Friday 3 August 2012

BLOGGER J.B NGUYỄN HỮU VINH BỊ CẤM XUẤT CẢNH (RFA)




RFA
02.08.2012

Một blogger tại Việt Nam là ông JB Nguyễn Hữu Vinh hôm qua bị chặn không cho xuất cảnh tại sân bay Nội Bài.

Trả lời Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Hữu Vinh kể lại sự việc:

“Trưa nay lúc 12 giờ, tôi đưa mẹ tôi ra sân bay để làm thủ tục bay đi khám bệnh ở Singapore. Lúc làm xong các thủ tục về vé, vào đến phòng xuất cảnh thì tôi bị giữ lại. Tôi không hiểu lý do tại sao. Người ta đưa tôi vào một căn phòng và bảo là tôi bị dừng xuất cảnh theo đề nghị của công an Hà Nội. Lúc bấy giờ, tôi rất ngạc nhiên bởi vì theo quy định của pháp luật thì việc dừng xuất cảnh phải được thông báo cho công dân trước khi người ta xuất cảnh.”

Ông JB Nguyễn Hữu Vinh là một nhà báo tự do từng viết nhiều bài về các vụ đàn áp tôn giáo tại các giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm… trước đây. Ông cũng là người tham gia đưa tin về các vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông.

Ông Vinh cho biết ông đã bị cấm xuất cảnh nhiều lần và đây là lần cấm xuất cảnh chính thức thứ hai mà ông biết.



Thêm một cây bút, một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam vừa bị cấm xuất cảnh. Đó là ông JB Nguyễn Hữu Vinh.
Ông Vinh được biết đến như một blogger với những bài viết mang tính thời sự, một người hoạt động trong lĩnh vực công giáo và sau nữa là một biểu tình viên.
Chuyện xảy ra hôm 2/8, khi ông Vinh đưa mẹ già ra nước ngoài chữa bệnh, 2 mẹ con ông đã phải quay về khi an ninh chặn ông lại tại cửa khẩu Nội Bài.

Chứng từ : Biên bản dừng xuất cảnh

Lý do ông bị dừng xuất cảnh được ghi rõ “theo yêu cầu của công an Hà Nội”. Tuy không giải thích rõ yêu cầu đó là gì, nhưng ông Vinh cho rằng liên quan tới hoạt động biểu tình chống Trung Quốc của ông.

Công an phường phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc và hội Phụ nữ, hội Cưụ chiến binh từng tới nhà vận động ông không tham gia biểu tình. Cuộc vận động trở nên khôi hài khi ông giống như một giáo viên giảng cho các học trò về lòng yêu nước. Cuốn video này sau đó được công bố trên mạng.

Trước đó, nhiều lần ông Vinh đã phải làm việc với công an về những bài viết dưới tên ông trên mạng. Tuy vậy, ông đã trả lời công an, đại ý rằng, luận văn tiến sĩ ngày nay còn giống nhau, nên ông không biết có ai đó trùng tên với mình chăng.

Gần đây, ông Vinh còn bị ‘côn đồ’ hành hung, gây thương tích. Trước đó, nhiều lần ông bị đe dọa.
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam không cho các nhà hoạt động xã hội đối lập hay các blogger xuất cảnh. Trước đó, Người Buôn Gió, Trăng Đêm, Uyên Vũ, Hoàng Vy.v.v và xa hơn nữa là Lê Thị Công Nhân từng bị dừng xuất cảnh.

© Đàn Chim Việt





No comments:

Post a Comment

View My Stats