Saturday 8 January 2022

HÌNH ẢNH CHIẾC NÓN MAGA … BẤT TỬ (Giao Thanh Pham)

 


HÌNH ẢNH CHIẾC NÓN MAGA … BẤT TỬ   

Giao Thanh Pham

07/01/2021  08:49   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5450483601632298

 

Chiếc nón MAGA, một biểu tượng chói mắt, đủ cho cả 2 nghĩa đen và bóng. Các quốc gia Cộng Sản, đều dùng những hình ảnh của cờ quạt, mũ nón, huy hiệu, mang đậm màu đỏ, để lột tả sự sắt máu của công cuộc đấu tranh cho cái chủ thuyết họ đi theo, cái nón MAGA cũng thế. Chiếc nón lưỡi trai này, lại được Donald Trump xử dụng một cách khéo léo như một sự đại diện cho giai cấp … công nhân, thợ thuyền và những giai cấp lao động, ít kiến thức, ít tiếng nói, trong “công cuộc đấu tranh giả trá” phục vụ cho chủ trương chính trị của ông ta.

Trong hầu hết các buổi vận động tranh cử hoặc những lần ông ta xuất hiện trước công chúng, người ta thường thấy được sự tương phản gượng ép và bất tương xứng giữa bộ đồ vest đắt tiền bạc chục ngàn, được cắt may một cách công phu từ những bàn tay chuyên nghiệp, ở vài tiệm may nổi tiếng nhất trên đất Mỹ và chiếc nón trị giá vài đồng bạc, được sản xuất qua bàn tay nhem nhuốc của những người nhân công vất vả, làm việc 16 tiếng mỗi ngày ở những khu ổ chuột trên một đất nước nghèo nàn nào đó.

 

Ít ai nhận ra sự khác lạ về việc ông Trump chăm sóc tỉ mỉ mái tóc vàng hoe của mình và phải miễn cưỡng úp cái nón rẻ tiền đó, lên trên mái tóc đó. Nó chính là sự giả dối, sự che đậy và sự lừa gạt có tính toán, rất thâm hiểm, trong việc thực hiện chính sách nhồi sọ khéo léo nhưng công phu của ông ta từ ngày này sang ngày khác. Và hàng chục triệu người Mỹ đã tự nguyện bước vào cái bẫy sập đó, dâng hiến tất cả những gì vốn đã quá ít ỏi mà họ có, cho cái hình ảnh mà gần như luôn nung nấu trong trái tim họ mỗi ngày. Cứ nhìn họ ky cóp từng đồng gởi cho ông ta chi tiêu cho những vụ thưa kiện không có cơ sở, cho dù họ thấy sẽ hoàn toàn thất bại thì đủ hiểu.

 

Sau cuộc "đấu tranh" thất bại vào ngày 6 tháng 1 vừa qua của Donald Trump, chẳng biết có ai tự đặt câu hỏi là, giờ đây và sau này, những chiếc nón MAGA đó sẽ đi về đâu?

 

Chắc chắn, ai cũng có thể hình dung ra những nơi mà chúng sẽ đến: Tiệm bán đồ cũ rẻ tiền, hay một xó xỉnh nào đó trong garage, hoặc nằm chung với những thứ đồ cũ không xài đến và chắc chắn không ít những chiếc nón này sẽ đi vào thùng rác. Thế nhưng ít ai có thể tưởng tượng ra được rằng, cái hình ảnh mà chiếc nón đó đại diện, những người thợ thuyền, những người công nhân, những giới lao động nghèo với những ước mơ vươn lên, sẽ mãi luôn tồn tại trong tâm trí hàng chục triệu người, trên đất Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Nếu cái hình ảnh của Búa Liềm là chủ thuyết đấu tranh đòi lại công bằng cho giai cấp nông dân mà đảng Cộng Sản đã gieo mầm hơn 100 năm trước, thì cái hình ảnh của chiếc nón MAGA chính là chủ thuyết đấu tranh đòi lại công bằng cho giới thợ thuyền mà Donald Trump và bè đảng của ông ta gieo mầm hơn 100 năm sau.

 

Nếu hàng chục triệu người trên thế giới đã đổ máu cho công cuộc đấu tranh, mà họ lầm tưởng là đấu tranh cho giai cấp nông dân của chủ thuyết Cộng Sản, thì chẳng gì lạ khi có biết bao nhiêu người sẵn sàng hi sinh cho công cuộc đấu tranh, mà họ lầm tưởng là đấu tranh cho giới lao động của chủ thuyết MAGA. Chẳng phải ai cũng thấy và cũng biết là, giới ủng hộ cho Donald Trump ở Mỹ, chính là giới nông dân, giới thợ thuyền và giới lao động đó sao?

 

Nếu cái hình ảnh Búa Liềm vẫn còn tồn tại trên thế giới qua biết bao thăng trầm của hơn 1 thế kỷ dài, tôi chắc chắn cái “Hình Ảnh Của Chiếc Nón MAGA” cũng sẽ tồn tại trong tương lai với những thăng trầm của nó.

 

Đơn giản thôi, ngày nào vẫn còn 2 giai cấp giàu nghèo quá khác biệt và luôn hiện hữu, ngày đó sẽ còn và sẽ có những chủ thuyết đấu tranh, mong ước xóa đi cái tệ nạn đó. Chỉ có điều, đau buồn mà nói, những chủ thuyết đấu tranh công bằng tuyệt vời đó, lại luôn là công cụ trá hình của giới tài phiệt giàu có, được trí trá xử dụng để kéo dài sự tước đoạt và bóc lột trên đầu trên cổ của đám nông dân, thợ thuyền và giới lao động.

 

Người dân lao động ít kiến thức bị lừa đưa đầu vào tròng không nói làm gì, giới trí thức mà cũng không nhìn ra điểm này, mới điều đáng nói. Người đời, nhất là giới trí thức, ít khi chịu nhìn lại lịch sử, để thấy những điểm song song của các chủ thuyết đấu tranh này trong xã hội con người.

 

CHỦ THUYẾT ĐẤU TRANH GIAI CẤP BAO GIỜ CŨNG ĐẸP, thế nhưng KẾT CỤC RA SAO, THÌ CỨ NHÌN CÁI THÀNH QUẢ MÀ CHỦ THUYẾT CỘNG SẢN GẶT HÁI ĐƯỢC HIỆN NAY THÌ RÕ.

 

Một điều chắc chắn là, sau Donald Trump này, sẽ lại có Donald Trump khác, và "hình ảnh chiếc nón MAGA" tượng trưng cho một cuộc "đấu tranh giai cấp" khác, lại sẽ được sinh ra và sẽ được che đậy khéo léo hơn những cuộc đấu tranh trước đó.

 

Cái bánh vẽ, muôn đời nó cũng chỉ là cái bánh vẽ, bất kể người ta tô vẽ nó đẹp cỡ nào.

Cái bánh vẽ, chỉ có thể làm cho người khao khát nó, thỏa mãn trong trí tưởng tượng được một thời gian nào đó mà thôi. Lâu hay mau, tùy theo độ khao khát của họ.

 

Đến khi nào họ nhận thức ra được rằng cái bánh vẽ là không có thật thì lúc đó đã quá trễ.

 

Ở Việt Nam, một lần, người ta đã đổi gần 2 triệu sinh mạng lấy một cái bánh vẽ tuyệt đẹp. Ấy vậy mà, giới trí thức và những nhà đấu tranh dân chủ lại không nhìn ra được.

 

.

Những chiếc nón MAGA

https://www.facebook.com/photo?fbid=5450483118299013&set=pcb.5450483601632298

https://www.facebook.com/photo?fbid=5450483414965650&set=pcb.5450483601632298

 

.

43 BÌNH LUẬN   




No comments:

Post a Comment

View My Stats