Friday 3 August 2012

NHỮNG BLOGGER CHÂN CHÍNH - HỌ LÀ AI ? (Lê Nguyên Hồng)





Lê Nguyên Hồng
Tác giả gửi đến DienDanCTM
09:41 - 03/08/2012

Nếu ta đặt câu hỏi: Chân chính và người chân chính là gì, có lẽ khó có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả mọi đối tượng, vì con người vốn bất toàn. Mặt khác, cần phải xét xem, chân chính dưới góc nhìn nào và tiêu chí nào mới là thước đo cho chuẩn mực này?

Nhưng sự chân chính chắc chắn phải xuất phát từ lòng chân thật, tôn trọng sự thật. Có lẽ chính vì vậy nhà thơ Phùng Quán mới nhấn mạnh “Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét”.



Vậy những bloggers chân chính trước hết phải là những người nói lên những điều chân thật, cho dù sự thật có phũ phàng đến đâu đi chăng nữa. Bản thân mỗi blogger chính là một nhà báo
tự do. Còn hơn thế, nếu họ chuyên viết bài phân tích, phản biện và bình luận về lĩnh vực chính trị xã hội thì công việc của họ rất nặng nề vì đòi hỏi người viết phải có một lượng lớn kiến thức chính trị xã hội, đôi khi còn hơn cả một nhà báo thực thụ. Vì thông thường các phóng viên nhà báo chỉ làm công việc chính là chuyển tải tin tức, nhất là tin tức thời sự mà thôi.

Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm ngày 01/08/2012 vừa ra tuyên bố về vụ tự thiêu của mẹ blogger Tạ Phong Tần - một trong ba blogger dự kiến sẽ bị đem ra xử tại Sài Gòn ngày 07/08/2012 - với tội danh theo Điều 88 Luật hình sự của chế độ Cộng Sản. Đại sứ quán Mỹ đã yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho các bloggers Tạ Phong Tần (Công Lý Và Sự Thật), Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn). Có thể thấy ngay rằng, cả ba blogger nói trên đều đã nói lên sự thật và vì điều đó cho nên họ đã lâm vào cảnh lao lý…

Theo nghĩa hẹp, một blogger chân chính tức là người biết tôn trọng sự thật, nói sự thật: Công khai quan điểm chính trị, văn hóa, xã hội của cá nhân mình, đưa tin xác thực, kêu gọi chống bất công, bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người vv… Họ sẵn sàng đối diện với sự thật, sẵn sàng cất tiếng nói bảo vệ sự thật, sẵn sàng có hành động chống áp bức từ bất kỳ phe nhóm hay thế lực nào...

Một blogger chân chính tuy thường là làm việc theo sở thích và… không lương. Nhưng đối với họ, không vì thế mà họ được phép phát ngôn bừa bãi, viết những điều sai sự thật. Thật trớ trêu là, có nhiều những nhà báo được hưởng lương, được xã hội nuôi dưỡng bằng tiền đóng thuế của dân, lại làm những điều ngược lại: Cam tâm “bẻ cong ngòi bút” viết sai sự thật, né tránh sự thật, bán rẻ lòng tự trọng và lương tâm nhà báo, phục vụ cho những thủ đoạn cai trị bẩn thỉu của chế độ cầm quyền Cộng Sản.

Tuy nhiên về tâm lý, mỗi nhà báo có biên chế trong một tòa soạn nào đó, ít nhiều vẫn bị chi phối bới một nhóm người trong ban biên tập. Và điều chắc chắn không tránh khỏi, đó là họ sẽ bị ông chủ đích thực - người trả lương cho họ - chỉ đạo về phương châm phương pháp tác nghiệp, thậm chí là kiểm soát từng bản tin của các phóng viên. Nếu họ làm trái ý ông chủ, việc thất nghiệp là điều khó tránh khỏi. Đó là điểm yếu của báo chí. Lợi dụng điều này, thậm chí ngoài những nhà độc tài, không ít nhà báo đã bị những thế lực ngầm, những Mafia trong xã hội thao túng và điều khiển…

Đối với các bloggers thì lại khác, họ hoàn toàn tự do, thậm chí hoàn toàn được an toàn bởi sự che chở của không gian mạng Interrnet. Họ nói và viết mà không bị ràng buộc bởi tiền bạc hay quyền lực. Đây là lý do mà kẻ độc tài lo ngại nhất! Đó cũng là lời giải thích tại sao ở Việt Nam từ nhiều năm qua, giới bloggers lại bị chế độ Cộng Sản o bế, đàn áp không nương tay.

Một bài viết ngắn nói về sự thật và nói ra sự thật đôi khi về một khía cạnh nào đó còn nặng ký hơn cả một thiên tiểu thuyết hay một bản luận văn dài dòng. Đó chính là “giá trị vượt trên giá trị” của sự thật. Đối với nhóm blogger Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần, ngoài chị Tạ Phong Tần có khá nhiều bài viết bạch hóa về tình hình chính trị xã hội của địa phương. Các bloggers Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn đều không có nhiều bài viết trên mạng Internet vì lý do bị đánh phá, bắt bớ đàn áp và cầm tù. Nhưng họ vẫn là một trong những bloggers người Việt nổi tiếng nhất nhờ dám dũng cảm nói lên sự thật…

Cùng với sự quan ngại sâu sắc của quốc tế và dư luận trong nước, giới blogger Việt Nam đang vô cùng lo ngại cho nhóm bloggers Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn, Công Lý Và Sự Thật. Họ cũng chung niềm thương cảm về sự kiện bi hùng mà mẹ blogger Tạ Phong Tần đã làm: Tự thiêu để bảo vệ sự thật! Có lẽ trong phiên tòa được cho là sẽ xử kín ngày 07/08/2012 tới đây, các bloggers nói trên sẽ phải nhận những bản án bất công thấu trời từ một chế độ cầm quyền phi nghĩa. Nhưng hơn bao giờ hết, danh hiệu những bloggers chân chính chắc chắn sẽ được dành cho họ.

Lê Nguyên Hồng






No comments:

Post a Comment

View My Stats