Friday 1 September 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LOẠN – NGÀY 1/9/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Trung Cộng tập trận ầm ầm ngoài Biển Đông, cách bờ biển Việt Nam nghe đâu có 50 km. Tất nhiên Bộ Ngoại giao chúng ta lại quan ngại như thường lệ.

2. Formosa vẫn chưa có gì sáng sủa:
- Theo nhiều báo đài lề đảng, công tác đền bù thiệt hại nhiều địa phương đã đạt 100% hoặc gần con số đó. https://goo.gl/TJdu45https://goo.gl/3jwq6j
- Mấy ngày trước, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đi kiểm tra công tác đền bù, chuyển đổi ngành nghề sau thảm họa Formosa ở Quảng Bình.
- Tất nhiên, việc đền bù một cách chiếu lệ, theo ý thích của nhà cầm quyền và Formosa vẫn không thể bù đắp được những mất mát của người dân miền Trung. Chưa thể nói đến những hậu quả về sức khỏe, môi trường, hệ sinh thái mà thảm họa này gây ra.

3. Những ngày gần đây, Bộ Y tế của bà Tiến cũng nóng hầm hập trên mạng xã hội và cả báo chí lề đảng. Từ chuyện công ty VN Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả, đến chuyện con trai bà Tiến có "quà" là biệt thự giá trên dưới 60 tỷ, đến chuyện bà Tiến cho rằng em chồng làm lãnh đạo ở VN Pharma không phải là "người nhà".... Hay mới đây là chuyện Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định :"thuốc H-Capita của VN Pharma không phải là thuốc giả". https://goo.gl/2QQfHu . (Nói chung, công luận đang sôi lên về chuyện của bà Tiến và những bê bối của ngành y mà bà ta đang "cai quản". Báo chí cũng được gỡ rọ nên rất hăng hái vào cuộc vụ này. Tất nhiên, công luận đang yêu cầu bà Tiến từ chức với cường độ khủng khiếp. Có lẽ những thằng nhóm lò quyết định hi sinh bà Tiến Ruồi nên mới để báo chí đuổi tận giết tuyệt bà Tiến như vậy).

4. Vụ Trịnh Xuân Thanh vẫn đang rất căng: Phía Việt Nam vẫn im lặng, định chơi bài cù nhầy, chai mặt để lâu cứt trâu hóa bùn. Phía Đức vẫn đang siết thòng lọng vào những kẻ bắt cóc, coi thường luật pháp Đức và Quốc tế. Nghe đâu tay bồi bút Hồ Ngọc Thắng đã bị cho thôi việc ở Đức. Thắng kẻ đang sống ở Đức nhưng thường xuyên viết những bài bẩn bựa trên báo Nhân Dân của đảng để nói xấu Đức và tư bản, với ngòi bút vấy máu, cong queo và sẵn sàng ngậm cứt phun vào đồng bào và nước Đức bằng những bài viết trên mục "Bình Luận-Phê Phán" vốn rất thối của báo Nhân Dân.

5. Hi vọng có quốc tang đã tan tành theo mây khói. Kèm theo đó là sự tiếc nuối vô hạn của giới soi lô đề. https://goo.gl/s9K2tD

6. Vụ Đồng Tâm vẫn âm ỷ:
- Theo nhiều nguồn tin, công an và quân đội đã gửi "giấy mời" và giấy triệu tập đến hơn 70 người ở Đồng Tâm.
- Đặc biệt, cụ Lê Đình Kình đã bị Bộ Quốc phòng gửi giấy triệu tập lên làm việc. (Hài hước là BQP của chúng ta không có hành động gì khi Trung Cộng tung tác, làm mưa làm gió ở Biển Đông mà chỉ nhăm nhăm đi cướp đất làm sân golf và các hạng mục ăn chơi xa xỉ. Bây giờ lại định triệu tập người dân không cho "ăn đất". Nếu BQP ra Hoàng Sa- Trường Sa và nhận những đảo bị Trung Cộng chiếm là đất quốc phòng thì dân Việt được nhờ lắm đây. Gửi giấy triệu tập lên thằng bộ trưởng quốc phòng Trung Cộng hoặc thằng Tập Cận Bình cũng rất được). https://goo.gl/x3EiQD
- Đồng Tâm sẽ còn là điểm nóng, với chính sách bắt tỉa, chia cắt những người dân, công an, quân đội và những kẻ cầm quyền sẽ tìm mọi cách để biến dân ở đó hoặc thành cừu cúi đầu hoặc thành thế lực thù địch.

7. Chuyện sân bay Long Thành đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu, đề xuất khốn nạn như dự đoán của nhiều người. Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng sân bay Long Thành trong 3-5 năm. (Khi mấy ông chóp bu nằng nặc đòi làm sân bay Long Thành với cái túi rỗng tuếch, ngân khố cạn kiệt, ai cũng biết vốn, nhà thầu, công nghệ Trung Quốc sẽ được lôi vào. Và những công trình dính vào các doanh nghiệp Trung Quốc thì không cần nói, dân ai cũng thấy hậu quả, chỉ có mấy thằng cha ở Bộ chính trị hay ở cái mớ "kiến tạo" gì đó là không nhìn thấy). https://goo.gl/9Qow4g

8. Trên PLO có bài rất có mùi: "Học giả TQ đề xuất Việt - Trung 'quản lý tốt dư luận'". (Có lẽ quản lý tốt dư luận ở đây là bịt miệng, bỏ tù bất cứ ai phản đối những hành động gây hấn, xâm lược, vi phạm chủ quyền Việt Nam liên tục thời gian qua của nhà cầm quyền Trung Cộng? Nếu muốn bịt miệng người Việt thì Trung Cộng có lẽ nên chỉ thị cho ban tuyên giáo của đảng hoặc bộ 4T bịt miệng báo chí như thường lệ sẽ dễ dàng hơn. Dân Việt Nam muôn đời vẫn coi Trung Cộng là kẻ thù vì những hành động xâm lược, gây hấn, lấn chiếm, bắn giết, cướp bóc ngư dân Việt ngoài Biển Đông). https://goo.gl/1bJueH

9. Câu chuyện bọn phản động, chống lại dân đòi tăng thuế VAT lên 12% cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Một tên phản động cò con với danh nghĩa chuyên gia của bộ tài chính đã nói một câu với đại ý: " tăng thuế VAT không ảnh hưởng đến dân nghèo, không ảnh hưởng đến rau, thịt, gạo muối của dân nghèo". (Tất nhiên, với câu nói này mà áp vào năm 1945 hoặc 1975 thì bọn phản động, hút máu dân sẽ lừa dân nghèo một cách rất dễ. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, bọn độc tài, phản động sẽ phải rất khó khăn mới tìm ra cách hút máu, cách cướp những đồng tiền còm cõi trong dân. Khó nhưng chúng sẽ phải tìm cách, vì không cướp được thì thể chế độc tài, phản động này sẽ sụp đổ nhanh chóng). https://goo.gl/bRGWDx

10. BOT tiếp tục nóng khắp nơi. BOT Cai Lậy đã suỵt công an xử lý những tài xế dùng tiền lẻ, BOT ở Thái Nguyên dân bắt đầu phản đối, nhiều BOT khác cũng đang đứng trước những làn sóng phản đối của người dân. (Có một điều rất lạ mà hay là sau mấy bài viết đánh vào BOT Cầu Giẽ của vợ chồng Mạnh Mượt thì báo chí đã đồng loạt im miệng. Chắc đây không phải thứ củi đốt được hả mấy thằng già đòi nhóm lò?). https://goo.gl/9Cy5PH

11. Biệt phủ, dinh thự ở Yên Bái của Chiêu, Quý tiếp tục là bí mật đảng nhà nước. (Hehe, mả cha thằng già nhóm lò nhé. Cỡ mày mà đòi đốt lò, đòi chất cửi khô củi tươi hả? Tất cả những cái cây trong hệ thống độc tài này đều sâu mọt, mục ruỗng hết rồi, mày định đốt vài cây để dọa ai hay định mị dân? Tất nhiên còn hàng ngàn những dinh thự, biệt phủ khắp nơi trên đất nước đang đi theo mô hình quái thai này, thằng nhóm lò xử sao hết, đốt sao hết?).

12. Các vụ án trong ngành ngân hàng cũng nóng như lò thiêu. Mấy tay giám đốc đã khai ra chuyện dùng hơn 300 tỷ đi biếu các xếp ở trển. (Tất nhiên, cỡ các đại gia ngân hàng phải đi biếu thì cấp nhận quà khá to, thậm chí là rất to. Thằng đốt lò chắc lại định làm lơ vụ này đây. Hehe, mả cha thằng đốt lò ngu nhé).

13. Trên Tuổi Trẻ có bài: "Luật sư chứng minh hồ sơ đại án OceanBank bị đánh tráo". (Cái này chắc chắn là bọn phản động ở tầm chóp bu mới làm được việc đánh tráo hồ sơ vụ đại án này). https://goo.gl/eVAzSH

14. Theo tờ Dân Trí: "Ngân sách phải chi hơn 770 tỷ đồng/ngày để trả nợ cả gốc lẫn lãi". (Một con số thể hiện mức độ ăn và tàn phá khủng khiếp của bọn thù địch với dân. Mỗi tháng phải chi 23.000 tỷ, tương đương 1 tỷ đô để trả nợ gốc và lãi vay. Tất nhiên, con số này sẽ tăng trưởng đều đặn). https://goo.gl/Vqq1Rx

15. Các vụ tai nạn giao thông, cướp giật, đâm chém, giết người hàng ngày nhiều đến độ không thể thống kê. Tất nhiên, vẫn nhiều con bò đỏ ở rất nhiều cấp tin rằng đất nước này tuy nghèo mạt rệp nhưng yên bình.
16. Vẫn chưa có thông tin gì mới về các tù nhân lương tâm mới bị bắt gần đây như: Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Thu Hà, Hoàng Đức Bình, Lê ĐÌnh Lượng...Hơn 20 người bị bắt từ đầu năm đến nay cho thấy bức tranh độc tài vẽ ra trên đất nước này ngày càng xám xịt, tối tăm.

17. Ông Trịnh Vĩnh Bình đã thắng trong vụ kiện thế kỷ ở Paris. (Bị cáo trong vụ này là nhà cầm quyền Việt Nam với thói làm việc vô pháp vô thiên, chỉ biết cướp. Số tiền ông Bình đòi bồi thường là 1,25 tỷ đô la. Báo chí nhà nước đã có những thông tin dè dặt, không đầy đủ và mang tính định hướng, nói dối dân về vụ này).

18. Seagames khép lại với hàng loạt những thất bại của Việt Nam ở ao làng. Tất nhiên, kèm theo đó là những dư vị nhạt thếch của đấu trường chả mấy người quan tâm này.

19. PVN lên tiếng vụ phó tổng giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam. (Vụ bắt giữ này đã hốt thêm nhiều ông to của PVN. Theo nhiều người thạo tin, thòng lòng đang được giăng ra với anh La #). https://goo.gl/9qnKgq

20. Tuổi Trẻ: "Nhiều sai phạm của phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai". (Bà này cũng là con một cựu bí thư Đồng Nai, từng một thời thét ra lửa). https://goo.gl/BKtRe5

21. Lương Trí Tiên - Bí thư thành ủy TP Bà Rịa rất được "ưu tiên" khi hoán đổi thành công mảnh đất của mình lấy một mảnh đất khác giá trị gấp nhiều lần. (Các quan chức khác hẳn dân oan, trong khi dân oan bị cướp đất một cách trắng trợn thì các quan chức lại được tạo mọi điều kiện trong vấn đề đất đai để thu vén cho bản thân và gia đình những mảnh đất đẹp nhất, giá trị nhất. CNXH nó ưu việt với đám quan chức như vầy thì trách sao được khi chúng mở mồm ra là ca ngợi là đòi giữ chế độ độc tài phản động hiện nay?). https://goo.gl/N1WGPz

22. Bắt phóng viên tống tiền cảnh sát giao thông Đắk Lắk. (Không biết có phải tống tiền không nhưng có thể khẳng định, CSGT khắp nơi đều kiếm bánh mỳ như nhau, đều có các nghiệp vụ kiểm tra chớp nhoáng như nhau. Nghĩ cũng khổ cho cánh phóng viên, nhà báo, đụng đến lực lượng thanh kiếm thì bị đập vỡ mồm trong khi chính họ là quyền lực thứ 4). https://goo.gl/HBqp2n

23. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Việt Nam sẽ luôn là người bạn chân thành của cộng đồng quốc tế".  :v . (Bạn với Bắc Hàn, Cu Ba, Venezuela... thôi, chứ với Trung Cộng nó còn coi như bọn tôi mọi, con đòi. Vụ Trịnh Xuân Thanh, Trịnh Vĩnh Bình hãy còn nóng hổi như vậy mà thủ tướng dám mở mồm nói câu "làm bạn" mà không thấy ngượng thì bó tay. Bọn độc tài, phản động, khủng bố chỉ có thể làm bạn với nhau hoặc với ma quỷ chứ ai đi kết bạn với lũ mọi rợ?). https://goo.gl/PiH5mH

24. Thanh Niên: "Sông Chà Và ô nhiễm, người nuôi cá trắng tay". (Cách đây mấy tháng, báo chí và tuyên giáo đã rầm rộ nói rằng: Cá chết ở sông Chà Và do tảo đỏ. Nay lại nói do ô nhiễm, dân biết tin vào đâu? Tất nhiên, trong cơn điên loạn vì cá chết khắp nơi, tảo đỏ là thứ dễ đổ lỗi nhất nên cứ đổ lỗi trước rồi tính sau, nhưng chính cách làm việc, phát ngôn đó sẽ làm cho dân phát hiện ra cách làm việc của hệ thống dối trá này). https://goo.gl/14xxdc

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!

Ảnh 1: Vị trí Trung Cộng đang tiến hành tập trận rầm rộ.
Ảnh 2,3: Vị trí, bàn làm việc và bình loạn mới ở trên núi.









No comments:

Post a Comment

View My Stats