Thursday 13 August 2020

DONALD TRUMP: MAKE AMERICA GREAT, BẰNG CÁCH ĐƯA NƯỚC MỸ XUỐNG ... HỐ PHÂN (Giao Thanh Pham)

 


DONALD TRUMP: MAKE AMERICA GREAT, BẰNG CÁCH ĐƯA NƯỚC MỸ XUỐNG ... HỐ PHÂN  

Giao Thanh Pham

07:48  13/08/2020

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/4749086448438687

 

Chỉ sau hơn 20 tuần tính từ ngày ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 xuất hiện trên đất Mỹ, hôm nay Hoa Kỳ đã có hơn 5.3 triệu ca nhiễm bệnhgần 170 ngàn ca tử vong.

 

Nếu cho rằng Covid-19 là một cuộc chiến chống lại “Virus của Trung Quốc” như ông Trump đã từng lập đi lập lại, thì ông ta đã cầm quân đưa nước Mỹ đến một cuộc bại trận thảm hại chưa từng thấy trong lịch sử loài người.

 

Cả nước Mỹ đang bị cô lập, người dân Mỹ hoặc đã quá lo sợ, hoặc đã phải cúi đầu chấp nhận số phận may rủi vì một loại “Cúm Tàu” tung hoành ngang dọc tứ phương, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của một quốc gia nổi tiếng là phát triển hạng nhất hoàn cầu, bởi vì người lãnh đạo tối cao của đất nước, trong vai trò tổng thống đã giơ hai tay đầu hàng vô điều kiện, vì bất tài nên đã kệ mẹ dân chúng, ra sao thì ra. Con số gần 170 ngàn người Mỹ đã mất mạng do sự điều hành thất bại của một nguyên thủ quốc gia, tính đến nay đã vượt quá con số người Mỹ thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến cộng lại.

 

Bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã gọi đây là “Trump Virus” quả không sai, vì Donald Trump thực sự:

 

- Đã Tạo Mọi Điều Kiện Cho Phép Nó Lây Lan Khắp Đất Nước.

 

- Đã trực tiếp từ chối sự hiện diện của nó, khi nó còn nằm trong trứng nước.

 

- Đã chối bỏ nó qua việc đổ thừa bằng mọi lý do, và cho tất cả bất kỳ ai khác, từ chính quyền của các đời tổng thống trước, cho đến đảng đối lập, và từ giới Y Khoa, cho tới giới Truyền Thông.

 

- Đã chối bỏ sự nguy hiểm của nó một cách có chủ ý, phản lại khoa học, với những tuyên bố vu vơ ầu ơ rằng Virus vào mùa Hè tự nó sẽ biến đi.

 

- Đã lên trước khán đài quảng cáo những thứ thuốc “hydroquinonine” và “clorox” có khả năng chữa được Covid-19 như một tay bán dầu rắn không chuyên nghiệp.

 

- Với những lời tuyên bố, với những lời xúi giục bọn người quá khích mang súng ống chống lại chính quyền cấp địa phương đòi Mở Cửa Sớm, và với việc Mở Cửa Rồi Đóng Cửa, sau đó Lại Mở Cửa Rồi Đóng Cửa, đã đưa tình trạng rối ren của đất nước trong một tình huống đã xấu trở thành tồi tệ hơn và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi tầng lớp dân chúng. Chưa kể đến việc đốc thúc để mở của trường học mang sinh mạng trẻ em ra làm áp lực, cho dù đó có là 1 phần của chục ngàn đi chăng nữa.

 

Những việc làm bất nhất tùy tiện đó của Donald Trump đã biến Hoa Kỳ, từ một quốc gia đứng đầu thế giới, trở thành một đất nước tồi tàn không ai có thể tưởng tượng ra nổi.

 

Cũng bởi BẢN CHẤT VÔ TRÁCH NHIỆM, VÔ ĐẠO ĐỨC và VÔ NHÂN của người lãnh đạo cầm đầu đất nước, chỉ biết lo toan thực hiện mọi thứ hòng nhắm đến việc tái đắc cử và KHÔNG HỀ COI VIỆC BẢO VỆ MẠNG SỐNG NGƯỜI DÂN LÀ QUAN TRỌNG nên nó mới thế. Để đến hôm nay, cái hộ chiếu (passport) của Mỹ tuột xuống hơn 50 bậc và được hãnh diện được cả thế giới tẩy chay không cho vào đất nước họ, vì thất bại với tỷ lệ lây nhiễm lớn nhất hoàn cầu, thua xa cả các nước nghèo nàn, chậm tiến và lạc hậu.

 

Hoa Kỳ đang trên đà phát hiện thêm hàng chục ngàn ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày và con số ca tử vong từ nay cho đến cuối năm 2020 được dự đoán sẽ là vượt quá 350 ngàn người, là điều không thể tránh thoát.

 

Tất cả những sự kiện kể trên, những mạng sống vô giá đã bị mất đi kia, được Donald Trump thực hiện một cách mù quáng với hi vọng giữ được và kéo dài nền kinh tế rỗng ruột của ông ta, nhằm hi vọng tái đắc cử. Đến hôm nay được gì, ngoài một nền kinh tế đóng băng và với nền GDP sản xuất nội địa hơn (-50%) sau 20 tuần, cộng với con số khổng lồ của hơn 55 triệu người thất nghiệp?

 

So sánh giữa các quốc gia cùng một loạt bị ảnh hưởng của Covid-19 về tỷ lệ thất nghiệp, cho thấy, mức độ hiệu quả của các biện pháp bảo vệ người dân và giới lao động của các quốc gia này, lại càng thấy rõ một điểm là NẾU chính quyền Donald Trump đã đưa ra các biện pháp kiểm dịch sớm thì tình hình đã không u ám đến như hiện nay.

 

Hãy so sánh để thấy sự khác biệt:

 

- Nam Hàn, đã tránh không phải đóng cửa nền kinh tế, nhờ chính quyền đã tung ra những hành động tích cực trong việc xét nghiệm, cách ly và cô lập ngay từ đầu, đã ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp là 3.8% chỉ cao hơn một chút so với con số 3.3% được ghi nhận vào tháng Hai.

 

- Úc, đất nước thực hiện chương trình trợ cấp tiền lương tương đương với 3.5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đã giữ được tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 5% lên 6% trong cùng thời gian.

 

- Đức cũng vậy, tỷ lệ thất nghiệp cũng chỉ tăng khiêm tốn, khi nó tăng từ 5.0% lên 5.8%.

 

- Trong khi đó, Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp là 17.8% phần trăm trong tháng Bảy. Đây là mức tăng “khủng” so với con số 3.5% vào tháng Hai.

 

Những khác biệt về tỷ lệ thất nghiệp này có hậu quả rất lớn đối với số lượng người Mỹ hiện không có việc làm. NẾU chính quyền Donald Trump đã thực hiện những việc xét nghiệm, cách ly và cô lập một cách đúng đắn như các quốc gia khác ngay từ đầu, thì tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ cũng sẽ đi theo cùng quỹ đạo với các quốc gia này, thì hàng chục triệu người Mỹ vẫn đang có việc làm.

 

Dựa trên phần trăm thay đổi của tỷ lệ thất nghiệp, thì từ 27 đến 28 triệu người Mỹ vẫn có việc làm, NẾU Hoa Kỳ có những thay đổi về tỷ lệ thất nghiệp tương tự như ở Úc, ở Đức hoặc ở Nam Hàn. Và ngay cả khi Hoa Kỳ đi theo một quỹ đạo tồi tệ hơn một chút, giống như của Canada, thì ít nhất 18 tới 20 triệu người sẽ không phải thất nghiệp so với con số hơn 50 triệu người như hiện nay. Mặc dù, đây chỉ là những con số phỏng đoán dựa trên những mô hình thực tiễn đã xảy ra, nhưng chúng thực sự vẽ ra cho ta thấy sự khác biệt về tỷ lệ thất nghiệp, về tỷ lệ mất việc làm dẫn đến nền sản xuất nội địa đi giựt lùi (-32.9%) trong quý 2 năm nay như đã được báo cáo.

 

Chẳng những Donald Trump đã không thức tỉnh, không tìm cách chỉnh đốn lại những sai phạm trầm trọng đó, để cùng những nhà lãnh đạo khác tìm mọi cách cứu vãn tình thế, thì ông ta ngoài những cuộc thưởng ngoạn xách cây đi đánh golf, lại còn trơ trẽn và sống sượng với những câu tuyên bố đi vào lịch sử: “I don’t take responsibilities at all” và “It is what it is”.

 

Dân chết kệ chết, dân thất nghiệp kệ thất nghiệp, ông ta đang còn phải bận rộn cho việc vận động tranh cử và sắp xếp bộ hạ thân tín thực hiện những việc gian lận bầu cử, sắp diễn ra trong 2 tháng rưỡi sắp tới, nếu đại dịch trở nên tồi tệ hơn hiện nay. Đó là việc tìm mọi cách trì hoãn lá phiếu của người dân gởi qua đường dây bưu điện.

 

Những cái Mệnh Lệnh Hành Pháp Đặc Quyền của Tổng Thống (Executive Orders) mà ông ta mới hùng hồn tuyên bố vào hồi cuối tuần rồi, trong việc giả nhân giả nghĩa, hỗ trợ cho người dân vài trăm bạc tiền trên trời không thể nào có. Hiện đã quá trễ để cứu vãn tình thế, lại càng tỏ rõ sự tham quyền cố vị, coi mạng người và sự an nguy của dân chúng như cỏ rác của một tay tổng thống bất tài, thất đức và vô nhân.

 

VẬY THÌ AI SẼ NGU MUỘI và VÔ TRI, BỎ PHIẾU CHO ÔNG TA VÀO THÁNG 11 NÀY?

 

Một điều bảo đảm là, người Mỹ không ai coi chuyện đánh Trung Quốc bằng MồM của Donald Trump là cái đinh gỉ gì, vì sớm hay muộn, nước Mỹ cũng sẽ “vỡ trận”, cũng sẽ “toang” dưới tay Donald Trump trước kỳ bầu cử năm nay.

 

 

17 BÌNH LUẬN

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats