Tuesday 27 August 2013

SỰ THẬT NÀO,CHÂN LÝ NÀO? [Thưa GSTS Hoàng Chí Bảo] - (Đỗ Như Ly)




Đỗ Như Ly
28-8-2013

Đọc bài  Trọng sự thật và chân lý để hành động có trách nhiệm” trên báo Quân Đội Nhân dân  của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo (GSTS) được basam.info đăng 26/8/2013.Sau đó là một số bài phản biện khá sâu sắc,có lý có lẽ nghĩ cũng quá đủ;song tôi vẫn muốn viết những ý khác để GSTS và mọi người biết là ngoài những nhà “rân chủ”–như những người thuộc hệ thống ăn cơm của Nhà nước thường nói–không tán thưởng,phản bác GSTS,mà ngay những người ít chữ,ngắn học lại phải lăn lóc vỉa hè như chúng tôi, cũng không hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của GSTS.

GSTS viết ở ngay câu đầu tiên :”Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng chính tri đang thực thi trọng trách của nột đảng lãnh đạo và cầm quyền duy nhất ở Việt Nam” đã có lỗi chính tả !.Đó là chữ đảng thứ hai,đúng ra phải viết chữ thường,như chữ đảng thứ ba (không phải  chữ  hoa).Nhưng thôi ! Đây có thể là lỗi “của cậu đánh máy”,chấp làm gì! Và hơn nữa,biết đâu đó chẳng là cách thể hiện sự kính yêu trân trong của GSTS đối với đảng của GSTS thì nói ra có vẻ bới lông tìm vết.Thật nhỏ nhen,GSTS nhỉ? Tuy nhiên với học hàm,học vị cao vòi vọi như thế, chúng tôi muốn GSTS không nên mắc phải, Thôi thì bỏ qua,cho dzui dzẻ!
Trước tiên,tôi không dám có ý kiến,(tuy vẫn có quyền bình luận) về đoạn viết của GSTS như sau :”Với những đảng viên của Đảng Cộng sản,đòi hỏi này càng cần phải tôn trọng nghiêm ngặt ……………sự xa rời nguyên tắc và đạo lý cách mạng của Đảng ta,nhân dân ta”, và đoạn kết,vì đấy như là những lời giáo huấn của lãnh đạo đối với đảng viên cấp dưới.Đó là việc trong đảng của GSTS .

Sau đây,

thứ nhất là những ý kiến  tôi đồng ý với GSTS. Một.Đó là câu đầu của GSTS viết như trên.
Hai.Đó là :”Công cuộc đổi mới của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đáp ứng kịp thời những mong đợi của quần chúng nhân dân và nhận được sự ủng hộ,cổ vũ của đông đảo bạn bè,đối tác trên thế giới”.
Ba.Đó là :”Không phải cứ đa nguyên đa đảng là có thể xây dựng được xã hội dân chủ.”.Chỉ tạm như vậy thôi,còn thì

            thứ hai là những thắc mắc của tôi,mong GSTS  chỉ giáo giùm.

            Một.Đó là: tại sao lại   ”duy nhất”? Có phải nhân dân VN,cụ thể là giới trí thức,giới kinh doanh là những thành viên của đảng Dân chủ,Xã hội có thành thực muốn tự giải thể,tôn sùng đảng Cộng sản  để đảng Cộng sản có vị trí “duy nhất” hay là họ bị “bức tử”?Chúng tôi quá hiểu những thủ đoạn của đảng Cộng sản VN đấy GSTS ạ ! Chắc GSTS còn nhớ lời dạy của ông tổ cái chủ nghĩa mà GSTS đang tôn thờ là “nối dối mà có lợi cho cách mạng thì vẫn làm” chứ? Cái kiểu “đồng ý” như Phiếu góp ý cho Bản Sửa đổi Hiến Pháp vừa qua là minh chng khó chối cãi, thưa GSTS. Hơn nữa cách cư xử của đảng CSVN đối với Luật sư Nguyễn Mạnh Tường hay ngay cả với các đồng chí của mình như Nguyễn Hữu Đang,Dương Bạch Mai,Trần Xuân Bách, Trần Độ,Phan Đình Diệu……..đã làm chúng tôi nghi ngờ sự “tự giải thể” của hai đảng trên. (Buồn thay đến nay, vẫn có người bảo vệ cho ý kiến đó nhưng không có cứ liệu rõ ràng mà chỉ bằng lời nói,kiểu xin thề).

Hai.Đó là công cuộc đổi mới của VN nằm trong hoàn cảnh như thế nào GSTS không phân tích kỹ .Lúc đó,nhân dân phải ăn thực phẩm mà nước  khác người ta nuôi gia súc, trong khi vựa lúa đồng bằng sông Cửu long sau này làm ra lúa gạo dư xuất khẩu và kho bạc Nhà nước gần như trống rỗng,thưa GSTS có biết,là ra răng?Tôi nghe nhiều người nói lúc đó nước ta còn bị sức ép của cái nước quỷ quái nào đó,nó muốn VN phải đổi mới thì mới cho vào “hội” WTO.Chẳng hiểu mô tê ra răng,nhưng tôi nghĩ ở thời đại “thế giới phẳng” này,chẳng lẽ thế giới không có ảnh hưởng tích cực gì và VN không chịu sự ảnh hưởng gì của các nước trong “Công cuộc đổi mới của Việt Nam” ư,thưa GSTS?.Trên là những ý kiến cũng còn quá ấu trĩ GSTS nhỉ? Nhưng bây giờ,còn bốn chữ “Sự thật” mà GSTS cũng ba lần yêu cầu được “tôn trọng” và còn lại là “không thể phủ nhận”.

Vậy cái sự thật của GSTS ra răng?

Một.Đó là “duy nhất” như trên thì GSTS đã viết ra hết  “sự thật” chưa hay chỉ mới một nửa?.Nếu GSTS trả lời là đủ  thì chúng tôi sẽ gọi đấy là “sự thật của GSTS” đó,còn nếu đúng là mới một nửa thì tai sao nhỉ,thưa GSTS?

Hai.Đó là “Công cuộc đổi mới”,như trên tôi viết thì “sự thật” của GSTS chỉ đúng một nửa,còn nửa khác,GSTS không viết ra,không hiểu GSTS không biết hay né tránh ?Tại sao thế nhỉ?Tôi không tin do khả năng của GSTS mà có thể GSTS phải viết cho đẹp lòng người giao nhiệm vụ cho GSTS,có phải thế không,thưa GSTS?Vì vậy,GSTS yêu cầu “tôn trọng”,ừ thì chúng tôi tôn trọng một nửa đó,thế còn nửa kia chúng tôi cũng muốn GSTS “tôn trọng“  thì có được không,hay là bị quy là láo xược thoái hóa,thưa GSTS?

Ba.Đó là “Đảng Cộng sản Việt nam–Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện với lịch sử vẻ vang hơn 80 năm,trong đó đã cầm quyền liên tục gần 70 năm nay,từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã tồn tại và hoạt động chỉ vì Dân và Dân tộc” Đây cũng là điều GSTS chỉ nói đúng một nửa “sự thật”,vì nửa kia đó là tại sao Trung quốc nghiễm nhiên thành lập thành phồ Tam Sa trên vùng quần đảo Hoàng sa và chiềm  mấy đảo trong quần đảo Trường sa,coi biển Đông là ao nhà, trong khi hai quần đảo đó lịch sử đã chứng minh là chủ quyền của nước nào,lẽ nào cũng không biết,thưa GSTS? Một tổ chức đạt được “Vẻ vang” trong một giai đoạn nào đó,tiếp theo nó không chịu sự vân động tạo nhận thức mới,hành động mới để thích hợp với tình hình mới–chắc hẳn GSTS không quên sự vận động khách quan của sự vật– không có nghĩa là nó cứ tự nhiên được “vẻ vang” mãi mãi muôn đời,lẽ nào điều đơn giản này GSTS còn luẩn quẩn?Như vậy, đây lần nữa GSTS cũng chỉ nói được một nửa sự thật!

Bốn.Đó là “Việc tuyên truyền lập một Đảng mới,một Đảng khác,lại kêu gọi  đa nguyên đa đảng để xây dựng dân chủ coi đó là quyền công dân chính đáng ….là điều không thể chấp nhận được”.Việc GSTS phê phán Ông Lê Hiếu Đằng vì “muốn ra khỏi Đảng,thành lập đảng mới” là “không chấp nhận được” là được vì Ông Lê Hiếu Đằng hiện nay còn là đảng viên của đảng CSVN.Đó là một nửa sự thật;nhưng GSTS phê Ông Hồ Ngọc Nhuận thì có lẽ hơi lố đấy,do Ông Hồ Ngọc Nhuận có phải là đảng viên ĐCSVN đâu! GSTS phê Ông Nhuận cũng có nghĩa GSTS “không chấp nhận” với những người không thích,không yêu,không mê–không kể số điên cuồng muốn tiêu diệt ĐCSVN–họ có quyền đó? Và đây là nửa sự thật khác mà GSTS không thấy.Thật tiếc cho  GSTS,vì tối thiểu GSTS đã  không tôn trọng quyền tự do tư tưởng của những người không phải là đảng viên ĐCSVN.Có đúng như thế không GSTS? Phải khẳng định với GSTS  và đảng của GSTS có “chấp nhận” hay không thì luôn luôn,mãi mãi vẫn có những người như vậy,vẫn tồn tại những ý tưởng khác nhau trong cộng đồng sống của nhân loại!Ai cấm  con người suy nghĩ thì đó chỉ là ảo tưởng,biểu hiện của sự cùng quẫn,mất trí,điên rồ thôi !Mà đã có suy nghĩ khác nhau thì dẫn đến đa nguyên,và đa đảng là hệ quả tất yếu của đa nguyên thôi chứ chẳng đáng sợ gì! Thế thì  tại sao những người không Cộng sản lại không “coi đó là quyền công dân ” được,trong khi Hiến Pháp ghi rõ dân “có quyền lập hội”,thưa GSTS? Mà thử hỏi tại sao đảng Cộng sàn VN ngán, sợ đa đảng như vậy?Phải chăng ĐCSVN hiện nay quá yếu nên không dám ra gió? Nếu vàng 4 số 9 thực thì sợ gì lửa,lẽ nào GSTS cũng không biết? Ý Ông Lê Hiếu Đằng và cả của rất nhiều người dân là muốn có đảng khác Cộng sản để cùng tham gia,cạnh tranh lành mạnh,bình đẳng,công khai trong cuộc xây dưng một nhà nước thực sự dân sự,dân chủ theo pháp quyền,chứ không muốn tiêu diệt ai cả–mà nói thực tình hiện nay lực lượng nào diệt được nhà nước Cộng sản VN?–Thời đại nay, nghĩ đến tiêu diệt–nhất là bằng vũ lực– là rồ dại, mất trí và theo lý luận,đạo lý thì không thể thay cái ác này bằng cái ác khác,chắc GSTS đồng ý chứ? Cho nên ở ý này GSTS cũng lại chỉ nói được một nửa “sự thật”

Năm.Đó là “..đều đồng tâm,nhất trí với đường lối của Đảng..” Ngay trong đảng CSVN hiện nay tôi nghĩ “đồng tâm,nhất trí” cũng chưa chắc có, nữa là còn hơn 80 triêu người dân trong đó có hơn 3 triệu sống ở nước ngoài mà phần lớn họ phải đánh cược mạng sống của họ khi ra đi do các chính sách thời đó của đảng CSVN.Đây lại là một nửa sự thật  nữa,GSTS có chịu không?Nếu không thì các kiến nghị như bướm bay,nào vì tình hình đất nước,nào trả tự do cho bao người oan ức rầm trời từ nhỏ đến lớn như vụ đất đai ở Văn giang,Tiên lãng đến Bô xít Tây nguyên,Nhà máy điện Hạt nhân…….Rồi đủ loại khiếu kiện,biểu tình,kêu oan,nào từ bao vụ tự thiêu ở Đà Nẵng,Cần thơ….cho đến những kiến nghị vắt từ tim óc của 72 trí thức tiêu biểu đưa ra đã được hàng vạn người dân ủng hộ trong khi Nhà nước chưa cho công khai, đấy là “đông tâm ,nhất trí ” của dân với đảng CSVN ư,thưa GSTS?

Như vậy ,GSTS lại chỉ đưa ra được một nửa sự thật,mà một nửa tháng lương của GSTS thì GSTS có chấp nhận là lương của cả tháng không,thưa GSTS?Đã là nửa sự thật thì chân lý là chân lý nào đây,thưa GSTS? Tôi trộm nghĩ với sở học của GSTS không đến nỗi không nhận ra điều đó;nhưng vì GSTS là đảng viên ĐCSVN nên phải nhắm mắt viết bừa,viết qua quýt,viết nhố nhăng,viết loăng quăng…. như vậy ,nghĩ rằng mọi người đều ngoan ngõan nghe theo như mấy em sinh viên ngồi trong giảng đường của nhà nước Cộng sản này (thực ra nhiều em cũng đều có tâm sự:”phải im để qua cái cửa ải tốt nghiệp đã,rồi tính sau”).Như vậy GSTS đã thu phục được chúng tôi chưa,đã làm cho chúng tôi “tâm phục,khẩu phục” chưa,thưa GSTS?Hay là GSTS lại phải nhờ đến lực lượng vũ trang của đảng CS trả lời chúng tôi đây? Tùy GSTS.Còn chúng tôi vẫn thấy bánh xe lịch sử đang quay, đành rằng nó đi trên con đường quá khúc khủy, gập ghềnh.Người san bằng được con đường để xe đi nhanh lên phía trước một cách êm ái hiện nay, không ai khác là NHÂN DÂN dưới sự cầm vô lăng của đảng CSVN.Vì đảng CSVN hiện nay nắm toàn quyền trong tay,”lãnh đạo toàn diện”.Đây là cơ hội để đảng CSVN chuộc được những sai lầm đã qua.Nếu làm được điều đó quả thật đảng CSVN “là văn minh,đạo đức”,dũng cảm,bản lãnh,đầy tràn trí tuệ và chính vậy đảng CSVN viết được trang sử vẻ vang nữa thực sự cho Dân tộc Việt và cho chính mình.ÔI ! Ao ước chỉ vậy;những lẽ nào ao ước chỉ là ao ước trong khi ao ước đó  đúng theo nhịp đập của nhân dân trong thời đại hiện nay,thưa GSTS????!!

Đ.N.L.
Sài gòn 8/2013

------------------------------------------

Đào Tiến Thi
Posted by basamnews on August 27th, 2013

Trung Nghĩa
Posted by basamnews on August 27th, 2013




No comments:

Post a Comment

View My Stats