Monday 6 August 2012

OLYMPICS LONDON 2012 NGÀY 6-8-2012




NGÀY 6-8-2012


KẾT QUẢ ĐẾN NGÀY 6-8-2012
(Xếp hạng theo HCV)





Xếp Hạng
Quốc Gia & Vùng Lãnh Thổ
Bạc
Đồng
1
31
19
14
64
2
29
15
19
63
3
18
11
11
40
4
11
5
6
22
5
8
9
9
26
6
7
17
18
42
7
7
6
4
17
8
6
0
1
7
9
5
10
7
22
10
4
1
3
8
11
4
0
1
5
12
3
3
4
10
13
3
3
1
7
14
3
2
3
8
15
3
1
4
8
16
3
1
0
4
17
3
0
6
9
18
2
12
14
28
19
2
12
8
22
20
2
4
2
8
20
2
4
2
8
22
2
1
5
8
23
2
1
3
6
24
2
1
1
4
24
2
1
1
4
26
2
1
0
3
27
2
0
2
4
28
1
3
6
10
29
1
3
2
6
30
1
3
1
5
31
1
2
2
5
32
1
1
2
4
33
1
1
0
2
33
1
1
0
2
33
1
1
0
2
36
1
0
1
2
37
1
0
0
1
37
1
0
0
1
39
0
3
2
5
40
0
3
1
4
41
0
2
1
3
42
0
2
0
2
43
0
1
3
4
44
0
1
2
3
44
0
1
2
3
44
0
1
2
3
47
0
1
1
2
47
0
1
1
2
47
0
1
1
2
47
0
1
1
2
47
0
1
1
2
47
0
1
1
2
53
0
1
0
1
53
0
1
0
1
53
0
1
0
1
53
0
1
0
1
53
0
1
0
1
53
0
1
0
1
59
0
0
2
2
59
0
0
2
2
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1
61
0
0
1
1

---------------------------------------------------------------

BBC 

Tuần Olympics thứ hai với điền kinh tiếp tục là tâm điểm. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam lỡ huy chương đồng với chỉ 0,1 điểm.
Tuần thi đấu thứ hai của Thế vận hội mùa hè với tâm điểm vẫn là điền kinh.
Đoàn Việt Nam lỡ huy chương ở môn bắn súng ngắn nam cự ly 50m, do Hoàng Xuân VInh chỉ thiếu 0,1 điểm so với vận động viên đoạt huy chương đồng chung cuộc.
Nước Anh vẫn đang vui mừng vang dội sau chiến thắng của Andy Murray ở môn quần vợt đơn nam và đôi nam nữ.
Trong khi đó Trung Quốc vươn lên dẫn trước Mỹ hai huy chương vàng của Ngô Mẫn Hà môn nhảy cầu nữ và Chu Lộ Lộ ở môn cử tạ hạng nặng.

Ngày thi đấu thứ mười hôm 06/8, Olympics London 2012 thi tài ở 20 bộ môn và ganh đua 19 bộ huy chương với điền kinh tiếp tục là tâm điểm bên cạnh các môn khác như thể dục dụng cụ, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném.
Trên bảng tổng kết thành tích, 61 đoàn giành được ít nhất một huy chương trên tổng số 205 đoàn hiện diện ở Thế vận hội mùa Hè.
Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục cạnh tranh quyết liệt vị trí đứng đầu và có lúc hai đội chỉ cách nhau từ 1-2 huy chương vàng hay hơn kém nhau một huy chương trên tổng số các loại.
Tính tới trưa thứ Hai, Trung Quốc giành được 61 huy chương các loại hơn đoàn Mỹ một chiếc, trong đó đội dẫn đầu có 30 huy chương vàng. Tuyển Mỹ xếp thứ hai chỉ thua Trung Quốc hai vàng.
Tuyển Anh vươn lên mạnh mẽ qua hai ngày thi đấu cuối tuần, nay chiếm vị trí thứ ba, đứng trên Hàn Quốc thứ tư và Pháp thứ năm.
Đội chủ nhà sở hữu 16 huy chương vàng trên tổng số 37 chiếc huy chương các loại.
Bất ngờ quần vợt
Hôm Chủ Nhật, một mình tay vợt Andy Murray đã xuất sắc mang về cho tuyển Anh một vàng và một bạc ở nội dung tennis đơn nam và tennis đôi nam nữ.
Murray làm ngạc nhiên giới hâm mộ khi xuất sắc thắng 3 ván trắng (6-2, 6-1, 6-4) trước tay vợt số 1 thế giới người thụy sỹ, Roger Federer để lần đầu tiên trở thành nhà vô địch thế vận hội.
Chiến thắng của tay vợt 25 tuổi đứng thứ tư thế giới đến từ Scotland đã phá tan giấc mơ sưu tập chiếc HCV Olympics còn thiếu của Federer vào bảng thành tích cá nhân của Anh, tuy rằng tấm huy chương bạc đã giúp Thụy Sĩ có 2 huy chương và xếp ở vị trí thứ 31 toàn đoàn.
Ở nội dung quần vợt đơn nữ, hôm thứ Bảy, Serina Williams của Mỹ đã thắng áp đảo Maria Sharapova của Nga ở chung kết với tỷ số 6-0, 6-1, và đem về cho đội tuyển cờ hoa thêm một HCV.
Ở môn điền kinh, Usain Bolt của Jamaica không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch mà còn lập kỷ lục mới tại Olympics ở cự ly chạy 100 mét sở trường của anh với thành tích 9,63 giây.
Nhà vô địch 25 tuổi tự tin và tỏ ra hài hước sau chiến thắng khi nói: "Tôi đang tới thật gần một huyền thoại".
Thực ra Bolt đã là một huyền thoại với kỷ lục mới và chức vô địch bảo vệ thành công, nay anh cho hay đang chuyển sang "tìm vàng" ở cự ly 200 mét.
Suýt được huy chương
Tuyển Việt Nam hôm thứ Bảy, 5/8, suýt nữa đoạt được huy chương đồng.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu xuất thần ở nội dung 50m súng ngắn nam, lọt vào vòng chung kết, đứng thứ 4 với tổng số 658,5 điểm và chỉ kém xạ thủ Trung Quốc Wang Ziwei, người giành HC đồng, đúng 0,1 điểm.
Tuy 'trượt' huy chương đồng, Xuân Vinh có thể coi London 2012 là kỳ thi đấu thành công trong sự nghiệp của anh khi anh đứng thứ tư cự ly trên và xếp thứ chín thế giới ở 10 mét súng ngắn.
Hôm Chủ Nhật, kình ngư Michael Phelps nói lời chia tay Olympics sau khi giành chiếc huy chương vàng cuối cùng và cũng là chiếc thứ 22, đoạt kỷ lục người giành nhiều huy chương nhất qua mọi kỳ Olympics.
Trước khi chia ta với đấu trường thế vận hội, kình ngư này nói với các phóng viên và người hâm mộ: "Bể bơi lần sau của tôi sẽ chính là... đại dương."
Ngày thứ Ba 07/8, điền kinh, bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền tiếp tục trong số các môn thể thao hào hứng gây thu hút chú ý của người hâm mộ.
Và với các thành tích có được tính tới ngày thi đấu thứ mười với 66 kỷ lục được phá, so với 175 kỷ lục ở Bắc Kinh bốn năm trước đây, chắc chắn các vận động viên Olympics London 2012 sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa thành tích của mình.

Huấn luyện viên đoàn bắn súng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhung nói thành tích của Hoàng Xuân Vinh là 'xuất sắc tuyệt vời' ở Olympics.
Huấn luyện viên của đội bắn súng Việt Nam tại Olympics London 2012, bà Nguyễn Thị Nhung bình luận xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đặt thành tích đặc biệt 'xuất sắc' sau khi về thứ tư thế giới ở nội dung súng ngắn bắn chậm cự ly 50 mét.
"Tổng số điểm mà Hoàng Xuân Vinh bắn là chưa từng bao giờ đạt được. Anh đã cố gắng hết mình," bà Nhung nói với BBC Việt ngữ hôm 06/8, một ngày sau khi xạ thủ Xuân Vinh đứng thứ 4 thế giới với tổng số 658,5 điểm, chỉ kém xạ thủ Trung Quốc Vương Chí Vệ, người giành HC đồng, đúng 0,1 điểm.
"Nếu tính riêng loạt bắn ở vòng chung kết, Hoàng Xuân Vinh đứng thứ ba thế giới. Đây là thành tích xuất sắc tuyệt vời, lần đầu tiên bắn súng Việt Nam có thành tích xuất sắc như thế trên đấu trường thế giới."
Bà Nhung cũng cho biết về những bài học mà đoàn bắn súng Việt Nam rút ra sau khi tham dự Olympics London và kế hoạch sau giải đấu.
Mời quý vị nghe phần âm thanh cuộc phỏng vấn về 'thành tích bất ngờ' của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh


----------------------------------------------------------------------------------------------------
RFI 

Khi Olympic được tổ chức tại Bắc Kinh hồi năm 2008, iPhone chỉ mới được tung ra thị trường ít lâu còn iPad thì chưa có. Bốn năm trôi qua, tại Olympic Luân Đôn năm nay, iPhone-iPad đã đắc dụng đến mức có rất nhiều người đã bỏ rơi truyền hình mà sử dụng chúng để theo dõi các trận đấu. Nhật báo Le Monde đi sâu vào chủ đđáng chú ý này với bài viết : « Thế vận hội Olympic của ngành kỹ thuật số ».
Để xem các trận đấu Olympic Luân Đôn trực tiếp hay tường thuật, người ta không hoàn toàn bị lệ thuộc vào tivi nữa, mà có thể xem bằng máy vi tính, iPhone hay iPad. Nhờ vào những phương tiện này, người dân ở nhiều nước, nhất là ở các nước phát triển, đã hoàn toàn « di động » trong việc theo dõi Olympic Luân Đôn.
Ở Pháp, tập đoàn truyền hình quốc gia France Télévisions đã chi đến 50 triệu euro để mua quyền truyền hình trực tiếp các trận đấu trên truyền hình và internet.Trong hôm 1/8 này, đã có gần 1,5 triệu lượt truy cập xem thể thao trực tuyến trên France Télévisions qua mạng internet, trong đó 570.000 lượt bằng iPhone và iPad, số còn lại là bằng máy vi tính.
Tại Vương quốc Anh, hãng BBC cũng đã chi nặng tay cho việc xem trực tuyến trên mạng. Người Anh có thể xem đến 24 kênh trực tiếp mỗi ngày bằng máy vi tính. BBC đã phát trên 2.500 giờ về Olympic Luân Đôn.
Người dân vùng Châu Mỹ La Tinh cũng không chịu thua: nhà cung cấp dịch vụ mạng Terra của Tây Ban Nha đã mua quyền trực tiếp trận đấu Olympic Luân Đôn trên mạng ở 10 nước. Người mê thể thao tại 10 nước này có thể xem các trận đấu tùy thích thông qua mạng internet.
Còn ở Hoa K thì ngày 2/8 này, để xem các trận đấu trực tiếp trên mạng của tập đoàn phát thanh truyền hình NBC, người Mỹ phải trả tiền, ngoại trừ trường hợp sử dụng truyền hình cáp. Nhiều phản ứng đã dấy lên, đến mức mà hôm 2/8, NBC phải chấp nhận phát trực tiếp miễn phí cuộc thi bơi vòng loại 200m có sự tham gia của hai vận động viên nổi tiếng của Mỹ là Ryan Lochte và Michael Phelps. Trên sóng truyền hình, lượng khán giả xem trực tiếp Olympic Luân Đôn của NBC đã đạt con số kỷ lục.
Đối với trang mạng video YouTube, khi Ủy ban Olympic Quốc tế thương thảo việc bán quyền trực tiếp các trận đấu trên mạng internet, trang mạng này chưa ra đời. Thế nhưng, hiện tại YouTube cũng đã mua được quyền truyền lại các trận đấu Olympic Luân Đôn ở 64 nước, trong đó có vùng Châu Phi nam Sahara. Với đà phát triển này, trong Olympic mùa hè 2016, truyền hình ắt hẳn sẽ trở nên « ế ẩm » hơn.

Tối qua 05/08/2012, tay đua chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt đã lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng trên đường đua 100 m tại Olympic Luân Đôn. Usain Bolt phá kỷ lục Olympic do chính anh lập tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, với thành tích 9 giây 64.
Quả là xứng với tên gọi người chạy nhanh nhất hành tinh. Trong cuộc đua chung kết cự ly 100 m tối qua tại Luân Đôn, Usain Bolt đã bứt lên hẳn các đối thủ sừng sỏ như người đồng bào của anh Yohan Blake, về nhì, và tay đua người Mỹ Justin Gatlin (về thứ ba).
Thành tích này đã đưa vận động viên chạy nước rút của Jamaica đi vào lịch sử của ngành điền kinh thế giới. Danh hiệu vô địch Olympic thứ hai này cho phép Usain Bolt có thể sánh vai cùng huyền thoại điền kinh Mỹ Carl Lewis, cũng từng đoạt danh hiệu vô địch liên tiếp hai kỳ Thế vận hội 1984 và 1988.
Vẫn còn cơ hội giành huy chương vàng ở cự ly chạy 200 m, Bolt có thể vượt thành tích của Lewis, trở thành vận động viên chạy nước rút thâu tóm nhiều chức vô định nhất tại Thế vận hội Luân Đôn lần này.
Với hình thể cao 1,94 m, nặng 94 kg, Bolt là một trường hợp phi thường của thế giới điền kinh. Mỗi bước chạy của anh có độ dài đến 2,75m. Trên đường chạy nước rút 100 m, anh chỉ chạy 41 bước trong khi đối thủ của anh người về nhì ít nhất cũng phải tốn 43 sải chân.
Giới chuyên môn nhận xét giới hạn ở con người Usain Bolt vẫn chưa được khám phá hết. Bolt vẫn còn có thể chạy nhanh hơn nữa và vẫn có thể tiếp tục phá kỷ lục của chính mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RFA  

Hôm nay là ngày thứ 10 của cuộc tranh tài, và cũng là tuần lễ cuối cùng của những cuộc thi đấu thể thao lớn nhất thế giới, được tổ chức mỗi 4 năm một lần.
Chỉ còn 7 ngày nữa Olympic 2012 sẽ kết thúc
Nguyễn Khanh: từ Olympic London 2012, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi lời chào đến quý thính giả Đài Á Châu Tự Do, chào bạn Vũ Hoàng và chào các bạn ở Washington D.C. Chúng ta đã kết thúc tuần lễ đầu tiên của cuộc tranh tài và chỉ còn 7 ngày nữa Olympic London sẽ kết thúc. Trong 7 ngày vừa qua, có biết bao nhiêu cuộc thi diễn ra, có rất nhiều huy chương được trao cho người thắng giải, có nhiều kỷ lục bị phá vỡ, có cả những chuyện xấu xảy ra như chuyện vận động viên dính “doping” bị đuổi ra khỏi làng thế vận và sẽ bị cấm thi trong thời gian tới, hay chuyện 8 tay vợt cầu lông của Trung Quốc, Nam Hàn và Indonesia không tranh tài thật tình bị đưa lên máy bay về nước.
Nhưng bên cạnh những điều tôi vừa trình bày đó, tinh thần thể thao của những vận động viên có mặt tại Olympic London là điều mọi người phải thán phục. Như anh Vũ Hoàng và quý thính giả cũng rõ, trong tất cả các cuộc tranh tài thể thao nào cũng có người thắng người thua, nhưng điều anh em nhà báo chúng tôi đều nhìn thấy ở London là chuyện thắng bại đương nhiên rất quan trọng, nhưng khổng thể nào so sánh được với mục tiêu mà Olympic đã đặt ra ngay từ những ngày đầu tiên, đó là cùng nhau góp mặt ở ngày hội thể thao toàn thế giới để phô trương những gì mình đã có được sau những năm tháng tập luyện cho mọi người thấy. Có huy chương là điều tốt, nhưng góp mặt thi đua là điều được đề cao.
Tinh thần này được thể hiện rất rõ trong cuộc đua marathon nữ ngày hôm qua, khi các vận động viên thế giới cùng nhau chạy qua trung tâm thành phố London giữa tiếng reo hò cổ vũ của cả triệu người đứng chật 2 bên đường. Họ reo hò khi thấy vận động viên của nước họ chạy qua, họ reo hò để khích lệ những vận động viên đuối sức nhưng vẫn đang cố gắng về tới mức đến.
Anh Vũ Hoàng và quý thính giả thử tưởng tượng giữa cơn mưa như trút nước, khán giả reo hò người về nhất và họ không rời chỗ đứng cho tới khi cuộc đua kết thúc với người cuối cùng. Về phần các lực sĩ cũng thế, nữ lực sĩ Tiki Galena của Ethiopia đã về tới mức, buổi lễ trao huy chương đã được cừ hành mà vẫn còn những lực sĩ khác tiếp tục cố gắng hoàn tất trách nhiệm trên đường đua, nhất định không bỏ cuộc. Đó là tinh thần Olympic, đó là điều tuyệt vời, phải nói là trên cả tuyệt vời.
Vũ Hoàng: cám ơn anh Nguyễn Khanh. Xin góp lời với anh để thưa cùng quý thính giả là hôm qua, vé đắt nhất là chiếc vé xem cuộc thi nước rút 100 mét, nhiều người chấp nhận bỏ ra tới 3,000 dollars để xem ai là người chạy nhanh nhất hành tinh. Kết quả: Usain Bolt bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng và danh hiệu mà anh đạt được ở Olympic Bắc Kinh 2008. Ngoài ra, Andy Murray của nước chủ nhà cũng thắng Roger Federer của Thụy Sĩ để vừa lấy huy chương vàng, vừa phục thù trận thua chung kết Wimbledon cách đây đúng một tháng. Về số huy chương thì đến giờ, Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu với 30 vàng, 17 bạc và 14 đồng; đứng thứ nhì là Hoa Kỳ với 28 vàng, 14 bạc và 18 đồng, nước chủ nhà về hạng ba với 16 chiếc huy chương vàng.11 bạc và 11 đồng.
Hôm nay, cuộc tranh tài của ngày thứ 10 có những gì đáng chú ý, anh Khanh có thể chia sẻ với quý thính giả và với Vũ Hoàng được không?
Nguyễn Khanh: hôm nay các cuộc tranh tài về điền kinh và xe đạp tốc độ sẽ tiếp diễn, bên cạnh cuộc thi vòng cuối của môn thể dục dụng cụ, được nói tới chính là các vận động viên Beth Tweddle của Anh, He Kexin của Trung Quốc và Victoria Komova của Liên Bang Nga. Một vận động viên khác là cô Elena Isinbeava sẽ bảo vệ chức vô địch, hy vọng là nữ vận động viên 3 lần liên tiếp chiếm huy chương vàng trong cuộc thi nhảy sào. Với khán giả thích môn bóng đá, hai trận bán kết nữ sẽ diễn ra, giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Canada, và giữa Nhật Bản với Pháp. Phải nói thêm với bạn Vũ Hoàng là khán giả khắp nơi đều mong nhìn thấy Hoa Kỳ và Nhật Bản gặp nhau ở chung kết, như hai đội tuyển này đã từng gặp nhau ở chung kết World Cup Nữ hồi năm ngoái.
Vũ Hoàng: ngay chính Vũ Hoàng cũng mong như vậy. Một chuyện nữa cũng phải nói tới là thưa quý vị, hôm qua kình ngư Michael Phelps đã chính thức thông báo giải nghệ, sau khi lên đến đỉnh cao với 22 chiếc huy chương, trong đó có 16 chiếc huy chương vàng. Anh Nguyễn Khanh có mặt trong cuộc họp báo, muốn hỏi anh là cảm nghĩ của anh như thế nào?
Nguyễn Khanh: cảm nghĩ đầu tiên của tôi là Michael Phelps giải nghệ quá sớm, mới có 27 tuổi mà đã chia tay với bể bơi thì hơi tiếc. Nhưng anh Phelps có nói với cánh nhà báo chúng tôi là anh tự hứa sẽ không thi nữa, xem như đã đủ, đã thành công và đã làm tất cả những gì muốn làm, không còn cảnh 6 giờ sáng phải thức giấc, sau đó chạy đến bể bơi để tập luyện cho đến tối khuya nữa.
Tôi có hỏi anh là sau trang sách cũ với hình ảnh Michael Phelps chiếm hết huy chương này tới huy chương khác, tạo hết kỷ lục này tới kỷ lục khác, thì những gì anh dự tính sẽ ghi lại ở tranh sách mới, trang sách không có bể bơi? Anh trả lời là chưa biết sẽ làm gì, nhưng một trong những ước mong của anh là có thì giờ đi tắm biển, có nghĩa là đi từ bể bơi mà anh đã làm chủ đến một bể bơi to hơn, rộng hơn, bao la hơn, là đại dương.
Tôi cũng hỏi anh là thế đã tính đến chuyện lập gia đình chưa, anh trả lời là chưa nghĩ đến chuyện đó, vì hôm qua mới là ngày đầu tiên anh giải nghệ. Thôi thì mừng cho Michael Phelps và tiếc vì không còn cơ hội thấy Michael Phelps tranh tài nữa.
Vũ Hoàng: cám ơn anh Nguyễn Khanh cho câu chuyện Olympic London 2012 hôm nay. Hẹn gặp lại anh cũng giờ này ngày mai.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm thứ Hai, vận động viên bơi lội Mỹ Michael Phelps nói anh đã đạt được tất cả mọi mục đích và mơ ước trong các cuộc tranh tài, và giờ đây anh muốn vui hưởng cuộc sống.
Phelps có ba kỷ lục, một là số huy chương Olympic cao nhất, 22 chiếc; hai là đoạt được nhiều huy chương vàng nhất, 18 chiếc; và ba là giành được nhiều huy chương vàng nhất trong một Olympic, 8 chiếc tại Bắc Kinh 2008.
Khi được hỏi trong một cuộc họp báo ở London rằng huy chương nào có ý nghĩa nhất đối với anh, Phelps nói đó là huy chương tại Athens cho giải cá nhân cự ly 400 mét. Anh nói:
“Thật là gay go. Có lẽ phải nói rằng đó là huy chương vàng đầu tiên của tôi trong năm 2004. Quý vị cũng biết là muốn đạt được như vậy, mình phải tập luyện cả đời. Đứng trên bục lãnh giải và nghe quốc ca nước mình là lúc hạnh phúc nhất đời tôi.”
Phelps nói mục đích của anh tại London là phá kỷ lục từ xưa tới nay về số huy chương Olympic, nhưng lúc đầu anh hơi bất mãn khi về hạng tư trong môn 400 mét hỗn hợp cá nhân. Tuy nhiên, anh đã lấy lại được tin tưởng sau khi thắng huy chương vàng đầu tiên trong nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân.
Ở tuổi 27, Phelps giờ đây muốn ngưng thi đấu bơi lội. Anh có ý định hoạt động trong tổ chức quảng bá chuyện an toàn trong sinh hoạt dưới nước và khuyến khích người trẻ bơi lội. Ngoài ra, anh chỉ muốn được vui sống. Anh cho biết:
“Tôi không có lo sợ nào về giai đoạn kế tiếp của đời tôi. Đây là giai đoạn vui thú trong đời. Tôi đã bơi trong 20 năm, đã thực hiện được giấc mơ của mình, và giờ đây tôi tin tưởng rằng tôi có thể đạt được bất cứ điều gì nếu tôi chú tâm tới.”
Hiện giờ anh hơi bị tràn ngập xúc cảm và cần thời gian để suy ngẫm về ý nghĩa những thành tích Olympic của anh, trước khi bước sang giai đoạn kế tiếp của đời anh.

Anh đoạt được một huy chương vàng trong cuộc đua xe đạp lòng chảo tối thứ Hai tại sân đua xe đạp London.
Có thể nói tay đua 24 tuổi Jason Kenny là một thành viên không nổi tiếng của đội đua xe đạp lòng chảo Anh, tuy nhiên chuyện này đang thay đổi vì anh vừa đoạt được huy chương vàng cá nhân đầu tiên.
Mọi người xem việc này như một sự kiện đầy lạ lùng trong bộ môn đua xe đạp nước rút nam.
Tiếng ồn của đám đông tại sân đua xe đạp gần như làm điếc tai vào lúc cuối khi Kenny vượt qua mức đến đầu tiên, trước tay đua vô địch thế giới người Pháp Gregory Bauge trong hai cuộc đua liên tiếp. Cua rơ Shane Perkin của Australia đoạt huy chương đồng.
Hiệp hội đua xe đạp Anh chọn Kenny cho cuộc đua cá nhân trước tay đua Chris Hoy 36 tuổi đang bảo vệ chức vô địch.
Chris Hoy, thứ Năm tuần trước, đã cùng với Kenny và Philip Hindes đoạt huy chương vàng trong cuộc đua nước rút đồng đội trong thời gian kỷ lục. Hoy đã đoạt được 5 huy chương vàng Thế Vận Hội, chiếm vị trí thứ hai trong lịch sử Thế Vận Hội Anh.
Kenny cảm thấy thoải mái vì đã thực hiện được hoài bão lớn. Tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, Anh đoạt được 7 trong số 10 huy chương vàng môn đua xe đạp lòng chảo.
Tại London nước chủ nhà hiện thắng 5 trong 7 môn đua, với 3 môn cuối cùng sẽ được tranh chung kết vào tối thứ Ba.
Tại buổi họp báo sau cuộc đua, Kenny giải thích làm thế nào các tay đua Anh đạt được thành tích này:
“Đối với Thế Vận Hội, chúng tôi cố gắng làm đúng từng chi tiết một, giống như những gì chúng tôi đã làm tại Bắc Kinh, và chúng tôi cũng làm như thế lần này. Chúng tôi không bỏ xa đối thủ cả cây số, mà chúng tôi làm đủ để đi đầu. Không phải chỉ chú ý một việc nhỏ mà phải chú ý tất cả mọi chuyện.”
Bốn năm trước đây, tại Thế Vận Hội Bắc Kinh, Jason Kenny chiếm huy chương bạc trong môn đua nước rút cá nhân và huy chương vàng trong môn đua nước rút đồng đội.
Với hai chương vàng lần này anh sẽ được nhắc đến ngang hàng với Hoy và người đồng hương Bradley Wiggins.
Wiggins được huy chương vàng Thế Vận Hội trong môn đua tính giờ sau khi trở thành người Anh đầu tiên thắng cuộc đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp đầy uy tín.

Môn thể dục dụng cụ tiếp tục được tranh tài tại Olympic London 2012 trong này hôm nay, thứ Hai, sau ngày hôm qua với sự kiện vận động viên điền kinh Usain Bolt của Jamaica đã bảo vệ thành công danh hiệu 100 mét nước rút và lập ra kỷ lục Olympic mới cho cự ly này là 9,63 giây.
Ở nội dung xà lệch, vận động viên Alya Mustafina của Nga đã đoạt huy chương vàng, Kenxin He của Trung Quốc huy chương bạc, và Beth Tweddle của Anh huy chương đồng.
Gabby Douglas, ngôi sao mới nổi của Mỹ tại Thế vận hội này cũng tranh huy chương vàng ở nội dung này, nhưng chỉ xếp thứ 8 chung cuộc.
Ở môn vòng treo bên nam, Arthur Nabarrete Zanetti đoạt huy chương vàng, Yibing Chen của Trung Quốc huy chương bạc, và Matteo Morandi của Ý huy chương đồng.
Ở nội dung súng trường 50 mét, Niccolo Campriani của Ý đoạt huy chương vàng, Jonghyun Kim của Nam Triều Tiên huy chương bạc, và Matt Emmons của Mỹ huy chương đồng.

Hình ảnh : Chủ nhân các huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ 9


-----------------------------------------------------------------------------

Ngày 5/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu xuất thần ở nội dung 50m súng ngắn nam, nhưng chỉ đứng thứ 4, chỉ kém người giành HC đồng 0,1 điểm.
Đỉnh điểm tiếc nuối là cảm xúc của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 9 của Olympic sau khi chứng kiến màn thi đấu cuối cùng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại trường bắn The Royal Artillery Barracks, London ở nội dung 50m súng ngắn nam.
Tay súng Quân đội đã có một ngày thi đấu xuất thần, lọt vào chung kết và chỉ chút nữa đã giành được tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Olympic 2012.
Trong buổi sáng, Hoàng Xuân Vinh hoàn tất bài bắn vòng loại với 6 loạt bắn, mỗi loạt 10 viên. Với tổng điểm 563 (thành tích cụ thể của các loạt bắn là 94 - 95 - 96 - 92 - 92 - 94), xạ thủ Việt đứng hạng 4 và cùng 7 VĐV còn lại trong tốp 8 bước vào vòng chung kết diễn ra buổi chiều.
Đây là một thành tích bắn rất ấn tượng của Xuân Vinh. Trước buổi thi đấu này, lần bắn tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh chỉ đạt 557 điểm.
Ở loạt bắn cuối, mỗi xạ thủ chỉ được bắn loạt 10 viên và điểm số được tính với độ chính xác cao hơn. Hoàng Xuân Vinh hoàn tất loạt bắn này với số điểm 9.6 - 8.3 - 10.1 - 9.3 - 9.7 - 10.0 - 10.4 -10.6 - 7.3 - 10.2 (tổng điểm 95.5).
Bất ngờ lớn nhất ở vòng chung kết chính là xạ thủ giành HC vàng người Hàn Quốc Jin Jongoh. Anh đã giành điểm tuyệt đối 100 ở loạt bắn cuối để từ vị trí thứ 5 vòng loại vươn lên dẫn đầu.
HC bạc cũng thuộc về đoàn Hàn Quốc. Khác với trường hợp giành HC vàng, xạ thủ giành HC bạc Choi Young Rae bắn không thật tốt ở chung kết nhưng lại dẫn đầu ở loạt bắn vòng loại.
Giành HC đồng là xạ thủ Trung Quốc Wang Zhiwei. Hoàng Xuân Vinh và cả đoàn Việt Nam có mặt tại khu trường bắn đều thẫn thờ tiếc nuối khi xem bảng kết quả chung cuộc, trong đó xạ thủ Việt Nam chỉ kém Wang Zhiwei đúng 0,1 điểm ở loạt chung kết.
Sau cú hụt của Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), đến ngày 5/8, đoàn Việt Nam mới lại có một phần thi đấu xuất sắc trên đấu trường Olympic. Đây là một phần thi đấu vượt ngưỡng của Hoàng Xuân Vinh.
Nội dung thi đấu này đã khép lại phần tranh tài của hai xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh và Lê Thị Hoàng Ngọc tại Olympic 2012. Lê Thị Hoàng Ngọc cũng tham dự hai nội dung nhưng không đạt thành tích khả quan.
Hoàng Xuân Vinh là người có thành tích thi đấu ấn tượng nhất với vị trứ thứ 9 nội dung súng ngắn thể thao (chỉ kém người lọt vào chung kết thứ 8 đúng 1 điểm) và vị trí thứ 4 nội dung súng ngắn nam.
Khóa sổ môn bắn súng, đoàn Việt Nam vẫn còn 3 môn chưa thi đấu là vật, điền kinh và taekwondo.
Minh Hà

Tối chủ nhật, Wu Minxia giành huy chương vàng thứ hai tại Olympic London với chiến thắng ở nội dung nhảy cầu 3m đơn.
Cuối tuần trước, VĐV 26 tuổi người Trung Quốc giành huy chương vàng đầu tiên khi tham gia nhảy cầu 3m đôi với đồng đội He Zi.
Trong cuộc thi chung kết tối qua, hai ngôi sao của quốc gia đông dân nhất thế giới tiếp tục tỏa sáng và thay nhau. Zi vượt lên dẫn đầu sau vòng hai, nhưng Minxia lội ngược dòng thành công để giành tổng điểm 414 và tấm huy chương vàng. Laura Sanchez Soto, nữ VĐV người Mexico, giành huy chương đồng.
Một trong những gương mặt gây thất vọng ở loạt thi chung kết là Tania Cagnotto, VĐV người Italy có số điểm cao thứ hai ở vòng loại. Mẹ của Tania, Giorgio Cagnotto, từng đoạt 4 huy chương Olympic nhảy cầu trong các thập niên 1970 và 1980.
Cuối tuần trước, báo giới Trung Quốc cho biết Minxia chỉ hay tin bà mất và mẹ bị ung thư sau khi đoạt huy chương vàng đầu tiên tại London. Ban huấn luyện và gia đình đã giấu tin suốt nhiều năm để VĐV này tập trung cho việc luyện tập và thi đấu.
Tại các kỳ Olympic 2004 và 2008, Minxia đều giành huy chương vàng nhảy cầu 3m đôi. Cô đã san bằng thành tích giành 4 huy chương Olympic của đồng đội cũ Guo Jungjing.
Thúy An


--------------------------------

Việt Nam cử hai đội nam và nữ tham gia Olympic cờ vua, sẽ được tổ chức tại Istanbul từ 27 tháng 8 đến 10 tháng 9.
Một trong những người có triển vọng đoạt giải tại Olympic là Lê Quang Liêm, cờ thủ hàng đầu của Việt Nam. Anh đứng trong số một trăm kiện tướng xuất sắc trên thế giới. Việt Nam đã cho thấy kết quả cao về cờ vua cách đây 2 năm, khi lọt vào Top 10 tại Olympic cờ.

Tại Thế vận hội Olympic giải thể dục dụng cụ vừa kết thúc thi đấu nội dung xà lệch cá nhân nữ. Vị trí vô địch trong nội dung này thuộc về nữ vận động viên Aliya Mustafina, người Nga. Đoạt huy chương bạc bạc Olympic 2012 là He Kexin (Trung Quốc) và Elizabeth Tviddl (Anh) giành huy chương đồng.

Nữ vận động viên quần vợt Nga Maria Sharapova đã rời vị trí thứ hai để dẫn đầu bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA) theo công bố mới hôm nay. Cuối tuần qua, Sharapova đoạt huy chương bạc tại Thế vận hội ở London, sau khi nhường ngôi quán quân trong trận chung kết cho nữ vận động viên Serena Williams người Mỹ. Victoria Azarenka, Belarus rời vị trí đầu tiên xuống một bậc. Serena Williams hiện giữ dòng thứ ba.

--------------------------------------------------------------------------------

2012-08-06 09:55:15     cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/8 theo giờ địa phương, Thế vận hội Ô-lim-pích Luân Đôn bước sang ngày thi đấu thứ 9, cùng ngày sản sinh 18 bộ Huy chương vàng. Các vận động viên Trung Quốc cùng ngày đã giành 5 Huy chương vàng trong các môn cầu lông, thể dục dụng cụ, cử tạ và nhảy cầu. Như vậy, Đoàn Trung Quốc đã vượt đoàn Mỹ, vươn lên đứng đầu bảng Tổng sắp huy chương.
Trong trận chung kết cầu lông nội dung đơn nam, tay vợt Lâm Đan, Trung Quốc đã thắng tay vợt Ma-lai-xi-a Lý Tông Vĩ, trở thành tay vợt bảo vệ thành công chức vô địch Ô-lim-pích đầu tiên từ trước tới nay. Trong trận chung kết nội dung đôi nam, cặp vận động viên Trung Quốc Thái Vận và Phó Hải Phong thắng cặp vận động viên Đan Mạch với tỷ số 2-0, giành chức vô địch. Như vậy, Đoàn Trung Quốc đã giành toàn bộ 5 Huy chương vàng môn cầu lông Ô-lim-pích chưa từng có từ trước tới nay.
Trong trận chung kết cử tạ nữ ở hạng cân 75 kg, lực sĩ Trung Quốc Chu Lộ Lộ giành Huy chương vàng với tổng thành tích 333 kg, thành tích này cũng phá kỷ lục thế giới.
Trong trận chung kết nhảy cầu bật 3 mét đơn nữ, vận động viên Trung Quốc Ngô Mẫn Hà giành Huy chương vàng, và đồng đội Hà Tư giành Huy chương bạc, đây cũng là lần thứ 7 liên tiếp vận động viên Trung Quốc giành Huy chương vàng Ô-lim-pích nội dung này.
Trong trận chung kết chạy 100 mét nam thu hút sự quan tâm nhất, 8 "người bay" của thế giới đã so tài trên đường đua, trong đó có 7 người lập thành tích dưới 10 giây, người bay Gia-mai-ca Bôn U-xa-in giành Huy chương vàng với thành tích 9 giây 63, đồng đội của anh là Bla-kê Giô-han giành Huy chương bạc, vận động viên Mỹ Gát-lin giành Huy chương đồng.
Tính đến ngày 5/8, tổng cộng có 36 đoàn giành Huy chương vàng, 61 đoàn giành huy chương. Hiện Đoàn Trung Quốc đứng đầu bảng Tổng sắp huy chương với 30 HCV, Đoàn Mỹ đứng thứ 2 với 28 HCV, Đoàn Anh đứng thứ ba với 16 HCV, Đoàn Hàn Quốc đứng thứ 4 với 10 HCV, Đoàn Pháp đứng thứ 5 với 8 HCV, Đoàn I-ta-li-a đứng thứ 6 với 6 HCV.



No comments:

Post a Comment

View My Stats