Melania
Trump gởi ‘tâm thư’ cho Putin, lo âu tình cảnh trẻ em Ukraine
Người Việt Online
August
17, 2025 : 10:52 AM
WASHINGTON,
DC (NV)
– Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ
Melania Trump đã viết một lá thư gởi cho Tổng Thống Nga Vladimir Putin, trong
đó bà bày tỏ nỗi lo âu về tình cảnh của trẻ em Ukraine trong suốt cuộc chiến
tranh xâm lược đất nước này của Nga, tờ The Hill loan tin hôm Thứ Bảy, 16 Tháng
Tám.
“Mọi
đứa trẻ đều có chung những ước mơ thầm kín trong tim, dù chúng ngẫu nhiên được
sinh ra ở vùng thôn quê mộc mạc của một quốc gia hay tại một trung tâm thành phố
tráng lệ. Chúng mơ về tình yêu thương, những điều mình có thể làm được và an
ninh bản thân trước những hiểm nguy,” bà Melania Trump viết trong bức thư, đề
ngày 15 Tháng Tám, gởi cho nhà lãnh đạo Nga.
“Là
cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng niềm hy vọng đó cho thế hệ tiếp
theo. Là những nhà lãnh đạo, trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của chúng ta không
phải chỉ là vì một số ít người cảm thấy vui vui với trách nhiệm đó,” vị đệ nhất
phu nhân viết trong lá thư dài một trang.
“Điều
không thể phủ nhận là chúng ta phải nỗ lực phác họa nên một thế giới tràn đầy
phẩm giá cho tất cả mọi con người, ngỏ hầu mọi tâm hồn đều có ý thức về hòa
bình, và để tương lai được bảo vệ hoàn hảo.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/GettyImages-2229134250-scaled.jpg
Một
cậu bé Ukraine đi ngang qua một cỗ xe tăng bị phá hủy, trưng bày ở Kyiv ngày 13
Tháng Tám, 2025, giữa cuộc chiến xâm lược của Nga. (Hình: SERGEI
SUPINSKY/AFP/Getty Images)
Theo
lời một giới chức Tòa Bạch Ốc nói với đài truyền hình NewsNation có liên hệ mật
thiết với tờ The Hill thì Tổng Thống Trump đã chuyển lá thư đó cho Tổng Thống
Putin khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh quan trọng của hai vị ở Alaska vào hôm
Thứ Sáu. Bà Melania Trump không có mặt tại Căn Cứ Hỗn Hợp Elmendorf-Richardson
gần Anchorage, nơi tổ chức cuộc họp kéo dài gần ba giờ giữa hai nhà lãn đạo Hoa
Kỳ và Nga.
Kể
từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối Tháng Hai năm 2022, Nga đã bắt cóc hàng
ngàn trẻ em Ukraine, cưỡng bách di chuyển chúng sang Nga, ra sức cấp cho chúng
quốc tịch và cho chúng đi học tại Nga.
Hồi
Tháng Ba, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chỉ trích Nga về những đau khổ mà trẻ em
Ukraine phải hứng chịu vì chiến tranh, một cuộc chiến đã kéo dài khoảng ba năm
rưỡi. Trước đó, Nga vẫn đưa ra lập luận rằng họ đang bảo vệ sự an toàn cho các
trẻ em đó khỏi các khu vực có xung đột.
“Một
khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, thưa ngài Putin, mà tôi chắc ngài cũng đồng
ý, là con cháu của mỗi thế hệ đều bắt đầu cuộc sống của mình với lòng trong trắng,
tức là cái ngây thơ vượt lên trên mọi ranh giới địa lý, chính quyền và hệ tư tưởng,”
vị đệ nhất phu nhân viết trong thư.
“Tuy
nhiên, trong thế giới ngày nay, một số trẻ em bị buộc phải che giấu trong tim
tiếng cười lặng lẽ bị vây hãm bởi bóng tối chung quanh, phải âm thầm thách thức
những thế lực có khả năng cướp đi tương lai của mình,” bà Melania Trump viết.
“Thưa ngài Putin, chỉ có ngài mới có thể một mình khôi phục lại tiếng cười êm
ái cho các trẻ em đó mà thôi.”
Có hơn
19,000 trẻ em Ukraine đã bị bắt đi và chuyển sang Nga, và con số trên thực tế của
các trẻ em đó có thể còn cao hơn nhiều, một cơ quan theo dõi của chính phủ
Ukraine lượng định. (TTHN) [kn]
No comments:
Post a Comment