Thursday 16 August 2012

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 16-8-2012




NHẬT BÁO BA SÀM
Posted by basamnews on 16/08/2012

Bài viết mới


Tin thứ Năm, 16-08-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Nhật Ký Mở -sau 3 tháng Thần Chết không tịch thu nổi – (Tô Hải). “Một mặt trận Địch-Ta đã rõ ràng/ Trước kẻ thù đã chính thức xâm lăng/ Đã động viên nhiều dòng máu Việt Nam/ Quyết thôi ‘SỢ’, vạch trần mặt chúng nó!/ Đọc những tên mới, bài mới cực hay, mình mừng quá!/ Mừng trước tiên là mừng các bạn trẻ viết hơn mình!/ Dám nói những điều mà các vị ‘cách mạng’ đàn anh/ Cứ vòng vòng, vo-vo vì…vẫn cứ nơm nớp lo…còng số 8!” BTV: Mừng cụ đã được “Thần Chết” trả về để tiếp tục viết blog!
- Tai sao lại là TQ? – (Trần Kinh Nghị). - Hạ Đình Nguyên: Trung Quốc và sự suy thoái 8 triều đại Việt Nam - (Quê Choa). - Ngô Nhân Dụng: Giải cộng nhi thoát Thành Ðô – Chui đầu vào ‘cái thòng lọng Thành Ðô’ – (Người Việt). “Rõ ràng, tất cả nhóm người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa cả nước ‘chui vào cái thòng lọng’ của Trung Cộng, vì muốn ‘bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội’… Khi hiểu rõ ‘cái thòng lọng Thành Ðô’ thì chúng ta cũng hiểu được các hành động của đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1990 đến giờ”. – Mấy vần thơ chua – (DLB).
- Về tin đã điểm hôm thứ ba trên báo Đầu Tư: Đề xuất cơ chế cho Vân Đồn, Móng Cái, với “thời gian thuê quyền sử dụng đất được đề nghị có thể lên tới 120 năm, khi nhà đầu tư trả tiền một lần”, và la làng cảnh giác đề phòng âm mưu thâm hiểu của “thế lực thù địch” phương Bắc, một độc giả email cho biết: “… Trung Quốc đã thuê đất và xây chợ Togi, chợ Vinh Cơ, Quảng trường Hòa Bình (đại lộ hòa bình đối diện cửa khẩu quốc tế), trung tâm thương mại (đối diện bưu điện Móng Cái), Casino Lợi Lai và đối diện là Hồng Vận, Khu công nghiệp tại ngã ba Trà Cổ – Bình Ngọc.
Cũng nói rõ thêm rằng những khu TQ (đã xây dựng) thuê đất trên 50 năm là những khu đất đẹp, cực kỳ RỘNG (nhỏ nhất là chợ Togi cũng ngót 2000m vuông), như những khu đất vàng. Họ xây to rồi để đó, không có nhiều hoạt động kinh doanh cũng như thuê mướn gì ngoại trừ casino Lợi Lai. Và còn rất nhiều khu đất đã thuê và chưa đụng tới. Khu vực Hồng Vận – chân cầu Kalong – mặt sau đối diện TQ, cách con sông Kalong, nghe nói họ có cho xây đường hầm từ “bên kia” về “bên này” nhưng do chưa tận mắt thấy nên không thể kiểm trứng, chỉ có dân tình quanh đó là đồn đại. Khu vực này rất rộng và có đường kè biên giới rất dài – VN có kiến nghị về vấn đề nhà ở và kinh doanh thì họ cắt thửa bán với giá gấp 5-7 lần giá thị trường nên chẳng người VN nào dám mua cả (4 tỉ đồng/120m vuông).
Có một chuyện rất nhỏ cũng xin bật mí rằng cứ mỗi “kỳ” ban bệ mới là Móng Cái có những thay đổi rõ về cảnh quan, đến hẹn lại lên – họ đào cây đã trồng để bán cho “bên kia” rồi trồng cây nhỏ thay thế để chờ “kỳ” mới xới lên bán tiếp rồi lại trồng.”
Cách đây không lâu, một độc giả lên chơi Trà Cổ về kể lại, khu sân golf rộng mênh mông tại đó, cũng do TQ đầu tư, vắng như Chùa Bà Đanh, hầu như khóa cổng để đó, nghe nói cũng có đường hầm thông với TQ. Ảnh: tấm biển hiệu của sân golf hai dòng chữ VN và TQ =>
- Nguy hiểm hơn cả “diễn biến hòa bình” (Lề Trái). “Không hiểu, họ quên hay cố tình quên đi một loại diễn biến không chỉ xóa bỏ CNXH mà còn có nguy cơ xóa sổ cả Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đang ngày đêm gặm nhấm không phải chỉ là thước sông tấc núi (như lời vua Lê Thánh Tông căn dặn) mà đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, một phần quần đảo Trường Sa và đang âm mưu thôn tính cả biển Đông của ta từng ngày, từng giờ?!
- Bộ Chính trị kiểm điểm thế nào? (PLTP). Nó được minh họa qua một bức biếm họa thú vị, hiện thực, đa nghĩa, nhưng không tiện đưa lên đây, mời bà con qua đó coi, đi cùng bài thơ “Phê” và tự “phê” đăng trên DLB. – Điếm toàn tập! ‘Ai xấu ai tốt quần chúng đều biết’ – (BBC). Ông cựu nghị Nguyễn Lân Dũng: “‘Đảng sẽ chủ trương minh bạch hóa các vụ việc lớn như Vinashin, xem xét trách nhiệm thuộc về ai và sẽ chịu trách nhiệm như thế nào’… Tuy nhiên ông cho rằng kết quả phê và tự phê lãnh đạo Đảng chỉ nên công bố cho Ban chấp hành trung ương Đảng chứ không nên công bố cho toàn dân. ‘Chả nước nào công bố khuyết điểm của lãnh đạo cho nhân dân,’ ông nói, ‘Ban chấp hành trung ương đã đại diện cho toàn nhân dân rồi”.
BTV: Các nước họ không công bố chuyện kiểm điểm lãnh đạo cho dân biết, có thể là do chính phủ của họ không phải “của dân, do dân, vì dân”. Còn đảng và chính phủ nước mình là “của dân, do dân, vì dân”, sao ông Nguyễn Lân Dũng lại đi so sánh với bọn chúng? Thật ra, nhiều nước không có chuyện “kiểm điểm” như ở nước ta, vì khi lãnh đạo làm bậy, bị phát hiện thì họ đã tự động từ chức rồi, đâu có được cơ hội kiểm điểm để tiếp tục “phục vụ” dân như lãnh đạo xứ mình. Nếu muốn so sánh với các nước khác, ông Dũng nên so sánh chuyện lãnh đạo các nước còn “dây thần kinh mắc cỡ”, trong khi lãnh đạo nước mình đa số mấy dây thần kinh mắc cỡ đã bị đứt hết rồi. Xem lại: Lòng tự trọng của một học trò dốt (DT).
- Ủy Viên Thương Mại Úc bị cáo buộc liên hệ tình cảm với Đại Tá Tình Báo cộng sản (VOA). “Riêng trường hợp Việt Nam, có ít nhất là 4 viên chức bị nêu tên trong loạt phóng sự điều tra này… “
- Nguyễn Ngọc Già – Hãy dùng “cái thiêng liêng”, “cái hệ trọng” ngay đi! (Dân Luận). “Muộn còn hơn không, ông Nguyễn Tấn Dũng hãy dũng cảm như cái tên của ông để dứt áo ra đi, vừa như một lời sám hối trước Dân tộc Việt Nam vừa là mũi tiêm bơm ‘liều thuốc’ yêu nước cho chính tâm hồn xơ vữa, héo hon của ông và đồng chí của ông. Tôi không tài nào hiểu nổi, nước non này mà ông luôn nhe răng cười nhăn cười nhở vào bất cứ lúc nào xuất hiện!
-Một câu hỏi ngô nghê: Nguyễn Tấn Dũng – Gorbachev của Việt Nam? (DĐKTVN). Khi so sánh một thủ tướng với một tổng bí thư, một lối “ăn theo nói leo” ở xứ nhược tiểu với một kẻ cầm đầu khuynh loát toàn cầu. Khi chỉ nghĩ tới cái … dạ dày, mà quên mất con tim, khối óc. Bởi “đổi mới” của Gorbachev trước hết phải là “thể chế chính trị”, từ đó lật nhào toàn bộ hệ thống XHCN. Chuyện kinh tế đứng hàng thứ hai.
- Chống tham nhũng: Nếu trên dưới đồng lòng… chống thật (PLTP) thì đâu cần phải “lại diễn ra một hội nghị” phòng chống tham nhũng nữa.
- Việt Nam ‘cạn lương hưu vì quan chức’ – (BBC). Quan chức thế này mà cũng được lãnh lương hưu? – “Công bộc” của dân: Phút bù giờ cuối cùng (Trần Nhương). “Một cuộc liên hoan mà nhờ nó, người thì ghi điểm ở phút đầu tiên, kẻ thì kiếm chác cho đến phút bù giờ cuối cùng. Tài năng như các vị, thật không hổ thẹn là công bộc của nhân dân”.
- LIỆU CÓ XUẤT HIỆN THÊM NHỮNG “BÙI SAN, TRẦN HOÀN”… CỦA THĂNG LONG HÀ NỘI – (Phạm Viết Đào). “Bùi San cùng với Trần Hoàn/ Hai thằng hiệp sức phá đàn Nam Giao…”.
- Tống Văn Công: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng nước nào? (viet-studies). “Việt Nam chủ trương hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng có lợi với tất cả các nước. Mua bán, mời thầu với Trung Quốc là bình thường. Điều không bình thường việc gian lận thương mại, lừa đảo, bịp bợm, trúng thầu tràn lan với thiết bị lạc hậu mà không bị ngăn chặn là mối nguy chẳng những cho kinh tế mà cả an sinh xã hội và an ninh quốc phòng”. – Hàng sao chép lan sang cả những vật dụng hàng ngày – (RFI).
- Cái tựa ngồ ngộ: Đặt mại dâm lên bàn nghị sự (LĐ). – “Kẻ thù” của các cô gái mại dâm (Đào Tuấn). “‘Cảnh sát ư?’ Y hỏi lại. Trong ánh mắt của cô một nửa là sự ngỡ ngàng, nửa còn lại là sự hoài nghi, diễu cợt. Đối với các cô gái như Y. ‘Cảnh sát’ là từ không có trong từ điển”.
- Dân Tây Tạng biểu tình phản đối công an Trung Quốc dùng vũ lực – (RFI). – “Phật sống” do TQ chọn để làm lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng: Phật sống đi học đại học (VNE). BTV: Trong khi Gedhun Choekyi Nyima là người được Đức Đạt Lai Lạt Ma chọn làm Ban Thiền Lạt Ma thì 17 năm trước đã bị chính quyền TQ cho “biến mất” cùng với bố mẹ. Sau đó Trung Quốc đã chọn cậu bé Gyaincain Norbu làm Ban Thiền Lạt Ma, để họ có thể kiểm soát văn hóa Phật giáo Tây Tạng.
- Cư dân Đài Loan bị bắt ở Trung Quốc đã được thả về nướcVề Được Nhà Ở Đài Loan, Người Đàn Ông “Bị Bắt Cóc” Bởi Cảnh Sát Trung Quốc Kể Về Sự Thử Thách (ĐKN). – Luật sư Trung Quốc kiến nghị sửa đổi hình phạt lao cải – (RFI). “Cuộc tranh luận về các trại lao cải ở Trung Quốc đã dấy lên sau khi một phụ nữ bị đưa đi cải tạo vì đòi công lý cho con gái bị ép bán dâm“.
14h00′:
- Ông Nguyễn Ngọc Oai- Cục trưởng Cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Yên tâm bám biển (NNVN).
- Ngụy biện về đường lưỡi bò: Trung Quốc lộ “gót chân achilles” (TP).
- Hải Phòng: Tin đồn thất thiệt về kho súng và ma túy ở chùa Cao Linh (GDVN). Không ngạc nhiên! Và xin nhắc lại bữa qua khi bình về vụ Cháy lớn tại khu công nhân Trung Quốc (TT) BS có đề cập tới nguồn tin về những “đồ chơi” kinh dị của công nhân TQ trong một nhà máy điện ở TP này… Lâu nay, những ngôi chùa Tàu đặc sệt, những ông “sư Tàu”, núp bóng “Đài Loan”, gây ảnh hưởng tới cả giới chức cao cấp, … và rồi tới những đồn đại kinh dị như trên, thêm cho ta những cảnh báo nguy cơ.
20h30′:

KINH TẾ

- VN cần xây dựng chỉ báo kinh tế sớm (TT). “TS Vũ Thành Tự Anh (chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright) cho biết khó hiểu khi các điều kiện kinh tế đi xuống nhưng GDP quý 2-2012 vẫn cao hơn quý 1. Dễ hiểu! “Kinh tế” phụ vụ “chính trị”. - Sẽ kết thúc chuỗi lạm phát giảm trong tháng Tám? (TTXVN).
- Bản quyền truyền hình các giải thể thao: Khắc nghiệt cạnh tranh (TP).
- Nguyễn Hồng Khoái: Làm sao cứ phải SJC? - (boxitvn). Vì lợi ích nhóm! - Thống đốc và 1 năm nóng rẫy chuyện tiền-vàng (Infonet).
- Cam Ranh: 3 dự án sân golf choán đất cả một xã (VNE). Lại dính Vinashin.
14h00′:
20h30′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Trần Trương: “Thi vân Yên Tử” không phải là đạo văn! (GD&TĐ). BTV: Chắc ông Trần Trương bị ông Hoàng Quang Thuận “nhập” hay sao mà nói như thế này? Chuyện ông Hoàng Quang Thuận “nhập đồng” để nhả ra thơ, không ai có thể chứng minh là sự thật, trong khi hầu hết các bài thơ trong “Thi vân Yên tử” của ông Thuận được tìm thấy giống các bài thơ văn trong cuốn “Chùa Yên Tử, lịch sử – Truyền thuyết, di tích và danh thắng”. Ai có thể tin vào những lời giải thích đó của ông Trần Trương? Chỉ có thể giải thích rằng, phải chăng ông Trần Trương đã bị ông Hoàng Quang Thuận “nhập” nên mới nói như vậy.
- Mời xem lại 3 bài của tác giả Trần Trương: Ứng viên Nô-Ben hay hội chứng Nô Đùa ? (Lê Thiếu Nhơn). – NHÀ THƠ TRẦN TRƯƠNG – ĐÂY LÀ MỘT THIÊN TÀI HAY MỘT NGƯỜI TÂM THẦN? – (Văn Chương +). – NHÀ THƠ TRẦN TRƯƠNG VÀ THƯ NGỎ GỬI ÔNG TRẦN ĐÌNH THU: “BIẾT THÌ THƯA THỚT…” – (Văn Chương +). Ông Trần Trương, tác giả của 3 bài viết đó, có phải là Trần Trương trong bài viết này? “Thi vân Yên Tử” không phải là đạo văn!
- HỮU THỈNH tung hô Một Hồn Thơ Sau Những Bức Tranh Tôn Giáo (Lê Thiếu Nhơn). – Ai tiếp tay cho nhà thơ nhập đồng HOÀNG QUANG THUẬN dự giải Nobel ? (NNTT/ Lê Thiếu Nhơn). – Sao không rà lại nhỉ – (Nguyễn Thông). “Ông cựu chiến binh lắc đầu, giá như thứ khác thì được, nhưng điều này phải nói ra. Trước hết, các ông Hữu Thỉnh, Hữu Ước, (Nguyễn) Hữu Sơn nếu còn sĩ diện thì nên tự từ chức đi, nếu không còn thì cấp trên cần ra tay để bầu không khí văn chương đỡ u ám….”.
- Đỗ Trọng Khơi: Ý kiến nhỏ về một việc lớn: Hội thảo thơ (Trần Nhương). – Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn: Thơ về Yên Tử của người không được Thần Phật ban linh ứng (Trần Nhương). – NGUYỄN VŨ TIỀM nghe Lời Trăn Trối Của Nàng Thơ (Lê Thiếu Nhơn). “Đến lúc thần thánh và thơ ca/ Được sử dụng làm công cụ lừa gạt/ Em còn góc nào để trú ẩn nữa không?/ Bị xảo trá dồn đuổi/ Bằng lăng xê quảng cáo om xòm…” . – CHỊ DẬU, CHÓ VÀ THI SĨ THỜI THỔ TẢ – (Nguyễn Văn Thiện).
Bổ sung, hồi 9h40′, độc giả H.G. email: “Anh Ba Sàm ơi, ông Trần Trương viết 3 bài chê bai thơ HQ Thuận KHÔNG PHẢI là cái ông Trần Trương bênh ông HQ Thuận đâu ! Ông Trần Trương BÊNH thì làm việc tại Quảng Ninh (Trưởng ban quản lý Khu di tích Yên Tử). Còn ông Trần Trương CHÊ thì từng làm việc tại Hà Nội, nhiều năm là [Phó] Tổng biên tập báo “Toàn cảnh & Dư luận” của Bộ Văn hóa – ông này là nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn VN. Ông Trần Trương Quảng Ninh có lẽ vì thương ông HQ Thuận nên có bài BÊNH ông Thuận. Nhưng trò đời “án tại hồ sơ”, các bằng chứng biến văn xuôi trong tập sách của ông Trần Trương thành thơ hạng xoàng trong “Thi vân Yên Tử” của ông HQ Thuận mà LS Nguyễn Minh Tâm đưa ra là không thể chối cãi ! Thân mến,”
- Tâm Nguyễn: VÌ SAO NHÀ VĂN TA KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BẰNG TÁC PHẨM? (Nguyễn Trọng Tạo).
-Vũ Bình Lục: Chữ Nguyễn Trãi đang tỏa hương (Trần Nhương).
- Thơ Nguyễn Đình Chính: Quê hương – (Bà Đầm Xòe). BTV: Bonus thêm mấy câu tặng nhà thơ Chung Do Kwan: Quê hương là gì hỡi mẹ/ Mà sao ta lại phải xa?/ … Quê hương nếu mai mất biển/ Sẽ không (có) cua, cá, tôm hùm
- HÀ NỘI (Thái Bá Tân).
14h00′:
- Tình cát 9 (Quê Choa).
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- VN ‘không thiếu nhân tài và nguồn lực’ – (BBC). BTV: Nhưng VN vẫn nghèo và tụt hậu, bởi nhân tài VN do nước ngoài phát hiện và chỉ có thể phát huy cái tài của họ ở nước ngoài: Giáo sư Đàm Thanh Sơn đến dạy ở Đại học Chicago (VOV/ VNE). - Bước ngoặt Đàm Thanh Sơn (TN).
14h00′:
- Thi sáng chế bàn cầu không cần nước (VOA). “Ông Gates hứa tài trợ 370 triệu đôla cho các dự án phát minh bàn cầu không cần nước, điện hoặc bình tự hoại, không ô nhiễm với giá khoảng 5 xu Mỹ một ngày”.
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Đàn ông Việt ‘thăng tiến trên bàn nhậu’? – (BBC). - TIẾNG LÒNG CỦA MỘT “THẾ HỆ TẢ TƠI” (NCTG) “là những câu mở đầu bài thơ “Vật vã” mà Michiyo Phạm Ngà đã đưa lên trang cá nhân của cô tại mạng xã hội Facebook, gây ngạc nhiên cho một số bạn bè và những độc giả đã biết đến cái tên “Michiyo” trên báo chí Việt Nam thời gian qua, chủ yếu với phát biểu mạnh mẽ và gây sốc của cô về những yếu kém, nhược điểm của “đàn ông Việt”.
- Phú Thọ: Một nhà sư tự thiêu nơi cửa Phật (Chùa Phúc Lâm). Báo chí cần lên tiếng làm rõ, tránh lầm mục đích với hàng chục vụ tự thiêu ở Tây Tạng.
- Còn đây là đại gia Việt: Xao xác quê nghèo vì nạn “săn” trinh nữ chữa HIV (NĐT).
- Nhọc nhằn kiếm sống (Petrotimes). =>
14h00′:
- Hôi của (ĐĐK).
20h30′:
- Đi tìm ánh sáng - Kỳ cuối: “Niềm tin ánh sáng” (VOV).

QUỐC TẾ

14h00′:
20h30′:
* RFA: + Sáng 15-08-2012




No comments:

Post a Comment

View My Stats