xác hơn, vẫn còn một lối thoát. Chính Trump đã chỉ ra con đường này, tuyên bố rằng
Ukraine phải tấn công, nhưng không chỉ nhà lãnh đạo Mỹ, mà cả các đồng minh
châu Âu của Ukraine cũng chưa sẵn sàng đóng góp nghiêm túc vào việc này. Tuy
nhiên, sau vụ Alaska, Putin dường như đã kết luận rằng ông ta có thể thao túng
chính quyền Mỹ theo bất kỳ cách nào ông ta muốn. Và trong trường hợp này, nhiệm
vụ chính của ông ta là nhanh chóng xoay chuyển tình thế ở tiền tuyến và đe dọa
người Ukraine càng nhiều càng tốt, để các cuộc đàm phán, khi cần thiết, được tiến
hành, như người ta vẫn nói, dưới sự giám sát của một người đàn ông có súng.
MỤC
TIÊU KHÁC NHAU - PHƯƠNG TIỆN KHÁC NHAU
Cần
lưu ý rằng các cuộc đàm phán dưới thời Trump không chỉ dựa trên các cuộc gặp mặt
cá nhân, mà còn dựa trên các tín hiệu không chính thức, ví dụ như các thông điệp
của Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social hay các bài đăng của Dmitry
Medvedev trên X. Chúng ta nên đánh giá thế nào về việc sau cuộc gặp với nhà
lãnh đạo Mỹ, Putin đã gọi điện cho bất kỳ ai có thể để báo cáo về kết quả,
nhưng lại phớt lờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ? Nhiều người gọi Tập là đồng
minh chủ chốt của Nga và là đối thủ tiềm năng chính của Trump, và Hoa Kỳ hiện
đang tiến hành các cuộc đàm phán rất khó khăn với Trung Quốc về thuế quan hải
quan.
Ngược
lại, Trump bất ngờ gọi điện cho Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Cái gì vậy ? Tại
sao Tổng thống Mỹ lại cần hỏi chính trị gia thân Nga này tại sao lại ngăn cản
Ukraine gia nhập EU ? Liệu Trump có thực sự muốn đề nghị Liên Minh Châu Âu để đổi
lấy việc Kyiv từ chối thẳng thừng tư cách thành viên NATO?
Tất
cả những giả thuyết này cần được xem xét bởi vì Trump đã phá vỡ nguyên tắc ngoại
giao cổ điển. Nhiều cơ quan truyền thông nghiêm túc như Bloomberg và Reuters,
trong suốt 6 tháng của cái gọi là đàm phán về Ukraine, đã trở thành công cụ
trong tay các "nguồn tin" ẩn danh từ băng nhóm thân cận của Trump và
Putin, những người "rò rỉ" qua đó những tin đồn thường mâu thuẫn
nhau, giờ đây thay thế "lập trường của các bên đàm phán". Cùng lúc
đó, công chúng được đảm bảo rằng công việc nghiêm túc đang diễn ra sau cánh cửa
đóng kín... Nhưng rồi hóa ra mọi chuyện lại chỉ gói gọn trong những cuộc gọi buổi
tối của Trump với Putin hoặc những câu nói đùa của JD Vance về bộ vest của
Volodymyr Zelensky. Phong cách cực kỳ giản lược này chắc chắn ảnh hưởng đến
chính quá trình đàm phán.
ÂM
MƯU CỦA SỰ KHÔNG TIN TƯỞNG LẪN NHAU
Vậy
kết quả cuối cùng là gì ? Các nguồn tin thân cận với các nhà lãnh đạo châu Âu
cho biết họ không tin vào thành công của Trump trong việc đạt được các thỏa thuận
với Nga, nhưng họ ủng hộ những nỗ lực của ông ta, hy vọng rằng ông ta sẽ hoàn
toàn vỡ mộng với Putin.
Chính
quyền Ukraine không sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ, họ muốn những đảm bảo an ninh thực
sự chứ không phải "trên giấy", và họ cũng cần một lệnh ngừng bắn càng
sớm càng tốt.
Nhưng
Volodymyr Zelensky cũng giả vờ đồng ý với các đề xuất của Trump, bởi vì điều
quan trọng nhất ở đây là "không được chớp mắt trước" - hãy để Putin,
chứ không phải người Ukraine, phá vỡ các cuộc đàm phán. Đồng thời, nhà lãnh đạo
Ukraine phải liên tục lo sợ về sự khó lường của tổng thống Mỹ.
Điểm
mấu chốt là tất cả những người tham gia đàm phán đều không tin tưởng lẫn nhau
Cuối
cùng, Điện Kremlin không tin tưởng người châu Âu, tin rằng Trump chưa sẵn sàng
gây áp lực nghiêm trọng lên Nga, và rõ ràng là không coi Zelensky là một nhà
lãnh đạo xứng đáng để đàm phán.
Hóa
ra, ngoài Trump và có lẽ một phần chính quyền của ông, hầu như không ai tin vào
sự thành công của các cuộc đàm phán hiện tại, cũng như khả năng một cuộc gặp sắp
tới giữa Putin và Zelensky.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3245137785624353&set=pcb.3245138075624324
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3245137892291009&set=pcb.3245138075624324
No comments:
Post a Comment