Monday 4 September 2017

ĐIỂM TIN & BÌNH LOẠN NGÀY 4/9/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Tin về Trung Cộng tập trận rầm rộ trên Biển Đông, cách bờ biển Việt Nam chỉ 75 hải lý đã mất hút trên báo chí lề đảng. (Dư luận trong dân chúng và mạng xã hội về chuyện này cũng rất phập phù. Lý do có lẽ do người dân đã quá chán ngán với chuyện Trung Cộng hoành hành ngang ngược bấy lâu và thái độ hèn hạ của những kẻ cầm quyền. Ở Hà Nội có một nhóm những người yêu nước đạp xe giăng biểu ngữ phản đối Trung Cộng).

2. Cũng liên quan đến vấn đề nhà cầm quyền Bắc Kinh gây hấn, coi thường Việt Nam ở Biển Đông, trên Tuổi Trẻ có bài: "18.000 tàu cá Trung Quốc lại tràn xuống Biển Đông". https://goo.gl/8Wz8CS

3. Chuyện về Formosa và thảm họa mà nó gây ra cùng số phận hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng cũng mất hút trên báo chí nhà nước.

4. Để chào mừng quốc khánh nước CHXHCNVN, Trung Cộng tổ chức bắn đạn thật rầm rộ trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam lại tổ chức bắt ông Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964 ở Thái Bình với cáo buộc "âm mưu lật đổ chính quyền" theo điều 79, BLHS. (Như vậy từ đầu năm đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng điều 79 rất phản động, phản dân chủ, vô nhân tính để bắt giữ/chuyển tội danh của các ông bà: Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Trực, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Lê Đình Lượng và mới đây là ông Nguyễn Văn Túc. Tất nhiên, việc bắt giữ này chỉ nhằm thỏa mãn cơn điên cuồng của những kẻ độc tài phản dân hại nước, chứ các ông bà bị bắt toàn trí thức trong tay không hề có vũ khí làm sao lật đổ được một chế độ độc tài với hàng triệu công cụ bạo lực và nhiều súng đạn cùng phương tiện chỉ chực bắn vào dân?). https://goo.gl/gFYMbx

5. Câu chuyện về nhóm lò, củi khô củi tươi đã trở thành trò hề mạt hạng của đám điên khùng. Các dinh thự, biệt phủ của quan chức khắp nơi vẫn ngang nhiên trước mặt dân đen. Biệt phủ của Phạm Sỹ Quý, Đặng Trần Chiêu ở Yên Bái vẫn là bí mật và là trò hề đau đớn với những người dân còn sót lại chút ít niềm tin vào chế độ.

6. Vụ Trịnh Xuân Thanh chưa có gì mới. Đáng chú ý là trên trang của Đại sứ quán Đức có lời chúc mừng quốc khánh Việt Nam của Tổng thống CHLB Đức có gài một câu rất hay: "tăng cường nhà nước pháp quyền". (Có lẽ do bọn nào đó rừng rú nên mới được căn dặn câu này chăng?).

7. Sự kiện bà Tiến và Bộ Y tế cùng với lùm xùm thuốc giả của công ty VN Pharma vẫn chưa có hồi kêt. (Tất nhiên về độ dày mặt, bất chấp liêm sỉ thì bà Tiến cũng không hề kém cạnh các quan chức cấp cao khác. Với hàng loạt sự việc động trời nhưng bà Tiến vẫn không thèm từ chức).

8. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong:"Đủ cơ sở để TPHCM vào top 10 thành phố đẳng cấp thế giới". (Phan Sơn Hùng sau khi kéo bầy hành hung 3 phụ nữ tại nhà của họ mà vẫn nhởn nhơ lãnh đạo toàn ngành công an HCM thì hy vọng của ông Phong là có cơ sở đấy. Ngập lụt, ô nhiễm, trộm cướp, tắc đường thì mặc kệ ông Phong nhỉ? Top 10 là chúng ta lấy top về những vấn nạn "đẳng cấp" đó chứ đâu xa xôi. Sự ngáo đá là không có giới hạn bất chấp độ tuổi, bất chấp chức vụ cao thấp. Những cái đầu toàn đất sét đã biến Sài Gòn từ Hòn Ngọc Viễn Đông thành một TP Hồ Chí Minh ngập ngụa trong tăm tối, tụt hậu và trở thành Hòn Ấy Viễn Đông). https://goo.gl/nN6K8L

9. BOT đã bớt nóng. BOT Cai Lậy chỉ giảm phí không di dời; BOT của vợ chòng Mạnh Mượt với hàng đống sai phạm cũng đã mất tích trên báo chí rất đúng quy trình. Hàng loạt BOT là nơi bọn phản động hút máu dân cũng đã không còn xuất hiện trên báo chí. Cuộc chiến của giới tài xế đã thua, dư luận trong dân và cộng đồng mạng cũng đã lắng xuống. https://goo.gl/NomKTw

10. Zing: "Xăng dầu sẽ tăng tiếp 400-500 đồng một lít vào ngày mai?". (Xin miễn bình luận về thông tin này. Có lẽ cái mốc 20.000/lít xăng là tương lai gần). https://goo.gl/MgZoZ7

11. Đại án ngân hàng OceanBank vẫn tiếp tục nóng sốt. Việc bắt giữ hàng loạt quan chức cả cựu và đương nhiệm của PVN cũng không kém phần ...sốt ruột với anh #. (Xử gì cứ xử, nhưng tiền mất do tham nhũng, chia chác mà không lấy lại được thì hành động xử rầm rộ này e là có mục đích khác).

12. Trên PLO có bài viết: "94.000 người chết vì bệnh ung thư/năm". (Dự báo đến năm 2020 sẽ có tối thiểu 189.000 ca ung thư mắc mới mỗi năm. Tất nhiên đây là thành quả của ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, nguồn nước, thực phẩm bẩn đang tràn lan trên khắp mọi nẻo đất nước. Thuốc chống ung thư thì công ty của Bộ Y tế lại nhập thuốc giả để bán. BYT có công lớn trong việc ung thư thành đại dịch và các công ty dược, nhập thuốc của BYT lại nghiễm nhiên kiếm ăn và làm giàu bất chấp đạo đức, công lý trên cái chết của hàng trăm nghìn người. Vĩ đại thay thời đại rực rỡ). https://goo.gl/FG9esG

13. Người Lao Động: "Cán bộ tòa án cùng vợ bị đơn vào cà phê “chuồng”. https://goo.gl/VQtd6m

14. Trên Vietnamnet có bài viết với tiêu đề: "Dân tộc ta đi không gì cản nổi!". Bài viết rất dài của tác giả Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. (Bài viết dài nhưng hoàn toàn sáo rỗng, đầy rẫy những ngôn từ bóng bẩy nhưng vô nghĩa như thường thấy trên các bài viết "chính luận" của ngành tuyên giáo.Tất nhiên, con đường của đảng đang đưa đất nước đi là con đường xuống hố, xuống địa ngục, có ai trên con đường đó mà cản nổi? Với lại có ai dám cản hay muốn cản mấy thằng già ngáo Mác Lê đang lái đoàn tàu đất nước đi lung tung? Cản ngăn chúng lại bảo là tuyên truyền chống phá hay muốn lật đổ. Tóm lại, không ai cản nổi mấy thằng ngáo đá, chỉ thương gần 90 triệu dân đang phải ngồi trên chuyến tàu xuống địa ngục đó). https://goo.gl/wKmXgy

15. Bizlive đưa tin: "Phó Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM xin thôi việc". (Xin nghỉ là đúng đấy, chứ cái nghề tuyên giáo chuyên đặt điều, nói láo và ngậm máu phun vào người lương thiện nó mạt hạng và dễ bị quả báo lắm. Ai có chút lương tâm thì nhất định sẽ phải rời bỏ công việc tối tăm nhưng đậm chất khốn nạn đó). https://goo.gl/T8AnPf

16. Trên báo QĐND có bài viết: "Cảnh giác với hành vi đánh tráo khái niệm tội phạm". (Bài viết có nói đến những người bất đồng bị bắt và đã bị xử bằng những bản án bỏ túi thời gian qua trong các phiên tòa không công nhưng khai mù. Tất nhiên vẫn là những lời lẽ, ngôn ngữ tối tăm của tuyên giáo trong bài viết có lẽ chỉ có thể đánh lừa những người quá dốt nát. Đọc xong bài viết không đọng lại bất cứ lý lẽ hay lập luận nào ra hồn mà tràn ngập các từ ngữ vu khống, chụp mũ như hàng ngàn bài viết mị dân trên các báo đảng. Không biết vô tình hay cố ý nhưng bài báo này viết các ông bà mới bị bắt vì điều 79 nhưng lại cho rằng họ bị bắt vì điều 88. Chẳng lẽ đặt điều, vu khống mà lại ẩu đến vậy?). https://goo.gl/xuXRYb

17. Vẫn là trên tờ QĐND với bài viết: "72 năm, "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". (Bài viết này là một áng văn mẫu của thể loại văn bưng bô. Tất nhiên, quý vị nên cân nhắc khi đọc để tránh nôn mửa). https://goo.gl/Yzm3Le

18. Tuổi Trẻ: "Phụ huynh không đóng tiền, giáo viên 'bêu tên' học sinh trước lớp?". (Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu trên nhiều trường học ở Việt Nam. Bản thân người viết bình loạn cũng đã bị dính chuyện này rất nhiều lần khi đi học). https://goo.gl/qR5zfZ

19. Linh mục Nguyễn Duy Tân thuộc Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) bị khủng bố. Khoảng 20 tên khủng bố có súng, lựu đạn đã đột nhập nơi ở, đe dọa tính mạng của linh mục Nguyễn Duy Tân. Trong những kẻ khủng bố có Nguyễn Trọng Nghĩa, kẻ luôn giả dạng người Công giáo để mạ lị, chửi bới, vu khống các chức sắc công giáo ở miền Trung và cả những giáo dân đấu tranh đòi Formosa đền bù thiệt hại thỏa đáng. Rất may mắm là không có thương vong về người. Những kẻ khủng bố đã bị người dân bắt quả tang cùng với vũ khí. (Cộng đồng đang chờ những phát ngôn và hành động của các cơ quan công quyền tại Đồng Nai, liệu có thế lực hắc ám, âm binh nào đứng sau nhóm khủng bố này không?). https://goo.gl/mpCV4B

20. Đồng Tâm lại nóng kinh khủng. Ngày 03/9/2017 người dân ở Đồng Tâm đã tiến hành hội nghị để chống tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng, cướp bóc đất đai của họ. "NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM TUYÊN CHIẾN VÀ SẴN SÀNG ĐỔ MÁU ĐỂ GIỮ ĐẤT" là thông điệp được đưa ra.

21. Năm học mới lại bắt đầu và những khoản thu đầu năm lại như thường lệ là nỗi ám ảnh kinh hoàng của phụ huynh và học sinh. (Mời theo dõi trong ảnh đính kèm).

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

Ảnh 1: Lời chúc mừng quốc khánh VN của TT Đức
Ảnh 2: Các khoản thu kinh hoàng đầu năm học
Ảnh 3,4,5: Đồng Tâm










No comments:

Post a Comment

View My Stats