Lê Quảng Hà
| Báo Tiếng Dân
05/03/2025
https://baotiengdan.com/2025/03/05/cai-bay/
Chính
trị có thể rất dơ bẩn, nhưng dơ bẩn như Trump và băng nhóm của hắn đã dùng toà
Bạch ốc làm cái bẫy thì tôi không hiểu nổi. Đây là nỗi nhục của một cường quốc
như Mỹ!
Theo
dõi toàn bộ diễn biến những gì xảy ra tại tòa Bạch Ốc hôm ấy, tôi có thể khẳng
định một cái bẫy đã được giăng sẵn, mà Zelensky chính là con mồi.
Bỏ
qua câu khen đểu của Trump về trang phục của Zelensky ngay lúc đầu, tôi nghĩ
Zelensky đủ tầm để không chấp. Và trên thực tế ổng đã có câu trả lời rất hay
cho truyền thông sau đó. (Tôi không nhắc lại).
Hãy
quan tâm đến câu giới thiệu đầu tiên của Trump: Chúng tôi còn nhiều bất đồng,
nhưng vài phút nữa chúng tôi sẽ ký rồi sẽ ăn trưa với nhau.
Trump
muốn đặt Zelensky vào việc đã rồi, tiến thoái lưỡng nan. Khi mời truyền thông
cùng tham gia.
Còn
Zelensky có biết cái bẫy đó không? Tôi nghĩ là ông ấy biết.
Từ
khi đất nước có chiến tranh ông luôn xuất hiện với đồ lính. Và lần này cũng vậy,
không ngoại lệ. Ngoài ra bộ trang phục đó còn là một thông điệp gửi đến Trump
là lập trường ông ấy trước sau như một. Rất mạnh mẽ!
Cái
bẫy thứ hai khi Trump muốn ly gián Zelensky và EU để độc quyền khi nói EU chỉ
cho vay, và còn nhắc đến con số khống 350 tỷ.
Ngoài
ra tên thiểu năng ái kỷ Trump còn luôn mồm chửi những người tiền nhiệm của hắn,
để tự nâng giá trị mình, hòng mong Zelensky vào hùa với hắn.
Không
lẽ lại cãi vã chuyện tiền nong, rất mất hình ảnh trước truyền thông? Rất thông
minh ổng chỉ nói: Không! Không phải! Rất hóm hỉnh.
Rồi
đi vào những công việc cụ thể, Trump thì úp úp mở mở. Còn Zelensky lại muốn rõ
ràng cụ thể, bởi ông không thể lấy sinh mạng Tổ quốc mình đánh bạc với kẻ bất
trắc, tiền hậu bất nhất như Trump.
Rồi
cái gì xảy ra đã xảy ra, tên phó của Trump lanh chanh bênh sếp, rằng: Trump
giúp Ukraina bằng con đường ngoại giao. Đến lúc này Zelensky hết bình tĩnh: Nào
ngoại giao kiểu gì?
Thay
cho câu nói: Ngả bài nào!
Cái
đám cờ bạc bịp đó quê mặt, nổi giận, bẫy sập!
Zelensky
đã không mắc vào cái bẫy khốn nạn đó, ông tỏa sáng bất ngờ ở ngay tòa Bạch Ốc
như ai đó đã nói: Toà Bạch Ốc hôm nay chỉ có Zelensky xứng đáng với danh xưng Tổng
thống!
Thật
đáng thương thay chính cái đám đặt bẫy ấy đã lộ nguyên hình một đám hèn hạ đến
thảm hại, chúng bị mắc kẹt trong chính cái bẫy của mình.
Trong
ván bài này cả Trump và Zelensky đều thất bại. Chỉ hai tên độc tài là Putin và
Tập Cận Bình hưởng lợi.
Nhưng
Zelensky không còn con đường nào khác, bởi ông không thể đánh đổi Tổ Quốc mình
lấy một thỏa thuận mập mờ mà tên cờ bạc bịp Trump đưa ra.
Một
kẻ vô lương như Trump làm sao hiểu được? Quân bài lớn nhất mà Zelensky có đó là
lẽ phải và tình yêu Quê hương chân thành, trung thực.
Quyết
tử cho Tổ quốc quyết sinh là vậy!
Tôi
tin Ukraina sẽ đứng vững và chiến thắng!
P/s: Có một giả thuyết
khác: Cái bẫy đó là để dụ Putin. Tôi không tin! Putin trùm KGB, gã có tin được
Trump không? Trừ khi chúng là một.
No comments:
Post a Comment