Thursday 2 January 2014

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 2-1-2014




Posted by basamnews on January 2nd, 2014  | Comments Off

Bài Viết Mới

Tin thứ Năm, 02-01-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Phỏng vấn TS Trần Công Trục: Sự thật về hải chiến Hoàng Sa (RFA). =>
- Cựu Trung Tá Hải Quân VNCH Nguyễn Mạnh Trí: TÌNH HÌNH BIỂN HOA ĐÔNG VÀ BIỂN ĐÔNG 2013 (Việt báo).
- Nguyễn Hưng Quốc: Nhìn lại năm 2013: Buồn (Blog VOA). “Không những buồn, còn đau nữa. Không những chỉ có những người bị bắt bớ và giam cầm đau, cả những người ở ngoài tù ngục, thậm chí, ở hải ngoại, rất xa tù ngục, cũng thấy rất đau”.
- Mời xem lại (có bổ sung video): + Nhà báo Trần Quang Thành: Dân oan biểu tình tại Sài Gòn sáng 1-1-2014 (DĐXHDS). “Nó cướp của rồi để cho dân chết bờ chết bụi, không giải quyết…. Tàn ác còn hơn phát xít nữa… Đất nước này không tồn tại được đâu…  Quốc tế ơi, cứu dân oan Việt Nam! Tổng thống Obama ơi, cứu dân oan Việt Nam chúng tôi, Quốc hội Hoa Kỳ cứu dân oan Việt Nam!“. - Sài Gòn: Biểu tình lớn trong ngày đầu năm mới 2014 (DLB). – Chả coi nhân dân ra “cái chó” gì (Phương Bích).
- Hé lộ danh sách những viên an ninh đẩy bà Đặng Thị Kim Liêng – mẹ chị Tạ Phong Tần phải uất ức tự thiêu (FB Đinh Hữu Thoại/ DLB). “Thừa nước đục thả câu. Mượn gió bẻ măng. Đưa tôi vào con đường chết.  Chúc các người sống vui vẻ hưởng thụ trên cái chết của tôi – Đặng Thị Kim Liêng“.
- Tưởng Năng Tiến: Đến Bước Đường Cùng (Blog RFA). Paulo Thành Nguyễn: “Tôi không chắc tôi sẽ đói vì thiếu việc làm, tôi không chắc tôi sẽ mất ổn định khi phải di chuyển chỗ ở, nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ chết nếu không sống theo tiếng lương tâm và lý trí của mình“.
- Thiên Lôi mắc lừa (Minh Văn). Thiên Lôi: “Thần đã điều tra kỹ lưỡng, dưới đó người Việt Nam sống ấm no hạnh phúc. Thần đã tận mắt chứng kiến những người khổ nhất, họ là đầy tớ của dân. Những người đầy tớ này ai cũng ăn sung mặc sướng, họp hành nơi cung điện xa hoa, ăn uống thì toàn cao lương mỹ vị, không thiếu thức gì. Dạ, đầy tớ mà như vậy thì chủ của họ (tức là người dân) chắc còn phải sướng gấp vạn lần như thế…” – Cái chết của loa phường (FB Cún Nguyên Con/ Quê Choa).
- Hoàng Xuân Phú – Bảng vàng thành tích oanh liệt 80 năm của “đảng ta” (Dân Luận).  Bài này của Một độc giả” trên Diễn đàn Xã hội Dân sự, được đăng từ ngày 6/11/2013. “… là phản hồi của một độc giả khuyết danh, trả lời cho Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang, tác giả bài trên báo “Đại biểu nhân dân”: Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi được ghi nhận trong Hiến pháp với tư cách là đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Diễn đàn XHDS biên tập và đặt tựa.”
- Nguyễn Khắc Mai: Hiến Pháp 2013-Kính chào (Quê Choa). “Đã không biết đi đằng nào mà vẫn cứ đi. Thì chỉ có hai cách. Một là làm theo phương thức tiền sử, mà người Trung Hoa gọi là ‘dò đá qua sông’, vừa đi vừa mò mẫm, mà đã mò mẫm theo một định hướng sai, thì càng đi càng chệch hướng, càng kiên trì càng bối rối. Cách thứ hai là ở vào thời đại tin học, phải tập hợp nhau lại, không được biệt phái, tự mình cô lập...” – Thi hành Hiến pháp, chặng đường còn gian nan (VnEco).
9h00′:
14h00′:
- Đinh Tuấn Minh: Các mô hình quản lí nhà nước hiện đại (Phạm Nguyên Trường).
- CHỒNG LẠI DỖ VỢ: VÀNG ĐÂU? (Nguyễn Tường Thụy).
19h45′:

KINH TẾ

9h00′:
14h00′:
- Dịch vụ viễn thông Việt Nam: Sự im lặng khó hiểu (TP).
19h45′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Nguyễn Quang Vinh: Hồi ức thời thơ bé (Quê Choa).
- MIỀN LƯU DẤU VĂN NHÂN (Văn Công Hùng).
9h00′:
14h00′:
- MÁI TÓC EM (Lê Nhật).
- Chiều đầu năm (Phi Vũ).
19h45′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận: Với lịch sử, chúng ta đến đúng lúc (ĐBND).
9h00′:
14h00′:
- 3 bài toán đố mừng năm mới (Nguyễn Tiến Dũng).
19h45′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

9h00′:
14h00′:
19h45′:

QUỐC TẾ 

9h00′:
14h00′:
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trần Quang Tiêu, triệu phú Trung Quốc mua được tờ New York Times? (FB Mạnh Kim).”Hồi tháng 8-2012, nhân vật này là người bỏ ra 30.000 USD mua nửa trang quảng cáo New York Times để tuyên bố Senkaku thuộc về Trung Quốc“.
19h45′:
 * RFA: Audio: + Sáng 01-01-2014; + Tối 01-01-2014.
* RFI: 



No comments:

Post a Comment

View My Stats