Sunday, 2 March 2025

TRUMP KHÔNG CHỈ TỰ LỘT TRUỒNG MÌNH, MÀ LỘT TRUỒNG LUÔN CẢ ĐỒNG MINH PUTLER! (Phúc Lai GB)

 



TRUMP KHÔNG CHỈ TỰ LỘT TRUỒNG MÌNH, MÀ LỘT TRUỒNG LUÔN CẢ ĐỒNG MINH PUTLER!  

Phúc Lai GB 

1-3-2025  lúc 02:25  

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid0zm6zxBg7GjJRJb6fUUVKKGR9GXduEzDTTrSccvKF9Qb1uJiN1WRGQgbufpYn7jpol


(Về cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine – ngày 1/3/2025)

 

Tôi chờ mãi ngày này để viết sạch sẽ, viết thẳng thừng ra những vấn đề của cuộc chiến liên quan đến Trump. Vậy là, như một số kẻ ác ý sẽ sung sướng mô tả, nào là Zelenskyy bị mời khỏi Nhà Trắng, nào là thất bại ê chề… Kệ đi, ai muốn nói gì cũng được. Với tôi, bây giờ mới là lúc ngồi nói chuyện với quý vị vì những gì mình cảm nhận được suốt từ hôm cái cú “điện đàm ngu ngốc” của Trump cho Putler nó xảy ra.

 

Sau đó, một loạt các diễn biến khác kéo theo, chẳng hạn Trump chỉ trích Zelenskyy là độc tài, thậm chí làm một điều không thể ngu ngốc hơn là… nện vào uy tín của Zelenskyy bằng một con số giả. Sau trò khỉ này, vấp phải sự chỉ trích rộng rãi, thậm chí xúc động đến mức khó chịu trên toàn thế giới, Trump giở trò bịp bợm, gọi “Ng@ là xâm lược.”

 

Tôi thực sự không muốn bình luận về cái con người này một chút nào, vì lão ta chẳng là gì với tôi cả: yêu quý không, mà ghét cũng không. Nếu không phải vì cuộc chiến tranh của Putler gây ra ở Ukraine, thì tôi cũng chẳng bỏ công ra ngồi viết về thể loại người tâm thần này làm gì. Thế nhưng truy vết theo những hành động và phát ngôn của lão ta, hóa ra lại là việc rất hữu ích vì nó giúp chúng ta hiểu được chân tướng của vấn đề.

 

Điều quan trọng nhất trong thời gian qua, Trump thì cố nhắc đi nhắc lại, còn tôi thì cố lờ đi là: ZELENSKYY KHÔNG CÓ CON BÀI NÀO CẢ!

 

Vậy trong bài này, chúng ta sẽ bàn với nhau xem, ai là người có nhiều con bài hơn trong tay và đó là những con bài gì. Nói thế phức tạp quá, đơn giản hơn này: nếu xét việc theo kiểu bên nào nhiều quân bài hơn (đúng như trò cờ bạc, đồ chó má ấy, coi cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập của đất nước người ta như trò đùa), thì Putler mới là thằng không có quân bài nào cả, trong khi đó cách đây tròn trĩnh 3 năm, hắn có đầy đủ mọi thứ trong tay.

 

Tháng Hai năm 2022, khi xua 225.000 quân hùng hổ lao vào Ukraine, Putler còn nguyên cả kho xe tăng, hàng nghìn cái máy bay… và các lực lượng tinh nhuệ của hắn vẫn còn nguyên cả uy tín, dọa ai cũng sợ. Chưa hết, hắn có cả một đất nước với “lịch sử hào hùng” đứng đằng sau, cái lịch sử ăn mày dĩ vãng mài mãi cuộc Chiến tranh Vệ quốc ra để ăn. Về quá trình này, ngay sau lễ Chiến thắng 9/5/2022 của Ng@, tôi đã viết bài “Chiến thắng lịch sử của Putler” tại đây, mời quý vị đọc lại:

https://sergueikouzmic.blogspot.com/.../chien-thang-lich...

 

Nếu cho phép quay lại những giây phút hiểm nghèo đó của giai đoạn vài tuần đầu cuộc chiến, tôi nhớ tôi đã từng “liều mạng” đến cỡ như thế nào. Bên Kyiv có một anh là anh Quang, thời Liên Xô cũ học trường sĩ quan xe tăng ở thành phố nào đó thuộc Ukraine Xô-viết và ở lại lập nghiệp. Khi tất cả cùng rất lo lắng, tôi nói với anh ấy qua mạng: anh yên tâm, em đã xem bản đồ rồi. Bọn Ng@ này không có cách nào khác mà phải tấn công theo các con đường. Chúng sử dụng cách cường tập bằng những mũi nhọn tấn công lớn bằng xe tăng, như vậy chúng sẽ bỏ lực lượng hậu cần lại đằng sau, cũng như bỏ luôn cả bọn bộ binh đi xích hầu, không còn bảo vệ sau lưng nữa. Lúc đó mới là lúc người Ukraine tấn công vào phía sau đội hình của chúng nó, cũng như những nhóm hậu cần đi sau. Khi đó mới là lúc chúng ch.ết. Và tôi viết vào bài review của mình, một câu cũng thuộc loại… đi vào lòng đất:

“Rồi sẽ đến lúc chúng nó phải chôn xe tăng xuống để đánh nhau.” Có người hỏi tôi: tại sao như vậy, tôi trả lời: xe tăng hết nhiên liệu, khỏi chạy. Nếu ắc-quy còn chút điện, nó chỉ còn đủ sức quay tháp pháo, không chôn xuống để tự bảo vệ thì còn gì. Hóa ra, tình thế quân Ng@ còn không được như vậy: chúng không thèm chôn xe tăng, mà bỏ xe tăng lại đi bộ về Ng@.

 

Đó là lúc Putler có tất cả các lá bài. Chỉ khoảng 3 tháng, quân Orc của Putler phải ôm đầu máu chạy về, biếu không cho Ukraine số xe tăng và xe bọc thép đủ thành lập 2 lữ đoàn cơ giới. Nhưng Ng@ còn rất mạnh, và Putler vẫn còn những con bài khác. Hắn tiếp tục xua quân lao vào chiếm hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk, với tương quan pháo binh gập 15 lần so với Ukraine. Người Ukraine chỉ bỏ lại 2 thành phố đó cho Ng@ chiếm khi chúng đã bị giã nát bằng pháo binh.

 

Đến đây, chúng ta bắt đầu nhận ra: chiến thuật của Putler đã thất bại. Sức mạnh to lớn của bộ máy quân sự của hắn, hóa ra có thế mạnh lớn nhất chỉ là về số lượng, cái gì cũng phải thật to và thật nhiều. Chính cái số lượng này đã làm hại chúng một lần hồi đầu chiến tranh, thì cũng sẽ làm hại chúng nhiều lần nữa, từ lúc đó cho đến hết cuộc chiến.

 

Tháng Chín năm 2022, Putler buộc phải huy động một phần, lôi kéo hơn 300.000 người Ng@ nhập ngũ. Một điểm yếu chết người thứ hai lộ ra: nếu những nguồn lực khác trở nên không đủ, Ng@ sẽ phải đánh nhau bằng sức người.

 

Trong suốt cuộc chiến này, người Ukraine chỉ cần KHÔNG THUA và trong cái KHÔNG THUA đó, họ tiêu hao thành công tất cả các chỉ số của bộ máy chiến tranh Ng@: xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, máy bay và cuối cùng là “kiện hàng 200” với số lượng tối đa, trong khi bảo toàn lực lượng của mình tổn thất tối thiểu (tỉ lệ lý thuyết là 1/3 – Ukraine 1 Ng@ 3 là hòa) nhưng cho đến nay, số lượng binh lính Ukraine hi sinh theo công bố của Zelenskyy là 45.000 (công bố cuối năm 2024), Ukraine đang thắng thế.

 

Càng đánh, Putler càng lộ ra con bài tủ của mình và nó càng mất hiệu lực. Con bài duy nhất của hắn chỉ là: dám huy động quân lính và đánh mãi, đánh mãi… thi gan cho đến khi phương Tây mệt mỏi, không hỗ trợ Ukraine nữa. Quá trình này đã diễn ra vào cuối năm ngoái, khi những chính sách hỗ trợ của chính quyền Biden tỏ ra uể oải, và chính trường châu Âu trở nên rối ren hơn, các quyết sách hỗ trợ Ukraine tỏ ra khó khăn hơn để thành hiện thực.

 

Đánh giá về con bài tủ này của Putler – tức là quá trình thi gan bằng “bia thịt sống” – ngay lúc nãy tôi nói chuyện với một người bạn: Mỹ có thể nản chí (và sợ hãi), châu Âu có thể sợ hãi trước chiến lược man rợ này của Putler, nhưng người Ukraine thì không bao giờ sợ, vì họ không lạ gì Ng@, họ đi guốc trong bụng Ng@. Tại sao lại như thế? Vì số lượng “kiện hàng 200” trung bình theo ngày là 1500 (hai ngày 26 và 27/2/2025 tự nhiên vọt lên 1900 và 2000), với người Ukraine là không đáng sợ, họ sẵn sàng chơi đôi công với Ng@ để duy trì con số trung bình đó. Với Ng@, chính cái “trung bình ngày 1500” đó mới là ch.ết. Cái mà Ng@ cần, là tiêu tốn 15.000 “kiện hàng 200” mỗi ngày trong vòng 10 ngày kia! Điều đó có nghĩa là: trong số 650.000 quân trên chiến trường hiện nay, chúng dùng từ 400.000 đến 500.000 quân, chỉ trong vòng 10 ngày tổ chức một chiến dịch tấn công thật lớn, thật mạnh, chẳng hạn lao vào chiếm Kharkiv, hoặc hai thành phố Kramatorsk hay Slovyansk… hoặc là đổ bộ chiếm Odesa đi cho nó máu… Trong 10 ngày ấy chúng sẽ tiêu tốn 150.000 “kiện hàng 200” (25% quân số) nhưng chúng có chiến thắng. Một chiến thắng thay đổi cục diện chiến tranh như vậy, sẽ đem lại bước ngoặt, có thể ép được Ukraine của Zelenskyy đầu hàng. Nhưng chúng sẽ không bao giờ đủ sức làm như vậy – tôi đã mất nhiều công phân tích cùng quý vị rồi: thiếu xe tăng, pháo, đạn pháo, máy bay, súng cá nhân… và thậm chí sĩ quan chỉ huy sơ cấp và trung cấp cũng thiếu.

 

Vì vậy với người Ukraine và Zelenskyy, quân bài tủ của Putler hóa ra là hàng ngày làm hại hắn: cứ đều đều tiêu tốn như vậy thì về lâu dài không ai chịu được. Về vấn đề này, thằng Igor Girkin “Strelkov” đã chỉ trích Putler rất nhiều lần: nước Ng@ có thể chịu được cú sốc tổng động viên, ban bố tình trạng chiến tranh và huy động tất cả các nguồn lực vào cuộc chiến, nhưng nếu cứ nhỏ giọt như hiện nay thì không biết nước Ng@ sẽ sụp đổ vào lúc nào. Điều thú vị là chính Putler có sức ép của hắn: không phải ai trong cái vòng Oligarch của hắn cũng đồng ý với phương án tổng động viên. Vì vậy nước Ng@ của Putler từ từ đi đến sụp đổ chắc chắn, chứ không có liệu pháp sốc để cứu bệnh nhân về từ cõi chết.

 

Quá trình ch.ết chắc chắn nhưng từ từ này đã được Putler nhận ra – những chỉ số của nền kinh tế, những khó khăn không thể khắc phục được như thiếu nhân công trong các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, thiết bị công nghệ lộ cộ không thể phục hồi được sản xuất đúng mức yêu cầu, hệ thống giao thông vận tải ngày càng bê xê lết… Những yếu tố đó làm cho bộ máy chiến tranh của Putler không thể có được sức mạnh như hắn mong muôn, vì vậy hàng ngày 1500 thằng biến thành “kiện hàng 200” thực sự là vô nghĩa.

 

Quân bài tủ của Putler, vô hiệu, vô nghĩa, không tác dụng… coi như vứt xuống toa-lét giật nước. Nói cách khác, Putler không có quân bài nào cả. Và suy ra, Trump cũng không có quân bài nào cả. Nói thế cũng hơi oan, có lẽ Trump có, hoặc ít nhất lão ta tưởng là mình có một số quân bài nào đó. Ví dụ, Trump nghĩ rằng mình có thể dọa được Zelenskyy chỉ bằng cách thông báo, này tao sẽ cắt viện trợ. Không ngờ Zelenskyy cứng cựa thế. Có một điều thậm phi lý từ hôm đó đến giờ tôi cứ tránh không phân tích: tại sao Trump lại nghĩ rằng, yêu cầu Ukraine phải trả lại những gì đã nhận, bằng cách cho Hoa Kỳ khai thác khoáng sản, mà Ukraine sẽ phải chấp nhận? ví thử đi kèm với đó là những thỏa thuận mới về hỗ trợ vũ khí, đủ để Ukraine chiến thắng trong thời gian ngắn thì đi một nhẽ, đây còn chẳng có? Vậy lấy cái gì để Trump ép được Zelenskyy đây? Nothing!

 

Điều duy nhất Trump có là thái độ tự cao, tự đại coi người khác như cỏ rác, và nghiêm trọng hơn là nhận thức ZERO về các giá trị dân chủ, về ý thức tự do và độc lập của dân tộc khác. Không phải một mình Trump có thái độ sai lầm này, trước đây Putler đã sai lầm khi xua quân xâm lược Ukraine tháng 2/2022, và bây giờ Trump lặp lại đúng điều đó. Những kẻ ái kỷ bệnh hoạn, coi trời bằng vung, coi mạng người như cỏ rác, quá tự tin vào bản thân mình thường sai lầm như thế.

 

Bây giờ chúng ta sẽ nói đến: vậy Zelenskyy có những con bài gì?

 

Ông ấy có 3 năm chiến đấu cùng nhân dân Ukraine – thứ không ai trên thế giới này có thể có được. Tôi khẳng định đây là điều cực kỳ quan trọng. Ông Zelenskyy đi đến Nhà Trắng ngày hôm qua với hành trang từ lúc “Chúng tôi không cần một chuyến xe, chúng tôi cần vũ khí!” và bây giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã có 880.000 quân, và họ có trong tay nếu không thêm F-16 thì sẽ là Mirage-2000 và Saab JAS 39 Gripen. Rồi họ sẽ có thêm xe tăng vào số hiện có, và quân bài cực kỳ quan trọng trong tương quan của cả hai bên mà Trump không biết (và đồ ngu đó cũng không thèm biết, thế mới chết cho lão ta):

 

Năm vừa qua, Ukraine sản xuất được 154 pháo tự hành Bogdana, còn Ng@ thì nài nỉ Kim Yong-un chuyển cho mấy chục cỗ pháo cũ rỉ 170mm.

 

Quân bài quan trọng nhất là CHIẾN LƯỢC. Tôi có người bạn cứ lải nhải hàng ngày vào tai: rõ ràng là Ng@ chiếm được đất của Ukraine hàng ngày. Một cuộc chiến, điều quan trọng không phải là chiếm được đất, mà là từng bước đưa sức mạnh chiến đấu của bộ máy quân sự đối phương về ZERO. Theo tôi, sức mạnh chiến đấu của bộ máy quân sự Ng@ đã về âm từ lâu rồi – kể cả năng lực đáng sợ nhất là bắn tên lửa, cũng chỉ nguy hiểm với dân chúng (chiến thuật khủng bố) chứ không đem lại bất cứ bước ngoặt nào của chiến tranh. Đây là quân bài quan trọng nhất mà Putler thì ỉm đi, Trump thì không thèm nghe, dù Zelenskyy có cố trình bày đến mấy.

 

Điều đáng nói là, chính đặc điểm này của câu chuyện, sẽ làm cho Putler ch.ết mất xác. Hắn cố ỉm đi cái điều đáng sợ: bộ máy quân sự của hắn chỉ còn đủ rải mành mành trên toàn mặt trận, tấn công ở vài chỗ… và đuối toàn tập, về mọi phương diện… vì hắn ỉm đi, còn Trump thì có xu hướng “chỉ nghe lời thằng có vẻ mạnh,” cũng bỏ qua, thậm chí không thèm ghe Zelenskyy nói.

 

Cả hai tên, Trump và Putler đều sẽ thất bại, vì đây là chiến tranh, mà quyết định chính là thành bại trên chiến trường, không phải bằng mồm.

 

Quân bài duy nhất của Putler, chính thức có thể khẳng định là Trump. Hắn đã kiệt quệ, cần thời gian nghỉ giải lao không phải đánh nhau nữa để phục hồi.

 

Trong mấy ngày qua, người ta bắt đầu quan tâm đến một thỏa thuận khoáng sản mới do Zelenskyy mang sang Hoa Thịnh Đốn, tôi theo dõi sơ sơ thấy không có bất cứ vấn đề nào liên quan đến thỏa thuận về bảo đảm an ninh cho Ukraine, theo lời Trump thì “để cho châu Âu làm việc đó”. Tôi tự hỏi: vậy Zelenskyy đến Nhà Trắng để làm gì? – với những nguyên tắc của người Ukraine về độc lập, toàn vẹn lãnh thổ thì đã hai năm rõ mười, nhưng có thể những tiêu chí đó bị thu hẹp phần nào để có hòa bình sớm, thậm chí Zelenskyy từ chức sớm cũng có thể được xem xét… nhưng để đảm bảo hòa bình lâu dài, thì phải có cơ chế đảm bảo sao cho Ng@ sẽ không quay lại tấn công nữa.

 

Trump đòi khoáng sản và không có tí nghĩa vụ nào đối với thỏa thuận – điều này thách thức trí não của tôi: tôi không thể hiểu được tại sao lại có câu chuyện đó, vậy Ukraine sẽ được gì? Không được gì cả. Mãi về sau, mới xuất hiện một lý lẽ buồn nôn của Trump: đổi lại, Ukraine sẽ có quyền chiến đấu. Ơ này đồ súc vật – tôi không bao giờ có ý định bôi nhọ Trump nhưng với lý lẽ này, không thể không xúc động: làm gì có chuyện ra điều kiện cho dân tộc này hay dân tộc khác không được chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc của mình.

 

Vậy là, có căn cứ để cho rằng Zelenskyy lên đường đến Nhà Trắng với hành trang rất ít: mới có đề xuất từ phía Ukraine về khoáng sản, chưa có đề xuất ngược lại từ phía Hoa Kỳ. Tôi không biết ông ấy có lường trước được việc cặp Trump – Vance đã lên kế hoạch từ trước, muốn sử dụng cuộc gặp để hạ nhục ông ấy trước truyền thông hay không, nhưng điều có thể đoán được là Zelenskyy ý thức rõ ràng được từ trước, thỏa thuận sẽ không đi đến đâu cả, vì chính cái lý lẽ mất dạy trên đây của Trump.

 

Về hành động anh hùng của Zelenskyy trong chuyến ĐƠN ĐAO PHÓ HỘI này, tôi sẽ không viết thêm nữa, xin quý vị đọc lại ở đây:

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/1271795577241830

nhưng phải nói rằng, Zelenskyy đã đem lại sự xúc động sâu xa, rộng rãi trên toàn thế giới.

 

 

PHẢN ỨNG CỦA CÁC LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU VÀ MỸ SAU CUỘC GẶP GIỮA TRUMP VÀ ZELENSKYY:

 

Nhà lãnh đạo Ba Lan Donald Tusk ngay lập tức viết cho Zelenskyy: “Zelenskyy thân mến, những người bạn Ukraine thân mến, các bạn không đơn độc.”

 

“Ng@ là kẻ xâm lược, Ukraine là nạn nhân của sự xâm lược” – Tổng thống Macron viết.

 

“Châu Âu sẽ không phản bội Ukraine” – Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của Đức - CDU (Đảng của Thủ tướng Merz). Các nhà lãnh đạo của Đan Mạch, Na Uy, Cộng hòa Séc, Canada, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Nghị viện châu Âu, Thủ tướng cũ và mới của Đức và nhiều nước khác đã lên tiếng ủng hộ Zelenskyy một cách rõ ràng.

 

“Hôm nay tại Phòng Bầu dục, một người hùng và một kẻ hèn nhát đã gặp nhau. Và khi cuộc họp kết thúc, người anh hùng sẽ trở về nhà ở Ukraine” – Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Adam Schiff viết.

 

Một số thống đốc Hoa Kỳ cũng lên tiếng ủng hộ Zelenskyy, thay vì ủng hộ Tổng thống của họ

 

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer: Trump và Vance “làm công việc bẩn thỉu của Putler”. “Các Thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho tự do và dân chủ.”

 

Thượng nghị sĩ Dick Durbin (D-IL) vừa đưa ra một tuyên bố chỉ trích Trump vì cách đối xử của ông với Tổng thống Zelenskyy: “Sau khi gọi Tổng thống Ukraine là ‘kẻ độc tài’ và đổ lỗi cho ông ta xâm lược đất nước của chính mình, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance đã chỉ trích Tổng thống Zelenskyy vì không thể hiện đủ lòng biết ơn. Với 46.000 người Ukraine đã ngã xuống trong cuộc chiến chống lại kẻ xâm lược thực sự, Vladimir Putin, Hoa Kỳ nên cảm ơn Tổng thống Zelenskyy vì lập trường anh hùng của Ukraine trên tuyến đầu của nền dân chủ chống lại tên tội phạm chiến tranh người Ng@. Cựu Tổng thống Ronald Reagan và cố Thượng nghị sĩ John McCain đang lật mình trong mồ khi nghĩ đến một tổng thống Mỹ làm hoen ố hình ảnh của nước Mỹ bằng cách đứng về phía những kẻ độc tài ở Ng@, Triều Tiên, Belarus và Nicaragua tại Liên Hợp Quốc trong khi lại không tôn trọng một đồng minh thực sự của Mỹ : Ukraine. Tôi xin nói rõ: Chúng ta không thể để Tổng thống Trump viết lại lịch sử hoặc phá vỡ các mối quan hệ đối tác đã được chứng minh với nhiều thập kỷ ủng hộ của lưỡng đảng. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Tổng thống Zelenskyy và một lần nữa khẳng định lại sự ủng hộ của tôi đối với những người bạn Ukraine của chúng ta.”

 

Và đây quan trọng nhất, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi viết: “Lực lượng Vũ trang sát cánh cùng Ukraine, cùng nhân dân, cùng Tổng tư lệnh tối cao Zelenskyy. Sức mạnh của chúng ta là ở sự đoàn kết. Chúng ta tiếp tục tiêu diệt quân xâm lược, đưa Chiến thắng đến gần hơn. Vinh quang cho Ukraina!”

 

CUỐI CÙNG.

 

Không phải là quân bài, mà là nước cờ. Nước cờ duy nhất mà Putler có được là thúc đẩy Trump ép Ukraine bằng mọi giá, thủ tiêu vị thế chính trị của Zelenskyy. Và chúng ta đã chứng kiến một trò ma bùn, mưu hèn kế bẩn của cặp Trump – Putler kẻ tung người hứng, nói ra nói vào về một nước… dân chủ phải có bầu cử. Quốc hội Ukraine ra thông báo luôn khỏi lằng nhằng: Verkhovna Rada Ukraine đã ra nghị quyết, đang thiết quân luật, không có bầu bán gì hết. Vớ vẩn. Bọn Trump và Putler câm tịt. Bây giờ tiếp tục ép: khoáng sản hay là chết. Ơ kìa hay nhỉ, đất nước người ta hi sinh bao nhiêu máu xương, để ông đem mấy bài tiền với nong đến nói chuyện à? Trump, loại con buôn, lại “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử?” Đời nào Zelenskyy ký – nếu như vậy thì bao nhiêu máu xương của đồng chí, đồng bào suốt từ 2014 đến nay, cả máu đã đổ trên quảng trường Maidan năm 2014 nữa, vô nghĩa hết. Dân tộc Ukraine sẽ không bỏ qua cho Zelenskyy nếu anh ta làm điều đó. Và anh ta đã không làm, anh ta vạc vào mặt Trump và Vance.

 

Trump và Putler đã không thành công trong hạ bệ Zelenskyy – nước cờ hi vọng cuối cùng, vậy thì vẫn còn nước cờ của Zelenskyy, còn nguyên, chưa đụng chạm gì cả. Cơ hội còn đầy đủ cho Zelenskyy: thay vì thủ tiêu Zelenskyy thì bây giờ thằng cần bị thủ tiêu là Putler, như nhau cả thôi. Xem ra, thủ tiêu Putler dễ hơn nhiều, dễ cho tất cả. Chỉ có Trump quá ngu không phát hiện ra điều đó mà thôi. Người sẵn sàng kết liễu Putler, chỉ có thể là Zelenskyy.

Hiện nay Zelenskyy sẽ cần phải chờ thêm một chút nữa, nhưng cú “đơn đao phó hội” hôm qua đã là cú huých lịch sử cho châu Âu. Có thể không chờ được cả một EU đồng lòng, thì cũng sẽ phải có một nhóm các ông to đầu của châu Âu ra quyết định. Chỉ cần Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Sĩ, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan có hành động, thế là đủ. Zelenskyy có con bài rất lớn ở phía sau lưng mình – cả một cộng đồng các nước châu Âu.

 

Và cũng chẳng cần nhiều. Cuối 2024, lượng vũ khí của Mỹ hỗ trợ Ukraine chiếm 1/3. Ngay tuần trước, Zelenskyy cho biết tỉ lệ này còn 20%. Một cú tăng tốc để bù đắp số 20% đó là đủ. Chưa hết, Ukraine luôn biết ơn nước Mỹ, và nước Mỹ của ông Biden chưa bao giờ bỏ rơi Ukraine. Những gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu là sản xuất mới để đổi vào trong kho và lấy đồ cũ ra đem viện trợ, thì có thể chặn được. Nhưng những hợp đồng khủng ký với các công ty trong và ngoài nước để có những đồ mới cứng hỗ trợ cho Ukraine, thì không chặn được. Một trong những số đó là hợp đồng thuốc nổ 1 tỉ đô la ký với đối tác Việt Nam.

 

Quân bài tủ của Zelenskyy đã được Trump nói toẹt ra hộ: “Tôi xác định rằng Tổng thống Zelenskyy chưa sẵn sàng cho hòa bình nếu Mỹ can dự, vì ông ấy cảm thấy sự tham gia của chúng ta mang lại lợi thế lớn cho ông ấy trong đàm phán. Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH. Ông ấy đã thiếu tôn trọng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngay trong Phòng Bầu dục thiêng liêng. Ông ấy có thể quay lại khi đã sẵn sàng cho hòa bình.”

 

Đúng, “Muốn có hòa bình thật sự thì phải có độc lập thật sự” – ông bác tôi đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Felix Green vào ngày 18 tháng 11 năm 1965 như thế. Zelenskyy cũng cực kỳ xứng đáng là cháu ông bác vĩ đại của chúng ta. Với những điều kiện của Trump đưa ra, Zelenskyy chưa sẵn sàng cho hòa bình. Và bây giờ thì, một khi đã ép nhau đến vậy, thì phải “chiến” thôi chứ biết làm thế nào. Người Ukraine sẽ không đổi bất cứ cái gì lấy hòa bình viển vông. Họ sẽ đánh quân bài của mình, đi nước cờ của mình. Và điều đáng sợ cho quân ngu ngốc Trump, là trói buộc số phận của mình vào Putler. Nếu Putler hết đời, thì Trump vớ vẩn cũng hết đời theo. Nếu Trump hết đời, thì Putler chắc chắn không có con đường sống.

 

Ngộ nghĩnh nhất là “bộ não thiên tài” của Trump vì quá ngạo mạn, khi tuyên bố “Zelenskyy không có con bài nào cả” thì lại tự lột truồng bản thân và Putler là, cả hai tên hắn, mới chính là không có con bài nào cả.

 

Tôi xin lấy một đoạn rất hay do một người Ukraine viết trên Facebook làm kết luận.

 

“… điều này (chuyện vừa xảy ra trong Nhà Trắng hôm qua) sẽ giúp chúng ta đoàn kết lại một lần nữa, nhưng không phải chỉ xung quanh Zelenskyy, mà xung quanh Ukraine. Bởi vì, nó đã bắt đầu bằng cuộc Cách mạng Nhân phẩm, và nó đã diễn ra trong hơn 10 năm, 10 năm dài đằng đẵng. Đây đã là vấn đề về phẩm giá. Tại Nhà Trắng, một người Ukraine đã không đánh đổi phẩm giá của mình để lấy lời khen ngợi của Trump. Đây có phải là hành động nhỏ của một người giàu cảm xúc hay là bước tiến lớn của một quốc gia không lùi bước? Anh ấy không đầu hàng không phải vì anh ấy thích chiến đấu, mà vì anh ấy biết rằng tiếp theo sự đầu hàng sẽ là điều gì…”

 

Một lần nữa, xin cảm ơn Zelenskyy, người anh hùng!

 

#Nga_xâm_lược_Ukraine

#Binh_chủng_lừa_chiến_Nga

#bưng_bô_cho_hòa_bình

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai

#Battle_of_Kursk_2024

 

 

HÌNH :

https://www.facebook.com/photo?fbid=1271991440555577&set=pcb.1271991997222188

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1271991540555567&set=pcb.1271991997222188

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1271991667222221&set=pcb.1271991997222188

 

.

131 BÌNH LUẬN   

 

 

Thiep Nguyen

Vụ Zelenskyy chửi Bessent tuần trước và cũng hủy họp báo khi phái đoàn Mĩ tới Kyiv, lúc đó họp kín không có báo chí trong phòng. Và bọn đàn em hẳn đã báo cáo với Trump.

Zelenskyy tới Mĩ lần này không phải để ký thỏa thuận. Ông hy vọng có thể nói chuyện "phải quấy" với Trump trên tinh thần còn nước còn tát thôi.

Em đã khẳng định "không còn trông chờ gì vào thằng Trump điếm thúi".

Nhưng Trump còn đi xa hơn thế, tiểu nhân bỉ ổi. Bọn chúng đã "úp sọt" nhằm hạ nhục Zelenskyy có chủ đích như một cách trả thù hèn hạ. Và ghê tởm hơn cả Trump bào chữa cho putin và vẫn không quên gọi Biden là tổng thống ngu dốt. Một kẻ ti tiện khiến cho người ta không còn tin vào giác quan của mình.

Một ngày ô nhục, trong tuần ô nhục và tháng ô nhục nhất của nước Mĩ.

 

 

Duy Anh Nguyen

Vance đòi Zelenskyy cám ơn Trump và Vance nhưng suy nghĩ kỹ lại thì Ze cần cảm ơn ai?

1. Đội ngũ của Trump đã nói với Ukraine rằng họ cần phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Zelensky nên cảm ơn lão vì điều đó?

2. Trump đã nói với Ukraine rằng họ không thể gia nhập NATO. Zelensky nên cảm ơn lão vì điều đó?

3. Đội ngũ của Trump đã tuyên bố rằng nếu có một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Ukraine, quân đội Mỹ sẽ không tham gia. Zelensky nên cảm ơn lão vì điều đó?

4. Đội ngũ của Trump cho biết họ có kế hoạch cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân ở châu Âu. Đó là một món quà lớn dành cho Putin. Zelensky nên cảm ơn lão vì điều đó?

5. Zelensky đã được thông báo rằng Ukraine phải tổ chức bầu cử tổng thống mới trước khi đàm phán chấm dứt chiến tranh có thể bắt đầu. Zelensky nên cảm ơn lão vì điều đó?

6. Quan hệ Mỹ - Nga đã được khởi động lại mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng Rubio và Ngoại trưởng Lavrov ở Ả Rập Saudi. Bắt Zelenskyy cảm ơn?

7. Trump đã mời Nga tái gia nhập G7. Ok, cảm ơn Trump nhiều nhé! Trích Putox

8. Hoa Kỳ đã bỏ phiếu “Không” đối với một nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Khi làm vậy, Trump đã tách khỏi các đồng minh dân chủ của Mỹ và đứng về phía Nga, Belarus, Triều Tiên và các chế độ độc tài khác. Zelensky nên cảm ơn lão vì điều đó?

9. Số viện trợ mà Vance yêu cầu Zelensky cảm ơn ông ta ngày hôm nay? Vance đã bỏ phiếu chống lại nó. Đảng Cộng hòa đã trì hoãn nó trong 6 tháng. Trump nói rằng Biden “ngu ngốc” đã trao nó.

Chốt: fuck you, Trump và Vance nhé

 

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats