Sunday 25 May 2014

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 25-5-2014




Posted by adminbasam on 25/05/2014  |  26 phản hồi

Bài viết mới

Tin Chủ Nhật, 25-05-2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Diễn biến mới nhất quanh giàn khoan phi pháp của Trung Quốc (TP/ KT). “Khi phát hiện tàu Việt Nam gặp hư hại, các tàu Trung Quốc tổ chức thành các tốp liên tục dồn ép với tốc độ cao nhằm triệt hạ tàu chấp pháp của ta“. - Tàu Trung Quốc đâm và phun nước khiến 3 kiểm ngư viên bị thương (TT). – Ba cảnh sát biển VN bị thương vì tàu TQ tấn công (RFA).
- Kha Tiệm Ly: BÀI PHÚ ĐỐI DIỆN GIẶC BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH (Tễu). “Anh em ơi!/ Giặc đã đến rồi!/ Ta nhân nhượng cũng có mức có chừng/ Chúng hung hăng ngày tự tung tự tác./ Thương giống nòi, chân mạnh bước hiên ngang,/ Vì tổ quốc, máu sôi lòng bất khuất./ ‘Đánh cho để răng đen, Đánh cho luôn dài tóc’./ Đống Đa  gươm khua chan chát, máu thù dơ bước chân voi,/ Đằng Giang sóng cuộn ầm ầm, xác giặc còn tanh mũi cọc…
- Ông Lưu Hồng Dương đã tự tát mình (DT). “Lưu Hồng Dương nói láo trắng trợn rằng: ‘hàng chục tàu của Việt Nam, trong đó có các tàu quân sự vẫn đang đâm vào các tàu của Chính phủ Trung Quốc, vốn đang bảo vệ các hoạt động khoan dầu và khí đốt của chúng tôi tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa). Hơn 560 vụ va chạm cố ý như vậy đã xảy ra trong 3 tuần qua’.” – Rất thất vọng với ông, Kosyrev! (Thời Việt). – Hội hữu nghị Việt – Nga gửi công văn phản đối RIA Novosti (Infonet).
- Tư lệnh Mỹ vùng Thái Bình Dương : Việt Nam có thể thành đối tác chiến lược của Mỹ (RFI). Các bác lãnh đạo ơi, cố lên, nếu không làm đồng minh hay ít ra là đối tác chiến lược của Mỹ thì đất nước này sẽ rơi vào tay TQ! Hãy nhìn xem Tây Tạng, Tân Cương, đã bị TQ thôn tính như thế nào, dưới ách thống trị của Trung Quốc người dân Tây Tạng đang sống cuộc sống ra sao? Họ không còn đường sống, đã phải chọn cách tự thiêu để thế giới biết được tình trạng người dân bị áp bức bên trong khu tự trị này!
Mỹ đã nói như vậy, các bác phải cố gắng làm sao cho chuyện này xảy ra, đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy thúc đẩy Mỹ, xem họ cần những điều kiện gì.  Nếu Mỹ muốn mình cải thiện dân chủ, nhân quyền, thả hết tù chính trị, thì hãy làm theo họ, bởi đó không chỉ là ý của họ mà còn là ý nguyện của đa số người dân. Một công đôi chuyện, hãy thả hết những người tù chính trị, cải thiện tình trạng nhân quyền, giúp giải quyết tình hình bế tắt hiện nay, nhân tiện cải thiện bộ mặt VN trên trường quốc tế, tạo thiện cảm với Mỹ và các nước châu Âu…
Cơ hội không đến với ta nhiều lần đâu. VN đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đưa đất nước đến tình trạng tụt hậu như hiện nay, bị ngoại bang đe dọa, nguy cơ mất nước cận kề, cũng vì các bác đã bỏ qua quá nhiều cơ hội từ mấy chục năm qua. Hãy nắm lấy cơ hội này, hãy làm bạn với Mỹ, thay vì kẻ thù, bởi nước nào làm bạn, làm đồng minh của Mỹ cũng văn minh, tiến bộ. Hãy nhìn Nhật, Nam Hàn, họ hóa rồng, hóa hổ, còn mình cứ mãi thành con thỏ, bị TQ ăn hiếp mãi thế này, không chỉ dân đau, mà chắc các bác cũng đau? Chỉ có dân tộc và đất nước là trường tồn, lãnh đạo chỉ là nhất thời, các bác ạ. Mất nước là mất hết, cái ghế của các bác cũng khó mà giữ được.
Mặc dù với vai trò Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, đô Samuel Locklear III không có quyền ra quyết định về chuyện này, mà phải qua Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao, tổng thống Mỹ… nhưng phát biểu của ông là ý của phía Mỹ, đã giúp mở ra cho VN một sự lựa chọn trong tình hình bế tắt hiện nay. Nếu bỏ qua cơ hội này, Việt Nam Tây Tạng, Tân Cương là hình ảnh của Việt Nam trong tương lai không xa!
http://anhbasam.files.wordpress.com/2014/05/h137.jpg?w=315&h=236 Levchenko A. G., Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam thuộc Duma Quốc gia Nga. Ảnh: TTXVN
- Video: Người Trung Quốc gặp vận hạn ở Việt Nam! (TQKKD/ Long Hoàng). “Thật không ai có thể nghĩ rằng đó là một cuộc tranh chấp về dầu lửa. Do đó, kiều bào Trung Quốc bắt đầu hứng chịu cơn giận dữ của những đám đông người Việt Nam, còn phản ứng của chính quyền Trung Quốc là gì? Hãy đi mà tự lo liệu lấy! Đừng để tin tức về việc Trung Quốc gửi tàu sang giải cứu công dân đánh lừa bạn! Hãy tìm hiểu sự thật trong phần này của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt!
- Một cách nhìn khác về Công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 (FB Linh Tuấn Nguyễn). – Facebooker Doan Hoa: “Có nhiều người cứ viện lý do là trong công hàm viết năm 1958 thì thủ tướng Phạm Văn Đồng không hề đề cập đến các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà quên rằng bức công hàm đó ủng hộ quan điểm của chính quyền Bắc Kinh do Chu Ân Lai tuyên bố ngày 4.9.1958 nói hai quần đảo đó (Tây Sa và Nam Sa) thuộc về Trung Quốc. Qua đó thấy rằng cộng sản đặt ý thức hệ của mình lên trên quyền lợi của đất nước theo quan điểm thà do ‘bạn’ quản lý còn hơn nằm trong tay kẻ thù, dù rằng đó là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam“. 
- BVN bình luận bài của NS Tô Hải: Mặt nạ rơi, sự nhem nhuốc của nhiều bộ mặt lộ rõ (BVN). “Ấy là: quả thật vụ Giàn khoan HD 981 là một sự cố trước sau tất yếu không sớm thì muộn cũng phải xảy ra, song điều còn quan trọng hơn, đó chính là một cơ hội có một không hai để mọi thứ mặt nạ của các loại đào kép “đảng cử dân bầu” lâu nay vẫn ra sức múa may trình diễn trên các loại “diễn đàn chóp bu” nước ta, tuy cũng được một vài trống canh cho dân chúng nhưng đối với những ai là người hiểu biết thì cảm giác nghẹn họng ngày một trào ứ vượt quá sức chịu đựng, cứ tự nhiên nhi nhiên… rụng xuống hàng loạt“.  – Hài kịch một màn: Tốt và Vàng (DLB).
- Nước mình giữ không nổi thì ai giữ giùm? (DLB). – Tâm thức nhược tiểu! (FB Nguyễn Đình Bổn). “Một ông ‘đại biểu quốc hội’ mà khi trả lời báo chí về cái gọi là 16 chữ vàng do Tàu ban cho cứ khúm núm: đó là mơ ước muôn thuở của nhân dân, là phải dùng ‘chữ nhẫn’, lại dẫn chứng xưa kia các triều đại dù đánh thắng giặc Tàu nhưng rồi cũng bang giao, đi sứ v.v...”
- NỮ ANH HÙNG LÊ THỊ TUYẾT MAI (FB Nguyễn Hữu Quý). – Lửa Độc Lập (DLB). “Thành kính dâng lên hương linh Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, người nguyện đem thân làm ánh đuốc soi đường dân tộc và đạo pháp ngày 23/5/2014“.
  – Có nên tự thiêu để phản đối Trung Quốc? (RFI). “Em nghĩ đó là sự phản kháng mà gần như bất lực, còn về tuổi tác của bà cũng 67 rồi, chuyện cầm súng ra chiến trường không còn phù hợp nữa, em nghĩ em phần nào cảm thông được với bà”.  Nên hay không, chỉ khi nào chúng ta ở trong hoàn cảnh của họ mới có câu trả lời. Vì sao hơn một trăm người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối Trung Quốc? Nếu những người lãnh đạo đất nước hiện tại không có những hành động kịp thời để giải quyết vấn đề TQ, e rằng VN sẽ không dừng lại ở cái chết của bà Mai.  Chỉ lo là một ngày nào đó, dân VN không còn sự lựa chọn nào để phản đối TQ, lại phải chọn cái chết như người dân Tây Tạng. Tính đến ngày 20/07/2013, đã có 121 người Tây Tạng tự thiên để phản đối TQ. Mời xem lại: Người Tây Tạng thứ 121 tự thiêu để phản đối Bắc Kinh (RFI).
- Hoàng Xuân: ‘Từ vụ tự thiêu nghĩ tới luật biểu tình’ (BBC). “Lo lắng ở chỗ nếu việc biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước cũng không được phép thì nhiệt tình bị ngăn lại ấy có giống một nồi súp de không? Khi áp suất lên quá ngưỡng, liệu nó có phá vỡ theo các hướng không mong muốn? Làm gì để tháo ‘ngòi nổ’ cực đoan và tạo điều kiện để đám đông nhân dân xả xú-páp đúng hướng?
- Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn TS Hà Sĩ Phu: “Biểu tình hay không biểu tình” (Ba sàm). “Tôi thấy có ba vấn đề:  Thứ nhất, ta phải đặt vấn đề là tại sao lại cần có các cuộc biểu tình của nhân dân ngoài thái độ của nhà nước.  Thứ hai, ta phải xét xem cái lệnh cấm biểu tình tự phát mà vin vào cái cớ kẻ xấu kích động có đúng hay hay chỉ là ngụy biện.  Thứ ba là khi nhà nước có lệnh cấm như vậy thì nhân dân phải làm gì nhân dân ứng phó như thế nào để vẫn giữ được nước?
Giá mà có luật về biểu tình (TBKTSG). “Giá mà có Luật Biểu tình, chắc hẳn đã không có những thiệt hại như vừa qua và dư luận như trên cũng không tồn tại. Bởi biểu tình đúng luật, nhất là biểu tình chống ngoại xâm, như trong tình hình hiện nay, là một vũ khí hòa bình hữu hiệu“.
- NHIỆM VỤ CỦA TRÍ THỨC LÀ PHÊ PHÁN (FB Nguyễn Hưng Quốc).
- Đặng Hồng Nam: Đường biên giới (viet-studies/ Ba Sàm). “Mỗi lần lên biên giới tôi đều không khỏi mang một cảm giác buồn. Sự chênh lệch quá rõ giữa một bên dường như rất giàu có và văn minh và một bên nghèo nàn và lạc hậu. Một mái nhà liêu xiêu, trơ trọi giữa một cánh đồng, cạnh đấy là người phụ nữ Dao đỏ với thân hình gầy gò, gương mặt tiều tuỵ. Bên kia là những ngôi nhà ba, bốn tầng uy nghi, bề thế“.
- Xử vụ bạo loạn ở Bình Dương: Hối hận thì đã muộn! (NLĐ).
14h:
- BÀI ĐÁNG ĐỌC: KỸ SƯ “RÈN NGỰA THÁNH GIÓNG BIỂN ĐÔNG” NÓI VỀ QUÁI VẬT 981 (Nguyễn Văn Minh). – 50 năm xây dựng lộ trình bá chủ biển Đông (PLTP). – ‘Trung Quốc bên bờ một sai lầm lớn?’ (BBC). GS Jean-Francois Huchet: “Các hành động này của Trung Quốc không chỉ gây ra các xung đột đơn lẻ với từng quốc gia mà Trung Quốc khiêu khích, thách thức, mà còn tạo ra một dạng thức liên minh mới với Hoa Kỳ“.
- Những thăng trầm trong quan hệ Việt – Trung (VNE). – PHẢI XÉT LẠI TOÀN BỘ QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC (Ngô Minh).  - Suy nghĩ của một bạn trẻ: Lật tẩy “16 chữ vàng” (BVN). “Nhưng… đợi đến khi thực hiện CNCS mới xóa biên giới thì lâu quá. Nếu chúng ta (TQ và VN) thật sự là những ‘đồng chí tốt’ thì nên xóa biên giới ngay từ bây giờ… Xóa xong biên giới, mỗi người nói tiếng Việt sẽ được nghe 15 người xung quanh đáp lại bằng tiếng Trung. Nhưng họ vẫn ‘tương đồng’: cả 16 người đều là ‘đồng chí tốt’.” – TRUNG QUỐC RÚT GIÀN KHOAN VIỆT NAM CÀNG CẦN CẢNH GIÁC (BVN).
- Vải thưa che mắt ai? (BVN). “Điểm quan trọng nhất là báo chí Đức đồng thanh mô tả đây là cuộc tranh chấp giữa hai nước cộng sản anh em. Đọc tin như vậy thì phải hiểu họ muốn nhấn mạnh với độc giả của họ là chuyện này không ăn thua gì tới chúng ta. Hãy nhìn sự giả dối của những nước cộng sản: Nước lớn Trung Hoa không những bóc lột mà còn thản nhiên cướp của, nô lệ hóa một phần chưa đủ phải tiếp tục nô lệ toàn diện. Nước nhỏ Việt Nam đã chọn lựa, khăng khăng một lòng anh em vô sản với nhau, thì là vấn đề của Việt Nam”.
- Phỏng vấn Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp: ‘Giàn khoan 981 là cơ hội để thoát khỏi Trung Cộng’ (Người Việt). – Xã luận cuối tuần 24/5/2014: “Thoát Trung”: Những khẩn nài đầu tiên từ chính giới Hà Nội (DTD). “Những động tác thực và giả diễn ra liên tục từ phía Trung quốc vừa qua và trong thời gian tới, cùng với động thái ‘xoay trục’ sang phương Tây của một bộ phận giới lãnh đạo Việt Nam, sẽ cho thấy những tuần lễ tới có thể đầy ắp tin tức hấp lực, cơ hội cùng rủi ro cho bất kỳ phe phái nào và chính khách nào ở Việt Nam“.
- LỜI NON NƯỚC (BVN). – Vi Đức Hồi – Hãy xem họ vì ai (Cựu TNLT). “Để dọn đường cho một đường lối chính trị mới, tất yếu Đảng CS Việt Nam phải đủ can đảm để từ bỏ được chế độ Đảng trị, dám hy sinh ‘lợi ích nhóm’ để bảo toàn lợi ích của dân tộc.Đây là một quyết định khó khăn,cực kỳ khó khăn đối với một chính Đảng đã hai phần ba thế kỷ được hưởng lợi từ thể chế độc tài này“. – Chu Lai: Căng thẳng biển Đông và tâm sự người lính già (Lê Thiếu Nhơn). – NHÌN RA BIỂN ĐÔNG, LÀM “THƠ CON CÓC” (Lê Khả Sỹ).
- Phạm Chí Dũng: Lại một sai lầm chính trị ghê gớm của chính quyền Sài Gòn (BVN). Không phải chính quyền VNCH, mà là chính quyền thành phố đã bị đổi tên. Facebooker Bui Gia Hoa: “Xin hãy gọi chính danh! Dân Sài Gòn, thành phố Sài Gòn.v.v… nhưng nhà cầm quyền hiện nay không thể là chính quyền Sài Gòn, mà chỉ là chính quyền Tp HCM, đơn giản vì nó đã bị tiếm danh như thế!
- Đám đông nguy hiểm chửi cụ bà tự thiêu ở Dinh Thống Nhất (Dân News). “Mấy bạn không xứng đáng với tự do vì mấy bạn sẵn sàng gọi người khác là phản động, chửi người khác như chó, và thâm chí còn nói kiểu ra vẻ là đã cho người khác ăn no không bằng. Mấy bạn không xứng đáng với tự do vì mấy bạn không tôn trọng tự do của người khác, kể cả trong nỗi đau“.
- Tự sướng! (Dân News). “Xét chi tiết, thì những hình ảnh trên ko hàm ý bất kỳ ý nghĩa nào. Mặc áo đỏ quốc kỳ, quần thì dài có, ngắn có, short có, xà lỏn hoa có, váy có lun…ngâm mình xuống sông (hay biển), nhìn mông lung, ko biết nhìn nơi nào mà giơ tay chào?  Nếu là biển, thì nhìn ra biển để chào HY981?  Nếu là sông, thì nhìn qua bờ kia để chào cái gì? Ông lái đò chăng?
- Bùi Bảo Trúc: Cầm … cờ (?) cho chó đái (Người Việt). “Chao ôi, cuộc chiến cốt nhục tương tàn gây chết chóc cho bao nhiêu thanh niên của hai miền lại chỉ là theo mệnh lệnh của hai nước cộng sản đàn anh. Và chính Trung Quốc còn đã từng nói rất rõ là họ sẵn sàng đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng“.
- Với Trung Quốc chúng ta luôn vấp bài học cũ! (ĐV). Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã nói: “Có cái điều rất đáng tiếc là chúng ta liên tiếp gặp những bài học cũ, không có rút ra được cái gì mới“. Đúng là: tôi không khôn hơn những lần tôi đã dại! Tiếng Anh có câu: “Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me“. Nghĩa là: Lừa tôi một lần, xấu hổ cho anh. Lừa tôi lần thứ hai, nhục nhã cho tôi!  – Giao thương với Trung Quốc: “Tiên trách kỷ hậu trách nhân (VnEconomy). – Sẵn sàng đối phó với mọi hành vi gây hấn trong quan hệ kinh tế (ANTĐ).

KINH TẾ

14h:

VĂN HÓA-THỂ THAO

<- Nhạc sĩ Thuận Yến qua đời (VNE).  – Ông Thuận Yến, nhạc sĩ của dòng nhạc đỏ, đã tiếp tay “giải phóng miền Nam”, qua đời (FB Tin Không Lề). “Anh đang hành quân, ra tuyền tuyến/ Mang theo tình yêu giai cấp trong tim/ Mỗi bước ta đi vùi thây quân giặc cướp nước!/ Mỗi bước ta đi diệt tan bao bốt đồn thù!/ Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên/ Mỗi bàn chân ta ghi thêm một chiến công/ Sáng soi muôn đời sau...” - Nhạc sĩ “Chia tay hoàng hôn” qua đời (TT).
- THẰNG SAY (Tương Tri).
- Bảo vệ di sản: Tiền nhân đã cảnh tỉnh, nhưng không ai nghe (TVN/ Ba Sàm). “Mất bò mới lo làm chuồng, nước đến chân mới nhẩy, tiền nhân người Việt đã cảnh tỉnh người đời từ ngàn xưa nhưng ngàn sau vẫn không sao thẩm thấu được. Rồi đây còn dấu tích ngàn năm, trăm năm  nào nữa chìm vào hư vô thời gian, mất dấu luôn trong tâm cảm tâm thức thế hệ con cháu hậu thế“.
14h:
- Phạm Tín An Ninh: Người Bán Sách Trên Bãi Biển Nha Trang (Dân News).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

14h:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Giò lụa phát sáng bất thường trong đêm (TP). “Một số người có mặt tại đây cho rằng có thể miếng giò chứa quá nhiều hàm lượng phốt pho vượt quá tiêu chuẩn cho phép hoặc do giò bị nhiễm một loại vi khuẩn huỳnh quang“.
14h:

QUỐC TẾ

Ẩn số Modi (NLĐ).
14h:
* RFI: 24-05-2014




No comments:

Post a Comment

View My Stats