Mong
Việt Nam có một môi trường internet lành mạnh và nhiều văn hóa hơn
Thái Hạo
28/08/2025
Giáo
sư Ngô Bảo Châu là người mà có lẽ ở Việt Nam hiếm ai không biết đến, là người
mà cách nay 10 năm khi chính quyền tỉnh Sơn La đề xuất dự án xây cụm tượng đài
1.400 tỉ đồng, thì đã phải thốt lên “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm,
sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1.400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn
nạn, hoặc là thần kinh“.
Mới
đây, hình ảnh ông ngồi xe lăn lan truyền trên mạng xã hội kèm theo những bình
luận hả hê, ác ý của nhiều người. Việc này, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã có bài
minh định và yêu cầu người bôi nhọ phải lên tiếng xin lỗi.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-103.jpg
Ảnh
chụp màn hình status của Nguyễn Huân
Nhân
tiện, nhắc tới ông tôi chỉ có một chi tiết rất nhỏ. Cách đây khoảng 5 – 6 năm,
lúc tôi mới dùng facebook, là một người hoàn toàn không ai biết đến. Tôi đọc
ông viết, thích, và gửi lời mời kết bạn, tôi cũng không gửi tin nhắn riêng.
Rất
bất ngờ, ông đồng ý. Không những thế, ông còn gửi một tin nhắn vào Messenger, đại
ý là cảm ơn vì đã kết nối với ông, kèm theo một lời chúc.
Chi
tiết nhỏ này làm tôi nhớ mãi, vì tuy nhỏ nhưng nó thể hiện văn hóa của một con
người. Tôi lấy đó làm điều nhắc nhở bản thân, tuy thế, không phải khi nào tôi
cũng làm được. Tất nhiên lý do có nhiều, như bận, như ngại giao tiếp với người
lạ, v.v… Nhưng có lẽ chúng cũng chỉ là “lý do” thôi.
Trên
mạng xã hội tôi đã gặp nhiều người, có những người từng kết bạn rất lâu, cho đến
một ngày họ rời đi, thậm chí còn công khai bám theo tấn công mãi không thôi,
như thể chưa hề quen biết, tệ hơn là như có oan gia, oán cừu. Không ít người
vào trang tôi nói những lời rủa sả, tấn công, mạ lị… Đến nay tôi vẫn ngạc nhiên
về những cách cư xử ấy.
Và
nhớ đến cái top 5 quốc gia có văn hóa trên môi trường internet xấu xí nhất thế
giới mà Việt Nam góp mặt.
Bây
giờ tôi và và giáo sư Châu vẫn là bạn facebook (trang đầu tiên kết nối với ông
thì đã bị sập từ lâu), và chắc ông vẫn hoàn toàn không biết tôi là ai, cũng như
ngày đầu “làm bạn” mấy năm trước.
Tôi
kể cái chi tiết nhỏ trên kia về cách cư xử của một nhà toán học nổi tiếng thế
giới, là chỉ để mong Việt Nam sẽ dần có một môi trường internet lành mạnh và
nhiều văn hóa hơn.
No comments:
Post a Comment