Thursday 6 January 2022

6/1 MỘT NĂM NHÌN LẠI... (Nuoc Ve Nha San)

 


 

 

 

6/1 MỘT NĂM NHÌN LẠI...   

Nuoc Ve Nha San

05/01/2022  23:55  

https://www.facebook.com/nhasannuocve/posts/3152856831617927

 

Mới đây đã một năm kể từ ngày lịch sử 6 tháng 1, ngày TKN kêu gọi đám lâu la "Stop the Steal" tiến về tòa nhà quốc hội cướp chính quyền bằng một cuộc bạo loạn, tấn công vào thành trì nền dân chủ Hoa Kỳ.

 

Không phải ngẫu nhiên mà dân biểu Jamie Raskin chon tấm hình với cờ vàng "hoành tráng" trước nhà quốc hội Hoa Kỳ ngày 6/1/2021 làm hình bìa cho quyển sách mới đây của ông ta có tựa đề "Unthinkable - Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy". Lý do gì trong số bao nhiêu hình ảnh ngày 6/1 ông ta lại chọn tấm hình này? Có phải vì cờ vàng phất phới trong cảnh hỗn loạn làm tăng thêm giá trị của quyển sách?

 

Chắc chắn là không, nhưng nói chung có thể vì hai lý do :

Thứ nhất, cờ vàng là cờ xuất hiện nhiều nhất bên cạnh cờ Mỹ và cờ TKN.

Thứ hai, cờ vàng là biểu tượng của người Việt tị nạn cộng sản, những người mất nước chạy trốn chế độ độc tài cộng sản nhưng lại cầm cờ xuống đường góp phần phá hoại nền dân chủ nơi quốc gia đã cưu mang họ. Mặc dù đây chỉ là một thiểu số người Việt nhưng tác hại vô cùng to lớn đối với uy tín và thanh danh của cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung. Cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của người Việt tự do, nay đã đi vào lịch sử Hoa Kỳ gắn liền cuộc bạo loạn không thành của TKN.

 

Không ít trong số những người Việt khắp nơi tham gia xuống đường "Stop the Steal" ngày 6/1 là thành viên của nhiều tổ chức, hội đoàn, đảng phái đấu tranh chống cộng người Việt hải ngoại. Không thể tưởng tượng họ là những người đấu tranh chống độc tài cộng sản nhưng lại xuống đường ủng hộ độc tài TKN cướp chính quyền. Có phải họ được tổ chức, đảng phái cho phép thực thi quyền tự do ngôn luận? Nếu quả thật như vậy thì những tổ chức, đảng phái này không hề có lề lối, tôn ti, trật tự của một tổ chức, hay đúng hơn chỉ là giả tạo. Tự do ngôn luận trở thành tự do ngu xuẩn, do đó có hơn 700 người bị bắt và kết tội bạo loạn trong ngày 6/1.

 

Cũng vì đại dịch nên biên giới đóng cửa, nếu không cũng có vài xe bus chở người Việt CC từ Toronto qua DC ủng hộ TKN cướp chính quyền, xông vào nhà quốc hội Hoa Kỳ tìm Mike Pence treo cổ. Không qua DC "quậy" được nên đành đứng co ro chịu lạnh bên kia đường trước lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Toronto, chẳng biết để làm gì!

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3152856804951263&set=a.1508709236032703

Hình bìa sách của Jamie Raskin

 

3 BÌNH LUẬN




No comments:

Post a Comment

View My Stats