Tuesday 21 July 2020

CÁI HỘP PANDORA và NHỮNG TAI HỌA GIÁNG XUỐNG ĐẦU DÂN MỸ … (Phạm Thanh Giao)





Theo cổ tích kinh điển thì Zeus là một vị thần Hy Lạp, được biết đến là thần của bầu trời, của thời tiết, của sấm sét, của không khí, của đạo đức, của sự trung thực và liêm chính. Người Mỹ, hầu như ai cũng biết về câu chuyện chiếc hộp Pandora. Nó không chỉ đơn giản là một món quà từ thần Zeus, mà còn là công cụ để trả thù của ông ta. Nó tượng trưng cho cái kho tàng của sự rắc rối, của nguy hại, của thảm họa và tương lai chỉ có chết chóc và nghiến răng.

Khi cái hộp Pandora được mở ra, thì tất cả các thứ tai ương, bệnh tật, cay đắng, đau khổ và mọi nỗi bất hạnh trên trần đời sẽ thoát ra ngoài và giáng họa xuống trên loài người. Hộp Pandora được nhắc đến như một hình phạt kinh sợ đối với nhân loại. Từ câu chuyện này, người xưa đã có câu ngạn ngữ "mở hộp Pandora", nghĩa là nếu có ai đó mở cái nắp hộp Pandora này ra, thì những vấn nạn, những tai họa không lường trước được sẽ thoát ra và bao trùm trên trái đất.

Người mở cái hộp Pandora đó, không ai khác hơn là Donald Trump.

Cứ nhìn vào những vấn nạn, vào những tai ương, vào những khổ đau kể từ “cái ngày định mệnh đó” đến nay thì đủ hiểu. Tai họa dồn dập, vấn nạn chập chùng diễn ra không ngưng nghỉ. Thế nhưng, 3 cái đại họa của những tai ương giáng xuống đầu dân Mỹ chính là 3 cái đại họa này:

- Đại dịch của virus Chia Rẽ,

- Đại dịch của virus Covid-19, và

- Đại dịch của virus Kỳ Thị.

Trong lịch sử hơn 400 năm của Hoa Kỳ, nhưng chỉ cần tính từ sau cái ngày chấm dứt cuộc Nội Chiến tương tàn, ngày 9 tháng 4 năm 1865, khi tướng Robert E. Lee giương cờ trắng đầu hàng, sau 4 năm huynh đệ giết nhau cho hai chủ thuyết khác biệt, đúng và sai, thiện và ác của 2 phe Union và Confederate cho tới năm 2017 thì đủ thấy rằng, sau cùng thì Cái Đúng, Cái Thiện đã chiến thắng, qua đó, Sự Chia Rẽ được xóa bỏ dần, đưa nước Mỹ đoàn kết và phát triển trở lại huy hoàng sau 150 năm. Đến khi Donald Trump lên ngôi, ông ta lập lại lịch sử, bằng những Chia Rẽ có chủ đích: Phe Ta, Đảng Cộng Hòa và Phe Địch, Đảng Dân Chủ trong tất cả mọi lời nói và hành động.

Từ ngày ông ta mở nắp hộp Pandora đó ra tới nay, trên bất cứ phán quyết gì, trên bất cứ lời tuyên bố nào phát ra từ cửa miệng của ông ta, người ta đều thấy ông ta dùng những thứ ngôn ngữ hạ tiện để tấn công Phe Đối Lập, Đảng Dân Chủ, và ngay sau đó, những người Việt yêu Trump điên cuồng đứng sau lưng ông ta, cũng gào thét lên bằng những thứ ngôn ngữ hạ tiện đó, nhiều khi tồi tệ hơn, mà chắc chắn một điều là, chính họ cũng không biết mình nói gì.

Nhưng không ai có thể ngờ là một thứ dịch bệnh xuất hiện lần đầu trên thế giới lại gieo rắc kinh hoàng đến vậy trên dân chúng Mỹ và chỉ dân Mỹ là phải lãnh nhận cái hậu quả ghê gớm nhất, với con số tử vong đã lên xấp sỉ 150 ngàn người và vẫn còn tiếp tục chết thêm nữa, chưa biết đến bao giờ thì kết thúc. Tất cả, cũng chỉ vì sự thờ ơ của lãnh đạo, chỉ vì sự bất tài của Donald Trump và chính quyền của ông ta. Donald Trump đã không làm bất cứ gì, chỉ cho đến khi không thể chạy trốn sự thật, thì ông ta mới chấp nhận việc đeo khẩu trang như một sự kiện tâng bốc chính trị.

Điểm đặc biệt là, những người Việt yêu Trump điên cuồng lại mạnh MồM bao che “Cúm Tàu chỉ là hoax, chỉ là sản phẩm đánh phá của đảng Dân Chủ, không việc gì phải đeo khẩu trang” hoặc “Lỗi tại virus, ông Trump không phải là thần là thánh”. Trên thế giới đã có 188 quốc gia bị lây nhiễm bởi Covid-19 virus, nhưng tại sao Hoa Kỳ, một thiên đường, một đất nước vĩ đại, lại đi tiên phong bỏ xa tất cả 187 quốc gia còn lại với số người nhiễm bệnh và tỷ lệ tử vong cao ngất ngưởng, còn thua xa cả Việt Nam, Lào và Cam Bốt?

Tuy nhiên, cứ theo những biến cố về dịch bệnh đã xảy ra trước đây, thì trước sau hay sớm muộn gì, Covid-19 cũng sẽ phải qua đi, chỉ còn lại là vấn đề thời gian, khi nào có vaccines và khi nào thì nó sẽ biến mất, như lời Donald Trump đã sờ chân voi đoán mò, thì chưa ai biết, thì người trời sai xuống cũng chưa biết và cũng vẫn còn đang lò mò sờ soạng với cây gậy.

Chỉ có cái đại dịch của virus Kỳ Thị thì ta có thể quả quyết là Nó Sẽ Không Thể Trị Dứt và chắc chắn thời gian của “Hậu Donald Trump” đại nạn này sẽ còn kéo dài. Hiện nay, cũng như Covid-19, virus Kỳ Thị ở Mỹ được ông Trump và những người Việt yêu Trump phát tán và gieo rắc khắp nơi với tốc độ kinh khủng. Cứ coi những gì người Việt yêu Trump đăng và còm trên Facebook là đủ hiểu. Cứ coi những gì người da trắng đối xử với những người gốc Á hàng ngày trên đất Mỹ là đủ hiểu. Cứ coi con số của những sự kỳ thị mà người da trắng đang ngày một gia tăng ngay trong cộng đồng người Việt trên đất Mỹ là đủ hiểu.

Điều đau buồn là, ngay cả với nền khoa học tân tiến và phát triển “cực kỳ nhất” như hiện nay, các khoa học gia vẫn chưa tìm ra được vaccine cho virus Kỳ Thị suốt hơn 400 năm qua ở Mỹ. Để đến hôm nay, virus Kỳ Thị này lại vô cùng phát triển trong sắc dân nói tiếng Việt ở trong và ngoài nước, vì những người Việt yêu Trump đã bị nhiễm bệnh mang đi lây lan và truyền bệnh ở khắp nơi. Virus Kỳ Thị này, đã và đang tăng vọt vì người bệnh không chịu cách ly và cô lập, đã thế, họ còn nhất định ... không chịu "đeo khẩu trang". Con số người nhiễm bệnh và có triệu chứng của bệnh Kỳ Thị đã chiếm một tỷ lệ rất cao. Có bao nhiêu người Việt được miễn nhiễm virus Kỳ Thị này thì khó có thể đoán được nhưng có lẽ không nhiều.

Chỉ còn hơn 3 tháng phù du nữa, nhưng với thời gian ngắn ngủi đó, liệu nước Mỹ, liệu người dân Mỹ, có thể có Hệ Miễn Nhiễm Cộng Đồng (Herd Immunity) để vượt qua 3 Đại Dịch này hay không, thì chỉ có thời gian mới trả lời. Nhưng một điều chắc chắn rằng, cũng như ảnh hưởng lâu dài của Covid-19 virus trên nạn nhân của nó, cho dù đã thoát chết, nó cũng vẫn tiếp tục tàn phá và gây nhiều thiệt hại cho các “chức năng” của các bộ phận trong cơ thể người bệnh.

Chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi nữa, liệu người dân Mỹ có thể chung tay nhét thần Zeus và cái người mở nắp hộp trở lại vào trong cái hộp Pandora kia không nhỉ?

Ngày nào chưa nhét “Hai Vị Thần” này vào hộp Pandora trở lại, thì ngày đó tai ương, bệnh tật và những vấn nạn vẫn còn tàn phá người dân và đất nước này càng thê thảm hơn.

TÔI TIN RẰNG, NGÀY ĐÓ RỒI CŨNG SẼ PHẢI ĐẾN.







No comments:

Post a Comment

View My Stats