18/08/2025
https://boxitvn.online/?p=94746
Vậy
là Thượng đỉnh Trump – Putin ở Alaska đã kết thúc.
Dù
không đạt được thỏa thuận cụ thể nào về việc chấm dứt chiến tranh nhưng cả hai
nhà lãnh đạo đều đưa ra đánh giá tích cực (!).
(Hình
minh họa: Jørgen Håland/Unsplash)
Trong
cuộc họp báo chung được tổ chức sau cuộc gặp, ông Putin nói rằng nguyên nhân
chính của cuộc chiến phải được loại bỏ để chấm dứt chiến tranh. Ông ta không
nói rõ nguyên nhân này là gì, song người ta có thể hiểu đó là việc NATO muốn kết
nạp Ukraine, điều mà Moscow xem là đe dọa an ninh của nước Nga. Hẳn đây là cách
Putin bào chữa cho cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine. Một cách bào chữa cũ
rích và chẳng thuyết phục được ai.
Rồi
ông Putin kêu gọi EU và Ukraine không can thiệp vào “những tiến triển đang diễn
ra”. Rõ là ông ta muốn rằng xung đột Nga – Ukraine là chuyện riêng của Nga và Mỹ,
chứ không phải của EU và Ukraine để mà xía vào. Và rằng nếu hòa bình không sớm
đến với Ukraine thì đó không phải là lỗi của Nga, mà là của EU và Ukraine.
Nghĩa là Ukraine không được quyền định đoạt số phận của chính mình, mà phải
giao số phận cho Mỹ hoặc Nga định đoạt.
Tổng
thống Nga cũng tỏ ra biết nịnh bợ ông Trump, người được cho là chỉ thích nghe
những lời bùi tai, khi lặp lại lời ông Trump rằng chiến tranh ở Ukraine sẽ
không xảy ra nếu ông Trump làm tổng thống vào năm 2022. Hẳn chẳng mấy ai tin những
lời này của Putin, kẻ chỉ muốn chiếm đoạt lãnh thổ của nước khác. Và chắc chắn
một điều rằng dù có nịnh bợ ông Trump thế nào đi nữa, thì Putin chẳng hề coi
ông Trump ra gì, khi mà chỉ cần một cuộc ngừng bắn kéo dài mươi ngày cho ông
Trump vui lòng mà Putin cũng không thèm làm.
Vấn
đề là khi đưa ra những lời nịnh nọt, Putin lại cho người ta thấy rằng Nga đang ở
vào thế yếu, cần tìm lối thoát. Việc ông ta phải bay 7 ngàn cây số để tới
Alaska càng chứng tỏ điều này.
Trong
cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho rằng “chiến tranh là tồi tệ nhưng
tôi có khả năng kết thúc chúng”. Có thể ông nói đúng, nhưng dường như cho tới
lúc này, ông mới chỉ có thể đem lại sự kết thúc cho mấy cuộc xung đột nhỏ lẻ
như Ấn Độ – Pakistan, Thái – Cam… mà thôi. Còn cuộc xung đột lớn giữa Nga và
Ukraine thì ông vẫn chưa làm được, dù đã hứa hẹn rất nhiều. Đó là cuộc xung đột
ông từng nghĩ là “cuộc xung đột dễ nhất, nhưng nó lại là khó nhất”.
Thế
mới biết hứa hão bao giờ cũng dễ hơn là làm. Chẳng biết bà Clinton có nói mỉa
ông Trump hay không, nhưng bà hoàn toàn có lý khi nói rằng sẽ đề cử ông Trump
cho giải Nobel Hòa bình nếu ông mang lại một nền hòa bình công bằng cho
Ukraine. Đúng vậy, một nền hòa bình công bằng, chứ không phải một nền hòa bình
ép uổng. Ông Trump cần nhớ điều này.
Người
ta không thực sự biết rõ các ông Trump và Putin đã nói gì với nhau ở Alaska.
Ông Trump đánh giá cuộc gặp này là “hoàn hảo” và cho rằng việc đạt được thỏa
thuận giờ đây phụ thuộc vào ông Zelensky. Nghĩa là với ông Trump, kể từ bây giờ
hòa bình hay không là tùy ông Zelensky quyết định. Nếu chiến tranh kéo dài thì
đó là lỗi của ông Zelensky chứ không phải lỗi của ông Putin, kẻ đã gây ra cuộc
chiến đẫm máu này.
Reuters
cho rằng cuộc gặp giữa hai ông Trump và Putin ở Alaska đánh dấu sự thất bại của
Phương Tây nhằm cô lập Nga, và là một chiến thắng ngoại giao cho Moscow. Có lẽ
phải thừa nhận rằng sự cô lập Nga, trong một chừng mực nào đó, không hẳn là điều
hay, vì giống như đẩy con chó điên vào đường cùng. Thay vào đó, với một kẻ khát
máu như Putin, những động thái cởi mở, như cuộc gặp ở Alaska chẳng hạn, biết
đâu sẽ giúp ông ta có những suy nghĩ nhân văn hơn, biết quý trọng sinh mạng con
người hơn để từ đó biết buông bỏ những tham vọng bẩn thỉu hầu hướng tới hòa
bình.
Và
nếu cuộc gặp giữa các ông Trump – Putin ở Alaska đem đến nhà độc tài nước Nga
những suy nghĩ tích cực (?) thì có thể xem đó chính là thành công của thượng đỉnh
này.
T.T.K.
No comments:
Post a Comment