Friday 17 December 2021

HOA KỲ TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG DANH DỰ CHO QUÂN NHÂN DA ĐEN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ CHIẾN TRANH VIỆT NAM (BBC News Tiếng Việt)

 


Mỹ truy tặng Huân chương Danh dự cho quân nhân da đen đầu tiên kể từ chiến tranh VN

BBC News Tiếng Việt

17 tháng 12 năm 2021

https://www.bbc.com/vietnamese/world-59693703

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/572B/production/_122251322_here.jpg.webp

Alwyn Cashe "đi qua lửa theo đúng nghĩa đen vì binh lính của mình"

 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã trao tặng giải thưởng quân sự cao quý nhất của quốc gia cho ba quân nhân, trong đó có quân nhân da màu đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Việt Nam.

 

Trung sĩ Alwyn Cashe đã chết vì bỏng trong khi giải cứu binh sĩ khỏi một chiếc xe bọc thép đang bốc cháy ở Iraq.

 

Ông cũng trở thành người lính da màu đầu tiên được truy tặng Huân chương Danh dự trong các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

 

Hai quân nhân khác được cho là có công cứu người cũng được trao Huân chương.

 

Trung sĩ Cashe, 35 tuổi, hi sinh sau khi một quả bom bên đường phát nổ bên dưới chiếc xe chiến đấu Bradley mà ông đang chỉ huy vào tháng 10/2005.

 

Sau khi ông và một người lính khác dập tắt ngọn lửa và kéo tài xế ra khỏi xe, bộ đồng phục ướt đẫm xăng của Cashe đã bốc cháy.

 

Với vết bỏng độ hai và độ ba bao phủ gần 75% cơ thể, ông Cash đã lần lượt giải cứu sáu binh sĩ và một phiên dịch viên người Iraq khỏi xe - trong khi tiếp tục hứng hỏa lực của kẻ thù. Ông chết do vết thương khoảng ba tuần sau vụ tấn công.

 

Ông Biden nói trong buổi lễ ở Nhà Trắng hôm thứ Năm: "Sẽ không có người lính nào dưới quyền ông ấy bị bỏ lại phía sau.

 

"Người lính của một người lính, một chiến binh thực sự đã vượt qua lửa để bảo vệ quân đội của mình," ông Biden nói, khi vợ và con của Thượng sĩ Cashe chăm chú lắng nghe từ hàng ghế khán giả.

 

Theo quy định, các binh sĩ phải được đề cử trong vòng 5 năm kể từ ngày họ thực hiện hành động dũng cảm trong khi thi hành nhiệm vụ. Nhưng năm ngoái Quốc hội Mỹ đã thông qua việc miễn trừ để Trung sĩ Cashe nhận giải thưởng. Việc này được thực hiện sau khi nhiều năm các quân nhân và các thành viên trong gia đình vận động để nâng cấp huân chương Silver Star của ông.

 

Theo Washington Post, cựu Tổng thống Donald Trump lẽ ra sẽ trao Huân chương Danh dự cho Thượng sĩ Cashe trước khi ông rời Nhà Trắng vào tháng Giêng, nhưng kế hoạch đó đã bị hủy trong bối cảnh lo ngại về an ninh sau khi những người ủng hộ Trump bạo loạn tại Điện Capitol.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/A54B/production/_122251324_tv072662970.jpg.webp

Trung sĩ Plumlee là người duy nhất còn sống được ông Biden trao tặng huân chương vào thứ Năm

 

Ông Biden cũng đã trao Huân chương Danh dự cho Thượng sĩ Mũ nồi xanh Earl Plumlee, 41 tuổi, vì vai trò của ông trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công vào căn cứ nơi ông chỉ huy - ở tỉnh Ghazni của Afghanistan vào năm 2013.

 

Sau khi quân nổi dậy cho nổ một quả bom xe tải bên ngoài căn cứ quân sự của Plumlee, tạo ra một lỗ hổng cho những kẻ đánh bom liều chết và những kẻ tấn công sử dụng súng trường tràn vào, ông Earl Plumlee và những binh lính khác đã bảo vệ lính bị thương của họ bằng cách lao vào hỏa lực của đối phương.

 

"Không có lớp bảo vệ và hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, ông ấy đã lao vào lực lượng đối phương áp đảo với khẩu súng lục của mình", theo bản ghi nhớ của Nhà Trắng nêu rõ lòng dũng cảm của ông Earl Plumlee.

 

Trung sĩ Plumlee bị văng ra bởi nhiều vụ nổ bom liều chết, nhưng chỉ bị thương nhẹ.

"Tôi vẫn không biết tại sao chúng không thể hạ gục tôi", ông nói với Washington Post.

 

Trung sĩ Biệt động quân Christopher Celiz chết ở tỉnh Paktia của Afghanistan vào năm 2018 khi đang giúp một trực thăng y tế vận chuyển thương vong dưới hỏa hoạn.

 

Sau khi một nhóm lớn quân nổi dậy tấn công đơn vị của ông, ông đã lao vào làn đạn để lấy lại hệ thống vũ khí hạng nặng và giành lại thế chủ động trong cuộc chiến, theo Nhà Trắng.

Khi máy bay trực thăng chuẩn bị khởi hành, ông đã dùng cơ thể của mình như một hàng rào để bảo vệ những người ngồi trên máy bay khỏi bị bắn trúng. Khi máy bay cất cánh, ông bị trúng đạn của kẻ thù, nhưng ra hiệu cho đồng đội tiếp tục đi mà không có ông.

 

"Ông ấy biết mình bị trúng đạn, nhưng ông ấy vẫy tay ra hiệu cho phi hành đoàn khởi hành mà không có ông," ông Biden nói. "Đối mặt với nguy hiểm tột độ, ông ấy đã đặt sự an toàn của đồng đội và thủy thủ đoàn lên trên an toàn của bản thân."

 

---------------------------------

 

TIN LIÊN QUAN

 

Quan chức Mỹ tẩy chay Olympics Mùa đông Bắc Kinh 2022

7 tháng 12 năm 2021

.

Trung Quốc nói Mỹ đừng ảo tưởng về vấn đề Đài Loan

26 tháng 11 năm 2021

.

Mỹ, Anh cảnh báo Nga 'hậu quả nghiêm trọng' nếu Moscow xâm lăng Ukraine

12 tháng 12 năm 2021

.

Năm nay 79 tuổi, Joe Biden dự định tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024

23 tháng 11 năm 2021




No comments:

Post a Comment

View My Stats