NỀN TƯ PHÁP DÌ GHẺ VÀ NỀN TƯ PHÁP MẸ HIỀN
Vâng. Nền tư pháp bao
dung vô lượng như mẹ hiền với quan chức đốn mạt phạm tội tày đình lại là nền tư
pháp hà khắc, cay nghiệt với dân lành như dì ghẻ độc ác, tàn nhẫn với con chồng
thời Tấm Cám!
Quan chức tội phạm hại
dân, hại nước thì được nền tư pháp hết lòng chăm bẵm thương yêu của mẹ hiền.
Nhưng khi đến với người dân lương thiện miệt mài lao động sáng tạo làm ra của cải
cho xã hội thì nền tư pháp đó lại với bộ mặt lạnh lùng hình sự và luôn thủ theo
chiếc còng sắt số 8!
Nền tư pháp Việt Nam
hôm nay có hai bộ luật hình sự, hai khung hình xét xử, hai tiêu chuẩn luật
pháp!
Trường trung học cơ sở
Tam Giang Tây ở Ngọc Hiển, Cà Mau rất cần có một số thiết bị cho sinh hoạt và
hoạt động của nhà trường mà thị trường không có bán. Là người biết lo toan,
không thụ động trông chờ, thầy hiệu trưởng Trần Văn Tâm tự mày mò, tự vẽ bản
thiết kế, tự đôn đáo tìm mua dụng cụ, vật liệu, tự sản xuất ra vật dụng cho nhà
trường.
Giờ làm việc ở trường,
thầy Tâm vẫn có mặt ở vị trí hiệu trưởng. Giờ nghỉ ở nhà thầy mới hì hục cưa gỗ,
cắt và hàn kim loại . . . làm ra vật dụng không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt
động của nhà trường: Bảng thông báo lớn ngoài trời, có mái che, có bánh xe di động.
Kệ ti vi, Thang sắt . . . Bàn tay khéo, thầy Tâm làm thủ công mà sản phẩm nuột
nà như được sản xuất ở nhà máy cơ khí.
Phải có hoá đơn để
nhà trường thanh toán cho thầy Tâm tiền thầy mua vật liệu làm ra vật dụng cho
nhà trường. Sản phẩm tự làm, không phải hàng hoá trên thị trường, không thể có
hoá đon mua hàng, thầy Tâm phải mua hoá đon trôi nổi bất hợp pháp để được nhà
trường thanh toán cho thầy 10,7 triệu đồng tiền mua vật liệu .
Mua hoá đơn trôi nổi
là việc làm phi pháp, là hành vị phạm pháp tình thế, không phải phạm pháp có chủ
tâm. Thầy Tâm không mưu đồ phạm pháp trục lợi.
Thầy Tâm có tấm lòng
và công lao rất lớn trong việc tận tuỵ và sáng tạo kịp thời làm ra những trang
thiết bị cho hoạt động của nhà trường. Thầy Trần Văn Tâm thực sự là người thầy
CÔNG TÂM. Dù có sơ xuất phạm pháp mua hoá đơn trôi nổi chỉ là tình thế. Vì một
sơ xuất pháp lí và tờ hoá đơn phạm pháp chỉ có giá trị rất nhỏ, 10,7 triệu đồng
mà pháp đình tuyên bản án 7 năm tù với thầy Tâm thì đó là bản án của nền tư
pháp dì ghẻ.
Anh nông dân Thái Khắc
Thành ở Đô Lương, Nghệ An cần cù, tháo vát nuôi và nhân giống từ ba con gà lôi
rừng lên thành đàn gà mười ba con gà lôi nhà. Mang đàn gà lôi nhà đi bán, người
nông dân nhân giống gà lôi rừng bị bắt, bị toà án tuyên bản án sáu năm tù vì
“Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Bản án sáu năm tù với
người nông dân nuôi, nhân giống gà rừng và bán đàn gà rừng tự nhân giống cũng
là bản án của nền tư pháp dì ghẻ!
Trước đó chẳng lâu la
gì, uỷ viên bộ chính trị, bí thư thành uỷ thành Hồ Lê Thanh Hải phạm tội tày
đình: Hải vất bỏ bản qui hoạnh chính thức khu đô thị Thủ Thiêm đã được thủ tướng
phê duyệt thay bằng bản qui hoạch của băng nhóm tội phạm do Hải cầm đầu. 160 ha
đất sống của dân Thủ Thiêm ngoài bản đồ qui hoạch của chính phủ được đưa vào bản
đồ qui hoạch của băng nhóm tội phạm Lê Thanh Hải để băng nhóm tội phạm Lê Thanh
Hải có thêm 160 ha đất qui hoạch ăn chia với nhà đầu tư.
Hải lệnh cho lũ sai
nha dùng bàn tay sắt rồi xua lũ sai nha đến cưỡng chế dân rời khỏi mảnh đất hợp
pháp ngoài bản đồ qui hoạch của chính phủ bằng bạo lực bàn tay sắt. Hai sai nha
nắm hai tay và hai chân bà già Trần Thị Chuốt, 76 tuổi ném lên thùng xe ô tô.
Bà Chuốt bị dập gan chết trong đau đớn rồi cái chết của dân oan Thủ Thiêm Trần
Thị Chuốt bị chìm đi trong quyền uy của lãnh chúa Lê Thanh Hải. Trong quyền uy
của lãnh chúa Lê Thanh Hải, tội phạm Trương Mỹ Lan thâu tóm đất đai, lũng đoạn
ngân hàng suốt hơn mười năm trời!
Tội trạng khủng khiếp,
cụ thể như vậy, Hải vẫn yên vị trên ghế quyền lực đến tuổi nghỉ hưu. Năm năm
sau nghỉ hưu, Hải mới bị cơ quan quyền lực của đảng cách các chức vụ trong đảng.
Mười năm sau Hải nghỉ hưu, thủ tướng chính phủ mới cách chức vụ Hải đã đảm nhiệm
trong bộ máy nhà nước. Còn nền tư pháp xã hội chủ nghĩa thì ngoảnh mặt làm ngơ
trước những tội hình sự tày trời rõ như ban ngày của Hải.
Hàng loạt quan chức cấp
cao trong bộ máy đảng và nhà nước, nhận hối lộ vài chục tỉ, gây thiệt hại cho
nhà nước hàng chục, hàng trăm tỉ tiền đều nhận được tấm lòng bao dung, âu yếm của
nền tư pháp mẹ hiền. Chỉ xin chỉ ra hai sự bao dung của nền tư pháp mẹ hiền với
hai quan tội phạm..
Bí thư tỉnh uỷ Bắc
Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 14 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần
49 tỉ đỗng mà tội phạm Chiến, bí thư tỉnh uỷ chỉ phải nhận bản án 4 năm 6 tháng
từ kể từ ngày 24.1.2024.
Giám đốc công an Hải
Phòng, tướng Đỗ Hữu Ca nhận hối lộ 35 tỉ đồng bị tuyên bản án 10 năm tù rồi
phúc thẩm giảm xuống 7 năm tù. Ca vào tù từ ngày 22.2. 2023.
Hai quan chức cấp cao
Chiến, Ca, hai tội phạm tham nhũng hàng chục tỉ đồng Chiến, Ca đều được đặc xá
dịp 30.4.2025. Là tội phạm tham nhũng hàng chục tỉ dồng nhưng là quan chức cấp
cao, Chiến, Ca chỉ phải nhận bản án nhẹ hều và Chiến, Ca mới chấp hành chưa được
nửa án tù đã được nền tư pháp mẹ hiền của các quan thương xót đặc xá tức thì!
Nền tư pháp mẹ hiền với
quan chức đã thách thức xã hội, thách thức công lí, ngang nhiên bao dung, nuông
chiều quan chức tội phạm.
Những người cầm cân nảy
mực nền tư pháp nhà nước đều ở thang bậc quan chức cao cấp, đều trong nhóm lợi
ích quan chức cao cấp, đều lí sự rằng những quan chức cao cấp đều là những người
có công lao, thành tích đóng góp cho xã hội là yếu tố được giảm nhẹ trong xét xử
của luật pháp! Xin thưa. Thang bậc công danh của quan chức đã là sự qui đổi
sòng phẳng công trạng, thành tích của quan chức rồi.
Những người cầm cân nảy
mực nền tư pháp nhà nước không biết rằng quan chức càng cao, càng phải thấu đáo
pháp luật mà vẫn phạm pháp thì phạm tội của chức quyền càng cao, càng phai trừng
trị nghiêm khắc, xã hội mới có kỉ cương.
Quan chức càng cao, tầm
ảnh hưởng của quan chức với xã hội càng lớn. Tội của quan chức càng cao, càng
gây nguy hại lớn cho xã hội, càng phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp
luật mới là nền tư pháp của kỉ cương, của công lí.
.
No comments:
Post a Comment