Tuesday 15 January 2013

TRUNG QUỐC : NẠN Ô NHIỄM NGÀY CÀNG GÂY BẤT BÌNH TRONG DÂN CHÚNG (RFI)




Tú Anh  -  RFI
Thứ hai 14 Tháng Giêng 2013

Tình trạng nạn ô nhiểm tại Trung Quốc gây phẫn nộ trong dân chúng. Báo chí chính thức vào hôm nay, 14/01/2013, cũng phải lên tiếng công kích chính sách phát triển kinh tế vô trách nhiệm, và đòi chính phủ phải có thái độ minh bạch.

Từ cuối tuần qua, toàn bộ miền bắc và đông Trung Quốc bị một lớp mây bụi dầy đặc bao phủ. Hệ quả là làm ngưng trệ giao thông trên đường bộ và đường hàng không với hàng loạt chuyến bay bị hủy bỏ. Tại nhiều địa phương , ô nhiểm không khí làm mắt thường không thế trông xa 100 mét.
Tại Bắc Kinh và ở 30 thành phố lớn , người dân được yêu cầu ở trong nhà đóng kín cửa , không tập thể thao để tránh hít thở không khí độc hại. Bản tin của đài truyền hình nhà nước vào sáng nay, 14/01/2013, tiếp tục kêu gọi dân chúng không dùng xe đạp.
Chính sách kiểm duyệt thông tin của chính quyền Trung Quốc đã bị ngay báo chí chính thức tấn công. Theo AFP, phóng viên nhà nước tham gia vào tiếng nói phản đối trên mạng kêu gọi chính phủ "đánh giá lại chính sách phát triển kinh tế bằng mọi giá bất chấp hậu quả tác hại cho môi trường và cho sứ khỏe con người".
Báo China Daily nhận định là vấn đề ô nhiễm gây tác hại cho sức khỏe đã trở thành nghiêm trọng và cần phải bàn thảo công khai.
Không khí tại nhiều nơi ở Trung Quốc bị ô nhiễm vì hạt bụi có đường kính 2,5 micron với nồng độ 993 micro gram mỗi mét khối cao hơn 40 lần giới hạn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới. Loại hạt bụi này được xem là nguy hiểm nhất vì có thể xuyên qua phế quản vào đường máu .
Hoàn cầu Thời báo , trong bài xã luận, kêu gọi chính phủ thay đổi chính sách kiểm duyệt thông tin về nạn ô nhiễm và cần phải công bố chính xác số liệu.
Quan chức Trung Quốc có truyền thống không thông báo, không công nhận sự thật liên quan đến lợi ích của dân chúng từ môi trường thiên nhiên cho đến sức khỏe .
AFP đưa ra hai sự kiện cụ thể : chính quyền Trung Quốc bị chỉ trích che giấu thông tin khi xảy ra dịch « viêm phổi cấp tính » SARS vào năm 2003. Gần đây nhất, hồi đầu tháng Giêng, một công ty hóa học thải chất độc ra sông nhưng phải năm ngày sau dân chúng trong vùng mới được thông tin.
Theo giới phân tích, báo chí nhà nước tại Trung Quốc vẫn thường lên tiếng bày tỏ « quan ngại » về tác hại của nền kỹ nghệ gây ô nhiễm nhưng giờ đây trước tình hình thực tế , có số liệu khoa học, họ phải phản ứng mạnh hơn.


Đức Tâm  -  RFI
Chủ nhật 13 Tháng Giêng 2013

Từ thứ Sáu, 11/01 đến nay, phía bắc và phía đông Trung Quốc chìm ngập trong sương mù ô nhiễm dầy đặc, gây rối loạn giao thông. Thậm chí, tại Bắc Kinh, không khí trở nên ô nhiễm nặng nề đến mức người già và trẻ nhỏ được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà trong những ngày cuối tuần. Tình hình có thể được cải thiện kể từ ngày mai, thứ Hai.

Thông tín viên RFI Delphine Sureau từ Thượng Hải cho biết :
« Các tòa nhà chọc trời tại Bắc Kinh chìm trong biển sương mù ô nhiễm. Người dân ở thủ đô Trung Quốc nhận được lệnh là không nên ra khỏi nhà để tránh phải hít thở những phân tử cực nhỏ, PM 2,5, rất có hại cho sức khỏe con người.
Theo đại sứ quán Mỹ, chỉ số chất lượng không khí ở thủ đô Bắc Kinh dao động trong khoảng 800 vào tối hôm qua, trong khi đó, sức khỏe con người bị đe dọa, nếu chất lượng không khí vượt quá chỉ số 300. Sáng nay, tại Bắc Kinh, chỉ số này giảm xuống còn 236.
Tuy nhiên, sương mù ô nhiễm còn bao phủ nhiều vùng trên lãnh thổ Trung Quốc, nhiều tuyến đường cao tốc bị phong tỏa và các hãng hàng không phải đình hoãn nhiều chuyến bay.
Lớp sương mù ô nhiễm này thường xuyên xuất hiện vào mùa đông, do không khí ẩm ướt, ít gió, và ô nhiễm do việc gia tăng dùng than đá để đáp ứng nhu cầu điện và sưởi ấm vào mùa đông giá lạnh.
Trong tuần, chính quyền Trung Quốc thông báo sẽ đầu tư 43 tỷ euro, từ nay đến năm 2015, để giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí. Đã đến lúc phải hành động. Một báo cáo do tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace và trường đại học Bắc Kinh cùng tiến hành, thẩm định rằng, tình trạng không khí bị ô nhiễm đã làm 8572 người chết trong năm ngoái, tại Bắc Kinh, Thương Hải, Tây An và Quảng Đông ».




No comments:

Post a Comment

View My Stats