Nga oanh kích, phá hủy
12 triệu cuốn sách của Ukraine trước thềm năm học mới
Dan Johnson, Phóng viên Các vấn đề về Ukraine, Kyiv
1 tháng 9
năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c9dw55j22q6o
Bà
Viktoria Haidai đứng nhìn nhà in tan hoang, nơi lẽ ra lúc này đang bận rộn in
sách giáo khoa để chuẩn bị cho năm học mới.
Nhà máy
này, nằm ở ngoại ô Kyiv, đã bị một tên lửa Nga đánh trúng trong đêm, đúng lúc
hoạt động sản xuất đang tăng tốc để cung cấp 1,3 triệu cuốn sách – tương đương
10% số sách giáo khoa của Ukraine.
Giữa đống
tro tàn là một trang sách cháy sém từ một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh:
"Tên tôi là William, tôi đến từ Anh. Bà tôi sống ở Nottingham. Đó là một
thành phố xinh đẹp."
Nga đã
oanh tạc các nhà in và nhà xuất bản trên khắp Ukraine trong một loạt cuộc tấn
công gần đây, phá hủy 12 triệu cuốn sách và làm hư hại những biểu tượng lịch sử
và văn hóa khác của Ukraine.
Truyền
thông địa phương đưa tin Nga đã phá hủy một phần ba tổng số sách được in tại
Ukraine trong năm nay.
Không thể
cứu vãn được gì tại nhà máy in ở Kyiv này.
Ngay cả những
trang sách sót lại từ đám cháy cũng bị nước chữa cháy làm hư hại hoặc do mái
nhà bị sập khiến chúng phơi ra dưới nắng mưa.
"Tôi
tin rằng đây là hành động có chủ đích của Liên bang Nga," Haidai, giám đốc
thương mại của công ty xuất bản Konvi, nói. "Trong hai tháng qua, một số
nhà xuất bản lớn nhất đã mất các nhà kho, nơi lưu trữ một lượng sách rất lớn.
"Nga
cũng đang phá hủy các nhà in trong một nỗ lực nhằm xóa bỏ Ukraine với tư cách một
quốc gia. Nhưng nói thật, họ sẽ không thành công."
Xưởng
in này dự kiến sẽ in 10% sách giáo khoa của Ukraine
trước khi bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga
Hơn 35 cơ
sở xuất bản đã bị tấn công trong những tuần gần đây.
Nhưng
không chỉ những trang sách mới in đang trở thành mục tiêu.
Chợ sách
cũ Pochaina ở Kyiv cũng bị tấn công, xóa sổ hàng trăm gian hàng và vô số cuốn
sách quý.
Trước khi
lính cứu hỏa dập tắt hoàn toàn đám cháy, tôi đã gặp Liliya Velyka, một blogger
về sách 28 tuổi, đang bới tìm trong những đống đổ nát còn âm ỉ xem liệu có thứ
gì có thể cứu được hay không.
Cô ôm chặt
một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ướt sũng.
"Sách
đang cứu chúng tôi và mất đi những thứ này giống như mất đi trái tim của chúng
tôi," cô nói.
Các bảo
tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, hãng phim, thư viện và nhà hát opera cũng đã
bị hư hại.
Tại
Kyiv-Pechersk Lavra, tu viện thời Trung cổ rộng lớn của thủ đô và là một di sản
văn hóa, những mái vòm vàng của Nhà thờ Dormition đã bị đánh trúng.
Các bảo vật
trong nhà thờ đã được di chuyển đến nơi an toàn, nhưng một phần lớn mái nhà đã
cháy sau một cuộc tấn công bằng drone.
Chi phí sửa
chữa được dự đoán là 11,2 triệu USD và sẽ mất hai năm để trùng tu.
Địa điểm
này cũng là nơi đặt Bảo tàng Sách và Nghệ thuật In Ukraine.
UNESCO đã
đưa quần thể này vào danh sách hồi năm 1990 và bổ sung vào danh sách di sản thế
giới đang bị đe dọa vào tháng 9/2023.
Tại các lễ
kỷ niệm gần đây đánh dấu 975 năm kể từ khi tu viện được thành lập, Tổng giám đốc
UNESCO Khaled El-Enany nói ông "vô cùng đau buồn" khi chứng kiến
"những thiệt hại đáng kể".
"UNESCO
kiên quyết lên án mọi cuộc tấn công nhằm vào các tài sản văn hóa được luật pháp
quốc tế bảo vệ," ông nói với các quan chức tham dự, trong đó có Tổng thống
Volodymyr Zelensky.
Vào
tháng Sáu, Nga đã ném bom Kyiv-Pechersk Lavra, di tích văn hóa lớn nhất ở thủ
đô của Ukraine
Ông
El-Enany đã tham quan nhà thờ cùng Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Tetyana Berezhna,
người nói với tôi rằng không nên tách rời những tác động về văn hóa và quân sự
của cuộc chiến do Nga tiến hành.
"Đây
là một cuộc chiến mang tính sống còn, vì vậy Nga muốn hủy diệt chúng tôi với tư
cách một quốc gia, xóa bỏ chúng tôi với tư cách một quốc gia, như thể người
Ukraine không tồn tại và chưa bao giờ tồn tại. Đó là lý do Nga nhắm vào di sản
văn hóa của chúng tôi, những biểu tượng về sự hiện diện lâu đời của chúng tôi ở
đây.
"Họ
hiểu điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi bảo vệ bản sắc của
mình, chúng tôi bảo vệ văn hóa của mình, và Nga muốn phá hủy mọi thứ mà họ
không thể chiếm đoạt."
Bà
Berezhna cho biết Nga đã tấn công hơn 1.900 di sản của Ukraine và hơn 2.000 cơ
sở văn hóa.
Số hóa là
một phần trong chiến lược bảo vệ nghệ thuật và văn học, đồng thời bảo đảm trẻ
em vẫn có thể học tập, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào những cuốn sách.
Có những cảnh
báo rằng toàn bộ ngành xuất bản của Ukraine đang bị đe dọa và cần sự hỗ trợ quốc
tế để tiếp tục tồn tại.
Tại nhà
máy in bị đánh bom ở Kyiv, Viktoria Haidai nói với tôi rằng việc bảo vệ ngành
này là điều thiết yếu để bảo tồn văn học Ukraine. "Chữ nghĩa là tất cả. Đó
là sự phát triển, văn hóa và di sản lịch sử của chúng tôi, được truyền từ thế hệ
này sang thế hệ khác."
Trong một
bài luận năm 2021 có nhan đề Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người
Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng người Ukraine và người Nga
là một dân tộc, đồng thời đặt vấn đề về tính chính danh của một nhà nước và nền
văn hóa Ukraine độc lập.
Trong một
tuyên bố gửi BBC, Đại sứ quán Nga tại Anh đổ lỗi cho chính phủ Ukraine về những
thiệt hại đối với di sản văn hóa của nước này, nói rằng các tượng đài đã bị
tháo dỡ và các đường phố bị đổi tên.
Cơ quan
này cũng cho rằng các địa điểm văn hóa đã được sử dụng để che giấu các cơ sở
quân sự.
Điện
Kremlin nhiều lần phủ nhận việc cố ý tấn công các mục tiêu dân sự trong suốt
năm năm kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện Ukraine, bất chấp những
cuộc oanh kích bằng tên lửa và drone liên tiếp trên diện rộng nhằm vào các tòa
nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác.
No comments:
Post a Comment