Thư ngỏ gửi Tổng thống
Mỹ Donald Trump
Lê Quảng Hà
24-2-2025
https://baotiengdan.com/2025/02/24/thu-ngo-gui-tong-thong-my-donald-trump/
Hey
Trump!
Tôi
yêu nền dân chủ Mỹ và tôi yêu cả Ukraine, bởi có lẽ trên thế giới đến bây giờ
chỉ có hai quốc gia bầu những “anh hề” làm tổng thống, là ông và Zelensky.
Nhưng
những gì ông trình diễn những ngày qua lại cho thấy giữa ông và Zelensky là một
khoảng cách quá xa.
Zelensky
là một tổng thống sắc sảo, thông minh, lịch lãm và hơn hết ông ta là người có
phẩm giá! Còn ông thì không có gì ngoài tiền! Ông chỉ đơn giản là một ông hề
không thành công mấy (như đúng giọng ông nói).
Hey
Trump! Đừng vội giận, bình tĩnh nghe tôi nói đây:
Thử
đặt lại vị trí của hai ông xem, chẳng hạn nếu Zelensky là tổng thống Mỹ, thì
tôi chắc chắn 200% rằng, bố thằng Putin cũng không dám ho he gì.
Và
ngược lại ông là tổng thống Ukraine, thì tôi cũng khẳng định 200% là chỉ cần
Putin nó ho một tiếng chắc ông đã đái ra quần, và dâng cả Ukraine cho nó từ lâu
rồi.
Đó
là ví dụ như thế thôi, cần thực tế chút.
Tôi
không biết ông đang tính gì? Ông là con buôn thì đã rõ, chẳng sao! Mỗi người một
nghề. Kể cả ông áp dụng cái mánh khóe đàm phán buôn bán bất động sản của ông
vào điều hành nền chính trị Mỹ cũng chẳng sao, miễn là có lợi cho đất nước ông,
và trong đó có lợi cho cả ông.
Ông
có lợi thế là tổng thống của một quốc gia lớn mạnh nhất thế giới, và ông cần hiểu
rằng nước Mỹ vĩ đại và quyến rũ thế giới, nơi thu hút nhân tài nhân loại chính
là sức mạnh mềm: Nền dân chủ Mỹ, chính vì nền dân chủ này mà ông mới được làm tổng
thống. Không hiểu được điều đó, ông chỉ hạn hẹp nhìn thấy tiền. Nói thật về tiền,
bây giờ chưa chắc Mỹ đã hơn Tàu, nhưng vì sao thế giới vẫn hướng về Mỹ? Vì Tàu
không có dân chủ, không đáng tin.
Nói
thật, ông không phải là đối thủ của con cáo già Tập Cận Bình đâu, đừng tự ái!
Và thử nhìn lại một tháng cầm quyền ông đã làm những gì?
Ông
triệt tiêu sức mạnh mềm, tài sản vô giá của nước Mỹ, chỉ vì cay cú cá nhân ông
và đảng Dân chủ, ông chưa trưởng thành Trump ạ!
Cứ
cho là ông dùng khổ nhục kế khích tướng, để Châu Âu tự cường hơn. Kể cả ông giả
vờ ve vãn Putin để nó ngồi vào bàn đàm phán. Tôi cho là cũng được. Bởi rất nguy
hiểm cho nhân loại nếu cứ căng như dây đàn với một thằng có kho vũ khí hạt nhân
lớn nhất thế giới, hơn nữa nó lại được hậu thuẫn bởi thằng Tàu tiền nhiều như
quân Nguyên.
Nhưng
không, những gì mà tôi chứng kiến những tuần qua, là ông đang phá vỡ, chia rẽ
các đồng minh, chẳng khác nào tự chặt chân tay mình?
Hey
Trump! Tôi chỉ là người trần mắt thịt, ở một nước nhỏ như Việt Nam, lại dám bàn
chuyện chính trị tận nước Mỹ. Quả là quá viển vông.
Vậy
thôi, việc chính trị là việc của ông, không biết thì cố mà học, mà chẳng phải học
đâu xa? Học ngay người đồng cấp, đồng nghiệp của ông, ông Zelensky ấy. Nhớ chọn
bạn mà chơi “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” các cụ quê tôi bảo vậy.
Hey
Trump! Còn chuyện này nữa tôi tôi muốn nói với ông.
Giờ
ông lớn tuổi rồi, lại là tổng thống một nước lớn, nói gì phải nghĩ trước, nghĩ
sau, ai lại câu sau chửi câu trước bôm bốp như thế, trẻ con nó cười cho. Ông
không cần giữ thể diện [của mình], thì cũng phải giữ thể diện cho quốc gia chứ.
Giờ làm đến tổng thống rồi đấy, không phải anh cò đất nữa đâu. Cố lên nhé!
Chỗ
anh em mình nói thật, nếu thấy không ưa Zelensky, vì ông ấy ngáng đường việc
làm ăn của ông và Putin, thì ông cứ dùng cái võ ngày xưa nước Mỹ dùng với tổng
thống Ngô Đình Diệm ấy. Chứ ông và Putin cứ nhai nhài bài bầu cử lại ở Ukraine
nghe nó hài hước và đạo đức giả bỏ mẹ.
Ông
và Putin chẳng có tư cách đ*o gì để đưa ra yêu cầu đó. Bởi ông đã cổ xúy đảo
chính ở đồi Capitol do thất bại trong bầu cử. Còn Putin thì khỏi nói, nó thủ
tiêu hết mẹ đối lập, cẩn thận hơn nữa nó sửa mẹ cả hiến pháp để làm lãnh tụ suốt
đời.
Hey,
Trump!
Nghe
nói Zelensky nó đã gửi lại ông bản giao ước đã sửa đổi, tôi cũng đã xem qua rồi.
Như thế là hợp tình hợp lý, đừng già néo đứt dây. Quả này ngon đấy. Chén thôi.
Chào
thân ái và quyết thắng!
PS: Tôi với ông cũng lớn
tuổi rồi, chẳng còn thời gian để sửa chữa sai lầm đâu, ráng sống tốt nhé!
American dream!
-------------
3
comments
Cảm
ơn tác giả Lê Quảng Hà vì Ông đã nói thay cho bao người,những người luôn khinh
bỉ và ghê tởm một gã cao bồi như Trum.Nhũng người cùng tư duy như Ông mà viết
không được hay như Ông, Ông Quảng Hà !.Một lần nữa xin cảm ơn Ông!
Bài
viết rất hay! Từ hơn 4 năm trước tôi đã nhận định Trump chỉ là một "con
buôn", một gian thương tham lam, lừa đảo và ti tiện. Nay thì thấy rõ thêm
Trump là một con "cáo mượn oai hùm" (là nước Mỹ). Không có nước Mỹ là
siêu cường hàng đầu thế giới (chẳng phải do Trump mà có) để Trump dựa vào để đội
lốt "hùm" rồi hù doạ, bắt chẹt đồng minh thì Trump chỉ là một con cáo
hèn mọn, bất tài, gian manh và độc ác.
No comments:
Post a Comment