Monday 9 April 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 8-4-2012



MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 8-4-2012




Mùa bão  -   Đỗ Trường
Vì sao đến nỗi? - Tô Văn Trường








Không chuẩn, cần phải chỉnh  -  TS Tô Văn Trường
Tại sao Lenin gọi trí thức là cứt?  (Nguyễn Đình Đăng dịch)


Thà chết chứ hổng chịu hy sinh!   -   Cô Gái Đồ Long






TÔI KHÂM PHỤC CÁC BẠN   -   Thành Đồng Nguyên Giáp





























Sợ sự thật   -   Nguyễn Quang Lập
Chỉ dân chủ là ổn định   -   Ngô Nhân Dụng
Iran – Syria – Bắc Triều Tiên  -  Thành Đồng Nguyên Giáp




Việt Nam mất sức hút: Việt Nam đang hụt hơi? (RFA 8-4-12) -- Vietnam Loses Its Luster (Forbes 9-4-12)
Báo chí Cu-ba tuyên truyền về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ND 7-4-12) -- Ấy chết, báo cũa Đảng ta sao lại cho rằng báo bạn "tuyên truyền"?! Họ, cũng như báo Nhân Dân, chỉ làm nhiệm vụ "đưa tin" đấy thôi!
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Dân chơi đồng hồ thứ thiệt (SGTT 8-4-12) -- Có xe nhưng không biết lái: Siêu xe Mercedes AMG gây siêu tai nạn (HNM 8-4-12)
Hậu Bạc Hi Lai: Trung Quốc: Sự sụp đổ của mô hình Trùng Khánh (VHNA 8-4-12) --- Bài này dịch hay, rất có ích!
Vụ Bạc Hi Lai: Ông Bạc Hy Lai đã nhận tiền từ tỷ phú Từ Minh cho con trai du học Anh-Mỹ? (CAND 8-4-12) -- Rất bối rối, thậm chí xấu hổ, mà nhận thấy rằng báo CAND khá giống viet-studies ở chổ rất hứng thú theo dõi vụ này!
Lịch sử thuyền nhân: “Give us a Ship”: The Vietnamese Repatriate Movement on Guam, 1975 (American Quarterly March 2012)
Nước Mỹ trong một thế giới mới: America’s Place in the New World (NYT 7-4-12) -- Bài Charles Kupchan
Về Ôn Gia Bảo: China’s Wen Jiabao: Taking it to the Streets (CFA 6-4-12) -- Liz Economy
Gặp nhà nghiên cứu “chân đất” miền Tây Nam (NĐT 8-4-12) -- Ông Trương Minh Đạt
Cử nhân kinh tế thích... ăn cắp hơn đi làm (DV 8-4-12) -- Lên thạc sĩ kinh tế thì thích đi làm hơn ăn cắp. Đến tiến sĩ kinh tế thì chỉ thích... đi ngủ.
Tại sao thức ăn Việt Nam lại "sang trọng" ở Singapore như vậy? Indochine chic: Why is Vietnamese food so classy in Singapore? (Anthropology Today April 2012) -- Thiệt không các bạn? (Nhân tiện, xin cám ơn các bạn trẻ ở Singapore về những cảm tình mà các bạn đã dành cho Hội Thảo Hè năm vừa qua)






Tác phẩm nơi tù đày  -  Bùi Ngọc Tấn – Người chăn kiến (phần 1)




.
.
.

No comments:

Post a Comment

View My Stats