Friday 17 December 2021

CÔNG LÝ của MỸ, có CÒN ĐÁNG TIN CẬY NỮA KHÔNG? (Giao Thanh Pham)

 


CÔNG LÝ của MỸ, có CÒN ĐÁNG TIN CẬY NỮA KHÔNG?  

Giao Thanh Pham

16/12/2021  10:21  

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/7217892864891354

 

Sau biết bao vụ lừa đảo và kiện tụng ...

 

Sau bằng đó thứ tội đã được trưng bày trong 4 năm 2017-2020 ...

 

Sau 2 lần impeached ...

 

Và nhất là sau vụ xúi giục bạo loạn ngày 6 tháng 1 vừa qua với hàng ngàn chứng cớ, qua các cuộc điện đàm, qua những cái text message, vậy mà ...

 

Ngày nào, công lý của Mỹ còn để tên này nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật, vẫn tung ra những tin tức xạo láo về kết quả bầu cử, vẫn xúi giục bọn cô đồ xử dụng bạo lực tấn công các chính trị gia của đảng đối lập và của người cùng đảng chống lại nó, vẫn cổ súy cho việc đe dọa người thi hành công vụ, và nhất là sự lạm dụng quyền hạn của một tổng thống để o ép những người lãnh đạo ở những tiểu bang kiểm soát bởi đảng Cộng Hòa, nhằm lật kèo kết quả của cuộc bầu cử 3 tháng 11 năm 2020 ... thì ngày đó, NỀN DÂN CHỦ của HOA KỲ VẪN CÒN BỊ ĐE DỌA.

 

Cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tuy thất bại nhưng đó chính là một cuộc ... "ra quân thử" để rút kinh nghiệm. Kết quả không thành công nhưng chẳng thiệt hại gì, thì việc gì phải sợ mà không làm nữa?

 

Kết quả thất bại sau ngày bầu cử vào mùng 5 tháng 11 năm 2024, chắc chắn sẽ được tên này và những tên lãnh đạo cộng hòa ủng hộ hắn ... RA QUÂN THẬT SỰ.

 

Và nếu vì bất cứ lý do gì nó thắng cử, thì việc RA TAY THẬT SỰ chắc chắn sẽ không chạy đi đâu được.

 

Chẳng phải là chúng nó vẫn ra rả ở trên các đài đảng đó sao? Cứ xem tin tức nói về những lời tuyên bố "gây sốc" của đám đệ tử chân truyền của Đô La Chôm với đài đảng của chúng thì biết ngay.

 

Lúc đó, việc "tháo chạy tìm đường vượt biên" sẽ là một bi hùng sử, không phải chỉ của riêng người Việt ở Mỹ ...

 

AI NÓI nó KHÔNG CÒN CẦM QUYỀN thì CHẲNG CÓ GÌ PHẢI LO?

 

Người Do Thái ở Âu Châu vào năm 1939 cũng đã từng nghĩ như thế.

 

*** Chỉ có một điều may mắn nhất cho Hoa Kỳ, đó là nó nhảy vào chính trường Mỹ ở cái tuổi người ta ... bắt đầu mặc tã trở lại, ngoài cả thất thập mà đã luôn cổ lai hy. Hi vọng đến năm 2024, nó hết sức không còn muốn nghĩ đến đường công danh nữa là kể như ... may phước.

 

Cứ tưởng tượng nó nhảy ra tranh cử ở tuổi 50 như Pú Tìn, thì dân Mỹ kể như ... cám không có mà ăn.

 

.

TÀI LIỆU

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=7217891668224807&set=pcb.7217892864891354

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=7217892144891426&set=pcb.7217892864891354

 

.

28 BÌNH LUẬN  




No comments:

Post a Comment

View My Stats